Friday, August 30, 2019

LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG






LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG
Cảm tác khi đọc tin trên NET vào tháng 6 và tháng 8/2019 tuổi trẻ và người dân Hồng Kông, khoảng trên dưới hai triệu đã kiên cường đứng lên đấu tranh đòi tự do, nhân quyền, chống lại dự luật dẫn độ về Tàu, trong khi dân số Hồng Kông chỉ có hơn bảy triệu người.
 
*
Hông Kông hơn bảy triệu dân
Mà gần hai triệu góp phần đấu tranh
Họ đấu tranh để giành tự chủ
Quyết không cho dẫn độ về Tàu
Kiên cường đoàn kết bên nhau
Đòi điều chính nghĩa, đòi câu nhân quyền
Vì quyền sống thiêng liêng chính đáng
Triệu hoa dù cách mạng nở tung
Người dân bất khuất Hồng Kông
Đã làm thế giới Tây - Đông nhìn vào
Họ ngưỡng phục phong trào cách mạng
Và cộng Tàu choáng váng âu lo
Xe tăng, súng đạn, tàu bò
Thiên An, chưa dám giở trò bất nhân
Trong sử sách bao lần cánh mạng
Giá tự do lênh láng máu đào
Những trang liệt nữ anh hào
Đã vì nghĩa cả bước vào đấu tranh
Họ vạch rõ lằn ranh Thiện / Ác
Và kiên cường dũng cảm đấu tranh
Hào hùng, cống hiến, hy sinh
Để mong dân nước hiển vinh cùng người
*
Hồng Kông thế, dân tôi, nhìn lại
Bảy lăm năm sao mãi cúi đầu ?!
Nhìn Việt cộng lạy Nga -Tàu
Quốc hồn, quốc thể đạp nhàu, xé tơi
Đưa tuổi trẻ vào nơi sa đọa
Xô giống nòi vào họa diệt vong
Xem thường tổ quốc non sông
Dâng Tàu xương máu cha ông, làm giàu
Dân, ai nói nửa câu chống đối
Là đòn thù, ngục tối tang thương
Việt Nam ơi, hãy can trường
Kià, Hồng Kông đã ngoan cường đứng lên !
Tuổi trẻ họ với niềm kiêu hãnh
Dám dấn thân nhận trách nhiệm mình
Dù bao gian khổ hy sinh
Quyết đem lại ánh bình minh cho đời
Ta, trăm triệu con người Hồng Lạc
Giống nòi ta không nhát, không hèn
Thì sao ta lại ngủ yên
Khi non sông Việt ngửa nghiêng vì Hồ ?!
Hãy đứng dậy cơ đồ tái tạo
Hãy hoàn thành hoài bảo ước mơ
Đứng lên giành lại cõi bờ
Sơn hà, trách nhiệm đang chờ ghé vai
Gần trăm triệu, hỡi ai yêu nước
Một triệu thôi, đảm lược, tự hào
Đứng lên, dòng thác tuôn trào
Ba đình sẽ bị đổ nhào, tan tương
Còn nếu cứ vui đường thác loạn
Thì Tân Cương Tây Tạng đón chờ
Tỉnh ra, dân tộc, cõi bờ
Đã trong tay Chệt và chờ diệt vong!
*
Lời thơ xuất phát tự lòng
Mong ai con Lạc, cháu Hồng đọc thơ...
Đọc rồi xin tỉnh cơn mơ
Đứng lên, cứu lấy cõi bờ Việt Nam !
Hồng Kông, người dựng bia vàng
Còn ta??? Xin dựng vinh quang giống nòi !!!

Ngô Minh Hằng
__._,_._

Tuesday, August 13, 2019

Thư gởi anh Nguyễn Văn Luận - SỰ THẬT MUÔN ĐỜI LÀ SỰ THẬT



From:nmh5475@aol.com
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com, thaoluan9@yahoogroups.com, truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com
Cc: ngvluan@hotmail.com, nmh5475@aol.com
Sent: 8/13/2019 4:49:39 PM Central Standard Time
Subject: [PSXH] Fwd: SỰ THẬT MUÔN ĐỜI LÀ SỰ THẬT - Trích từ Facebook Ngô Minh Hằng


Chào anh Nguyễn Văn Luận,

Cảm ơn anh Nguyễn Văn Luận quan tâm.
Thưa anh, tôi tin rằng trên đời còn nhiều người đàn ông tốt, còn nhiều người đàn ông đạo nghĩa, xứng danh bậc trượng phu, biết trân qúy nghĩa vợ chồng.  Tại phần số nhân duyên của tôi không may mắn nên tôi mới gặp người đàn ông "hiếm có" thế đấy anh Luận ạ. Mấy chục năm rồi tôi im lặng, không phản bác những vu cáo dơ bẩn, hạ cấp nói xấu tôi cùng khắp vì tôi nghĩ:
1/ Tôi không làm những việc xấu xa bỏ chồng lấy cán bộ VC như anh ta vu cáo thì dù anh ta và nhóm tay sai có dựng chuyện bôi xấu tôi thế nào thì chính mặt họ xấu, không thể làm tôi xấu được.
2/ Năm 1978, hơn 40 năm trước, khi anh ta trong tù, có nhờ tôi làm mấy bài thơ để anh ta đưa cho quản giáo. Những bài thơ đó tôi đều viết nháp và không có chữ ký. Tôi đưa cho anh ta, anh ta cầm và đã sử dụng nó. Thế là chúng thuộc về anh ta. Dù bây giờ anh ta có đưa cho bọn tay sai, nhờ chúng đánh máy lại và viết tên tôi vào đó để ngụy trang rồi phao vu là thơ tôi làm ca tụng HCM như họ đã và đang làm thì vẫn là Fake news. Sự thật, những bài thơ đó anh ta đã xin, tôi đã cho, anh ta đã dùng thì chúng đã là của anh ta và mãi mãi vẫn là của anh ta. Chính anh ta đưa cho bọn bất lương nhờ chúng công bố giúp anh ta và kèm cả cờ VC và hình HCM để cho anh ta và chúng tôn vinh VC chớ không phải tôi.
3/ Dù nghe anh ta vu cáo tôi nhiều lần nhưng vì thương các con tôi, và vì xưa kia, tôi được cha mẹ tôi dạy rằng trong đời sống vợ chồng phải tận tụy và nhẫn nhục, "xấu chàng hổ ai" nên tôi nín nhịn.  Cứ xem việc anh ta tiết lộ tên cha mẹ tôi, những người đã khuất núi hơn nửa thế kỷ qua,(từ lúc tôi chưa lấy anh ta) cho bọn vô liêm sỉ, vô giáo dục chửi rủa thì đủ hiểu anh ta thuộc loại người có nhân cách, có đạo đức ra sao.
4/ Tôi tin là những kẻ không biết rõ sự thật, chỉ nghe người đàn ông "rất hiếm" này nói xấu vợ cũ mà hùa vào đánh hôi thì chắc là cùng một giuộc, cùng có tư cách giống nhau. Hoặc, nếu bọn này không là tay sai VC, là thế lực 47 được VC thuê mướn để đêm ngày trên Net, đấu tố, bôi bẩn người quốc gia chống cộng thì cũng là loại bất lương, vô tri, vô thức nên mới bán rẻ lương tâm, làm nghề đánh ghen mướn thất đức và bỉ ổi này. Tôi cũng tin có Trời, chỉ e khi Trời phạt, những kẻ điêu ngoa, tráo trở, bịa đặt, gây ra tội ác không kịp hối cải mà thôi.
Chúc anh luôn vui, mạnh.
Ngô Minh Hằng

From: ngvluan@hotmail.com
To: nmh5475@aol.com, PhungSuXaHoi@googlegroups.com, thaoluan9@yahoogroups.com, truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com
Sent: 8/13/2019 3:22:18 PM Central Standard Time
Subject: Re: SỰ THẬT MUÔN ĐỜI LÀ SỰ THẬT - Trích từ Facebook Ngô Minh Hằng

Đọc mà đau... Tình người như thuốc đắng nghĩa vợ chồng tan vỡ tệ hơn thuốc độc hay sao !!!!???

From: nmh5475@aol.com <nmh5475@aol.com>
Sent: Wednesday, August 14, 2019 5:22:37 AM
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com <PhungSuXaHoi@googlegroups.com>; thaoluan9@yahoogroups.com <thaoluan9@yahoogroups.com>; truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com <truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com>
Subject: SỰ THẬT MUÔN ĐỜI LÀ SỰ THẬT - Trích từ Facebook Ngô Minh Hằng

Trích lại từ Face Book :https://www.facebook.com/#!/minhhang.ngo.3/

Thơ SCDNN - trích THƠ TÌNH SCDNN sắp xuất bản.

CÓ HAY GÌ ???
*
Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù đơn độc với bầy con thơ bé
Người con đầu bốn năm, vài tháng lẻ
Con út vừa hơn sáu tháng trong nôi
*
Chưa một lần nào ta bỏ thăm nuôi
Dù cuộc sống mẹ con ta cơ cực
Lương giáo viên từ ba rồi sáu chục
Khi rau muống thôi, một bó năm đồng
*
Một mẹ bốn con rau cháo cầm lòng
Nhưng ta vẫn thăm nuôi không hề bỏ
Muốn buôn bán thêm, vốn thì không có
Và chẳng ai người coi giúp con thơ
*
Nhưng Trời cứu ta, mở lối bất ngờ
Ta biết tử vi, kẻ tìm thời vận
Đến được bờ, gởi quà làm tặng vật
Nhờ những thùng quà, năm tháng dần trôi
*
Và nhờ có quà, thực phẩm thăm nuôi
Bốn, năm chục ký lô cho mỗi bận
Quà nhận chẳng nhiều nhưng ta tiện tặn 
Tiếp tế chồng tù, nuôi đám con thơ 
*
Hàng xóm, công an dòm ngó từng giờ
Bởi vợ Ngụy có chồng đi cải tạo
Trong lớp học, trò sẵn sàng báo cáo
Nếu như ta lỡ miệng nói câu gì...
*
Những tháng nghỉ hè, chính trị phải đi
Lớp học đó không bao giờ dám vắng
Cả khi trẻ ốm đau, đang sốt nặng
Không ai coi, ta phải ẵm bên mình
*
Trời lại cứu ta, cải tử hoàn sinh
Đưa mẹ con ta vượt biên kỳ diệu
Nếu còn ở nhà thì ta mệnh yểu
Phổi thế này không thuốc, sống bao lâu?
*
Năm năm dài trong đáy ngục bể dâu
Ta đã sống với trùng trùng khốn khó
Mà hôm nay người nói không thành có 
Rũ sạch công lao lặn lội thân cò
*
Rũ sạch công lao nuôi bốn con thơ
Được hiển đạt, trưởng thành trong xã hội
Người vu ta lấy cộng thù, nón cối
Vu cấm nhìn con, người có là người ?
*
Tên cha mẹ ta, bất nghĩa, người khơi
Cho bọn bất lương đem ra xúc phạm
Người nhờ ta giúp người trong hoạn nạn
Nay người vu ta viết để khen Hồ 
*
Ta sợ người và kinh tởm mưu mô
Ba mươi bảy năm chạy mà chưa thoát
Trong hôn nhân đã thiếu mầm nhân bản
Thiếu thủy chung, gượng ép để làm gì ?
*
Ba mươi bảy năm đôi ngả chia ly
Nợ đã hết, sông đời hai lối rẽ
Ngậm máu phun ta, miệng người dơ nhé
Huyệt mộ đã gần sao vẫn sân si ?
*
Sao vẫn dối gian, bội nghĩa, vô nghì
Cha mẹ ta người cũng đem xúc phạm…
Đạo lý đó sao? Ai gian? Ai ác ?
Trời dù xa nhưng quả nghiệp rất gần 
*
Có hay gì điều bất nghĩa vong ân !!!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Phạm Trung Kiên: "Cho dù bị kẻ XẤU vu vạ, bị cáo gian, bị "bề hội đồng" với những thứ ngôn từ hạ cấp, TK tôi vẫn sẵn sàng hứng chịu, và quyết định phải lên tiếng để bảo vệ SỰ THẬT và CÔNG LÝ!" ......Với những gì TK tôi đọc và biết được về bà Ngô Minh Hằng cùng những lời phỉ báng, nhục mạ bà một cách bẩn thỉu hạ đẳng! ...TK tôi thông cảm với bà, và lấy làm rất đáng tiếc cho cả ông Tường Giang lẫn bà Hoàng Hoa Lan (và những kẻ ăn theo, vào hùa) đã và đang tự gây thù chuốc oán với bà Hằng, và biến mình thành những kẻ chửi thuê mắng mướn ?


  • Lan Tran Thi Thương bạn quá !
  • Lan Tran Thi
    Lan Tran Thi Vâng .những gì bạn nói trong bài thơ là rất đúng .hơn 40 năm rồi mà mình còn nhớ mãi hình ảnh bà mẹ trẻ với 4 đứa con thơ dắt díu nhau mỗi ngày đến trường dạy học và mẹ con lủi thủi về nhà.cho đến tận ngày bạn vượt biển....làm gì có chuyện Hằng bỏ con để đi theo ông cán bộ vc .mình biêt mỗi lần đi thăm nuôi " H cũng rất vất vả chạy vạy mua sắm trong hoàng cảnh kinh tế thời bao cấp và đồng lương nghèo của một giáo viên " lưu dụng" chế độ cũ .mình thương bạn vì xưa kia đã khổ và bây giờ có tuổi rồi con cái lớn khôn mà H vẫn còn khổ vì những điều bôi nhọ vu khống ấy .H sống không yên ổn .Hằng ơi
  • Ngô Minh Hằng
    Ngô Minh Hằng Cảm ơn Cô giáo Trần Thị Lan, người bạn đồng nghiệp, cùng dạy một trường và cũng là người bạn hàng xóm của tôi ở VN lên tiếng công đạo cho tôi. Chị Lan hiện vẫn ở VN và đã về hưu. Từ ngày tôi vượt biên - 1980- đến nay, chúng tôi chưa gặp lại. Chúc chị Lan sức khoẻ và hạnh phúc bên con cháu.
    1
  • Lan Tran Thi
    Lan Tran Thi Cám ơn Hằng ,mình cũng mong bạn có đủ sức khỏe để vui sống và nghị lực để vượt qua những thị phi những oan khuất
    1
  • Minh-Tam Vu-Tran
    Minh-Tam Vu-Tran Mến chúc chị Ngô Minh Hằng luôn đứng vững qua những sóng gió thị phi của những hạng người xấu miệng. Cây ngay không sợ chết đứng. Lực bất tòng tâm. Ai gieo gió sẽ gặp bão. Chị cứ vững tin vào sự thiện/ác luôn có Trời ngó xuống. Chúc chị nhiều an lành và may mắn sau những sóng gió thị phi. Vui lên để sống vui sống khỏe nhé.

Sunday, August 11, 2019

ĐƠN GIẢN - Trích thi phẩm Tiếng Gọi Núi Sông sắp in







Trích thi phẩm Tiếng Gọi Núi Sông sắp in
 
ĐƠN GIẢN
(để trả lời người hỏi tôi câu: "Không thương nhớ quê hương, không về và không muốn xây dựng cho quê hương sao? "
 
 
 
Người hỏi tôi rằng "Có nhớ quê ?
"Sao không xây dựng cũng không về ?"
Xin thưa: Tôi nhớ quê tôi chứ
Nhớ và thương và xót lắm kia !
*
Làng mạc thân yêu, nhớ xóm nhà
Nhớ đêm thành thị ánh đèn hoa
Nhớ rừng cây đứng nghiêng trong nắng
Nhớ bọt đầu ghềnh, lớp sóng xa
*
Nhớ gốc hoa vàng nhỏ tí ti
Mẹ trồng bên cạnh khóm tường vi
Sân trường, nhớ dáng người em gái
Má thắm, môi tươi, mộng dậy thì....
*
Nhưng có một ngày cuối tháng Tư
Quê tôi, giặc cướp, hận đau nhừ
Vì không chấp nhận đời giun kiến
Vượt biển, tôi tìm bến Tự Do
*
Giã biệt quê hương một tối buồn
Sòng đời đánh bạc với trùng dương
Tự Do đắt qúa khi xương thịt
Chủng loại tôi tan giữa sóng cuồng!
*
Người hỏi tôi rằng "có nhớ quê ? "
Nhớ, nhưng chưa phải lúc tôi về !!!
Chưa về vì bởi lòng tôi đã
Nặng với non sông một ước thề …
*
Rằng nếu còn kia kẻ bạo tàn
Còn hờn vong quốc, hận ly tan
Còn anh em đó đang tranh đấu
Đang ngục tù, oan ức, dã man
*
Thì lẽ nào tôi có thể vui
Xênh xang áo gấm lúc dân tôi
Đang tù, đang đói, đang hờn tủi
Đơn giản, tôi xin được trả lời…!
 
 
Ngô Minh Hằng

2003

ĐỪNG THUA THÊM NỮA ...




ĐỪNG THUA THÊM NỮA ...

Cảm tác nhân đêm văn nghệ của tỷ phú Hoàng Kiều tại Los Angeles tháng 7/2019



Chỉ vì vài miếng lobster
Dăm giờ văn nghệ mà mờ mắt nai !?
Rủ nhau xếp hàng dài lũ lượt
Chờ đoàn xe đưa rước linh đình
Đến nơi hí viện văn minh
Nghe văn công vẹm hát tình, cười duyên
Nghe trọc phú vung tiền chửi loạn
Bảo vỗ tay, ngoan ngoãn vỗ tay
"Nào là vua chửi đây này
Hiểu chưa ? Chửi thế có hay tuyệt trần?
Nào tôi chửi toàn dân nước Việt
Khắp năm châu hãy biết mà nghe
Nào ta đoàn kết chặt nhe
Đập bầy chống cộng nín khe, nát nhàu
Nào văn hoá từ đâu đem tới ?
Chính Vi Xi và tối hôm nay !
Cội nguồn dân tộc là đây
Hát cho qúy vị ngất ngây cuộc đờị " (1)
*
À ra thế, người mời xem hát
Để nghe người chửi nát từng phen
Đưa văn công vẹm ra khen
Đủ mùi chính chị chính em gọi mời...
Miếng lobster lỡ trôi qua họng
Ai "thính tai" chết ngọng, ê chề
Còn ai điếc giả, cuồng mê
Càng nghe chửi thê, càng "phê" tít mù
Càng khoái chí, gật gù, hảo hảo
Và vỗ tay khi bảo vỗ tay
Nghị viên lớn mặt to mày
Đứng trên sân khấu nghe đầy "vinh quang"
Nhưng mà lạ, Nghị vàng hay đỏ
Hoặc hai hàng ? mà có văn công
"Giao lưu" ru ngủ cộng đồng
Cớ sao có các Nghị ông giúp cà???
 *
Ôi, nhìn cõi ta bà mà chán
Chữ "Quốc Gia Tỵ Nạn" tiêu rồi
Lobster giá đáng mấy mươi
Một đêm văn nghệ, cả đời vui sao??
Đến nghe cộng ngọt ngào ca hát
Nghe phú ông chửi nát đồng hương
Chửi người chống cộng kiên cường
Xúi ta đập nát lập trường đấu tranh
Nghe như thế, hỡi anh hỡi chị
Hỡi những lòng còn tí quê hương
Hỏi lòng, lòng có tổn thương
Có hay Tây Tạng, Tân Cương rất gần?
Và có biết toàn dân đang đợi
Một hồi sinh đến với non sông
Nếu không, nòi giống Lạc Hồng
Sẽ thành Hán hóa chất chồng hờn oan ?!
  *
Xin ̣ý thức những màn chính trị
Đám con buôn vô sỉ giăng ra
Khi mà chúng ngập đô la
Dùng tiền chúng đốt thì ta cháy đời
Chanh vắt cạn, chúng rồi quăng vỏ
Sử nhà Hồ đã có chứng minh
Ta ơi, cảnh giác chính mình
Làm công cụ bọn Ba Đình, nhục ai?
Đừng thua thêm nữa ván bài
Kẻo không, Bắc thuộc, đau dài ngàn năm !!!

Ngô Minh Hẳng

Viết theo nội dung trong đoạn Youtube sau đây, mời qúy vị kiểm chứng:


Chú thích quan trọng:
Thơ NMH rõ ràng lằn ranh Quốc / Cộng, kể lại rất trung thực những gì đã và đang xảy ra trong đời sống người dân dưới chế độ độc tài CS tại VN, những sinh hoạt chính trị của người QGTNCS và những lừa bịp của bọn tay sai CS tại hải ngoại.

Người Quốc Gia đọc thơ NMH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý để cố tình xuyên tạc, vu khống, chụp mũ là"thơ NMH đánh phá người quốc gia chống cộng, đánh phá tôn giáo, đánh phá những nhà dân chủ ở VN." Những lời xuyên tạc vu cáo đầy ác ý này chỉ có thể do VC chỉ đạo cho dư luận viên và lực lượng 47 thi hành. Lực lượng 47 do VC thành lập, đông 10,000 "nhân tố" có nhiệm vụ trừ diệt những người có quan điểm chính trị ngược lại với Đảng Cộng sản Việt Nam trên không gian mạng. Nhiệm vụ của lực lượng 47 là dùng mọi thủ đoạn, mai phục 24/24 trên Internet để theo dõi mọi sinh hoạt chính trị của người VN. Khi phát hiện ra người chống đối, với đối thủ, chúng bịt miệng, tiêu diệt, bôi dơ, cô lập. Với cộng đồng, chúng tung hoả mù, đầu độc dư luận để gây hoang mang, làm nản chí những người quốc gia kiên trì và lương chính.  Riêng với Nmh, gần 20 năm (từ 2001) chúng đã kẻ tung người hứng, mở "toà án nhân dân" đúng khuôn cải cách ruộng đất

Saturday, August 10, 2019

TUYỆT PHẨM HẢI CHÂU







TUYỆT PHẨM HẢI CHÂU
Cảm tác khi đọc một email viết về cây cổ thụ kiểng, tuyệt phẩm "Hòn Ngọc Viễn Đông" giá tới nửa tỷ đồng của người VN, được chủ nhân và những người chơi kiểng cưng như báu vật, trong khi...

*
Kìa xem "tuyệt phẩm" Hải Châu
Chủ và "báu vật" cùng nhau vui cười
Chủ cười cây qúy, hoa tươi
Hoa cười kiêu hãnh được người chuốt trau
Bốn tầng ngọc tuyết trắng phau (1)
Hoa như dòng thác theo nhau lượn vòng
Ngắm hoa quên hận non sông
Nỗi đau dân tộc mênh mông, mặc tình
Đắm say cành đẹp, hoa xinh
Núi sông mặc cảnh điêu linh cho người!
Bận lòng chỉ khổ lòng thôi
Buồn chi cho nghĩa cuộc đời đắng cay...
Dù cho trên nước Việt này
Đồng bào đói khổ đọa đày, đau thương
Trẻ thơ góc chợ đầu đường
Cụ già lam lũ tuyết sương trắng đầu
*
Này Trân Trâu, này Hải Châu
Việt Nam sắp mất về Tàu, biết không?
Ngày mà Tàu đặt cùm gông
Biết hoa còn thắm còn nồng không hoa ?
Hay là hoa với chủ nhà
Sẽ như Tây Tạng, sẽ là Tân Cương
Không còn "tuyệt phẩm", "dị thường"
Mà thành nô lệ cho phường ngựa trâu
Bấy giờ có hận có sầu
Thì hoa với chủ chìm sâu, trễ rồi...
Hải Châu và chủ hoa ơi
Tỉnh đi, nước sắp mất rồi...tỉnh mau....


