Tuesday, November 1, 2016

GỞI EM, BÉ CINDY PHAN












GỞI EM, BÉ CINDY PHAN
( cảm xúc khi đọc tin : Em Cindy, bảy tuổi, và cha mẹ em, Loc 'Michael' Phan and Phuong Dung 'Michellé Phan, người Việt Nam, đang sống yên vui tại Seattlẹ Một đêm nhà em bị kẻ gian lẻn vàọ Cha mẹ em bị giết chết. Em sống sót, trong cảnh mất cha, mất me.. Hoàn cảnh thương tâm của em đã làm chấn động và đau lòng cộng đồng Việt Nam tị nạn )

*

Bé ơi, mới bảy tuổi đời
Như chim non giữa đất trời bao la
Nắng mưa che chở nhờ cha
Ấm êm từng giấc mơ hoa, mẹ bồi
Ai ngờ một phút, bé ơi
Mẹ cha thảm sát khiến đời biển dâu
Vòng tang bé phủ trắng đầu
Tuổi thơ và khoảng tinh cầu chấn thương !
Nhìn khuôn mặt nhỏ đau buồn
Đôi môi thơ dại bé hôn quan tài
Đá còn động mối bi ai
Huống chi người chẳng quan hoài đến nhau !
Bé ơi, mới bảy tuổi đầu
Tuổi xanh, tuổi ngọc, tươi màu ngây thơ
Nỗi đau lớn qúa, như mơ
Phủ lên đời bé bất ngờ, bé ơi !!!
Rồi đây trong cái cõi người
Vết đau thương ấy có nguôi chăng là
Một giây mất hết mẹ cha
Nghe câu chuyện bé, lệ nhoà mắt tôi...

Cầu xin muôn lượng Đất Trời
Xót thương cho bé giữa đời biển dâu !!!

Ngô Minh Hằng
13.10.2003

No comments:

Post a Comment