Friday, April 15, 2016

THÉP ĐÃ TÔI ...

























THÉP ĐÃ TÔI ...
(Riêng và đặc biệt gởi người tuổi trẻ VN Nguyễn Viết Dũng.)
 

Nguyễn Viết Dũng rời nhà tù
Hiên ngang như thể kình ngư, đại bàng
Đón em nắng tỏa hào quang
Mừng em sóng biển gió ngàn vỗ tay ....
Em về ngực áo cờ bay
Cánh tay "sát cộng" thế này, phục em !!!
Quê hương đang buổi tối đen
Em về, ánh đuốc thân quen sáng bừng
Em ơi, sông núi rưng rưng
Ba miền đang đợi phục hưng cõi bờ...
Em về, mắt Mẹ Âu Cơ
Reo vui cùng với màu cờ vàng tươi
 
Can trường, em, thép đã tôi...
 
 
Ngô Minh Hằng

 

No comments:

Post a Comment