Friday, August 28, 2020

KHEN LỪA... Biếm thi THA HƯƠNG *




Biếm thi THA HƯƠNG

*
KHEN LỪA...
Cảm tác khi thấy nàng Hiêu và vợ chồng cựu Tông Tông Obama đăng đàn chê bai TT Donald J. Trump không biết mần Tổng Thống.


*

Nàng Hiêu quái ác, dối gian
Chê rằng Trump chẳng biết làm Tông Tông (1)
Rồi nàng ấy nói không thành có
Vu cáo Trump nghe rõ kinh hoàng
Ngại nàng mệt lả, chết "oan"
Tha Hương nói tiếp, giúp nàng tí ti...
*
Mà đã nói, Hương thì nói thật
Không như Hiêu, khuất tất, gian hùng
Nói rằng ngài Tổng Thống Trump
Chẳng làm Tổng Thống kiểu chồng của Hiêu !
Toà Bạch Ốc không thiêu danh dự (2)
Chẳng thổi kèn, thành thử nàng chê
Gian tham, phản quốc là nghề
Của Bill, Hiêu với chàng hề Đía thôi
Như cái thuở trên ngôi Ngoại trưởng
Đại sứ ư? Hiêu nướng cái vèo
Thương ông, nước Mỹ lệ gieo
Đía - Hiêu cá sấu khóc theo là ...huề
Gia đình xót người về âm phủ
Đi kiện Hiêu, hỏi chứ được gì? (3)
Cuối cùng, Hiêu chẳng hề chi
Nàng còn cười giễu tử thi nữa mà! (4)
Cả vụ Hiêu cùng Nga mua bán
Uranium, Hiêu phản quốc gia (5)
Đến nay cũng vẫn nhập nhoà
Chưa lôi Hiêu được ra toà đó thôi !
Rồi Email ba mươi ngàn cái (6)
Hiêu xóa đi, tranh cãi vẫn còn
Foundation mới thiệt ngon
Clinton, tiền qũy béo tròn, đúng không? (7)
*
Trump chỉ nhận một đồng lương nhé
Thua tiền Hiêu lã lẽ tất nhiên
Mặc dù công việc triền miên
Lợi dân ích nước, cần chuyên Ông làm
Một Tổng Thống không ham tiền bạc
Mong cứu quê thoát nạn cộng Tàu
Và làm nước mạnh dân giàu
Nên bày phản quốc chỉ cầu Ông ...rơi
Lòng yêu nước sáng ngời, anh dũng
Ông đã làm theo đúng LƯƠNG TÂM
ANTIFA thế lực ngầm
Tàu và Dân Chủ âm thầm nhúng tay !
Cho Hiêu ra đúng ngày Đại Hội
Và cả bày nói dối, làm gian
Chính Lừa nhuộm đỏ giang san
Mà vu Trump chẳng biết làm Tông T̉ông...
Lừa sinh sản một ông ngủ gật
Biết gật khi Tàu giật Tàu khều
Núi sông tùy Chệt xoay chiều
Tương lai để cộng tròng chiêu đại đồng !!!
*
Đúng, Trump khác ba ông tiền nhiệm
Không cho Tàu vào chiếm núi sông
Không cho chù thuyết đại đồng
Đưa dân vào cảnh cùm gông cộng Tàu
Không hèn yếu cúi đầu chịu nhục
Không vì tiền, chẳng mục cong lưng
Công du, xin lỗi không ngừng
Để Tàu ban tước anh hùng....hậu môn (8)
Nên cánh tả căm hờn oán giận
Quyết diệt Ông, trả hận giùm Tàu
Nhưng Trời cho phép chúng đâu
Bèn giao sứ mệnh hoàn cầu cho Ông
Ông vào cuộc, tát đầm, lọc nước
Đem tài năng đảm lược cứu đời !
*
Bao năm giả điếc vờ đui
Lừa ôm tiền Chệt, Lừa vùi núi sông
"Thế gian được vợ hỏng chồng" (9)
Nhưng Hiêu tráo trở, tương đồng cả hai
Thêm Ba Đía, bự thêm oai
Và cô vợ Đía toàn tài ác gian (10)
*
Mị dân phản quốc một đàn
Khen cho qủy quyệt mưu toan loài Lừa ...


Tha Hương


Links tham khảo:

1/ https://www.aol.com/…/hillary-clinton-i-wish-dona…/24594756/

2/ https://en.wikipedia.org/w…/Clinton%E2%80%93Lewinsky_scandal

https://en.wikipedia.org/…/Bill_Clinton_sexual_assault_and_…

3/ https://www.bbc.com/news/21161346

4/ https://www.theguardian.com/…/hillary-clinton-benghazi-repu…

5/ https://www.forbes.com/…/russian-uranium-one-deal-and-hil…/…

6 / https://thefederalist.com/…/ig-report-shows-obama-lied-whe…/

7/ https://paddockpost.com/…/where-does-100-to-the-clinton-fo…/

8/ Hậu là sau. Môn là cửa. Hậu Môn đơn giản là cửa sau. Bác nào cao kiến nghĩ sao tùy ý, Tha Hương nhà cháu không có trách nhiệm. Kẻ nào vu cáo Tha Hương nói Hậu Môn là tục thì hãy tự xét lại tư tưởng: 1/ thân cộng, binh Lừa, 2/ Lòng ta xấu, ý ta tục rồi gán cho người. Những kẻ này Tha Hương không quan tâm.

9/ ca dao tục ngữ :
"Thế gian được vợ hỏng chồng
Mấy khi mà được cả ông lẫn bà "

10/ https://www.npr.org/…/michelle-obama-rips-trump-as-clearly-…

Sunday, August 16, 2020

CHỌN AI LÀM TỔNG THỐNG ???




