Tác giả -Rudyard Kipling và thơ Ngô Minh Hằng phóng tác
Thơ Phóng tác
NẾU
*
Nếu như con giữ được lòng bình thản
Khi người không, và trách cứ, chê bai
Con tin con, nhưng người ngờ, lãnh đạm
Con vẫn xét mình xem có gì sai ...
*
Nếu con biết đợi chờ và kiên nhẫn
Không dối gian cùng kẻ lưỡi trăm đường
Không trả đũa người tỵ hiềm, thù hận
Bởi sân si, con cũng sẽ tầm thường
*
Nếu con có những ước mơ ấp ủ
Cứ ước mơ, đừng nô lệ ước mơ
Nghĩ là đúng, hãy làm không do dự
Thảm bại, thành công cũng một ván cờ
*
Nếu bị người bẻ cong lời con nói
Bôi dơ con làm sự nghiệp điêu tàn
Dù tay trắng, con gom từng viên sỏi
Xây lại gia tài từ những nát tan
*
Nếu tất cả những gì con tạo dựng
Bỗng mất đi trong canh bạc cuộc đời
Con bắt đầu ngay từ còn đáy vực
Không than van, không tiếc hận một lời
*
Nếu có lúc tinh thần và năng lực
Theo thời gian mà héo úa tàn phai
Thì con đem toàn tâm và toàn sức
Đem bình sinh, ý chí vượt đường dài
*
Nếu phấn đấu giữa cuộc đời ô trọc
Mà hồn con không lấm bụi sang, hèn
Thù hoặc bạn không thể làm con khóc
Tṛọng công bằng, không thiên vị lạ quen
*
Nếu như thế, trong đời con đã sống
Sống nhiệt thành không một phút buông trôi
Là thế giới trong tay, con chủ động
Đã thành công vì con đã thành người !!!
Ngô Minh Hằng
29/4/2020
******************
IF...
*
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowances for their doubting, too
*
If you can wait and not be tired by waiting
Or being lied about, don’t deal in lies
Or being hated, don’t give way to hating
And you don’t look too good, nor talk wise
*
If you can dream – and not make dreams your master
If you can think – and not make thoughts your aim
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those tow impostors just the same
*
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools
Or watch the things you gave your life to, broken
And stoop and build’em up with worn-out tools
*
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss
*
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone
And so hold on when their nothing in you
Except the Will which say to them: “Hold on!”
*
If you can talk with crowds and keep your virtue
Or walk with Kings – nor lose the common touch
If neither foes nor loving friends can hurt you
If all men count with you, but none too much
*
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run
Your is Earth and everything that’s in it
And – which more – you’ll be a Man, my son!
-Rudyard Kipling
Tiểu sử Thi sĩ Rudyard Kipling:
-Rudyard Kipling (great Bristish poet, 1865-1936)*
Kipling là nhà văn Anh Quốc, sinh ở Ấn Độ. Ông nổi tiếng với loại truyện ngắn viết về cuộc sống Anh- Ấn như sưu tập Plain Tales from the Hills (1888), và thi tập của ông, gồm cả những bài như Mandalay và Gunga Din, trong khi những truyện thiếu nhi, trong đó có Kim (1901) và Just So Stories (1902), là những truyện được ưa thích hoài. Sau khi học Anh Văn, ông làm phóng viên ở Ấn 1882-89. Kipling được rất nhiều người biết tiếng trong thời đại của ông. Ông là người Anh đầu tiên thắng giải Nobel về Văn Chương (1907).
*
Monday, May 4, 2020
Wednesday, April 29, 2020
BẢN TIN CUỐI CÙNG NGÀY 29/4/1975
BẢN TIN CUỐI CÙNG NGÀY 29/4/1975
Cảm tác khi nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" của Đài Phát Thanh Sài Gòn VN.
Nghe người đọc bản tin
Tháng Tư, ngày Hăm Chín
Nghe mà lòng đau nghiến
Nghe mà hồn nát tan *
Quê hương ơi, VIỆT NAM
Tháng ba, từ bỏ ngỏ
Cộng chưa vào đến ngõ
Sao ai đã giao nhà !?
Bắt đầu từ tháng ba
Vùng cao nguyên nắng gió
Pleiku nhiều bụi đỏ
Thương yêu nặng gót giày
Thế mà bỗng một ngày
Chiến hào sao trống vắng
Quân và dân cay đắng
Dân và quân hoang mang
*
Lệnh triệt thoái vội vàng
Làm mọi người hoảng hốt
Quảng Trị và Phú Bổn
An Lộc cũng mất theo
Có chiếc tàu nhổ neo
Chở dân đi chạy giặc
Ở ngoài khơi Đà Nẵng
Bị bão nhận chìm đi
Huế, Quảng Ngãi, Tam Kỳ
Lọt vào tay giặc cộng !
Lâm Đồng và Bảo Lộc
Hội An cũng mất nhanh ...
*
Đà Nẵng đang giao tranh
Bỗng lệnh ngưng chiến đấu !!!
Rồi Nha Trang yêu dấu
Quy Nhơn và Phú Yên
Theo nhau, cứ từng miền
Tặng ngon cho cộng sản!
Một phi cơ bị nạn
Rơi gần ngay Sài Gòn
Phi cơ chở trẻ con
Cô nhi đi tỵ nạn
*
Lính Nhảy Dù dũng cảm
Tự chiếm lại Nha Trang
Nhưng trước nỗi hoang tàn
Không có nguồn tiếp viện
Lính ta dầu thiện chiến
Chẳng cầm cự được lâu
Đành tủi hận nhìn nhau
Trước hờn oan sông núi
Rồi Cần Thơ hấp hối
Cộng pháo kích tan hoang
Dinh Độc Lập kinh hoàng
Trung ném bom phản bội (1)
*
Chính trường trôi và nổi
Lãnh đạo thì bó tay
Quân lính trong lúc này
Mất tinh thần, hỗn loạn
Dù cải tổ nội các
Thì cũng quá muộn màng
Sông núi trắng màu tang
Đất trời đầy giông bão
Khi cộng đang cuồng bạo
Khối Ấn Quang xuống đường (2)
Gây áp lực, nhiễu nhương
Đòi Thiệu mau từ chức
*
Mười sư đoàn chủ lực
Mà cộng nói hoà đàm
Nhưng Xuân Lộc mở màn
Từ Chơn Thành đánh tới
Cộng pháo kích dữ dội
Cháy kho đạn Biên Hoà
Và Phan Rang của ta
Trôi vào cơn biến động
Trăm hăm lăm ngàn cộng (125,000)
Năm lăm ngàn quân ta (55,000)
Đọ sức thấy ngay là
Tình hình đầy tăm tối
*
Ở Mỹ, ông Ford nói
"Chiến cuộc Đông Dương tàn" (3)
Họ kết thúc Việt Nam
Không chừa con đường sống !
Big Minh thấy Việt cộng
Cách Sài Gòn không xa
Nên thúc giục Thiệu là
Ông phải mau từ chức !
Tổng Thống Thiệu bất lực
Trước Mỹ và cộng nô
Bèn giao hết cơ đồ
Cho cụ Hương gánh vác
*
Cụ Hương trước quốc nạn
Trao quyền cho Big Minh
Vũ Văn Mẫu quyết tình
Đuổi Mỹ về ngay Mỹ
Đài phát thanh cộng phỉ
Đòi ta phải đầu hàng
Minh cầu cứu Trí Quang
Quang rằng "xong sứ mạng" !
Minh đau buồn ai oán
"Thày đã giết tôi rồi!" (4)
Và Tháng Tư, Ba Mươi
Minh đầu hàng Việt Cộng !!!
Giang sơn và nòi giống
Gầy dựng bởi Hùng Vương
Từ ngày đó, đau thương
Trong gông cùm cộng sản
*
Tháng Tư năm Mười Tám
Nghe lại bản tin buồn
Bao ký ức thê lương
Hiện về như thác lũ
Ôi vết thương ngày cũ
Mà như mới hôm qua
Vì lệ vẫn chan hoà
Trong tim người tỵ nạn
Quê ơi, bao giờ cạn
Dòng lệ hận Tháng Tư
Cho tim hết đau nhừ
Cho hồi sinh sông núi ...
Tháng Tư, ngày Hăm Chín
Nghe mà lòng đau nghiến
Nghe mà hồn nát tan *
Quê hương ơi, VIỆT NAM
Tháng ba, từ bỏ ngỏ
Cộng chưa vào đến ngõ
Sao ai đã giao nhà !?
Bắt đầu từ tháng ba
Vùng cao nguyên nắng gió
Pleiku nhiều bụi đỏ
Thương yêu nặng gót giày
Thế mà bỗng một ngày
Chiến hào sao trống vắng
Quân và dân cay đắng
Dân và quân hoang mang
*
Lệnh triệt thoái vội vàng
Làm mọi người hoảng hốt
Quảng Trị và Phú Bổn
An Lộc cũng mất theo
Có chiếc tàu nhổ neo
Chở dân đi chạy giặc
Ở ngoài khơi Đà Nẵng
Bị bão nhận chìm đi
Huế, Quảng Ngãi, Tam Kỳ
Lọt vào tay giặc cộng !
Lâm Đồng và Bảo Lộc
Hội An cũng mất nhanh ...
*
Đà Nẵng đang giao tranh
Bỗng lệnh ngưng chiến đấu !!!
Rồi Nha Trang yêu dấu
Quy Nhơn và Phú Yên
Theo nhau, cứ từng miền
Tặng ngon cho cộng sản!
Một phi cơ bị nạn
Rơi gần ngay Sài Gòn
Phi cơ chở trẻ con
Cô nhi đi tỵ nạn
*
Lính Nhảy Dù dũng cảm
Tự chiếm lại Nha Trang
Nhưng trước nỗi hoang tàn
Không có nguồn tiếp viện
Lính ta dầu thiện chiến
Chẳng cầm cự được lâu
Đành tủi hận nhìn nhau
Trước hờn oan sông núi
Rồi Cần Thơ hấp hối
Cộng pháo kích tan hoang
Dinh Độc Lập kinh hoàng
Trung ném bom phản bội (1)
*
Chính trường trôi và nổi
Lãnh đạo thì bó tay
Quân lính trong lúc này
Mất tinh thần, hỗn loạn
Dù cải tổ nội các
Thì cũng quá muộn màng
Sông núi trắng màu tang
Đất trời đầy giông bão
Khi cộng đang cuồng bạo
Khối Ấn Quang xuống đường (2)
Gây áp lực, nhiễu nhương
Đòi Thiệu mau từ chức
*
Mười sư đoàn chủ lực
Mà cộng nói hoà đàm
Nhưng Xuân Lộc mở màn
Từ Chơn Thành đánh tới
Cộng pháo kích dữ dội
Cháy kho đạn Biên Hoà
Và Phan Rang của ta
Trôi vào cơn biến động
Trăm hăm lăm ngàn cộng (125,000)
Năm lăm ngàn quân ta (55,000)
Đọ sức thấy ngay là
Tình hình đầy tăm tối
*
Ở Mỹ, ông Ford nói
"Chiến cuộc Đông Dương tàn" (3)
Họ kết thúc Việt Nam
Không chừa con đường sống !
Big Minh thấy Việt cộng
Cách Sài Gòn không xa
Nên thúc giục Thiệu là
Ông phải mau từ chức !
Tổng Thống Thiệu bất lực
Trước Mỹ và cộng nô
Bèn giao hết cơ đồ
Cho cụ Hương gánh vác
*
Cụ Hương trước quốc nạn
Trao quyền cho Big Minh
Vũ Văn Mẫu quyết tình
Đuổi Mỹ về ngay Mỹ
Đài phát thanh cộng phỉ
Đòi ta phải đầu hàng
Minh cầu cứu Trí Quang
Quang rằng "xong sứ mạng" !
Minh đau buồn ai oán
"Thày đã giết tôi rồi!" (4)
Và Tháng Tư, Ba Mươi
Minh đầu hàng Việt Cộng !!!
Giang sơn và nòi giống
Gầy dựng bởi Hùng Vương
Từ ngày đó, đau thương
Trong gông cùm cộng sản
*
Tháng Tư năm Mười Tám
Nghe lại bản tin buồn
Bao ký ức thê lương
Hiện về như thác lũ
Ôi vết thương ngày cũ
Mà như mới hôm qua
Vì lệ vẫn chan hoà
Trong tim người tỵ nạn
Quê ơi, bao giờ cạn
Dòng lệ hận Tháng Tư
Cho tim hết đau nhừ
Cho hồi sinh sông núi ...
*Ngô Minh Hằng
4-2018
4-2018
Xin mời Qúy Vị và các Bạn nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975"
*
Chú thích:
Tài liệu lấy trên Net.
Chú thích:
Tài liệu lấy trên Net.
1/ Ngày 8 tháng 4 năm 1975, lúc 8 giờ 30 phút sáng, Nguyễn Thành Trung, Trung úy Không lực VNCH, từ sân bay Biên Hòa lái máy bay F5-E ném bom xuống dinh Độc Lập. Xong, Nguyễn Thành Trung bay sang vùng VC chiếm đóng.
2/ Ngày 31-3 trong lúc Qui Nhơn bị tấn công, Nha Trang bị pháo kích, dân miền duyên hải ùa nhau kéo về Sài Gòn, khối Phật giáo Ấn Quang xuống đường đòi TT Thiệu từ chức.
3/ Tài liệu của Hoa Kỳ ghi nhận ngày 23/04/1975, tại Đại học Tulane, Tổng thống Gerald Ford đã nhận định rằng "Với nước Mỹ, cuộc chiến Việt Nam coi như đã chấm dứt."
4/ "Đêm 29.4.1975, Tướng Minh vào ngủ trong Dinh Độc Lập để tránh pháo kích. Lúc đó, ông chỉ còn hy vọng Thượng Tọa Thích Trí Quang, người hứa sẽ đưa người “phía bên kia” đến thương lượng để thành lập chính phủ liên hiệp. Tướng Nguyễn Hữu Có kể lại, lúc 4 giờ 35 sáng ngày 30.4.1975, Thích Trí Quang đã nói với Dương Văn Minh qua điện thoại:
“Thưa Tổng Thống, cũng như Tổng Thống là tôi vẫn chờ đến giờ nầy và theo tôi nghĩ có lẽ với tình thề hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chính trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là Tổng Thống, hơn nữa là một Đại Tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của Đại Tướng, chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt, và từ giờ phút này nếu có chuyện gì xẩy đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên Đại Tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này Đại Tướng rất rành và giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống…”
Dương Văn Minh chỉ trả lời gọn một câu: “Thầy giết tôi rồi!” và cúp máy điện thoại."
“Thưa Tổng Thống, cũng như Tổng Thống là tôi vẫn chờ đến giờ nầy và theo tôi nghĩ có lẽ với tình thề hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chính trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là Tổng Thống, hơn nữa là một Đại Tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của Đại Tướng, chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt, và từ giờ phút này nếu có chuyện gì xẩy đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên Đại Tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này Đại Tướng rất rành và giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống…”
Dương Văn Minh chỉ trả lời gọn một câu: “Thầy giết tôi rồi!” và cúp máy điện thoại."
Tài liệu tham khảo:
_
ANH HÙNG VÔ DANH - Thu Hường diễn ngâm
ANH HÙNG VÔ DANH
( Một nén hương tưởng niệm vị anh hùng vô danh trong lịch sử . Xin cảm ơn một người bạn đã kể lại câu chuyện thương tâm nhưng hào hùng này của người phụ nữ Việt nam, vợ một vị Trung sĩ của quân lực VNCH. Bà đã sát cánh với chồng để chiến đấu chống lại cuộc tấn công xâm lược khốc liệt của CSVN tại một căn cứ ở Phước Tuỵ Và chính bà cũng là người phủ lá cờ vàng lên thi thể của chồng sau khi vị anh hùng tuẫn tiết vì lệnh đầu hàng ngày 30/4/ 1975. Trong giai đoạn lịch sử này, có thể đây chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp tương tự mà chúng ta không biết đến những vị Anh Hùng Vô Danh của Việt Nam của chúng ta vì không có người kể lại. Mong rằng bài thơ nhỏ bé này còn là một bông hồng, là những lời tôn vinh của tác giả gởi đến người phụ nữ Việt Nam can trường, khả kính nếu còn đang ở vùng đất nào đó trên quả điạ cầu.)
*
Hai tay nâng mảnh khăn tang
Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây!
Vì đâu đến nước non này
Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng ?
Trước hờn bức tử non sông
Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây !?
Mịt mù bốn phía trời mây
Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng
Phút giây oan nghiệt bất bằng
Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà
Âm thầm, Chàng bỏ lại ta...
Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào!
Kỳ đài, cờ rũ trên cao
Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không
Đau thương, nhìn lại xác chồng
Chàng đi theo nước, em không trách Chàng!
Xé manh áo, quấn khăn tang
Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi
Xa nhau! ... Vĩnh biệt nhau rồi ...
Mà không nói được một lời từ ly !
Mắt thần chẳng khép làn mi
Một dòng máu đỏ, tứ chi lạnh dần
Ôm chồng, thân ngã vào thân
Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang
Hai tay nâng lá cờ vàng
Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta!
Tên Chàng dù chẳng sử hoa
Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông
Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây!
Vì đâu đến nước non này
Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng ?
Trước hờn bức tử non sông
Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây !?
Mịt mù bốn phía trời mây
Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng
Phút giây oan nghiệt bất bằng
Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà
Âm thầm, Chàng bỏ lại ta...
Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào!
Kỳ đài, cờ rũ trên cao
Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không
Đau thương, nhìn lại xác chồng
Chàng đi theo nước, em không trách Chàng!
Xé manh áo, quấn khăn tang
Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi
Xa nhau! ... Vĩnh biệt nhau rồi ...
Mà không nói được một lời từ ly !
Mắt thần chẳng khép làn mi
Một dòng máu đỏ, tứ chi lạnh dần
Ôm chồng, thân ngã vào thân
Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang
Hai tay nâng lá cờ vàng
Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta!
Tên Chàng dù chẳng sử hoa
Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông
VÔ DANH VẠN THUỞ ANH HÙNG!!!
Ngô Minh Hằng
2000
Sunday, April 26, 2020
Tài liệu : Hoa Kỳ đã đi một bước sai lầm quá lớn...
Tài liệu : Hoa Kỳ đã đi một bước sai lầm quá lớn...
Một tài liệu tuyệt vời và chính xác, mời qúy bạn xem và phổ biến rộng rãi cho. Đa tạ.
Một tài liệu tuyệt vời và chính xác, mời qúy bạn xem và phổ biến rộng rãi cho. Đa tạ.
Cảm ơn người gởi và xin chuyển đến các Bạn một bài nhận định về những bước sai lầm của Hoa Kỳ mà theo thiển kiến của tôi, Ngô Minh Hằng, những gì tác giả viết, chính xác 100%. CÓ PHẢI SỰ SAI LẦM NÀY, HẬU QỦA NÀY LÀ DO LÒNG NHÂN, DO SỰ TỬ TẾ CỦA NHỮNG NGƯỜI MỸ CÒN NGÂY THƠ, CHƯA HIỂU BIẾT ĐỦ VỀ CS ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CHỖ và DO NHỮNG KẺ ĐÃ MAY MẮN LỌT VÀO TOÀ BẠCH ỐC NHƯNG THIẾU LÒNG YÊU NƯỚC, THỪA BỤNG GIAN THAM, LẠM DỤNG VÀ SAY MÊ QUYỀN LỰC ???
Hy vọng những người Mỹ yêu nước và NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CS CHÂN CHÍNH NHÌN THẤY RÕ VẤN ĐỀ ĐỂ BIẾT MÀ NGƯNG NGAY ĐẢ PHÁ, CHỬI RỦA TT DONALD TRUMP, NGƯNG A DUA THEO NHỮNG KẺ DÃ TÂM ĐÃ VÀ ĐANG TIẾP TAY ĐẢNG CS TRUNG QUỐC ÂM MƯU GIEO RẮC MẦM CS TẠI HOA KỲ.
RIÊNG VỚI NGƯỜI VN KHÔNG CS, NẾU PHE THIÊN TẢ LỌT VÀO ĐƯỢC TOÀ BẠCH ỐC THÁNG 11 NĂM 2020 THÌ CÁC CON CHÁU CỦA QÚY ÔNG BÀ KHÔNG CÒN NƠI NÀO LÀ HOA KỲ THỨ HAI ĐỂ VƯỢT BIÊN ĐẾN NỮA ĐÂU.
Ngô Minh Hằng
Saturday, April 18, 2020
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
Tháng Tư mà tuyết còn rơi
Còn mang cái lạnh của trời tháng Hai
Trái tim vong quốc lạc loài
Bừng sôi lửa hận u hoài tháng Tư
Còn đây vết chém quốc thù
Vết thương chưa kín thì chưa nguôi hờn
Ngược dòng ta vẫn cô đơn
Làm con én lẻ đợi nguồn gió xuân
Dù xuân đến đã bao lần
Bốn Lăm mùa đã ân cần hứa suông
Quê thì lệ đắng vẫn tuôn
Lời thề thì đã muôn phương nhạt mờ
Ra khơi lắm kẻ quên bờ
Có về người lại xây mơ với thù
Nên thơ đắng cả ngôn từ
Và lòng cô lữ tháng Tư nghẹn ngào
Quê hương muốn được tự hào
Thì quê dũng cảm lên nào, quê ơi....!!!
Đừng mong, đừng dựa vào người
Chỉ quê mới thật xây đời cho quê !
Tháng Tư tuyết vẫn tứ bề
Vẫn mang cái lạnh não nề tháng Hai
Bốn Lăm Năm với trần ai
Có ai chia tiếng thở dài Tháng Tư ???
Ngô Minh Hằng
Tuesday, April 14, 2020
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG MÙA PHỤC SINH NĂM 2020
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG MÙA
PHỤC SINH NĂM 2020
Lời khẩn cầu của người ngoại đạo, xin kính dâng Thiên Chúa
trong mùa Phục Sinh 2020.
Chúa ơi, ngày Chúa Phục Sinh
Là ngày hạnh phúc hiển linh huy hoàng
Là ngày thế giới hân hoan
Gia đình bằng hữu họ hàng bên nhau
Tiệc vui, chúc tụng, nguyện cầu
Những vòng tay ấm, những mầu mắt tươi
Nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi
Những câu cảm tạ những lời tôn vinh
Nhưng năm nay Lễ Phục Sinh
Tàu tung trùng độc, dân tình lao đao
Chiến tranh dù chẳng máu đào
Nhưng người hàng loạt đi vào mộ sâu
Đau thương tràn ngập địa cầu
Tại sao nhân loại đào sâu hận thù ?
Người đi không tiếng giã từ
Đường riêng lặng lẽ trầm tư một mình
Không bàn tay nắm thân tình
Bên giường, thân quyến gia đình cũng không!
Người ở lại xót xa lòng
Nhìn qua cửa kính muôn dòng lệ đau...
Chúa ơi bao chuyện thảm sầu
Kể từ Vũ Hán, trùng Tàu thảy sang
Địa cầu trắng lạnh màu tang
Năm châu ngập tiếng oán than, u hoài
Không ai dám đến gần ai
Nhà nhà cửa đóng then cài, tự giam !
Đau thương, thế giới nguy nàn
Là do Tàu cộng dã man rải trùng !!!
Chúa ơi, cứu chúng con cùng
Cho tìm ra thuốc diệt trùng giải nguy
Và xin phạt lũ man di
Bất lương hiểm độc, vô nghì sát nhân
Lại cầu xin Chúa ban ân
Giúp người nguyên thủ mọi phần thành công
Nếu như Mỹ chẳng có Ông
Hoa Kỳ sẽ gục dưới gông cộng Tàu
Lờị ngựời ngoại đạo, con cầu
Phục Sinh, xin Chúa nhiệm màu ban ơn ...
Ngô Minh Hằng
Links tham khảo:
Saturday, April 11, 2020
Biếm thi THA HƯƠNG - LÀNG UI, VẸM CHẲNG NÓI ĐIÊU...
Biếm thi THA HƯƠNG
LÀNG UI, VẸM CHẲNG NÓI ĐIÊU...
Tin Vietnam.- Trong hai ngày 8 và 9 tháng 4 năm 2020, một số tờ báo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như Nhân dân, Thanh niên, Thời đại loan tin " Việt Nam gởi hàng trăm ngàn bộ đồ bảo hộ y tế cho Mỹ chống dịch virus Vũ Hán." Tha Hương nhà cháu bèn có đôi lời...
*
Hãng DuPont lãnh cắt may
FedEx vận chuyển về ngay Hoa Kỳ
Những bộ áo bảo trì chống khuẩn
Do DuPont đảm nhận việc làm
Làm xong, FedEx chuyển hàng
Vịt Nam - Mỹ Quốc thênh thang hàng về
Chuyện có thế, không ghê, chẳng gớm
Mà thành Hồ trắng trợn điêu ngoa
Rằng xưa giặc Mỹ ấy mà
Ném bom chúng dập đảng ta tơi bời
Nay bị dịch, qúa trời tang tóc
Mỹ đau thương, Mỹ khóc Mỹ gào
Và ta cao thượng biết bao
Đem hàng nhân đạo tự hào, ta cho
Thì ra chúng, một lò súc vật
Nói cái gì cũng mất vệ sinh
Chẳng qua nhiệm vụ Ba Đình
Là nơi ký nhận xuất trình hàng ra
Chỉ có rứa mà la khọt khẹt
Rằng Vịt Nam chơi đẹp thí bà
Mần đồ chống dịch Cô Na
"Xuất khẩu" nhân đạo đem qua Hoa Kỳ
Rồi vỗ ngực ta chì quá cỡ
Gởi hàng đi cứu trợ Cờ Hoa
Thiết bị nhà đảng mần ra
Thì con virus cứ là chết ngon
Nhưng "quên" nói DuPont, hãng Mỹ
Đến Việt Nam bởi thị trường người
Thuế và thủ tục xong xuôi
Thêm nhân công rẻ thì lời nhiều hơn !
Gặp lúc Mỹ bị cơn dịch Chệt
Đặt DuPont may hết lô hàng
May xong FedEx chở sang
Thế thôi mà Vẹm điêu gian đủ lời
Phát ngôn đảng nổ rồi tự sướng
Dư loạn viên ngang ngược nổ theo
Làng ui Vịt chẳng nói điêu
Vì Tông cũng đã biết điều, cảm ơn !
Vịt xuyên tạc còn hơn anh Chệt
Thì rồi đây bay chết với nhau
Hai tên cộng Vịt, cộng Tàu
Chết đi cho qủa địa cầu nó thơm ....
Bác Tha Hương
Muốn biết VC nổ ra sao, xin bấm vào đây:
Muốn biết rõ SỰ THẬT, VC có tặng quần áo bảo hộ cho Mỹ hay không, xin bấm vào đây:
https://www.youtube.com/embed/OgPlUy8SeAU
https://www.youtube.com/embed/OgPlUy8SeAU
Friday, April 10, 2020
THÁNG TƯ RỒI ĐẤY
THÁNG TƯ RỒI ĐẤY
*
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Bốn bốn năm sao hóa ngắn - dàỉ
Dài bởi ta chờ ngày phục quốc
Ngắn vì ta để ước mơ phai
*
Ngắn vì ta chạy theo nhung gấm
Theo bả phù hoa, bẫy bạo cường
Bỏ mặc quê mình cho Việt cộng
Dâng rừng đổi biển bán quê hương
*
Ngắn vì ta bỏ rơi nguồn cội
Thành Mỹ thành Tây ở xứ người
Áo gấm xênh xang tìm cỏ biếc
Chẳng từ con cháu tuổi đôi mươi!
*
Ngắn vì ta mắc vòng lừa bịp
Ngân quỹ thời gian bị cạn dần
Mà chẳng nhìn ra loài phản tặc
Lại tôn minh chủ, nguyện vong thân !
*
Ngắn vì ta bị ai bưng miệng
Nên đã không còn biết nói năng
Nếu nói, được bao lời chính nghĩa
Bao câu nhân bản, mấy công bằng ?
*
Ngắn vì ta chẳng ngăn con cháu
Để vết chân xưa chúng bước vào
Chất xám, nhiệt tình và tuổi trẻ
Bị người vắt cạn vẫn chiêm bao !!!
*
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Quê mẹ than ơi lệ vẫn trào
Vẫn những mỹ từ không có thật
Bao giờ mới sạch bọn cờ sao !?
*
Bao giờ mới sạch phường vong bản
Để nước dân ta được vẹn toàn
Để chẳng còn lo rồi Hán hoá
Hỡi nòi giống Việt, hỡi nhà Nam !!!
