Monday, August 28, 2017

LẰN RANH QUỐC CỘNG

 
 
LẰN RANH QUỐC CỘNG
Cảm tác sau khi theo dõi những bản tin về " Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ " Một Cộng Đồng chống Cộng" thành  "một Cộng Đồng không Cộng sản..." của CĐVNTNCS tại Hoa Thịnh Đốn.
 
 
 *
Chữ "CHỐNG CỘNG" và chữ "KHÔNG CỘNG SẢN"
Phân tích thì ý nghĩa khác nhau xa
Bởi chống cộng là chống loài vong bản
Nằm vũng, trở cờ, đội lốt quốc gia
 *
Bởi chống cộng là chống điều gian xảo
Chống dã tâm, hiểm độc, bịp lừa người
Chống bọn bán quê, bán rừng, bán đảo
Chống lũ lạy Tàu nhưng nuốt dân tươi
 *
Vì cộng mà ta xác dềnh mặt biển
Và những con thuyền chìm đáy đại dương 
Búa hải tặc đã bao lần oan nghiệt
Máu đổ thây rơi trăm nỗi đoạn trường... 
 *
Vì cộng mà ta thành Tù Cải Tạo
Bao xác tù lấp vội giữa rừng hoang
Vì cộng, dân ta đói cơm rách áo
Không tự do, thừa thống khổ kinh hoàng
 *
Vì cộng mà ta thành dân tị nạn
Lưu lạc quê người nhưng được yên đâu !
Nghị quyết tung ra gian manh, thủ đoạn
"CHỐNG CỘNG" là ta chống bọn ma đầu !!!
  *
"KHÔNG CỘNG SẢN" thì dù không là cộng
Là chẳng bao giờ chống bọn bất lương
Mặc cho chúng cứ bịp lừa dân tộc...
Giết hại giống nòi, gieo rắc đau thương !
 *
Là mặc chúng đem non sông đổi bán
Xô tương lai dân tộc Việt Nam mình
Vào nô lệ như Tân Cương, Tây Tạng
Cũng kệ chuyện đời và cứ làm thinh ?
 *
Là mặc cộng tung hoành, không chống đối
Là thản nhiên, vô cảm trước hung tàn
Phải chăng đó là mở đường dẫn lối...
Cho cộng lan dần như vết dầu loang ???
 *
Cho cộng trưởng thành trong nôi tị nạn
Để lằn ranh Quốc - Cộng tự phai mờ ?
Nguy hiểm qúa, trước gian hùng tàn ác
Kẻ đồng tình với cộng mới làm ngơ !
  *
Đừng ngụy biện, cũng đừng hy vọng thế
Chẳng có bao giờ Việt cộng đổi thay !
Chúng đã lừa ta, lừa người bốn bể
Sao vẫn mê man say mộng giữa ngày !?
  *
Chữ "CHỐNG CỘNG" đã bỏ ngoài tâm ý
Là lằn ranh Quốc - Cộng đã phai màu
Nếu tổ quốc lòng ta còn trân qúi
Thì QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC phải hàng đầu !
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
Trích

From: hoithoanhhoathinhdon2@gmail.com
Sent: 8/25/2017 10:09:55 P.M. Central Daylight Time
Subj: Fwd: Bản Tin Hoa Thịnh Đốn # 173. Thư Ngỏ + Hình Ảnh + Sinh Hoạt Cộng Đồng...+ Văn Thơ Và Các Bài Cần Đọc...+ Xin Mở Attachments
 

Thưa Quý Đồng Hương, sau hai buổi họp của Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn với Liên Hội CCS VNCH (tối 22/8/2017) và Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (ngày 23/8/2017).

1/ Xin tóm tắt kết luận cuộc họp với LHCCS về việc: "...Hiến Chương Cộng Đồng bị đổi từ "...Một Cộng Đồng chống Cộng..." thành "...một Cộng Đồng không Cộng sản..."...tường trình tổng quát:
Tất cả (100%) đại diện các Hội Đoàn Quân-Cán-Chính đều "không chấp nhận" bản Hiến Chương mới với nội dung đã bị sửa đổi như đã nêu trên.

2/Toàn bộ Video buổi họp do Hội CSV QGHC tổ chức:
3/Biên bản của Hội CSV QGHC (bên dưới). Xin chuyển đến Đồng Hương để tường.

Nhất Hùng
Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng VN Vùng HTĐ.

********************

Ngưng  trích

Wednesday, August 23, 2017

Subject: CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHẤP NHẬN YÊU CẦU CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ VỀ CÔNG NHẬN CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA



Subject: CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHẤP NHẬN YÊU CẦU CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ VỀ CÔNG NHẬN CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Tác giả Trương Hà



TA KHÔNG CHO PHÉP TÀ QUYỀN CSVN LỪA TA THÊM NỮA.


HÃY NÓI CHO CON CHÁU CHÚNG TA BIẾT RÕ ÂM MƯU TÀN ÁC THÂM ĐỘC CỦA CSVN. TA KHÔNG CHO PHÉP BỌN CSVN LỪA TA MÃI VÀ BƯỚC KẾ TIẾP LÀ CHÚNG ĐANG LỪA BỊP ĐẾN CON CHÁU CHÚNG TA.



- VC Cù Huy Hà Vũ là ai? Có phải anh ta là một đảng viên CS, là một hoàng tử đỏ, con của VC gộc Cù Huy Cận, bộ trưởng bộ canh nông do Hồ Chí Minh cất nhắc sau Cách Mạng Tháng 8 phải không ?


Là một nhà thơ và rất thân cận với quốc tặc Hồ Chí Minh nên Cù Huy Cận được HCM giao cho chức Uỷ viên thanh tra đặc biệt, rồi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, rồi Bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng trong cái gọi là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phụ trách các công tác văn hóa và văn nghệ. Từ 1984, Cù Huy Cận là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ngoài ra, Cù Huy Cận còn là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I, II và VII. Tháng 6 năm 2001, Cù Huy Cận được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Thơ Thế giới.


Xin đọc thêm về VC Cù Huy Cận tại đây:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy_C%E1%BA%ADn


Khi còn sống, Cù Huy Cận được HCM ưa chuộng nên đường công danh rạng rỡ. Sau khi VC Cù Huy Cận chết, VC Cù Huy Hà Vũ không được bạn bè của bố Cù nâng đỡ. Vì bất mãn nên anh ta mới chống họ, đúng không? Nếu anh ta được đảng CS cho ứng cử độc lập vào cơ quan hành pháp của CS và nếu được giúp đỡ mà trúng cử thì anh ta có bất mãn không hay cũng lại ngang nhiên chễm chệ hống hách ngồi mát ăn bát vàng trên sự nghèo khó đau thương của đồng bào ruột thịt như bố mẹ anh ta, như đảng VC của anh ta đã làm và đang làm từ mấy chục năm nay ??? (xin xem những hình VC CHHV chụp chung với những Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh để rõ.)

     
                                                             VC  Cù và VC Võ Văn Kiệt

VC Cù và VC Lê Đức Anh


VC Cù và VC Nông Đức Mạnh

 VC Cù đưa vợ con yết kiến VC Võ Nguyên Giáp
                             

Vợ Cù, VC Dương Hà và VC Lê Đức Anh

- Có phải đảng viên VC/ CHHV chỉ bất mãn và chống những người anh ta cho là ngăn chặn bước tiến và quyền lợi của anh ta? bằng chứng anh ta đã khẳng định nhiều lần là anh ta KHÔNG CHỐNG ĐẢNG. (xin xem những youtube kèm theo.)


- Nếu VC Cù Huy Hà Vũ không bị đảng VC lấy một phần căn nhà của Huy Cận và Xuân Diệu ở số 24 đường Điện Biên Phủ mà cũng là chỗ chính anh ta đang ở để làm nơi lưu niệm cho Xuân Diệu, và nếu VC/CHHV không bị chính VC Phan văn Khải ký Quyết định khẳng định: “Ba hộ gia đình hiện đang ở ngôi nhà này (ông Cù Huy Cận, Cố Nhà thơ Xuân Diệu và ông Vũ Quang Triệu) vẫn được ở nguyên trạng nhưng được phân chia ranh giới cho từng hộ gia đình có lối đi riêng…” thì CHHV có tiếp tục chống lại nhà nước VC hay không? Như vậy, việc bất mãn của đảng viên CHHV với đảng VC của anh ta là do vì tranh chấp quyền lợi cá nhân, không phải là do anh ta bất mãn bởi xót thương quê hương VN bị đảng VC bán cho Tàu, dân tộc VN bị đảng tù đày, cướp của và đàn áp.


- Chính đảng CSVN từ 1945 đến nay đã lừa người dân VN và khối người quốc gia hết vụ này đến vụ khác. Nào đánh Mỹ cứu nước. Nào Mỹ Ngụy giết hại dân lành. Nào giải phóng đồng bào miền Nam khỏi kềm kẹp bóc lột của Mỹ Ngụy. Nào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Nào thành phần thứ ba. Nào một tháng, nào mười ngày học tập cải tạo. Nào đi kinh tế mới để chồng cải tạo được mau về. Nào đảng ta khoan hồng, nhân đạo. Nào không gì qúi hơn độc lập tự do. Nào bác Hồ tìm đường cứu nước. Nào hoà hợp hoà giải dân tộc. Nào núm ruột thân thương ngàn dặm ....vân vân và vân vân.... Cho đến nay, hơn 70 năm, sau khi đã bịp lừa, đã lăng mạ chúng ta đã đời bằng đủ ngôn từ vô văn hoá thì ta có cần bọn VC công nhận ta là VNCH không??? Nếu bọn VC không CÔNG NHẬN TA là VNCH thì ta KHÔNG là VNCH sao ??? Từ ngày 26/10/1955 và cả từ sau 1975 đến nay, ta vẫn là ta, VẪN LÀ VNCH với một thời hào hùng thịnh vượng được ghi trong sách sử và là những ước mơ của các nước lân bang. Chính thể VNCH bị xóa sổ là do số phận không may của nước VN nên bị những bàn tay bỉ ổi đầy lông lá, thông đồng với nhau, đi những con bài lận trong bàn cờ quốc tế chớ không phải do ta thiếu tài năng, thiếu trách nhiệm hay thiếu lòng yêu nước như bọn VC hiện nay. Vì thế, lá cờ nền vàng ba sọc đỏ đại diện cho chính thể VNCH vẫn tung bay nhiều nơi trên thế giới và tiếng nói của chúng ta, khối người VNCH yêu tự do, nhân bản vẫn hiện hữu ở khắp năm châu. Như thế, chúng ta có cần bọn VC công nhận chúng ta là VNCH không? KHÔNG !!! Hơn nữa, bọn VC từ trên xuống dưới chỉ là bọn bá đạo, bọn cướp ngày, bọn giết dân bán nước thì chúng có tư cách gì mà công nhận với không công nhận ? Dẹp trò xúi trẻ con ăn kít gà đi hỡi VC Cù HUY HÀ VŨ, hỡi những tên nằm vùng và những bọn Việt gian đón gió trở cờ. Và này VC CHHV, bố anh đẻ ra anh, nuôi anh lớn mà anh còn đem ra tòa tranh tụng vì vài thước vuông đất ở số 24 Điện Biên Phủ và chính bản thân anh thì anh hèn hạ, đi lê la luồn lạy từng tên tội đồ dân tộc từ Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh đến Nông Đức Mạnh trong những bức ảnh trên đây ghi lại thì anh không có đủ tư cách dính vào VNCH của chúng tôi.


- Còn chúng ta, hà cớ gì mà người Quốc Gia lại phải cần đến tên cán bộ VC Cù Huy Hà Vũ - một kẻ không hề chống đảng CS của anh ta - làm trò khỉ dùm cho VC? Ai, nếu không là đảng VC của anh ta giao cho anh ta cái công tác lừa bịp chúng ta là đi van xin cái đảng tà quyền, thổ tả, giết dân bán nước và không do dân bầu ấy công nhận ta là VNCH? Chúng ta KHÔNG LÀ DÂN CỦA ĐẢNG VC, KHÔNG HỀ LỆ THUỘC GÌ VÀO ĐẢNG CSVN thì ta KHÔNG CẦN TÀ QUYỀN CSVN gọi ta là VNCH vì CHÚNG TA ĐÃ LÀ VNCH TỪ NGÀY 26/ 10/ 1955 do TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM, vị TT đầu tiên của nước VN khai sinh và thành lập. Màn lừa bịp này chúng nhắm vào con cháu chúng ta, vì lớp con cháu chúng ta là lớp người có tài năng, tuổi trẻ và nhiệt huyết, những thứ chúng rất cần. Vì thế, chúng phải dọn đường ve vãn, che lấp tội lỗi chúng đã gây ra với cha ông của họ để mong lừa bịp họ. Ai trong chúng ta nếu để tâm quan sát sẽ thấy khoảng chục năm nay ở hải ngoại, có những tổ chức nhắm vào con em chúng ta với những lời mời gọi tuổi trẻ gia nhập trại này, nhóm nọ vô cùng hấp dẫn. Là cha mẹ, thương con, chúng ta nên đề cao cảnh giác để bảo vệ con cháu của mình.


VÌ THẾ, HÃY NÓI CHO CON CHÁU CHÚNG TA BIẾT RÕ ÂM MƯU TÀN ÁC THÂM ĐỘC CỦA CSVN. TA KHÔNG CHO PHÉP BỌN CSVN LỪA TA MÃI VÀ BƯỚC KẾ TIẾP LÀ CHÚNG ĐANG LỪA BỊP ĐẾN CON CHÁU CHÚNG TA.


Trương Hà


Xin đọc những link này để biết thêm về VC gộc Cù Huy Hà Vũ.














From: Cu Huy Ha Vu <cuhuyhavuvietnam@gmail.com>
Date: 21 August 2017 at 11:34:16 pm AEST
To:
Subject: CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHẤP NHẬN YÊU CẦU CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ VỀ CÔNG NHẬN CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA
Thông qua công bố các sách sử mới biên soạn, chính quyền cộng sản Việt Nam đã chính thức chấp nhận yêu cầu của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về công nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa, chấm dứt chấm dứt mạt sát chính thể Việt Nam Cộng hòa là “ngụy quân”, “ngụy quyền”.


'Cần công nhận VNCH và Liệt sĩ ở Hoàng Sa'


Các bộ sách mới: Chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, không gọi ngụy quân, ngụy quyền!


'Cần công nhận VNCH và Liệt sĩ ở Hoàng Sa'
       


Thursday, August 17, 2017

ĐẠO LÀM NGƯỜI

 











ĐẠO LÀM NGƯỜI

Trọng – Khinh, hai chữ trên đời
Trọng người, ta sẽ được người trọng ta
Ðời là một tấm gương hoa
Mình cười với bóng, bóng  là cười ngay
Còn mình trợn mắt, cau mày
Gương kia phản ảnh hình này, thế thôi !
Trăm năm sống ở trên đời
Hãy xin giữ ĐẠO LÀM NGƯỜI hỡi ai...


Ngô Minh Hằng




Friday, August 11, 2017

CHỐNG CỘNG …



CHỐNG CỘNG … 


Chống cộng thời nay ngộ thí bà
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la
Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch ! 

Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ??? 

 *Ngô Minh Hằng


Chú thích:
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ: văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng

Thursday, August 10, 2017

CHỐNG TÀU...







CHỐNG TÀU...
Thân mến gởi những người trẻ VN trong và ngoài nước, có tài năng, có nhiệt tình yêu nước nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thủ đoạn gian manh, lừa bịp của VC và bọn tay sai.


