Thursday, January 10, 2019

ANH QÚA TUYỆT VỜI






 
ANH QÚA TUYỆT VỜI
Brian Kolfage, một cựu thương binh tại chiến trường Iraq, thấy việc xây tường biên giới để giữ an ninh cho nhân dân Mỹ là việc quan trọng và cần thiết, nhưng đảng Dân Chủ không đồng thuận, ngày 16/12/2018, Anh đã tự đứng lên gây qũy ủng hộ bức tường của TT Donald Trump.

*

Cho người chục tỷ đô la
Xây tường, năm tỷ, giữ nhà thì không! *
Mỉa mai: chỉ góp MỘT ĐỒNG
Ông x ây tường thế là không thương người!
Bất nhân, thất đức thì thôi
Dã tâm ngăn kẻ tìm đời tự do!!!
*
Thì ra Dân Chủ đổi trò
Năm xưa đồng ý bầu cho xây tường
Nay vì phe phái, chủ trương
Hùa nhau chống lại con đường Trump đi
Dân an, nước mạnh, nghĩa gì
Họ vì chính họ, chẳng vì nước, dân!
Lọt vào quốc hội, vinh thân
Ngôi cao họ ngự, thuế dân họ xài
Không cần biết đến nguy tai
Di dân lậu ở nước ngoài tràn vô
Giết người, hãm hiếp, đốt cờ
Súng, bom, khủng bố, chực chờ than ơi...
Ông Trump muốn bảo vệ người
Xây tường biên giới cho đời bình an
Nhưng Dân Chủ lại gạt ngang
Tường xây cổng khoá giữ làng làm chi?
Thế là kỳ thị, tốt gì
Ta nên nhân đạo, thực thi nhân quyền
Giúp người, truyền thống đã quen
Cứ mà mở cửa rồi đem người vào!
*
Bao phen đất nhuộm máu đào
Bởi không đóng cửa xây rào mà nên
Súng reo, trộm cướp liền liền
Xì ke, ma túy, lại thêm giết người
Phần nhiều dân lậu làm thôi
Xây rào, Trump đã lo đời sống dân
Dù cho nhân đạo, cũng cần
Xét đơn loại những thành phần búa dao
Để phường hung ác này vào
Đạp lên luật pháp, phá rào thì nguy
Những pha nổi loạn hiếm gì
Kìa gương Đức, Pháp để chi không nhìn ?
*
Tai nghe nhưng mắt nhắm nghiền
Khư khư Dân Chủ ôm tiền, không trao
Cựu thương binh, một anh hào
Thấy rằng giữ nước, xây rào rất nên
Anh bèn gây qũy dựng nền
Bao người hưởng ứng góp tiền, giữ quê
*
Nhớ ngày nhậm chức, ai thề
Vì dân, vì nước, không vì lợi riêng
Đến khi nắm chức giữ quyền
Lẽ gì phản bội lời nguyền người ơi...
Nước nguy, dân khốn, mặc đời
Chỉ lo quậy phá tơi bời chống Trump
Cạnh bày kế ác, mưu thâm
May sao còn những lương tâm con người
*
Brian, Anh quá tuyệt vời
Trước gương ái quốc có tôi nghiêng mình...

Ngô Minh Hằng

Ghi chú:
* - Bài thơ này nói lên thực trạng của nước Mỹ hiện nay, đảng Dân chủ Mỹ dành ngân khoản gần năm chục tỷ đô la để giúp các nước ngoài nhưng không muốn bỏ ra 5 tỷ để xây tường biên giới bảo vệ người dân nước Mỹ khỏi cơn sóng tai hoạ do di dân bất hợp pháp gây nên.

Link tham khảo:

__._,_.___

No comments:

Post a Comment