Saturday, June 25, 2011

Huế Sài Gòn Hà Nội - Món quà Xin được Tặng Em


Người yêu người cho nhau bông hồng đỏ
Tôi yêu em, xin tặng lá cờ vàng
Em, ngoài mặt tươi mùa xuân thành phố
Nhưng lòng đau hồn xóm bản tan hoang
<!-- Read more -->

Em, bao nỗi đoạ đầy trên dáng ngọc
Từng đường gân, mạnh máu cũng tang thương
Băm lăm năm ai làm em bạc tóc
Tô lên em màu son phấn dị thường?

Dưới lớp phấn son màu mè quái gở
Là máu tuôn, vết chém, những lằn dao
Em khóc, gọi, lời thất thanh nức nở
Mà lòng tôi đau đớn tựa ai bào...

Đêm sắp hết rồi em. Đêm hoả ngục
Một mặt trời nhân ái sẽ lên cao
Mưa sẽ ngọt cho hồn em đơm nụ
Nắng sẽ tô hồng đôi má xanh xao

Em sẽ cười, nụ cười xinh đẹp nhất
Nhìn cờ bay vàng rực khắp ba miền
Đó, kết quả của loài ong kiếm mật
Sau một thời trong áp bức oan khiên !

Dưới bóng cờ, từng phân da, thớ thịt
Em hồi sinh , xuân biếc nở trong lòng
Tim em đập nhịp yêu thương bất diệt
Giữa tiếng reo mừng quang phục non sông !

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment