Wednesday, December 2, 2015

ĐẢNG PHẢI THÀNH TRO



















ĐẢNG PHẢI THÀNH TRO
Viết cho nỗi đau của quê hương Việt Nam. Riêng cho Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên 15 tuổi, ngày 24/11/2015 bị toà án VC đưa ra xử kiểu luật rừng. Chúng đã  tuyên án em 4 năm 6 tháng tù, 3 năm quản chế và 42 triệu 600 ngàn tiền phạt vì tội em đã tự vệ, chống lại những tên công an được đảng CS sai tới cướp đất, phá nhà em và tội em tạt axit vào một tên công an khi thấy tên này đánh đập tàn nhẫn mẹ em.



*
Lại một phiên tòa của bày dã thú
Đem cậu thiếu niên cộng xử luật rừng
Cộng cướp đất dân, đánh dân chí tử
Còn nhốt dân tù, hờn oán rưng rưng ...
*
Hờn oán rưng rưng, đau thương chất ngất
Oan khiên này Trời Đất thấu cho không !?
Mười lăm tuổi, em Nguyễn Mai Trung Tuấn
Cộng bắt ra tòa, khóa chặt cùm gông !
*
Em bị tù vì cộng nô cướp đất
Em kiên cường chống chọi đảng tàn hung
Em dũng cảm thét lên lời bất khuất
Trước đảng gian manh, em đã anh hùng ! 
*
Cộng nhốt em tù, tội em: tự vệ
Chống lại bọn người đánh mẹ cha em
Chống lại bọn với dân thì tàn tệ
Nhưng với Tầu ô khiếp nhược, ươn hèn !!!
*
Gia đình em sống cần cù, lao động
Trong tình thương dù hiếm bạc khan tiền
Nhưng đảng vẫn cướp em từng lẽ sống
Chiếm đất, phá nhà, chẳng để em yên !
*
Đảng cướp nhà em, đập tan chiếc tổ
Cha mẹ em tù,  con cái bơ vơ
Nay tù cả em, tạo thêm nỗi khổ
Nát một gia đình, đắng chát tuổi thơ
*
Theo dõi phiên tòa của bày ác đảng
Xử cậu thiếu niên đúng kiểu luật rừng
Nhìn em giữa tòa, lòng nào không nát
Chưa xanh tuổi đời, đã cảnh lao lung !!
*
Hỡi chín chục triệu dân lành nước Việt
Một ngựa đau, tàu ngựa xót xa buồn 
Đảng đánh dân mình, bao người đã chết
Hãy thương đồng bào, hãy cứu quê hương !!!
*
Đừng vô cảm, nghĩ cháy nhà hàng xóm
Còn nhà mình không hề hấn, mình vui ...
Này, không dập cho lửa kia tắt ngóm
Thì nhà nào rồi cũng cháy mà thôi !
*
Mau hãy đứng lên, ba miền, đảm lược
Đòi lại nhân quyền, hạnh phúc, tự do
Chỉ mặt đảng, loài giết dân bán nước
Rằng đã đến ngày đảng nát thành tro !!! 
*
Đảng phải thành tro mới nguôi oan khuất
Nước mới hồi sinh, dân mới là người
Để những mười lăm, Nguyễn Mai Trung Tuấn
Không bị ngồi tù nhìn tuổi xanh trôi....


*
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment