Tuesday, July 3, 2018

CÁI NÚT




CÁI NÚT
Gởi về Đồng Bào VN và 486 ông bà hiện trong
chức vụ đại biểu quốc hội của cái gọi là XHCHVC
nhân ngày 15/6 tới đây các ông bà sẽ bấm nút
quyết định việc đảng CSVN cho cộng Tàu mướn
Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 99 năm để
làm đặc khu kinh tế .



Chín chín năm à? Cái nút kia
Bấm xong, đất nước sẽ chia lìa!
Bấm xong, dân tộc vào nô lệ
Muôn kiếp sầu như tấm mộ bia !!!
  *
Cái nút biết gì quê khổ đau
Đảng dâng sông núi Việt cho Tàu!
Tân Cương, Tây Tạng, tương lai đấy!
Kiếp sống không bằng kiếp ngựa-trâu...
  *
Cái nút, dù cho bấm nhẹ thôi
Nhẹ bao dân cũng nát tan đời !
Nhẹ bao ta cũng thành vong quốc
Ngay giữa quê ta, giữa cõi người...
  *
Cát nút thật ra chẳng tội tình
Không làm dân tộc phải điêu linh
Kẻ gây trọng tội kia là kẻ
Bấm nút bàn giao tổ quốc mình !!!
  *
Cái nút, trò chơi bịp của hề
Ai thương thân phận, tỉnh, đừng mê
Nếu không muốn chết như con vật
Thì hãy vùng lên giữ lấy quê !!!


Ngô Minh Hằng


NON NƯỚC





NON NƯỚC



Nước xa nguồn nước, nước bên non
Non mất, than ơi, nước chẳng còn !
Ai kẻ trong lòng đau nợ nước
Nào người bên dạ xót tình non
Cay chưa, đảng để người thuê nước
Hận nhé, Tàu vào chúng mướn non
Gian tặc âm mưu mua bán nước
Làm tan hoang cả nước cùng non !!!
    *
Làm tan hoang cả nước cùng non !!!
Chẳng lẽ đau khan trước mất - còn
Phải đứng vùng lên mà giữ nước
Đừng ngồi chờ đợi kẻo đau non
Từ khi Hồ tặc cho thuê nước
Là lúc Tầu phù đã chiếm non
Nhu nhược, yếu hèn, ta mất nước
Muôn đời ô nhục, dám nhìn non?



Ngô Minh Hằng

GẤP LẮM RỒI !...




GẤP LẮM RỒI !...



Đa thì một gốc, cuội nhiều ghê
Lợi dụng quê hương, cuội trổ nghề
Trong nước cuội thành dân chủ cuội
Ngoài biên cuội hóa đấu tranh hề
Thái Lan cuội nặn mười ngàn nộm
Nhân đạo cuội lừa triệu kẻ mê
Văn nghệ ngụy trang màn chống cuội 
Tiềm năng phục quốc cuội làm tê 
   *
Tiềm năng phục quốc cuội làm tê 
Nên cộng hung hăng bịp tứ bề
Nghị Quyết Thành Đô: ngầm bán nước
Đặc Khu Kinh Tế: lén giao quê
Ta còn bận rộn ra tuyên cáo
Vẹm sẽ bình an trổ ngọn nghề
Gấp lắm, biểu tình, chung sức lại!
Đập Hồ chết thảm, Chệt hôn mê !!!



 Ngô Minh Hằng



CẢ TIN !



CẢ TIN !


Việt cộng ở tận Việt Nam
Không nguy bằng lũ Việt gian ở gần
Vì gần, nó bám theo chân
Cờ vàng che mặt bất nhân để rồi...
Quay lưng, tráo trở liên hồi
Búa dao nó phạng, nói lời hồ tinh !
Trách chi sản phẩm Ba Đình
Trách mình chân thật, trách mình ngây thơ !
Qúa nhân đạo hóa ra khờ
Cộng lừa những vố mệt phờ vẫn ...tin !!!