Bốn bốn năm sao hóa ngắn - dàỉ
Dài bởi ta chờ ngày phục quốc
Ngắn vì ta để ước mơ phai
*
Ngắn vì ta chạy theo nhung gấm
Theo bả phù hoa, bẫy bạo cường
Bỏ mặc quê mình cho Việt cộng
Dâng rừng đổi biển bán quê hương
*
Ngắn vì ta bỏ rơi nguồn cội
Thành Mỹ thành Tây ở xứ người
Áo gấm xênh xang tìm cỏ biếc
Chẳng từ con cháu tuổi đôi mươi!
*
Ngắn vì ta mắc vòng lừa bịp
Ngân quỹ thời gian bị cạn dần
Mà chẳng nhìn ra loài phản tặc
Lại tôn minh chủ, nguyện vong thân !
*
Ngắn vì ta bị ai bưng miệng
Nên đã không còn biết nói năng
Nếu nói, được bao lời chính nghĩa
Bao câu nhân bản, mấy công bằng ?
*
Ngắn vì ta chẳng ngăn con cháu
Để vết chân xưa chúng bước vào
Chất xám, nhiệt tình và tuổi trẻ
Bị người vắt cạn vẫn chiêm bao !!!
*
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Quê mẹ than ơi lệ vẫn trào
Vẫn những mỹ từ không có thật
Bao giờ mới sạch bọn cờ sao !?
*
Bao giờ mới sạch phường vong bản
Để nước dân ta được vẹn toàn
Để chẳng còn lo rồi Hán hoá
Hỡi nòi giống Việt, hỡi nhà Nam !!!
Ngô Minh Hằng
2019
2019
CHẲNG LẼ ...???????
CHẲNG LẼ ...???????
Cảm tác khi đọc tin số người lây nhiễm China Virus tại tiểu bang New York - Mỹ quốc - cao nhất trên thế giới và số bịnh nhân chết vì China Virus tại New York lại chiếm gần phân nửa tổng số tử vong vì dịch này trên toàn nước Mỹ.
Năm mươi tiểu bang nước Mỹ
Nơi nào trùng độc cũng thăm
Nhưng sao tiểu bang New York
Bịnh nhân chết chật chỗ nằm?
*
Năm mươi tiểu bang nước Mỹ
Cali băm chín triệu người
Đông gần gấp hai New York
Bính nhân lại chết ít thôi ...
*
Năm mươi tiểu bang nước Mỹ
Illinois đứng thứ ba
Sau Cali và New York
Bịnh nhân cũng chết ít mà !
*
Năm mươi tiểu bang nước Mỹ
Chỉ riêng New York mà thôi
Người chết chiếm gần phân nửa
Tử vong toàn quốc, hỡi Trời !
*
Mỗi ngày đọc tin New York
Số người chết dịch mà kinh
Và cả số người lây nhiễm
Vụt cao, cao đến giật mình
*
New York, số người lây nhiễm
Tăng cao, cao nhất địa cầu
Hãy xin ai người, trách nhiệm
Điều tra hư thực, nông sâu ....
*
Hôm qua nghe tin New York
Đào mồ tập thể chôn người
Năm mươi tiểu bang nước Mỹ
Sao mình New York thế thôi ???
*
Nhớ đâu chỉ vài tuần trước
Chính ông thống đốc Cuomo
Bịnh nhân thì cần máy thở
Ông thì cất máy tỉnh bơ !!!
*
Mỗi ngày đọc tin New York
Mà lòng nghi hoặc, hoang mang
Chẳng lẽ tiền Tàu nó ngọt
Mà người tàn ác, dã man ...???
Ngô Minh Hằng
Dân số tiểu bang California - 2018 - 39,56 triệu
---------------------New York - -------- 19,54 triệu
----------------------Illinois - ----------12,74 triệu
Link tham khảo:
Trần Mai Cồ :
#193 09APR20: BẤT NGỜ - DỰ BÁO SỐ CA RA ĐI VÌ SẼ THẤP HƠN TRƯỚC RẤT NHIỀU! Một tuần sau dự báo gây "choáng" về số ca "ra đi" vì Cúm Vũ Hán, nay CDC và BS Fauci cho biết
Tiểu bang New York chôn người tập thể:
Subscribe to:
Posts (Atom)























