Monday, February 19, 2018

GỞI NGƯỜI TRI KỶ TRI ÂM



"John Tornado" <johntornado02@gmail.com>
jeu. 15/02/2018 20:12
Minh Hằng nhà thơ tôi thương mến
Bỏ̉i lòng yêu nước sáng hơn gương
Là ánh bình minh trong đêm tối
Khiến cho quỷ cộng rất căm hờn .
                           jt-Hanoi
GỞI NGƯỜI TRI KỶ TRI ÂM
Gởi bạn John Tornado Hà Nội với lòng cảm kích. Bài thơ này nói lên

SỰ THẬT tại VN và hải ngoại. Những đối lập cuội, những tranh đấu
cò mồi đã làm niềm tin trong lòng người yêu quê hương cạn kiệt, đã
làm cho những mầm mống đấu tranh thui chột ngay từ buổi đầu tiên.
Khi tôi viết lên sự thật này,  tay sai VC - VG sẽ tiếp tục đánh phá tôi
như chúng vẫn từng. Chúng vu cáo tôi  "đánh phá người đấu tranh
dân chủ ở trong nước và chống người chống cộng ở hải ngoại."
Thơ Bạn viết ấm lòng người vong quốc
Mà tháng Tư nào cộng cướp mất quê
Kể từ đấy hồn tôi đau từng bước
Hơn bốn mươi năm mất dấu quay về !
  *
Hơn bốn mươi năm làm người tị nạn
Mỗi ngày qua thêm một nỗi đau lòng
Vì quốc nội sức dân đang kiệt cạn
Vì mỗi phong trào cạnh một hầm chông !
  *
Nào tranh đấu nào nhân quyền, dân chủ
Nào biểu tình, nào tù ngục, live streams
Không ai biết ai cò mồi - thực thụ ...
Người nhìn người, e ngại, trắng niềm tin  !!!
  *
Mất niềm tin có nghĩa là mất hết
Tan ước mơ, tan khí thế hào hùng
Lòng yêu nước ngút ngàn thành tê liệt
Chí quật cường đành ôm hận lao lung...
  *
Vì có kẻ cầm cờ vàng phất phới
Thì vẫn yên bình, êm ấm, vô can
Còn kẻ có mảnh vải vàng lót gối
Chết cổ lìa mình ở bót công an! *
  *
Vì có kẻ đấu tranh rồi tù tội
Mà trong tù phỏng vấn gởi tin ra
Ai nghi chúng là cò mồi, là cuội
Thì đảng bịt mồm gậy đánh, roi tra
  *
Vì hải ngoại những người còn trăn trở
Còn hờn căm nhìn nước đảng dâng Tầu
Còn nhức nhối viết lên điều thống khồ
Còn nhắc chừng nên phân biệt vàng thau
  *
Vì chân thật khuyên đề cao cảnh giác
Bọn lấy cờ vàng che mặt lừa ngon
Thì lập tức lũ nằm vùng gian ác
Và đám tay sai tới tấp ra đòn
  *
Chúng vu họ là chống người chống cộng
Chống những nhà tìm dân chủ cho quê !
Kiểu Tăng Sâm, chúng quăng dơ, nói khống
Tung đòn hèn, hèn không chỗ nào chê!
   *
Chúng qủy quyệt thua chi loài cộng đỏ
Vô luân thường, vô đạo đức, vô nhân
Chúng thế nào chúng vu người thế đó
Miệng lưỡi dối gian hệt lũ vô thần
  *
Thơ Bạn viết ấm lòng người vong quốc
Đầy ân tình dù chỉ bốn câu thôi
Bạn hiểu rõ kẻ bơi dòng nước ngược
Không vì thân mà hết dạ vì đời...
  *
Cảm ơn Bạn đã nói lời công đạo
Chẳng ngại đòn thù lấm áo dơ chân
Đường tranh đấu dù nhục nhằn, gió bão
Tôi ấm lòng lời tri kỷ, tri âm...
Ngô Minh Hằng
*Ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị công an tỉnh Vĩnh Long "bắt khẩn cấp" ngày 2/5/2017 để điều tra hành vi "tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".  Ngày 3/5/2017 ông đã chết vì những vết cắt sâu trên cổ. Công an nói là ông Tấn tự sát. Cha ông Tấn nói  việc cáo buộc trong nhà tôi có cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn không đúng. Nhà tôi chỉ có mấy miếng vải vàng bọc hộp nước yến thôi. Tôi cũng không tin rằng con tôi tự sát. Khám nhà ông Tấn, người ta không thấy tang chứng.
----- Forwarded Message -----
From: Khanh Nguyen-Kim <knguyenkim@hotmail.com>
Sent: 2/15/2018 4:01:37 PM Central Standard Time
Subject: [TVBQGVN] Fw: [PhungSuXaHoi] Fw: --> Chúc Mừng Năm Mới MẬU TUẤT 2018 cùng Lời phân trần của "nhà thơ" Ngô Minh Hằng
freedom-of-speech

Xin phổ biến rộng
Cám ơn những bài thơ
"John Tornado" <johntornado02@gmail.com>
jeu. 15/02/2018 20:12
Minh Hằng nhà thơ tôi thương mến
Bỏ̉i lòng yêu nước sáng hơn gương
Là ánh bình minh trong đêm tối
Khiến cho quỷ cộng rất căm hờn .
                           jt-Hanoi
----- Forwarded Message -----
From: Khanh Nguyen-Kim <knguyenkim@hotmail.com>
Cc: nmh <nmh5475@aol.com>
Sent: Thursday, February 15, 2018, 11:14:01 AM CST
Subject: --> Chúc Mừng Năm Mới MẬU TUẤT 2018 cùng Lời phân trần của "nhà thơ" Ngô Minh Hằng



Ác độc tàn bạo sẽ tiếp tục ngự trị nếu những người có lương tâm tốt giữ thế im lặng
       " Không có sự DỐI TRÁ nào có thể đứng vững trước thời gian.
                    Không có SỰ THẬT nào không lớn lên cùng năm tháng"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Theo dõi, quan sát và đọc kỹ những bài viết, bài thơ tranh đấu chống Cọng & lũ VG tay sai VC của thi sĩ Ngô Minh Hằng, tôi cũng như đa số độc giả NVQGTNVC rất ngưỡng mộ văn phong nhân cách của chị. NMH không ngại búa rìu dư luận, không lươn lẹo quanh co làm dáng,



















dàm viết  và  nói lên những sự thật cần được nói, ngay cả những sự thật nhạy cảm dễ làm mất lòng. NMH cũng không ngại lên tiếng chống lại những "ma nớp" chính trị gian dối điêu ngoa, chính cái thái độ này đã tạo thêm cho chị một số kẻ thù, thù vặt! Chúng tìm cách cho bọn cốt đột tay sai dùng bom dơ , ngôn từ tục tĩu hạ cấp, bịa chuyện vu khống, khủng bố tinh thần hòng làm nãn lòng, bịt miệng, nhưng thơ chị vẫn đền đặn tung lên DĐ!  Thi sĩ Ngô Minh Hằng đã làm đúng thiên chức người cầm bút, như Lời Mẹ Dặn và tôi xin gửi tăng chị như lời chúc cho Năm Mới , Mậu Thân 2018:









                              Yêu ai cứ bảo là yêu       Ghét ai cứ bảo là ghét 
                     Dù ai ngon ngọt nuông chiều       Cũng không nói yêu thành ghét. 

             Dù ai cầm dao doạ giết                 Cũng không nói ghét thành yêu.

Sunday, February 18, 2018

XUÂN QUÊ NỘI



XUÂN QUÊ NỘI
 
 
 
Năm xưa, xuân biếc, về thăm Nội
Nội đón tôi ngay ở cổng làng
Xe đậu, ghé nhìn qua cửa sổ
Thấy làn tóc trắng, gió mơn man
 *
Nội nheo đôi mắt qua tròng kiếng
Nhìn khách trên xe chảy xuống đường
Tôi mới nghiêng mình ra khỏi cửa
Dang tay Nội đón với yêu thương!
 *
Nội cười, mắt ướt hai viền mắt
Tiến lại gần hơn đón bước tôi
Rời khỏi cửa xe, tôi chạy đến
Ôm chầm lấy Nộị “Nội yêu ơI” !!!
 *
Xoa đầu Nội bảo: "Chà, thằng bé
"Mới đó mà coi lớn dữ nha!
"Sẽ chẳng bao lâu cưng của Nội
"Cao bằng chú Út, đẹp như cha !"
  *
Tôi cười, lòng gội mùa xuân thắm
Lộng lẫy muôn tươi những nụ đào
Chân sáo, đường làng, bên cạnh Nội
Nghe hồn ngọt lịm tiếng ca dao
 *
Líu lo tôi kể bao nhiêu chuyện
Nội lắng tai nghe, thú vị cười
Chuyện lớp, chuyện trường, thêm chuyện bạn
Những ngày học tập, phút vui chơi...
  *
Con đường về xóm xanh mơn cỏ
Mấy chú bồ câu đứng rỉa lông
Một đám gà con theo bước mẹ
Cung mây, én liệng giữa mây hồng
  *
Cơm chiều Nội nấu canh thiên lý
Cá rán giòn thơm chấm với tương
Một dĩa dưa hành, tô thịt mặn
Chứa đầy tình Nội, nghĩa quê hương
  *
Bàn thờ Nội đốt trầm nghi ngút
Phật tỏa hào quang, khói tỏa hương
Trừ tịch, giao thừa, nghe Nội khấn
Nội cầu dân Việt hết đau thương
  *
Nhưng rồi Nội chết trong oan ức
Giữa phút Giao Thừa pháo giặc rơi
Như một thân cây ai đốn gục
Nội tôi ngã xuống với dân tôi!!!
  *
Nội tôi ngã xuống như dân tộc
Như núi sông tôi buổi đảng về
Và những linh hồn oan thác đó
Muôn đời linh hiển với sơn khê
  *
Tôi thương Nội quá, thương quê qúa
Dân tộc tôi ơi, lửa hận thù
Ai nhóm, ai khơi mà khốc hại
Bắt đầu từ đấy, một mùa Thu
  *
Giờ đây đất khách, xuân thiên hạ
Tôi nhớ Xuân xưa rộn tiếng cười
Tôi nhớ Quê Hương và nhớ Nội
Xa rồi, xa lắm thuở xuân tươi
  *
Ơi mùa xuân biếc miền quê nội
Sẽ mãi là hương tẩm thắm lòng
Và sẽ là hoa mừng chiến thắng
Cho ngày phục quốc cứu non sông
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
 

XUÂN ĐẸP VÔ CÙNG



XUÂN ĐẸP VÔ CÙNG
(Thương mến gởi về Mẹ Việt Nam)

 
*
Mẹ ơi, xuân đến, Xuân đang đến
Con vẫn bôn ba,  vẫn xứ người
Vẫn bút, con làm gươm chiến đấu
Vẫn thầm hẹn mẹ một ngày vui
  *
Hai vai vẫn nặng hờn sông núi
Vì nợ non sông chửa trả đền
Nên chẳng xuân nào vui trọn vẹn
Xuân nào thương nhớ cũng vô biên !
  *
Mẹ ơi, những gốc đào năm cũ
Hoa nở nhiều không? Nở đẹp không ?
Đàn én có còn nghiêng cánh đậu
Hay hoa tàn héo, én sang sông ?!
  *
Bàn thờ mẹ có bày hương khói ?
Cặp bánh chưng xanh, chậu quất vàng...
Túi mẹ có còn phong giấy đỏ
Mừng con thêm tuổi lúc xuân sang ?
  *
Hay là tất cả đều hư mục
Trong lớp sơn tô, lớp vỏ màu
Khẩu hiệu chói loà, che ý thức
Đủ hình,đủ kiểu mị lừa nhau ?
Bao năm viễn xứ, đêm trừ tịch
Con khóc cùng thơ "Hổ Nhớ Rừng"
Mẹ cúng Giao Thừa, giờ phút ấy
Thần giao cách cảm có rưng rưng ...?
   *
Mẹ ơi mấy chục năm vong quốc
Thương mẹ chờ mong đã mỏi mòn
Những kẻ ra đi vì hận nước
Biết còn bao nhỉ tấm lòng son ?
  *
Mẹ ơi, đừng trách bày gian hiểm
Mê cái hư danh bán rẻ hồn
Ôm bả tiền tài, quăng đạo nghĩa
Học đòi phản bội cả quê hương!
  *
Cũng may, còn những lòng son sắt
Tổ quốc muôn đời ở trái tim
Mẹ có nghe không hồn nước gọi
Và người sẽ tỉnh giấc oan khiên!
  *
Một ngày mẹ ạ, không xa nữa
Cờ sẽ vàng bay khắp núi sông
Con mẹ sẽ về bên cạnh mẹ
Mùa Xuân vì thế, đẹp vô cùng!
 

Ngô Minh Hằng

Thursday, February 15, 2018

CHO EM VÀ MÙA XUÂN ĐAU THƯƠNG MẬU THÂN MỘT CHÍN SÁU TÁM






CHO EM VÀ MÙA XUÂN ĐAU THƯƠNG
MẬU THÂN MỘT CHÍN SÁU TÁM
 
 
 
*
Khi xưa xuân về trời xanh mây cao
Chim muông ân cần trao nhau lời chào
Muôn hoa tưng bừng lòng dâng niềm vui
Quê hương vào xuân cờ bay vàng trời
*
Hồn xuân bao la, hân hoan vầng dương
Tim non chan hòa lời yêu chân phương
Tình xuân êm đềm trong như trăng ngàn
Và em ngây thơ hồn nhiên nồng nàn
*
Ôm hoa theo chồng thuyền em vu qui
Và tôi chinh nhân xa xôi biên thùy
Rồi mùa xuân buồn trên quê hương ta
Vì ai xâm lăng làm đau sơn hà ….
*
Ai làm mùa xuân hờn oan mênh mông
Xương vùi rừng sâu, xương phơi trên đồng
Mồ nằm bên mồ, mồ chôn trăm thây
Mồ bên đường làng, mồ trên nương cày
*
Tôi nghe tin buồn em ôm con thơ
Tìm nơi bình yên cho con, nào ngờ
Người ta điên cuồng và đau thương thay
Em trên đường quê, thây phơi bao ngày !!!
*
Ôi con tim nào em ơi không đau
Khi em ra đi và quê ta sầu
Ôi trời gần không, sao người tàn hung
Người xô con người vào nơi muôn trùng
*
Hôm nay xuân về, nhìn xuân, đau thương
Thương em vô vàn và thương quê hương
Bao mùa xuân buồn nương thân quê người
Tôi mơ ngày về huy hoàng em ơi
*
Và mơ san bằng xuân nào chia ly
Vì ai da vàng nhưng tim màu chì
Cho mùa xuân về vơi đi đau thương
Cho môi em cười, quên bao oan hờn …
 
 
Ngô Minh Hằng

 

Sunday, February 11, 2018

AI ĐÁNH PHÁ VIỆT KHANG ?



AI ĐÁNH PHÁ VIỆT KHANG ?

LTG: Từ khi nhạc sĩ Việt Khang đến Hoa Kỳ, cá nhân tôi, Ngô Minh Hằng
chưa nói một lời gì, vậy mà có những kẻ trâng tráo, bất lương, vu khống
tôi "đánh" Việt Khang và vu tôi tặng mũ người "chống cộng?" .  Chỉ có
Việt cộng, Việt gian và tay sai mới đánh phá, bôi nhọ người quốc gia
chống cộng như thế. Chúng đã liên tục đánh phá tôi mười mấy năm trên
các DĐ nhưng lái sự việc ra thù cá nhân để làm lạc hướng. Nay mượn dịp
VK đến Hoa Kỳ, chúng tung trò bất lương mong hoả mù dư luận và ném
dơ, bịt miệng người lương chính..