Ngô Minh Hằng
1- Hòn Ngọc Viễn Đông
*


From: truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com
To: svhdqymembers@emaildodo.com
Sent: 8/8/2019 4:06:10 PM Central Standard Time
Subject: [TVBQGVN] Tuyệt phẩm “Hòn ngọc Viễn Đông" Bonsai.
Tuyệt phẩm “Hòn ngọc Viễn Đông” hàng trăm triệu bung nở.
Tuyệt phẩm “Hòn ngọc Viễn Đông” có giá tới nửa tỷ đồng. Đó là cây Hải châu Bonsai đang vào thời kỳ rực rỡ nhất, hoa bung nở trắng muốt khiến người xem ngỡ ngàng. Bạn hãy dành vài phút để thưởng thức nó:
Chủ nhân của tuyệt phẩm độc đáo này là anh Đặng Hồng Sơn (Thanh Trì, Hà Nội). Anh Sơn cho biết, cây Hải châu này anh được một người ở Bình Định nhượng lại và coi như "báu vật”.
Để có một cây Hải châu cổ thụ dáng thác đổ lại ra hoa rực rỡ như vậy rất hiếm. Khi có quả người ta gọi là Trân châu, khi có hoa người ta gọi là Hải châu, những người chơi cây cảnh gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông”.

Sunday, August 4, 2019

CUỒNG TRUMP???




CUỒNG TRUMP???
Để ghi lại thời điểm những người thiên tả, không thích TT Donald Trump,
miệt thị những người ngưỡng mộ TT Trump là "CUỒNG TRUMP".



Nào ai cuồng cuống gì ai
Chỉ là trọng bậc có tài, có tâm
Quốc gia kiên định tinh thần
Vì yêu dân nước, dấn thân chính trường
Đem tài kiến tạo phi thường
Đắp xây đất nước phú cường, đúng không?
Hãy công bằng nhé, kìa trông
Gần ba năm ấy thành công thế nào?
Thị trường, kinh tế ra sao?
Giảm bao thất nghiệp, tăng bao việc làm ?
Những gì cần phải sửa sang
Đã hoàn tất hoặc vẫn đang tiến hành
Và dù thù nghịch vây quanh
Xông pha, Ông vẫn hoàn thành chiến công
Chính trường, chuyển núi dời sông
Người ta, Nam Bắc Tây Đông nghiêng mình
Hứa chi làm nấy, công minh
Tận trung với nước, tận tình với dân
Dù không mưu thánh chước thần
Nhưng tài đức ấy, cõi trần mấy ai?
Reagan xưa đã anh tài
Chuyển vần thế giới ván bài, nay Trump!
Làm Tàu, một kẻ dã tâm
Mưu đồ bá chủ âm thầm vỡ tan !
Từ ngày cộng cướp miền Nam
Đến đây tị nạn, nhận làm quê hương
Đã đau dưới ách bạo cường
Nên tôi trân qúy lập trường Tự Do
Thấy phe thiên tả giở trò
Như chim thấy ná, tôi lo tôi rầu
Lo rằng nếu lỡ loài sâu
Mạnh lên thì cả hoàn cầu thê lương
Hoa Kỳ, nơi gọi quê hương
Sẽ không còn nữa hiến chương, nhân quyền
Cõi trần tăm tối vô biên
Vết thương chưa khỏi, tiếp liền vết thương...
Thấy Trump lòng nặng quê hương
Quyết đem tim óc, can trường cứu nguy
Ba năm xoay chuyển thần kỳ
Nên tôi cảm phục Ông vì thế thôi!
Người đem tâm huyết xây đời
Không màng tiền bạc, mặc lời thị phi
Yêu quê, đúng hướng Ông đi
Một người như thế, cuồng thì đã sao !
Miễn không cuồng bọn “đỉnh cao”
Buôn dân bán nước, hầu bao vơ đầy !
Và ngày bầu cử tới đây
Cũng như lần trước, phiếu này bầu Trump !


Ngô Minh Hằng