Saturday, April 6, 2019

TIỄN CHÂN ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG -Tiễn Anh về với mây trời Có dòng lệ ấm, có mười bài thơ...



TIỄN CHÂN ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG

Thế là Anh đã ra đi
Quê hương nhỏ lệ sầu bi tiếc người
Từ đây trên khắp nẻo trời
Con tàu Lý Tống đã rời đường bay
Tàu Anh thăm thẳm vào mây
Tên Anh, sử Việt còn đây, huy hoàng
Chân thành tôi thắp nén nhang
Thương người Chiến Sĩ, tiếc trang Anh Hùng
Anh đi bốn cõi não nùng
Hồn thiêng sông núi rưng rưng khóc người ...
Tiễn Anh về với mây trời
Có dòng lệ ấm, có mười bài thơ...
Ngô Minh Hằng
Ngày 6/4/2019



LỜI NGUYỆN CẦU
CHO NGƯỜI ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG
Gởi người anh hùng Lý Tống với lời cầu nguyện chân thânh
Xin ACE góp thêm lời cầu nguyện cho Lý Tống

Nghe tin Anh bịnh, tôi buồn
Hướng về Thượng Đế tôi luôn khẩn cầu
Mong Anh hồi phục mau mau
Ó Đen xoải cánh nhiệm màu tung bay
Như ngày khống chế trời mây
Truyền đơn anh thả xuống đầy Việt Nam
Hãi hùng, Việt cộng lo toan
Nhưng đồng bào lại hân hoan vô cùng...
*
Tin Anh tỉnh lại, tôi mừng
Niềm vui òa vỡ, rưng rưng, nghẹn ngào
Nước dân đang ngập sóng đào
Nguy cơ Hán hóa, lẽ nào Anh đi !?
Xin Trời mở lượng từ bi
Cho Anh được nhận huyền vi ơn Trời
Quê cần Anh, Lý Tống ơi
Xin mau bình phục, xây đời với quê...
Ngô Minh Hằng
22.3.2019

CÁNH CHIM THẦN

( Tin Net: Ngày 7/11/2000 trước khi Tổng Thống Hoa Kỳ Clinton đến thăm VN một ngày, Lý Tống,
cựu Sĩ quan phi công VNCH mướn máy bay từ Thái Lan bay đến thả truyền đơn tại Sài Gòn
kêu gọi dân chúng vùng lên lật đổ bạo quyền VC.

Ó Đen Lý Tống . Hoan hô !
Truyền đơn anh thả vạn tờ ... bướm bay...
Đang khi chủ, khách bắt tay
Giữa giờ lịch sử, giữa ngày hoa đăng
Anh như một cánh chim thần
Mang thông điệp lúc muôn dân mong chờ
Giục người nắm lấy thời cơ
Gọi người lạc cõi hoang mơ mịt mùng
Hoan hô hành động anh hùng
Ra vào tử địa lẫy lừng như chơi
Can trường thế ấy bao người
Lòng yêu nước ấy sáng ngời ngàn sau
Việt Nam! ta hãy cùng nhau
Đứng lên cho một bắt đầụ Đứng lên!
Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền
Của ta, giặc cướp, dĩ nhiên, ta đòi !
Năm châu, người Việt ta ơi
Hướng về quốc nội chung lời đấu tranh!
Đứng lên, muôn cánh chim thần
Mỗi người là một hiện thân đại bàng
Đứng lên, dân tộc Việt Nam !
Đứng lên đem lại vinh quang cho đời
Cứu ta, cứu lấy giống nòi
Đứng lên, đứng thẳng làm người Việt Nam!
Ngô Minh Hằng
18.11.2000

MÙA XUÂN, GỞI NGƯỜI GỌI GIÓ
(Để nhớ ngày 17/11/2000, trước một ngày TT Clinton sang thăm VN, Lý Tống đã mướn máy bay,
bay từ Thái Lan về Saigon, thả truyền đơn kêu gọi toàn dân VN nổi dậy lất đổ tà quyền CS.)
Hờn vong quốc là hờn chung dân tộc
Bởi quê hương nào của một riêng ai
Thấy nòi giống đau thương vì tàn độc
Anh về Sài Gòn trong một chuyến bay…
  *
Anh chấp nhận trước bao điều may rủi
Rải truyền đơn mong lật đổ bạo cường
Thành hay bại cũng đã làm sóng nổi
Làm lòng người rộn rã tiếng quê hương
  *
Đã dũng cảm anh gởi đi thông điệp
Bằng tin yêu anh gọi gió giao mùa
Để Việt cộng phải hãi hùng kinh khiếp
Trả thù anh, đòi Thái phải trao đưa !
  *
Anh bị giam cầm, chúng tôi xót nhớ
Nên xuân về, xuân cũng nhạt màu xuân
Xuân chỉ thắm khi trời xanh rộng mở
Và tự do anh xoải cánh chim thần ...
Ngô Minh Hằng
31.12.2000

XIN GÓP BÀN TAY
( Xin gởi đồng hương Việt Nam để góp một bàn tay trong "ĐÊM CHO LÝ TỐNG" tại Ca.)
Đêm nay có ánh nến hồng
Việt Nam muôn dặm nối lòng Việt nam
Hướng về người ở Thái Lan
Cùng anh chia xẻ gian nan đoạn đường
Anh vì hai chữ QUÊ HƯƠNG
Vào sinh ra tử coi thường hiểm nguy
Chim thần, mỗi chuyến bay đi
Đã làm ác qủy sợ uy, giật mình !
Đêm đen, bỗng rạng bình minh
Cho lòng đất mẹ, tượng hình ngàn hoa
Hương kia sẽ ngát muôn nhà
Sắc kia sẽ thắm sơn hà, vàng tươi
Anh vì tổ quốc, ra khơi
Làm cơn gió lộng quét trời đỏ mây
Bên anh, có chúng tôi đây
Lòng thương mến đã vơi đầy cho anh
MUÔN NGƯỜI, XIN HÃY ĐẤU TRANH
ĐƯA CON CHIM Ó NHANH NHANH TRỞ VỀ!
Gió ngàn đợi cách chim kia
Lương tâm, trách nhiệm, tình quê, đang chờ !
Đêm nay nến đẹp như mơ
Góp tay, xin có bài thơ với người!
Ngô Minh Hằng
3.12.2000
ANH KHÔNG THỂ ĐẦU HÀNG
(Gởi Ó Đen Lý Tống, những ngày anh tuyệt thực trong nhà tù tại Thái Lan.)
Tôi nghe tin anh tuyệt thư.c
Mà lòng lo lắng, ưu tư
Anh ơi, không làm thế được
Kìa anh, tổ quốc đang chờ !
  *
Đòn thù,  bao phen ngục tối
Lòng anh vẫn đó, niềm tin
Biển Đông, anh làm sóng nổi
Đại bàng anh xoải cánh chim !
  *
Người  giữ chân anh đất Thái
Chúng tôi đang quyết đấu tranh
Qua đêm, bình minh sẽ phải
Trả ta ánh nắng trong lành
  *
Anh không có quyền bỏ cuộc
Bởi vì đất nước chờ mong
Anh không có quyền bội ước
Bởi quê vẫn thắm trong lòng !
  *
Bao lần vuì trong tay giặc
Chim thần, anh vẫn hiên ngang
Mùa xuân Đống Đa trước mặt
Nên anh không thể đầu hàng !!!
  *
Ngoài này đồng bào lo lắng
Quyết tâm tranh đấu đến cùng
Nếu như đường đời bằng phẳng
Làm sao tỏ mặt anh hùng ?( * )
  *
Xin anh giữ cao ngọn đuốc
Tin vui ắt chẳng còn xa
Cờ bay sẽ vàng đất nước
Ta về trong khải hoàn ca
Ngô Minh Hằng
13.1.2001
( * ) mượn ý hai câu thơ của Cụ Phan Bội Châu:
" Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
 Anh hùng hào kiệt có hơn ai "
CHÚC XUÂN
(Xuân Nhâm Ngọ, thay lời ngưỡng mộ và biết ơn, kính gởi những vị chân tu
và những Trần Quốc Toản VN anh hùng đang bị giam giữ trong lao tù Cộng Sản
vì tranh đấu cho lý tưởng Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam)
Xuân về, cánh thiệp xa xôi
Xót xa xin gởi người nơi ngục tù
Người tù vì bởi chân tu
Bởi mong cứu nỗi mịt mù chúng sinh
Gióng chuông, đem lửa công bình
Mong soi sáng nẻo tâm tình, thế thôi!
Nhưng đời tàn bạo, hại người
Đem tâm bạo chúa mà khơi hận thù...
Xích xiềng hành hạ người tu
Dã man, đàn áp, cầm tù, hỡi ơi !!!

Mùa Xuân, cánh thiệp xa xôi
Xót thương, xin gởi đến người phương xa!
Người vì lý tưởng Quốc Gia
Hy sinh hạnh phúc gấm hoa cho đời
Nổi chìm theo phận nước trôi
Non sông chung, lại riêng người gian lao!
Vận đen giam chí anh hào
Tay còng, chân xích, hàng rào giam thân
Nhớ người vì nước, vì dân
Ơn người, gởi cánh thiệp xuân chúc người
Quê hương chúc sẽ xuân vui
Anh hùng nước Việt, chúc lời thành công
Cờ vàng chúc thắm núi sông
Muôn dân hạnh phúc, muôn lòng hoà vui
Không còn đau khổ ngậm ngùi
Người hiền lương sẽ phúc Trời rộng ban!
Ngô Minh Hằng
2.2.2002
 XIN GÓP TAYCHO HOA GẤM MUÔN ÐỜI
(Xin thiết tha gởi đồng bào Việt Nam tị nạn CS, mọi lứa tuổi, trên khắp thế giới - riêng cho Lý Tống)



Nghe tin Thái giao anh cho Việt cộng
Tôi cảm thấy lòng lo lắng, anh ơi ...
"Tội" cướp máy bay, anh trả xong rồi
Bằng  bản án những năm tù đất Thái !


Nay anh tự do, giặc thù sợ hãi
Nên gian manh đòi dẫn độ anh về
Anh dấn thân vì dân tộc, vì quê
Nhưng quỉ quyệt, chúng gán tên hình sự !


Sợ trái tim hồng viết trang hùng sử
Làm sôi lòng dân tộc Việt Nam ta
Sợ hùm thiêng khi trở lại rừng già
Gầm một tiếng cũng làm rung bóng núi


Bởi chúng biết cuồng phong rồi sẽ nổi
Ba Ðình kia, một phút, sẽ tan tành
Thì ngai vàng là chuyện rất mong manh
Nên sợ lắm, cánh chim thần góp sức !!!


Chính vì thế, xin đồng bào tận lực ...
Lo luật sư cho Lý Tống trở về
Vì non sông, anh tiếp nối lời thề
Ðó, món nợ quê hương, ta phải trả !


Xin bỏ ngoài tai những lời đánh phá
Ðể cứu anh, Người Lý Tống, anh hùng !
Tổ quốc chung thì tránh nhiệm là chung
Xin thương mến, đừng quên người vì nước !


Hãy đoàn kết diệt tan loài bạo ngược
Cho Việt Nam hoa gấm đẹp muôn đời !
Xin góp tay vàỗ.. dân Việt Nam ơi !!!


Ngô Minh Hằng
19.9.2006


BÀI THƠ LÝ TỐNG
(Ðể ghi lại việc Ó Đen Lý Tống chống văn hóa vận CS bằng cách xịt hơi cay vào
mặt tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng ngày 20.70.2010 tại San Jose, Bắc CA)

Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng
Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa
Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca
   *
Anh dằn mặt bọn văn công Việt cộng
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma
Việc anh làm đã kinh hoàng lũ Cộng
Vì chúng thấy lòng dũng cảm Quốc Gia !
   *
Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn
Lý luận của anh vững chắc, kiên cường
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận
Cho một huy hoàng quang phục quê hương
  *
Thú thật với anh, đôi khi tôi nản
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay
Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn
Trốn cộng nô tàn ác đến nơi này !
  *
Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng
Phản bội quê hương, lừa bịp đồng bào
May còn có người can trường hành động
Lay tỉnh đời chìm đắm giữa chiêm bao
  *
Dù ai bảo anh làm hề, diễu dở
Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa
Riêng với người yêu quê cha đất tổ
Anh, người hùng vì anh dám xông pha !
  *
Hải ngoại này đầy Việt gian Việt cộng
Do bọn tham tiền che giấu chúng thôi
Ước gì nhỉ, có thật nhiều Lý Tống
Thì Việt gian, Việt cộng sẽ tiêu đời
  *
Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống
Khi truyền đơn anh rải ở Việt Nam
Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống
Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng !
Ngô Minh Hằng
27.7.2010

CẢM NGHĨ
VỀ BẢN ÁN CỦA LÝ TỐNG
(Xin gởi đến những người đặt lòng yêu nước lên trên tất cả)
Tin này, có kẻ sẽ cười vui
Bởi trái tim kia chẳng ngậm ngùi
Dù thấy giặc Hồ đang bán nước
Và dân đảng bắt điếc - câm - đui !
*
Nếu không có kẻ chặn ngay đầu
Thì đảng giờ này lộng tới đâu !
Hải ngoại cộng treo cờ cộng đỏ
Cộng đồng cộng quậy, bỏ đầy sâu !
*
Ó Ðen nay đã bị tù đầy
Bởi đập văn công Việt cộng đây
Hỏi được bao người như Lý Tống ?
Dám làm điên cộng, dám ra tay ???
*
Hay là hí hửng đến coi "sô"
Tiền góp giàu thêm lũ giặc Hồ ...
Mặc nước vặn mình, dân đổ máu
Ngồi xem giặc hát lại hoan hô ?
*
Dù ai bất mãn Lý gần xa
Xin nhớ rằng anh chống cộng tà
Bao kẻ yên bình, con với vợ ?
Bao người yêu nước để xông pha ?!
*
Án kia, Lý Tống bị tù thì
Nghị quyết cộng mừng đã khả thi
Và chúng vin ngay vào luật pháp
Ðạp lên chính nghĩa mở đường đi
*
Hỡi ai lòng nặng nước cùng dân
Xin dẹp riêng tư để dự phần
Tìm cách chung chia cùng Lý Tống
Ðể cho cộng sợ, cộng dừng chân !
*
Ðể tương lai đó có ai mà
Vì nước, dâng lòng hiến quốc gia
Sẽ chẳng thấy mình đơn độc bước
Và đường quang phục sớm khai hoa
Ngô Minh Hằng
25.5.2012

MỖI NGƯỜI
MỘT CHÚT HY SINH
(Thân mến gởi Ðồng Bào Việt Nam Tị Nạn Việt Cộng trên toàn thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ.
Xin tắt cả chúng ta tạm gạt ra ngoài cảm tính yêu ghét cá nhân mà nhìn đến một việc chung và quan trọng nhất của người tị nạn VC là chống bọn văn công cộng sản VN đang được VC tung ra hải ngoại.)
Bản tin Lý Tống vô tù
Âm vang dài một Tháng Tư não nề
Tháng Tư đã quá ê chề
Nghe tin Lý Tống thêm tê tái lòng
Người tù thì án đã xong
Nhưng còn số phận cộng đồng thì sao ?
Rồi đây bản án, dựa vào
Cộng ôm nghị quyết xé rào chui sang
Rồi theo kế vết dầu loang
Len vào mọi xóm, mọi làng, mọi nơi
Ta thì cộng rõ ta rồi
Cộng thì che mặt lừa người, ai hay !
Cộng cầm gậy, cộng vung tay
Nửa trong bóng tối, nửa ngay ánh đèn
Cộng chịu nhục, cộng chịu hèn
Miễn sao mục đích là chen chân vào
Ðể nằm xó bếp, hàng rào
Ðứng trong hàng ngũ đồng bào chúng ta
Mồm thì "chống cộng" hết ga
Tay cầm dao lụi quốc gia liên hồi
Quốc gia, ai thấy cộng rồi
Mà hô "Việt cộng", cộng lôi ra toà

Ra tòa, cộng lắm đô la
Mướn thày cãi giỏi thế là…than ôi !
Chúng ta thua cộng từng hồi
Nếu ta cứ mãi làm người bàng quan !!!
Hãy ngưng du lịch Việt Nam
Ðừng nghe cộng hát, đừng ham nhảy đầm
Cộng từng lừa vợ, tù chồng
Cộng thu tài sản, nhớ không, những ngày...
Cộng làm đời khổ từng giây
Quê hương dân tộc đắng cay khốn cùng
Mậu Thân, cộng ác khôn dung
Mồ tập thể, cộng chôn chung bao người
Bảy Lăm xương thịt tơi bời
Rừng sâu biển rộng mọi nơi máu tràn

Nếu ai còn xót Việt Nam
Ðừng du lịch nhé, đừng mang tiền về
Tỉnh đi, đừng tưởng, đừng mê
Vướng vào với cộng là thê thảm đời
Nếu như cộng tốt, cộng tươi
Ðã không bán nước giết người cướp dân !
Cộng tàn bạo, cộng bất nhân
Hãy nhìn những việc đích thân cộng làm
Ðể thương nhau nhé, Việt Nam
Ðừng nuôi cộng sống giết oan dân mình
Mỗi người một chút hy sinh
Cộng kia sẽ chết, bình minh sẽ hồng
Việt Nam rạng rỡ núi sông ...
Năm châu tỏ mặt con Rồng cháu Tiên
Ngô Minh Hằng
27.5.2012

No comments:

Post a Comment