  *
Chống Tàu - Chỉ chống Tàu thôi?
Và Việt cộng để khơi khơi sống còn ???
Việt cộng bán nước buôn non
Rước Tàu về đạp tan mòn núi sông
Dã man đàn áp giống dòng
Giết dân cưỡi cổ Lạc Hồng bấy lâu
Thế mà lại chỉ chống Tàu
Mà không chống lũ ma đầu cộng nô ?
Chống Tàu hiệu quả chi mô
Khi mời Tàu đến là Hồ Chí Minh
Là bày hậu duệ Ba Đình
Trọng, Quang và lũ chấp hành trung ương
Giang sơn, ai thật lòng thương
Tận tình chống cộng, quê hương mới còn !!!
Xin đừng vì bả vàng son
Mà lừa bịp mãi nước non, đồng bào !
Chống Tàu, chỉ chống tàu sao ?
Thế thì Việt cộng, đỉnh cao vẫn còn !
Và dân thì sẽ chết mòn
Xác thân Tây Tạng, linh hồn Tân Cương
Xin ai nếu xót quê hương
Thì đi cho đúng con đường đấu tranh !!!
Đừng như lớp cũ, cha anh
Mắc vòng lừa bịp vuốt nanh giặc Hồ !

   *
Ngô Minh Hằng


Mời Qúi vị và các Bạn đọc thơ NMH tại:




Monday, August 7, 2017

ĐẢNG ĐANG DÃY CHẾT - Biếm Thi THA HƯƠNG








Biếm Thi THA HƯƠNG

ĐẢNG ĐANG DÃY CHẾT
Tin net: "lúc 10g30 sáng ngày 23/07/2017, trong lúc đi dạo tại công viên Tiergarten ở Berlin, "ông Trịnh Xuân Thanh cùng một nữ cán bộ Bộ Công thương đã bị nhóm đối tượng người Việt Nam có trang bị vũ khí xông tới, dùng vũ lực khống chế bắt cóc đưa lên một chiếc xe đợi sẵn để chở sang một nước châu âu có chung đường biên giới với Đức và sau đó đưa về VN bằng máy bay."



Đảng ta bắt cóc bao giờ ?
To gan! bay dám đổ thừa thế a ???
Đảng quang chính thấy bà, thấy mẹ
Trịnh XuânThanh là kẻ tội đồ
Nhưng Thanh là cháu boác Hồ
Nên Thanh được đảng cứu bồ, giảm khinh,
Bao công của đảng rình tội phạm
Còn cho Thanh mượn tạm máy bay
Thanh đang hồi hộp mê say
Cô em cán gái vưỡn hay hẹn hò
Bỗng một lũ mặt mo lòng thú
Hiện nguyên hình mật vụ, ma cô
Bắt Thanh về nạp đảng Hồ
Bởi Thanh vắng mặt đảng lo, đảng buồn !
Để "đảm bảo" tuyến đường đặc biệt
Đảng thuê ngay một chiếc xe tình
Và cho kế hoạch được linh
Đảng sai mật vụ hết mình vũ trang!
Có Linh Hương dịu dàng, quyến rũ
Con cán Tô Huy Rứa xinh tươi
Đảng không tin Rứa nữa rồi
Nên con hóa kiếp chim mồi cứu cha!
Nếu sự thật đúng là như dzậy
Thì trên đời chiện ấy thường thôi
Đảng nào bắt cóc bay ơi
Mà bay vu chuyện tày trời rứa bay?
Chắc "phản động" vẽ bày đấy chứ
Cho Thanh về tự thú, biết chưa?
Không Thanh, Rứa khóc như mưa
Nên Hương Linh (à quên) 
Nên Linh Hương phải vội đưa Thanh về !
Bay to họng dám chê nhà đảng?
Thanh về thì lắm cán điêu linh
Choảng nhau nát cả Ba Đình
Đảng ta quả thiệt tài tình đảng ơi...
Phen này chắc tiêu đời nhà đảng
Khi bày đàn thanh toán lẫn nhau
Và khi thế giới lắc đầu
Tránh xa đảng cướp tìm câu an bình
 *
Đảng ơi, nhân quả hiển linh
Đảng mà có nát tan tinh, chuyện thường !
Núi sông sắp hết tai ương
Khi nhà đảng giữa chính trường choảng nhau
Dũng nát mặt, Trọng vỡ đầu
Phúc đi theo boác, Quang chầu Diêm Vương
Ta ơi, đứng dậy, quật cường
Cứu ta, cứu nước, quê hương đang chờ
Đảng đang dãy chết từng giờ
Chối sao khi đảng vượt bờ Berlin ?!

Tha Hương
Xin tham khảo thêm lại những link sau:





__._,_.___

Sunday, August 6, 2017

MỎNG QÚA MỘT LẰN RANH







Trích Lời Cánh Chim Rừng - sắp xuất bản

MỎNG QÚA
MỘT LẰN RANH 


Mấy chục năm qua tôi sống âm thầm
Không dám nằm mơ lội về quá khứ
Mà lầm lũi trôi theo dòng lữ thứ
Mộng tưởng ngày về kiếm chút khuây vui
 *
Lắm lúc nhớ quê tức tưởi ngậm ngùi
Nhất là buổi xuân về hay lễ lạc
Nhìn bản xứ họ quây quần thù tạc
Người hân hoan chào hỏi chúc vui người
 *
Tôi, kẻ ở nhờ lặng đứng nhìn tôi
Mũi tẹt da vàng nên thành lạc lõng
Ngôn ngữ xứ người nói năng ngượng ngọng
Nên tết nào tôi cũng chẳng đèn hoa...
 *
Mà co ro đóng cửa ở trong nhà
Nhìn hoa tuyết bay lạnh vào đến ruột
Tận sâu thẳm tôi đã từng mơ ước
Tìm đồng hương, ngày tết đến cùng nhau
 *
Tiếng mẹ đem ra chia sẻ niềm đau
Về một quê hương, về bao số phận
Nhưng gặp nhau rồi đôi khi hối hận
Vì người này không hiểu tiếng người kia
*
Đem nỗi hờn vong quốc những mong chia
Chia chẳng được lại cộng thêm buồn tủi
Ra mấy chục năm thời gian thay đổi
Nên lòng người cũng thế, đổi thay nhanh
 *
Trắng và đen quá mỏng một lằn ranh
Thì ai biết ai đỏ lòng xanh vỏ
Mũi tẹt da vàng, đồng bào tôi đó
Nhưng sao lạ lùng cả tiếng nằm nôi ....


Ngô Minh Hằng

Lằn Ranh Quốc Cộng  - Mục sư Huỳnh Quốc Bình




Saturday, August 5, 2017

HOANG MANG - Vàng Thau - Thiệt Giả....











HOANG MANG

Chỉ một miếng vải vàng mà bị cắt cổ chết tại đồn công an VC
trong khi livestream nở rộ, ai cũng treo cờ vàng và còn tố cáo
nhau lừa đảo, kinh doanh cờ vàng thì vẫn bình an.



Nhìn em giương lá cờ vàng
Tôi như nhìn thấy huy hoàng núi sông
Thấy tương lai giống Lạc Hồng
Mừng em dựng lại trời đông an hòa
Thương em, thương đến xót xa
Vì em, rường cột sơn hà Việt Nam!
Nhìn em với lá cờ vàng
Lòng tôi mừng tủi hai hàng lệ rơi
Lệ trào, đắng qúa em ơi
Tôi làm mất nước để rồi lụy em !
Trong nôi cộng sản ngòm đen
Em như sao sáng, không hèn, không lu
Mà em nhận diện quốc thù
Tìm ra kẻ tạo tháng Tư kinh hoàng
  *
Bỗng đâu sao lắm cờ vàng
Livestream nào cũng rộn ràng cờ bay
Vải vàng một miếng trong tay
Thì người cắt cổ giết ngay một người
Sao giờ cờ ở nhiều nơi
Người treo cờ vẫn khơi khơi an lành?
Đâu qủy quyệt, đâu chân thành
Đâu là thủ đoạn lưu manh hở Trời…
Nào ai biết kẻ chài mồi
Và nào ai biết ai người đồng tâm ?
Không tin, cũng chỉ âm thầm
Mà tin lại sợ tin lầm, khốn thân …
  *
Đấu tranh ai cản bước chân ???
Vàng thau, thiệt giả muôn phần hoang mang...

Ngô Minh Hằng