Hỏi ai đánh phá Việt Khang nào?
Bỏ lửa tay người cỡ đó sao?
Là bọn theo voi ăn bã mía
Hay quân che mặt bịp đồng bào?
Quốc gia? hãy tỏ lòng lương chính !
Cộng sản mới bày dạ búa dao ! ...
Khốn kiếp, lại chơi trò ném bẩn
Hỏi ai đánh phá Việt Khang nào ???


Ngô Minh Hằng

HUẾ ƠI BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN ?






HUẾ ƠI
BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN ?

(Tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968-2018. Một nén
hương lòng tưởng nhớ Anh Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bị CS
tàn sát tại miền Nam VN trong Tết Mậu Thân và là giọt lệ riêng cho Huế.)



*

Anh ơi, Anh ngủ đã lâu
Dậy nghe em kể nỗi sầu Việt Nam
Từ anh nhắm mắt hờn oan
Là em suối lệ chan chan đường trần
Mình đang vui Tết Mậu Thân
Mừng nhau thêm tuổi, môi gần bên môi
Bỗng đâu đạn xé ngang trời
Bỗng đâu người đến trói người đem đi...
Đất trời ngút lửa âm ty
Thịt rơi máu đổ hiểm nguy tứ bề
Thương anh gan ruột não nề
Chờ anh không thấy anh về...giờ đây...
Em ôm một nắm xương gầy
Từ mồ tập thể chất đầy hờn oan

Anh ơi Gia Hội, Từ Đàm
Xuân Đại, Phú Thứ, Phủ cam, Đá Mài
Mậu Thân đau vết thương dài
Vòng tang chẳng kín thi hài Huế ơi...
Em kêu không thấu đến trời
Kìa, sao anh chẳng một lời cùng em?
Hai tay ôm nắm xương mềm
Em bơ vơ quá trên thềm cát nâu...
Huế buồn hằn vết thương sâu
Bao nghìn thi thể, bao đầu trắng tang
Con thơ đôi mắt ngỡ ngàng
Nhìn di ảnh bố hoang mang, nghẹn ngào
Anh đi, đi dễ thế sao
Ngày xuân bỗng hóa máu đào, biển dâu
Anh đi đâu, anh về đâu
Dậy nghe em nói đôi câu đã nào
Anh đi không kịp vẫy chào
Dã tâm, người đẩy anh vào vô minh!
Ta còn đây đoạn đường tình
Anh ơi, ai bắt đôi mình lìa nhau ?!
Ai đem cán cuốc đập đầu
Ai xô anh xuống hố sâu anh đào...?
Ngày xuân hồng giấc chiêm bao
Huế ơi ai buộc tang vào mùa Xuân !?
 *
Cũng ai, nay lại bất nhân
Mừng ngày chiến thắng Mậu Thân hở Trời !
Năm mươi năm lệ vẫn rơi
Đảng mừng ngày đảng giết người Việt Nam !!!
Huế ơi, Cồn Hến, Phủ Cam
Bao giờ rửa được hờn oan cho người ???
Ngô Minh Hằng

