Saturday, February 11, 2017

NHẬP GIA TÙY TỤC






NHẬP GIA TÙY TỤC
Cảm nghĩ của một người VNTNVC về việc ca sĩ VC là Mai Khôi được mời đến hát ở Annandale Virginia - thủ đô Hoa Thịnh Đốn - ngày 8.1.2017 trong chiều nhạc thính phòng, chủ đề là "Trói Vào Tự Do" và ban tổ chức đã phải di chuyển hai lá cờ Vàng và cờ Mỹ mấy lần, cuối cùng để ở phía hông hội trường cho vừa lòng cô ca sĩ VC này chì vì cô ta từ chối không thích hát dưới lá cờ vàng.


Lìa quê, tị nạn nơi này
Linh Hồn Tổ Quốc còn nay: Lá Cờ !
Xứ người lạc lõng bơ vơ
Cờ là tình Mẹ Âu Cơ dịu dàng
Sưởi lòng bao triệu con ngoan
Bị loài Cộng phỉ phá tan sơn hà
Ba miền xương máu Ông Cha
Đau không, nay nước như nhà, tan hoang!
Nhớ xưa dưới lá Cờ Vàng
Miền Nam hạnh phúc, dân làng ấm no
Sống đời nhân bản tự do
Hiền hòa lương hảo chăm lo việc mình
Người thì xây đắp thanh bình
Kẻ thì trau luyện hành trình mai sau
Dù chưa đủ mạnh đủ giàu
Miền Nam đã được hoàn cầu biết tên ...
Cờ Vàng vì thế cho nên
Được dân yêu quí, không quên ơn cờ !

            *

Tháng Tư, dân mất cõi bờ
Ván cờ quốc tế, con cờ Việt Nam !!!
Đau thương bỏ xóm bỏ làng
Lòng dân ôm lá Cờ Vàng ra khơi
Vượt biên tìm một cuộc đời
Có tình nhân loại, có trời tự do
Xứ người nay được ấm no
Thì bày gian tặc giở trò khuấy hôi
Hỡi ai còn trái tim người
Sao mời cộng đến hát lời cường toan?
Tiếp tay cộng, dẹp Cờ Vàng
Làm đời khinh bỉ và làm nước đau
Kìa quê còn đó hận sầu
Qua sông sao lại quay đầu phản quê ???
Muốn cùng với cộng đề huề
Thì đừng tỵ nạn, hãy về Việt Nam
Nếu không chấp nhận Cờ Vàng
Thì đừng đến hát, đừng mang đô về
Cũng đừng xuyên tạc, nhiêu khê
Không ai ép buộc phải mê cờ vàng !
Nhập gia tùy tục hãy sang
Còn không, thì bị cả làng tẩy chay  !



Ngô Minh Hằng




Mời Quí vị xem sự diễn tiến buổi nhạc thính phòng ghi lại tại đây:

Mời Quí vị xem để biết thêm về cô ca sĩ VC Mai Khôi. Những  Video này lấy từ trên mạng do chính cô ta đưa lên.


No comments:

Post a Comment