Ngô Minh Hằng

THIỆN ÁC CHÍNH TÀ





THIỆN ÁC CHÍNH TÀ



Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi
Vì có Thiện mới nhìn ra cái Ác
   *
Có tàn bạo mới thấy lòng nhân bản
Có nhân từ mới rõ kẻ bất lương
Và bất lương là nguồn gốc trăm đường
Gây đau khổ oan hờn cho nhân loại
   *
Vì tà ác tạo ra điều sai trái
Miễn lợi mình và mặc kệ người đau
Họ cần gì đến nước đến dân đâu
Chỉ biết một điều đặc quyền, đặc lợi
   *
Tâm tà ác tạo cảnh đời gian dối
Xô nước dân vào đáy vực khốn cùng
Đạo diễn đủ trò lừa bịp, mánh mung
Để giết chết mọi niềm tin công chính
   *
Ném đá giấu tay, phun dơ, bội tín
Bẫy cu mồi, dân chủ cuội, đấu tranh
Tội nghiệp dân tôi chơn chất hiền lành
Yêu đất nước bằng tim hồng máu đỏ
    *
Họ tin tưởng không đề phòng, so đọ
Nên mắc lừa bày cơ hội, bất lương
Buôn niềm tin, lòng yêu mến quê hương
Và họ bị đảng trả thù điêu đứng
    *
Thiện-Ác-Chính-Tà là điều có thực
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Thiện-Ác-Chính-Tà ta tự chọn thôi
Cho cách sống và cuộc đời ta sống


Ngô Minh Hằng


NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY



NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY
Khẩn cấp gởi về đồng bào Việt Nam, mọi giới và mọi tuổi. Cầu mong Qúi Vị, ai còn xót
Việt Nam, xin tiếp tay giúp gởi đến đồng bào. Xin vô vàn cảm tạ.



Việt Nam cộng đã bán rồi
Đảng gian ác thế, ta ngồi nhìn ư?
Đứng lên, chỉ mặt quốc thù
Cùng nhau đòi lại cơ đồ của ta !
Việt Nam một dải sơn hà
Máu xương bao thuở ông cha đắp bồi
Ta không cho phép lũ người
Dã tâm phản quốc phá tơi sơn hà !
Việt Nam là của dân ta
Không là của đảng, chớ mà to gan!

Đứng lên, toàn quốc Việt Nam !!!
Cộng nô cướp nước để làm của riêng
Chín chín năm cắt ba miền
"Đặc Khu Kinh Tế" giao nguyên cho Tàu
Cho thuê là để bắt đầu
Dự trình xắp xếp bàn giao sơn hà

Dân ta chín chục triệu mà
Chỉ cần một triệu yêu nhà Việt Nam
Đứng lên, việc phải ta làm
Thì năm triệu cộng vỡ tan một ngày!
Còn ta cúi mặt khoanh tay
Thì ta sẽ bị cộng đày, Tàu thiêu

Thời gian ta chẳng còn nhiều
Ta không tự cứu, ai liều cứu ta ?!
Đã bao cơ hội đi qua
Vì ta nhu nhược, vì ta yếu hèn
Dựa người, ỷ lại đã quen
Nên ta để cộng làm đen cuộc đời !

Nay ta phải đứng lên thôi
Đây cơ hội cuối, đây thời đổi thay
Nếu ta bỏ dịp may này
Ngàn năm đất nước trong tay giặc Tàu !!!
Quê hương chìm đáy biển sâu
Tương lai con cháu đỏ ngầu lệ nô 

Và ta mất trắng cơ đồ
Cúi đầu vâng lệnh Hán - Hồ, nhục không ???



Ngô Minh Hằng

HẬN BÁN NƯỚC





HẬN BÁN NƯỚC



Giặc cộng cho người mướn núi sông
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
Nghe tin, trong nước đều cay dạ
Thấy chuyện, ngoài biên thảy đắng lòng
Chín chín năm Tàu vui chủ đất
Ngàn đời dân Việt nhục cùm gông
Tung tiền, chệt chiếm luôn rừng biển
Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng
    *
Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng
Nhục nào bằng nhục bán non sông ?
Đồng bào ! Nước mất, đừng mê nữa!!!
Dân tộc ! Nhà tan, có tỉnh không???
Vùng dậy đòi về ngay tổ quốc !
Tiến lên đập nát hết xiềng gông !
Quê vào tay chệt là quê sẽ
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng !!!
    *
Đại họa ngàn năm mãi chất chồng…
Hỡi nòi Hồng Lạc, giống Tiên Long
Hãy thương tổ quốc đau từng khúc
Và xót quê hương lệ vạn dòng…
Mướn đất bọn Tàu xây thuộc địa
Bán rừng lũ đảng hưởng tiền nong 
Chỉ dân tộc Việt là điêu đứng
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!!
  *
Một cổ rồi đây vướng mấy tròng !!!
Nhục mình, hận tủi cả non sông
Âm mưu thuê đất mà suông sẻ
Công việc bàn giao đúng dự phòng1
Tàu chức chủ quyền ngôi thống trị
Ta đời nô lệ phận cùm gông ! 
Đặc khu kinh tế: trò lừa bịp
Cộng bán quê rồi có biết không !
  *
Cộng bán quê rồi có biết không !
Hỡi ai thấy hận, thấy đau lòng
Thì xin đứng dậy châm mồi lửa
Và hãy vùng lên nổi trống đồng
Đừng mãi ươn hèn nhìn phản tặc
Mà cùng dũng cảm cứu non sông !
Kẻo như Tây Tạng Tân Cương ấy
Thêm nhục thân danh, hổ giống dòng !!!