Monday, February 5, 2018

SỚ TÁO QUÂN - Táo THA HƯƠNG



SỚ TÁO QUÂN 

 *

Muôn tâu Thượng Đế
Thần, Táo Việt Nam
Xưa có giang san
Có nhà có bếp
Lũ cộng khốn kiếp
Chúng cướp mất đi
Thần tạm thiên di
Cờ Hoa tị nạn
Hăm Ba Tháng Chạp
Theo lệ, chầu Trời
Báo cáo chuyện đời
Vui buồn dâu bể
 *
Tâu trình Thượng đế
Ở nước Cờ Hoa
Một năm vừa qua
Biết bao biến động
Khắp nơi dậy sóng
Ngó lại kinh hoàng
Trời lại đa đoan
Làm nên bão lụt
Rồi lửa ngun ngút
Cháy tại Cali
Và cảnh âm ti
Ở vùng (Las) Vegas
Đang nghe ca hát
Bỗng đạn vang trời
Máu thịt tơi bời
Mấy trăm người chết
Nhưng kể không hết
Vẫn chiện bác Trump
Qúa thể thăng trầm
Từ ông đắc cử
Biểu tình khắp xứ
Chống đối um sùm
Gian trá tùm lum
Bao lời xấc xược
Ai người ngang ngược
Ai kẻ hiền lành
Đạo đức, lưu manh
Lòi ra ráo trọi
Có người còn nói
Ông bị tâm thần
Chẳng fit với dân
Trên ngai ông Tổng
Dù rằng lồng lộng
Thế giới xôn xao
Thảm đỏ đón chào
Công du, thăm viếng
Mỗi nơi Tông đến
Thắng lợi vô song
Bằng mặt bằng lòng
Cùng nhau ký kết
Và Tông quyền biến
Mới một năm đầu
Như có phép mầu
Thành công lắm việc
Kinh tế phát triển
Sửa luật health care
Đem triệu việc về
Cho người dân Mỹ
Tông còn xét kỹ
Cả việc nhập cư
Bởi chẳng muốn như
Châu Âu hiện tại
Di dân phá hoại
Vào nước người ta
Mà bắt chủ nhà
Vâng lời theo luật
Chủ nhà không thuận
Thì họ biểu tình
Đập phá thấy kinh
Giết người, hãm hiếp
Trump không đón tiếp
Là đúng hay sai ?
Hỏi tốt cho ai
Sao còn chì chiết ?
Tông làm những việc
Đã hứa ngày nào
Không cuội, không tào
Như nhiều Tông khác
Ông không khoác lác
Cũng chẳng ngọt ngào
Cứ nghĩ thế nào
Thì ông tweet nấy
Nhiều người thích vậy
Ông chẳng nói ngoa
Chỉ muốn Cờ Hoa
Thành siêu cường quốc
Giàu dân mạnh nước
Thuế má sửa sang
Cắt giảm, chỉnh trang
Thiệt là diệu kế
  *
Cẩn tâu Thượng Đế
Chuyện nước Cờ Hoa
Táo đã trình qua
Nay tâu chuyệ̣n ngoại
Thiệt là qủi quái
Bè lũ Ba Đình
Sang Đức rập rình
Xuân Thanh bắt cóc 
Gabriel hằn học 
Rồi biết tay nha ...
Ít bữa trôi qua
Ngoại giao trục xuất ! 
Đảng Hồ tím mật
Nhưng phải im ru
Vì tội kếch xù
Còn kia biên bản
Đảng nay náo loạn
Thanh toán, thanh trừng
Tham nhũng tưng bừng
Từ trên xuống dưới
Đầu dân đảng cưỡi
Nhà dân đảng chôm
Tay đảng bịt mồm
Những người lương hảo
Đảng chuyên nói láo
Lừa phản muôn dân
Bán nước, chia phần
Giàu riêng dòng tộc
Mặc dân oan khốc
Kêu chẳng thấu Trời
Dân than một lời
Là tù mút chỉ !
Ai người Quốc sĩ
Chống đảng cứu nòi
Đảng lại la nhoi
Là "Quân Phản Động"
Với dân, nuốt sống
Với Chệt, đảng thờ
Trên khắp cõi bờ
Chệt xây làng xã
Dân Việt đánh cá
Trên biển nước mình
Chệt sai quân binh
Đắm thuyền, giết hại
Đảng hèn, đảng hãi
Không dám mở lời
Nhìn chệt khơi khơi
Bay qua không phận
Và chệt xây cất
Trên đảo Hoàng sa
Kế hoạch chệt là
Sinh con đẻ cái
Chệt còn lấy gái
Của Việt Nam mình
Trai Việt bất bình
Chệt dần chí tử
Dân nay mệt lử
Chỉ muốn đảng tàn
Để được bình an
Sống đời dung dị
Đảng xưa đuổi Mỹ
Nay lại rước vô
Rồi đảng tung hô
Mỹ thơm, Mỹ đẹp
Sau màn xách dép
Khen Mỹ phi thường
Đảng đi một đường
Xòe tay hành khất
Đảng lưu manh thật
Ngọc Hoàng thấy chăng?
Xin Ngài công bằng
Phạt cho chúng biến !
  *
Thần xin tâu tiếp
Chuyện nước Tàu ô
Chúng là ma cô
Gian manh hết biết
Biển Đông chúng chiếm
Vẽ một lưỡi bò
Rồi chúng hô to
Phần này của chệt !
Chúng chuyên ăn hiếp
Mấy nước lân bang
Phi và Việt Nam
Ở trong tầm nhắm
Tông Phi khôn lắm
Biết giữ nhà mình
Không như Chí Minh
Giết dân bán nước
Chệt đã ngang ngược
Còn ác vô cùng
Xúc xiểm, chống lưng
Cho tên Ủn phị
Ủn như mất trí
Ăn nói bất thường
Ác độc, vô lương
Khoái hù thích dọa
Ủn là tai họa
Cho cả năm châu
Ủn ác thần sầu
Giết anh giết chú
Bao lần Ủn nhứ
Bom bác Cờ Hoa
Này, muốn sập nhà
Bom đi sẽ biết ...
 *
Thần xin tâu tiếp
Một chuyện tình yêu
Miệng thế lắm điều
Khen chê tận mạng
Là ở nước Pháp
Mới có Tông Tông
Ông lại là chồng
Của cô giáo cũ
Từ ngày hoa nụ
Ông đã yêu bà
Dù tuổi cách xa
Hơn ông hai giáp
Chuyện của tình cảm
Thuộc về trái tim
Đố ai đi tìm
Được lời giải đáp
Bởi nay Tông Pháp
Vẫn thiết tha yêu
Dù tuổi về chiều
Bà trên sáu chục
Còn ông hừng hực
Ở tuổi bốn mươi
Tình vẫn xinh tươi
Hài hoà quá thể ...
  *
Muôn tâu Thượng Đế
Xong chuyện người ta
Giờ đến chuyện nhà
Xin Ngài soi xét
Từ khi có Nét
Ai cũng nhào dzô
Nào văn nào thơ
Nào bình nào luận
Có bài gay cấn
Có mục tầm ruồng
Đọc cũng đỡ buồn
Cho đời tị nạn
Nhưng rồi cộng sản
Mướn lũ tay sai
Lên Nét nằm dài
Rình từng hành động
Ai người chống cộng
Chúng đập tơi bời
Nhưng lại vu người
Đâm lưng chiến sĩ
Chúng còn "nhất trí"
Tung hứng với nhau
Gian dối thần sầu
Điêu ngoa tuyệt kỷ
Đổi màn chính tṛi
Ra chuyện cá nhân
Tung khắp bàng dân
Hoả mù dư luận
Chúng dùng chữ bẩn
Bôi xấu người ngay
Chúng nghĩ kiểu này
Làm người khiếp sợ
Để chúng một chợ
Ca tụng đảng Hồ
Nhưng chúng đâu ngờ
Đã là chính nghĩa
Dù không vượng địa
Vẫn chẳng phai nhoà
VIỆT NAM CỘNG HÒA
Vẫn trong nhịp thở
Cờ vàng vẫn nở
Trên khắp địa cầu
"Thiện ác đáo đầu"
Chúng sao thoát được !
Khi mà cả nước
Già trẻ vùng lên
Thì chúng chết mềm
Không còn sức ngáp...
 *
Hôm nay tháng Chạp
Ngay chóc Hăm Ba
Thần lái Honda
Về chầu Thượng Đế
Trên cao chín bệ
Nghe sớ thần tâu
Xin Ngài chớ rầu
Chiện đời dâu bể
Mà xin Thượng Đế
Trị bọn tham tàn
Để nước Việt Nam
Tuyệt nòi Việt cộng
Giúp cho nòi giống
Con cháu Rồng Tiên
Đồng loạt ba miền
Đứng lên diệt cộng
Cho dân được sống
Đúng nghĩa con người
Việt Nam xinh tươi
Vững bền, oanh liệt ...
Trước khi bái biệt
Thần chúc Ngọc Hoàng
Năm mới an khang
Làm tròn chức vụ
Chuyện buồn năm cũ
Cho đi với Gà
Để Chó đến nhà
Mang niềm vui tới
Honda đang đợi
Thần phải lên đàng
Tạm biệt Ngọc Hoàng
Năm sau gặp lại.....
Tha Hương
Táo VN tị nạnVC tại nước Cờ Hoa
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì. ”
(Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo, chỉ còn sớm muộn đó mà thôi.)
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo 
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng” 
Thiện ác rốt cuộc luôn luôn có trả, cao bay xa chạy cũng chẳng trốn núp được đâu! 

