Gởi ĐẶNG CHÍ
HÙNG
Tình cờ đọc đoản
văn ai
Chạnh lòng vì
tiếng thở dài xót xa
Lằn ranh quốc -
cộng đấy mà
Nếu không, ai biết
ai là Việt gian !!!
Lương tâm, lẽ
phải ta làm
Thế gian, những
chuyện tầm xàm, đáng chi !
Thi phẩm NÉT ĐẶC THÙ sáng
tác năm 1997, là tâm trạng và hoàn cảnh của tác giả và cũng là tâm
trạng chung của một số người còn thổn thức vì quê hương đất nước.
Gởi về người bạn trẻ Đặng Chí Hùng, tác giả đoản văn CHÁN NẢN trên
Facebook và nhiều bài viết rất sâu sắc về lằn ranh Quốc - cộng,
về tình yêu quê hương Việt Nam, về lập trường của người Quốc Gia dấn
thân đấu tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản.
Ngô Minh Hằng
NÉT ÐẶC
THÙ
*
Ta, con suối nhỏ nằm khiêm
tốn
Mưa đổ đầu nguồn, nước vẫn
trong
Ðịa chấn, sông bồi hay núi
cản
Suối vẫn triền miên, ngát một
dòng
*
Ta như con én đang xây
tổ
Súng đạn phi nhân chẳng gợn
lòng
Vẫn gốc cây lành đơm trái
ngọt
Vẫn hồn biển lớn gọi tình
sông
*
Ðời xô ta xuống, ta không
ngã
Vẫn đứng hiên ngang, đứng
thẳng người
Hồn vẫn vươn cao, hồn bách
trượng
Tình yêu sông núi vẫn
đầy vơi !!
*
Vẫn trắng, vì lòng ta vốn
trắng,
Ðiềm nhiên, ta ngó vở tuồng
đời
Tai ta không bẩn lời vô
sỉ
Hồn chẳng hề vương cánh bụi
rơi !
*
Ta vẫn cảm thương loài ác
điểu
Bao giờ ngươi biết hót lời vui
?
Bao giờ đổi được màu lông
nhỉ
Ðể điểm tô xanh nghĩa cuộc đời
!
*
Ðể biết trăm năm là hữu
hạn
Thế gian tất cả bóng phù
du
Còn chăng, đôi chữ trong hồn
đá
Lưu lại nhân gian nét đặc
thù
*
Ngô Minh Hằng
1997
From: hungcanadafreedom@gmail.com
To: Nmh5475@aol.com
CC: DienDanCongLuan@yahoogroups.com
Sent: 10/12/2016 9:49:05 A.M. Central Daylight Time
Subj: Re: Chán na?n ! - trich Facebook ÐÃNG CHI HUNG - Tho NMH
Cảm ơn Cô Ngô Minh Hằng đã chia sẻ ạ
chúc cô mạnh khoẻ và an vui
cháu ĐCH
CoVangVietNam.com
SỰ THẬT,
SỰ THẬT VÀ SỰ
THẬT
Nguồn: trích Facebook Đặng Chí
Hùng
Chán nản
!
Sáng dậy 7h sáng đi học. 1h20 về chỗ làm
đến 7h30 tối. Tự đi chợ, tự giặt đồ, tự nấu ăn. Ngày nào cũng lọ mọ đến 10h tối,
trưa không được ăn trưa. Rất nhiều bạn bè, cô chú ở Toronto biết chỗ tôi làm và
họ gặp tôi làm thường xuyên.
Sau 10h viết bài đấu tranh, liên lac
trong nước. Một tuần làm 2 chương trình ĐLST trên đài ĐLSN và Sự Thật trên đài
VNHN.
Viết và dịch 1232 trang Cáo Trạng
CSVN. Viết trung bình 2 bài bình luận mà quý vị đọc trên fb cũng thấy. Tất cả
chỉ làm một mình. Không ai giúp gì cả.
Vậy mà : Chỉ vì họ muốn tôi là con rối của họ mà tôi
không nghe, chỉ vì không tham gia phe cánh của họ
( muốn đứng trung gian).
Chỉ vì ra chào cờ ngày 30/4 do hội cựu quân nhân tổ
chức. Chỉ vì làm việc với đài ĐLSN, mà đài ĐLSN có vài anh em
tại Toronto không thuộc phe cánh của họ mà họ đi đồn thổi với mọi người rằng ,
"Đặng Chí Hùng chỉ ăn chơi.".
Tôi thử hỏi quý vị xem tôi lấy thời gian
đâu ăn chơi ?. Và nếu tôi có ăn
chơi thì có sao ko ? Tôi không xưng thần thánh, không phải lãnh đạo gì cả, tôi
sống xứ tự do, tôi không làm điều phi pháp và tự làm tiền để sống thì cũng không
ai cấm tôi ăn chơi được.
Qua đây cũng cho thấy bao năm qua chỉ
cái cộng đồng Toronto đã không thể đoàn kết nổi vì mấy con người chuyên
bịa chuyện để nói xấu người khác. Đâm sau lưng người đấu tranh, chia rẽ cộng
đồng.
Nghĩ oan ức một, nhưng thấy nản chín phần vì quê hương VN sẽ mãi điêu
linh bởi vì những thành phần phá hoại như vậy.
Nói ra những điều này thật giống như cực
chẳng đã ... Nhưng thật sự quá nản !
ĐCH
10/10/2016
__._,_.___
No comments:
Post a Comment