Monday, November 5, 2012

CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ

Hoàng Oanh diễn ngâm




 CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ

(Kính dâng Quê Hương Việt Nam và những Anh Hồn Tử Sĩ đã hy sinh ngày 30/4/75)



Hỡi ai thương nhớ quê hương
Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Tháng Tư, trời đất mây mù
Lệnh hàng, buông súng, thiên thu còn buồn!
Nghẹn ngào, nhục tủi, đau thương
Oan khiên máu đỏ ngập đường lui quân
Thân người đổ xuống theo thân
Không làn đất phủ, không lần tiễn đưa !
Xác người bón gốc rừng thưa
Nước tôi có một Tháng Tư kinh hoàng !
*
Tháng Tư nghe lệnh đầu hàng
Bao người thương lá cờ vàng, quyên sinh!
Nước nguy, vị nước, quên mình
Mất thành, anh dũng cùng thành, chết theo!
Tháng Tư khói lửa ngặt nghèo
Vô danh quốc sử bao nhiêu anh hùng...
Tháng Tư vợ trẻ khóc chồng
Mẹ già chan chứa giọt hồng khóc con
Tháng Tư đại bác nổ giòn
Trẻ thơ chết thảm dưới cơn đạn thù
Tháng Tư rộng cửa lao tù
Nước tôi từ đấy đau nhừ nỗi đau
Núi rừng người nối chân nhau
Kiếp tù lạ nhất địa cầu, thảm chưa !
Trong tù, tù chết như mơ
Ngoài tù, dân chết bên bờ biển đông
Biển xanh pha đỏ máu hồng
Rừng xanh lệ đỏ từng dòng mồ hôi !
Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương!
*
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư 
Nghe rồi, xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào, xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
*
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn Tháng Tư!


*
Ngô Minh Hằng

Saturday, November 3, 2012

NGUYỆN CẦU




(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM

nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)


Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đen sông núi
Bốn phía mây giăng, tím đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc 
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nhôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường, tâm tận hiến
Chín năm Nam Việt sống đời vui
*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước toàn dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi
 
Ngô Minh Hằng

Friday, November 2, 2012

TƯỞNG NIỆM





TƯỞNG NIỆM

( Kỷ niệm ngày 1 tháng 11, ngày đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm)


Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây tạo phản
Nên người quân tử gặp tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Đã với năm châu rạng phú cường


Ngô Minh Hằng

*

 Bài họa 1

Nghi ngút ban thờ tỏa khói hương
Mọi người tưởng niệm ngậm ngùi thương
Uy linh Chí Sĩ còn oan khuất
Hệ lụy miền Nam mãi vấn vương
Bởi giữ chủ quyền, mang thảm họa
Vì gìn chánh nghĩa, chuốc tai ương
Ván bài chính tri, ôi tàn nhẫn
Nước Việt tiêu hao sức tự cường !!!


11-01-2009 TỪ PHONG

*

 Bài họa 2
KHÍ PHÁCH

 Dẫu đốt bao nhiêu là nén hương,
Cũng không đủ tỏ nỗi niềm thương!
Hình hài tuy đã trở về cội,
Khi phách đâu đây quanh quẩn vương!
Vì nước, vì dân, nên độc lâ.p.
Hám danh, tham lợi, gây tai ương
Bởi không nao núng vì dè ép
Nên nát thân kia với bạo cường./.


Dzoãn Thường
Pasadena 1/11/2009


*

 Bài họa 3

NẾU KHÔNG...

Từ đó quê mình phai sắc hương
Loạn thần gây bao cảnh tang thương
Hùm thiêng lở vận đành thất thế
Chiên lành hụt hẩng phải sầu vương
Ngụy tướng ngu đần mưu tạo phản
Bầy tôi dại dột dựng tai ương
Một, tháng Mười Một tang quốc tộc
Nếu không... đất nước đã phú cường

Ó Biển 227

*

Bài họa 4

Tưởng Niệm Ngô Tổng Thống (Bài Họa)



1/2



Tưởng niệm bàn thờ nghi ngút hương,
Vần thơ ray rứt, tiếc, buồn, thương...
Giúp đời trả nghĩa, Dân hoài nhớ,
Vị Quốc ơn đền, dạ mãi vương.
Ðảo chánh, tham quyền: hàng tướng lãnh,
Trở cờ, thủ lợi: cấp trung ương.
Cơ trời khó đoán, đang chờ sẵn,
Nước nhỏ mưu chi, chống đại cường.



2/2



Quật cường khí tỏa ngát trầm hương,
Nhìn lại sự tình, Ðất Nước thương.
Vì lợi giết Vua, buồn cận tướng!
Tham quyền hại Chúa, khổ thân Vương.
Anh hùng chống Cộng: mầm đương mọc,
Hảo hán diệt thù: mộng đã ương.
Lịch sử sang trang, Dân nuối tiếc,
Một đời Tổng-Thống. Chí kiên cường.


Du Sơn Lãng Tử (Thu 2009) 

*

Bài họa 5



Hương Lòng Xin Kính...



Tưởng nhớ người xưa chung niệm hương
Vì Dân,vì Nước chết bi thương
Truy nguyên xuất phát:Do tay bạn
Cập nhật hành tung :Bởi quỷ vương.
Chính thể Cộng Hoà vừa thiết lập
Và nền Dân Chủ mới gieo ương
Để rồi một sớm thành mây khói
Vận nước trao tay bọn bạo cường.

*
Vận nước trao tay bọn bạo cường
Phưòng chèo chẳng khác,dở thêm ương
Đất liền đã cắt dâng quyền phỉ
Hải đảo thời đem hiến ngụy vương
Cố bám đặc quyền,và đạc lợi
Nên quên dòng giống với tình thương
Dan Nam khổ cực thôi muôn vẻ
Hỏi cách mô đây cứu cố hương ?





Thái Huy,Nov-3-09


TIẾC THƯƠNG



 (Nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng
Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa)

Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Đất nước giờ đây hẳn kịp người


Ngô Minh Hằng

CHỈ VÌ ÐƠN LẺ ÐẤY THÔI !



(Ðể nhớ ngày VNCS tuyên án Việt Khang 4 năm tù giam, hai năm quản chế vì VK viết hai bản nhạc yêu nước, bài thơ này xin gởi về tất cả Ðồng Bào Việt Nam tại quê nhà. Riêng gởi đến anh chị em công an, quân đội, công nhân, đoàn thể, đảng viên, sinh viên học sinh, những người yêu quê hương, đã thầm đau khi thấy bao nhiêu bất công, tàn ác của đảng CSVN giáng xuống chính đồng bào mình, chính con cháu mình và tình trạng "dân hóa lao nô, nước thành quận huyện của Tàu" trong một ngày không xa lắm để tìm cách liên kết cùng nhau, nhất tề đứng lên cứu nguy cho Tổ Quốc.)

 
 
Bốn năm đảng nhốt Việt Khang
Chỉ vì yêu nước Việt Nam hở trời ?!
Sơn hà, thấy đảng cắt tơi
Dâng cho Tàu cộng để ngôi đảng bền
Dân đen, thấy bị đảng nghiền
Nhốt tù nếu dám đứng lên biểu tình
Xót vì dân nước điêu linh
Viết hai nhạc phẩm khóc tình núi sông ...
Ðã không hối cải, thay lòng
Ðảng còn người bắt, tay còng, tù anh !
Rõ ràng đảng phản dân lành
Khi dân tỏ mối chân thành yêu quê !
Thế thì hỏi cái đảng kia
Có nên tồn tại, hay lia xuống mồ ???
Ðảng còn, dân hóa lao nô
Nước thành quận, huyện, nhập vô nước Tàu
Nếu ta đồng loạt, cùng nhau
Ðứng lên, đảng sẽ nát nhầu như chơi
Vì ta đơn lẻ từng người
Ðảng kia mới giết ta thôi, dễ dàng
Còn ta liên kết: công an
Học sinh, quân đội, đảng, đoàn, công nhân
Góp thành sức mạnh toàn dân
Tài nào mà đảng ngăn chân vỡ bờ ?
Dân ơi, Tổ Quốc vẫn chờ
Giống nòi Hồng Lạc dựng cờ, rửa oan !
 
Ðứng lên ! toàn quốc, Việt Nam !
Cứu ta, cứu lấy Việt Khang, cứu đời !
Chỉ vì đơn lẻ đấy thôi
Ðảng kia mới dám tù người. Ðứng lên !!!
 
Ngô Minh Hằng