Tuesday, January 24, 2012

THƠ XUỚNG - HỌA : LỜI CHÚC ÐẦU NĂM



Bài Xướng,

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Đầu năm khai bút chúc Quê Hương
Hết cảnh gian nan, hết đoạn trường
Dân tộc vượt qua lằn tủi nhục
Sơn hà thoát khỏi ách đau thương
Con Hồng một mối xây đoàn kết
Cháu Lạc muôn tay dựng phú cường
Góp mặt Tiên Rồng trong bốn cõi
Cờ vàng ngạo nghễ khắp biên cương



Ngô Minh Hằng



Bài Hoạ 1

Xuân về đất nước, chúc lên hương,
Dù ở cách xa vạn dặm trường.
Bảo vệ sơn hà bằng dũng khí,
Dựng xây tổ quốc với tình thương.
Kết đoàn dân tộc không chia rẽ,
Lãnh đạo quốc gia phải tự cường.
Lấy lại đất đai đã nhượng mất,
Biết dùng chiến thuật có nhu cương.


CHÁNH MINH
Mồng một Tết Nhâm Thìn
Đồi Anaheim, 23-01-2012




Bài Họa 2
XUÂN NHÂM THÌN TỰ CẢM


Xuân về nhớ lại cảnh tha hương
Mấy chục năm qua thật đoạn trường
Ngắm cánh mai vàng lòng ủ dột
Nhìn tràng pháo đỏ dạ buồn thương
Tâm hồn lắng đọng quên cơ cực
Trí tuệ an nhiên muốn tự cường
Nhân thế mong sao đời hạnh phúc
Tựa hồ vó ngựa thoát dây cương.

Trịnh Cơ
Ngoại ô Paris, ngày Mồng Hai Tết Nhâm Thìn
24/01/2012


Bài họa 3
GỞI BẠN THƠ
(Riêng kính gởi Thi sĩ Trịnh Cơ)

 
Mùa Xuân tươi thắm đã nồng hương
Sao ẩn mình chi chốn hậu trường ...
Lục Bát có còn tha thiết nhớ
Ðường Thi dường vẫn ngẩn ngơ thương ?
Thất Ngôn rực sáng gương hào kiệt
Tứ Tuyệt lừng thơm chí quật cường
Vẫn đợi người về vui xướng - họa
Thơ vàng, chữ ngọc, ý kim cương


Ngô Minh Hằng
 
  24/01/2012


Bài họa 4
XUÂN CHÚC ĐỒNG HƯƠNG


Qua thơ kính chúc quý đồng hương
Sơm sớm giải xong mối hận trường
Nước sẽ thanh bình và tự chủ
Dân liền hạnh phúc với thân thương
Xóa tan cảnh khổ,khơi no ấm
Mang lại niềm vui,tạo thịnh cường
Tiến đúng hướng đi cùng thế giới
Hưởng xuân dong duổi lỏng tay cương


Từ Thanh Hà


Bài họa 5

BƯỚC NGOẶT NHÂM THÌN


Nhâm Thìn thất sắc, nhạt mùi hương,
Góc biển manh tâm dọa đấu trường!
Giữ đảng...bạo cuồng tranh đoạt lợi...
Gìn lòng thâu tóm loạn hươi thương!
Đâu tình chiến hữu thời khuynh quốc?
Hỡi vốn sinh linh thuở quật cường!
Mệnh nước gọng kềm say Bắc phạt...
Thế cùng chưa biết luận nhu cương?

Phạm Thị Giáo Điều




ÐÁP LẠI LỜI NHẮN GỞI

Mãi bận giang hồ xa cố hương
Nam nhi hun đúc chí can trường
Vá trời lấp bể không thành đạt
Xô núi dời sông chẳng tiếc thương
Nhất quyết xông pha tâm bất nhược
Một lòng tranh đấu chí kiên cường
Xin ghi nhận những lời thăm gửi
Sẽ có ngày quay lại kỷ cương.


Tư Chuột
25/01/2012

No comments:

Post a Comment