Friday, January 19, 2018

BAO GIỜ MỚI ĐẾN VIỆT NAM ???








BAO GIỜ MỚI ĐẾN VIỆT NAM ???
Tin trên Net: Bất bình vì một chính phủ tham nhũng, độc tài, một nền kinh tế trì trệ đè nặng đên đời sống, ngày  28.12.2017 người dân Iran biểu tình phản đối, hô to: “Dân thì đi ăn mày, giáo sĩ hành xử như thượng đế”. Iran đưa vệ binh cách mạng đến 3 tỉnh đàn áp người biểu tình. Hơn 20 người bị thiệt mạng. Người đứng đầu tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Iran chớ nên sử dụng công cụ bạo lực dập tắt các cuộc biểu tình, vi phạm quyền tự do tư tưởng và sinh hoạt ôn hoà của người dân.

 

Iran đã đứng lên rồi
Hai mươi thành phố vang lời đấu tranh !
Họ tranh đấu để giành quyền sống
Diệt bất công và chống độc tài
Dẹp bày thảo khấu trên ngai
Cho dân nước hết u hoài đau thương
Với khí thế quật cường can đảm
Người Iran dũng cảm đứng lên
Quyết tâm giành lại nhân quyền
Xóa đời thống hận oan khiên đọa đầy
 *
Còn dân Việt đến ngày nào nhỉ
Mới vùng lên, thống trị đập tan ?
Đổi thay, để một Việt Nam
Thoát ngày Hán hóa bạo tàn hiểm hung?
Đảng đã bán bao vùng sông núi
Dân nước đầy hận tủi đau thương
Hỡi đâu liệt nữ Trưng Vương
Hãy xin lau sáng tấm gương cho đời !
Đâu hào khí ngất trời Nguyễn Huệ
Gò Đống Đa tinh nhuệ chiến công ?
Đâu Trần Bình Trọng kiêu hùng
Ngoảnh đầu khinh bỉ đỉnh chung của thù ?
Đâu Hưng Đạo mịt mù lửa đạn
Giặc Nguyên Mông bao vạn tan tành ?
Lam Sơn đâu bóng rừng xanh
Mười năm gian khổ để thành ước mơ ...
Giặc Minh phải cuốn cờ tháo chạy
Cho Việt Nam lừng lẫy rạng ngời...
Mà nay dân Việt Nam ơi
Đảng Hồ bán nước lại ngồi nhìn nhau ???
Đứng lên chứ, kẻ sau người trước
Diệt quốc thù giữ nước gìn nôi
Iran họ đứng lên rồi
Sao ta mất nước lại ngồi an nhiên?!
 *
Hãy dũng cảm đứng lên kiêu hãnh
Noi gương xưa ta đánh quân thù
Đánh cho Việt cộng nát nhừ
Đánh cho Tàu cộng ngất ngư về Tàu
Không để chúng cưỡi đầu ta mãi
Thì toàn dân ta phải một lòng
Chục người cộng giết như không
Nhưng khi ngàn vạn người đông, cộng lùi !!!
Ba cõi đã bừng sôi căm phẫn
Thì đạn bom thua hận của lòng
Hãy mau giành lại núi sông
Tự do ai có cho không bao giờ !?
 *
Yêu đất nước cõi bờ, phải thế
Giá tự do đâu kể máu xương !
Nếu không muốn mất quê hương
Việt Nam, mau hãy can trường đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng
Xin tham khảo thêm :