Ngô Minh Hằng




NGHỊ QUYẾT

 

NGHỊ QUYẾT
 
 

Trong cơn Tổ Quốc nguy nan
Quê hương đang bị Hán gian dâng Tàu
Đã không chia sẻ hờn đau
Đã không chống lại mưu sâu giặc Hồ
Đã không thương xót cõi bờ
Lại đi theo đảng đỏ cờ bất nhân
Nói lời phản nước lừa dân
Kinh doanh chính trị, thuộc phần hai mang
Chúng làm ô nhiễm diễn đàn
Phun dơ, bỏ lửa, vu gian đêm ngày
Bất lương xảo quyệt một bầy
Khen cho "đạo đức" những cây đảng trồng !
Bàn tay Bắc Pó chuyên hồng
Đảng sai đầu độc cộng đồng đó sao ?
Non sông đã dựng ba đào
Còn đem nghị quyết đánh vào đồng hương...
 
 
Ngô Minh Hằng
 

 

Sunday, May 27, 2018

MỪNG NGƯỜI VỀ TỪ TRIỀU TIÊN



MỪNG NGƯỜI VỀ TỪ TRIỀU TIÊN

 *

Mừng ba ông đã trở về
Từ nay sẽ được đề huề, an vui
Thoát khỏi cảnh dập vùi, tù tội
Trong gông cùm bóng tối Triều Tiên
Mà cùng con thảo vợ hiền
Sống trong hạnh phúc nhân quyền ấm no
Kết quả ấy là do lãnh đạo
Trump dốc lòng kiến tạo quốc gia
Đem yêu thương đến mọi nhà
Đặt tình tổ quốc sơn hà trước tiên
Chuyện danh vọng bạc tiền coi nhẹ
Dẫu trước bao độc kế thói đời
Miễn sao dân chúng an vui
Miễn sao đất nước rạng ngời vẻ vang
Nhìn các ông hân hoan, tíu tít
Lại ngậm ngùi thương Christopher (Stevens) *
Benghazi chuyện năm xưa
Mấy lần cầu cứu Tông chưa đoái hoài
Để hậu quả là ngài Đại sứ
Bị loạn quân xử tử kinh hoàng
Bàn tay khủng bố dã man
Kéo lê, đốt cháy, nát tan, hãi hùng !
Ba người nữa cùng chung số mệnh
Bởi Tông không ra lệnh cứu người !
Lúc quên câu chuyện thì thôi
Những khi nghĩ đến Trời ơi, đau lòng!!
Nếu Tổng Thống là ông Trump nhỉ
Thì chuyện kia không thể thế này
Gởi người đại sứ nơi đây
Khi người cầu cứu xua tay, khước từ !
Để Đại sứ chết như tử tội
Mà không ai có lỗi nửa phân !
Người đời sống ở cõi trần
Cũng nên có tấm lòng nhân với đời
Huống trách nhiệm của người lãnh đạo
Là phải cho chu đáo vẹn toàn
Trong ngoài, sau trước lo toan
Chớ đâu bỏ mặc chết oan con người!
Ra bọn họ trên ngôi quyền lực
Chỉ cắm đầu đọ mức giàu sang
Bạc tiền đầy ngập thế gian
Nhưng tình đất nước xóm làng thì không !

Nay mừng đón các ông về nước
Chúc các ông mãi được an vui
Trước là xây lại cuộc đời
Sau cùng Trump dựng tình người trần gian


Ngô Minh Hằng

* Khi được tin toà Đại sứ Mỹ ở Benghazi sẽ bị tấn công, Đại sứ Mỹ Christopher Stevens năm bảy lần gọi Washington cầu cứu nhưng lần nào Washington cũng trả lời là tình hình rất an toàn, không cần phải thêm người bảo vệ.  Hồi 9:45 đêm 11/9/2012 quân khủng bố tấn công vào sứ quán Mỹ tại Benghazi, Libya. Christopher Stevens đã bị đánh, bị đâm, bị hành hạ và bị đốt cháy toàn thân. Quân khủng bố kéo lê ông trên đường phố và bỏ nằm cho chết. Cùng tử nạn với ông có thêm ba người Mỹ.



Thursday, May 24, 2018

XUÂN QUÊ NỘI - Trích TIẾNG HỜN SÔNG NÚI sắp xuất bản

XUÂN QUÊ NỘI - Trích TIẾNG HỜN SÔNG NÚI sắp xuất bản
 

XUÂN QUÊ NỘI



Ngày xưa, xuân biếc, về thăm Nội
Nội đón tôi ngay ở cổng làng
Xe đậu, ghé nhìn qua cửa sổ
Thấy bờ tóc trắng, gió mơn man
                   *
Nội nheo đôi mắt qua tròng kiếng
Nhìn khách trên xe chảy xuống đường
Tôi mới nghiêng mình ra khỏi cửa
Dang tay Nội đón với yêu thương!
                 *
Nội cười, lấp lánh hai viền mắt
Tiến lại gần hơn đón bước tôi
Rời khỏi cửa xe, tôi chạy đến
Ôm chầm lấy Nội “Nội yêu ơi” !!!
                 *  
Xoa đầu Nội bảo: "Chà, thằng bé
"Mới đó mà nay lớn bộn à!
"Sẽ chẳng bao lâu cưng của nội
"Cao bằng chú Út, đẹp như cha !”
                 *  
Tôi cười, lòng gội mùa xuân thắm
Lộng lẫy muôn tươi những nụ đào
Chân sáo, đường làng, bên cạnh Nội
Nghe hồn ngọt lịm tiếng ca dao
                 *  
Líu lo tôi kể bao nhiêu chuyện
Nội lắng tai nghe, thích thú cười
Chuyện lớp chuyện trường và chuyện bạn
Những ngày học tập, phút vui chơi...
                 *
Con đường về xóm xanh mơn cỏ
Mấy chú bồ câu đứng rỉa lông
Một đám gà con theo bước mẹ
Trời xanh, én liệng giữa mây hồng
                  *
Cơm chiều Nội nấu canh thiên lý
Cá rán giòn thơm chấm với tương
Một dĩa dưa hành, tô thịt mặn
Chứa đầy tình Nội, nghĩa quê hương
                 *  
Bàn thờ Nội đốt trầm nghi ngút
Phật tỏa hào quang, khói tỏa hương
Trừ tịch, giao thừa, nghe Nội khấn
Nội cầu dân Việt hết đau thương
                 *  
Tôi nhìn dáng Nội mà thương Nội
Tóc Nội thời gian nhuộm trắng phau
Nội ngước nhìn Trời rồi kính cẩn
Tay run Nội vái, giọng rưng sầu
                 *  
Nhưng rồi Nội chết trong oan ức
Giữa một Giao Thừa pháo giặc rơi
Như một thân cây ai đốn gục
Nội tôi ngã xuống với quê tôi !!!
                 *  
Nội tôi ngã xuống như dân tộc
Như núi sông tôi buổi đảng về
Và những linh hồn oan thác đó
Muôn đời linh hiển với sơn khê
                 *  
Tôi thương Nội quá, thương quê qúa
Dân tộc tôi ơi, lửa hận thù
Ai nhóm, ai khơi mà khốc hại
Bắt đầu từ đấy, một mùa Thu...
                  *
Giờ đây đất khách, xuân thiên hạ
Tôi nhớ Xuân xưa rộn tiếng cười
Tôi nhớ Quê Hương và nhớ Nội
Xa rồi, xa lắm thuở xuân tươi
                 *
Ơi  mùa xuân biếc miền quê nội
Sẽ mãi là hương tẩm ngát lòng
Và sẽ là hoa mừng chiến thắng
Mừng ngày phục quốc cứu non sông


Ngô Minh Hằng