CHỌN AI LÀM TỔNG THỐNG ???

 

*
Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ?
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump !
- Sao lại chọn một người nhiều kẻ chống?
- Thưa, thấy những gì Ông ̣đã làm không???
*
Thưa, có thấy những gì Ông thực hiện
Cho nước Hoa Kỳ trong bốn năm qua ?
Và cho an nguy năm châu trực diện
Trước gian hùng hung hiểm mộng China ?
*
Có thấy tường ngăn di dân trái phép
Ai khởi ra nhưng lại chẳng hoàn thành ?(1)
Có thấy Israel thành công tốt đẹp
Qua những năm dài là đích giao tranh ? (2)
*
Có thấy nhiều năm trên trường quốc tế
Mỹ ra tay hào hiệp với bao người ?
Ai chầng biết điều, lại còn tác tệ
Ông đã công bình chỉnh đốn từng nơi
*
Có thấy mọi ngành phát minh, khoa học
Tàu gởi chuyên gia ăn cắp tinh tường ?
Tàu tung đô la mua ngành giáo dục
Mua cả nghị viên làm loạn chính trường ???
*
Và Ai đã suốt đêm ngày tận tụy
Có phải Trump ra sức tát đầm lầy ?
Ai đã công minh thẳng tay trừng trị
Bọn Tàu gian làm hại nước non này ?
*
Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ?
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump
Vì Ông đã hào hùng trong hành động
Đưa non sông qua tai họa, thăng trằm
*
Vì Ông đã hết lòng yêu dân, nước
Nên dấn thân ôm trách nhiệm vào mình
Khi thấy cộng Tàu nuôi bày phản phúc
Ông can cường trừ diệt bọn âm binh !
*
Vì Ông chỉ qùy trước Thiên Nhan Chúa
Để cầu xin cho dân nước an bình
Ông vì non sông, giữ bền đuốc lửa
Cho một Hoa Kỳ rức rỡ bình minh !!!
*
Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ?
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump!
Hai mươi bốn năm mọt, sâu đục rỗng
Cứu nước, dấn thân, Ông đã anh hùng !!!....

 
Ngô Minh Hằng
 
 
 

Monday, August 10, 2020

LƯƠNG TÂM ĐÃ CHẾT ...

 


LƯƠNG TÂM ĐÃ CHẾT ...

 
 

 
Có những con người chết được người thương
Người tưởng tiếc và luôn luôn nhắc nhớ
Là những người vì quê hương giữ lửa
Chẳng ngại ngần dù lắm nỗi gian nan
 *
Là những người đem tổ quốc giang san
Đặt lên trước cả bản thân, giòng tộc
Mặc đôi kẻ đã cho rằng ngu ngốc
Nỗi đau quê sao ôm lấy riêng mình !
 *
Là những người tự khoác áo chiến chinh
Khi đất nước đã vào tay qủy dữ
Họ dùng bút, đấu tranh bằng con chữ
Chỉ mặt quốc thù, vạch tội cộng nô !
 *
Họ xem thường bầy tuyên vận của Hồ
(Bọn bôi mặt để thành bày nhân cẩu !)
Quê đã mất, vì quê mà chiến đấu
Thì chút thân danh có nghĩa lý gì !?
 *
Có những con người dù đã chết đi
Nhưng vẫn sống muôn đời cùng sông núi
Vì họ đã chia trăm điều hận tủi
Và chung niềm kiêu hãnh với quê hương
 *
Có những con người thủ đoạn, bất lương
Đang sống đấy mà như người đã chết
Họ bỏ quê, chạy theo Hồ, theo Chệt
Không trái tim, không đạo lý, luân thường ...
 *
Ăn trái rồi, cây phá nát, không thương
Không tưới bón và không rào, không giữ
Hỏi trái có còn cho mình ăn chứ
Hỡi những con người đã chết lương tâm ?...
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 

Biếm thi THA HƯƠNG TRỪ KHI CỘNG MƯỚN


 Biếm thi THA HƯƠNG

 
TRỪ KHI CỘNG MƯỚN
 
 
 
Chửi Trump thì dễ quá trời
Chửi bằng tiếng Việt, Tông thời biết chi
Mà có biết, can gì Ông cãi
"Văn chương" này nào phải của Tông !
Lại thêm cảnh giới chẳng đồng
Tâm tình, lý tưởng, mênh mông vực - trời !
Hai thái cực xa vời, xa thẳm
Phun bẩn người chỉ lấm ta thôi
Vì chưng VĂN VỐN LÀ NGƯỜI
Làm sao Tông HIỂU những lời "văn" kia !
CHỬI TRUMP DỄ LẮM KÌA, NÓI THẬT
CÒN KHEN TRUMP THÌ RẤT KHÓ LÀM !!!
Than ơi, mũi tẹt, da vàng
Lắm ông bà giỏi huyênh hoang chửi người
Thấy cộng sản bà cười, ông đội 
Gặp Quốc Gia nón cối thì quăng (1)
Tưởng làm giòi bọ hung hăng
Thì người sẽ sợ và rằng người câm ...?
Đã không có lương tâm để thẹn
Để biết rằng kẻ ghét, người khinh
Ông - bà phản bội chính mình
Mà còn to họng, bất minh chửi người
Mặc nước Việt đười ươi làm chủ 
Mặc dân Nam bị lũ cộng Tàu
Lão Sơn mổ bụng, chặt đầu 
Biển Đông ngư phủ đỏ ngầu máu tươi (2)
Khi tổ quốc bị người xâu xé
Khi đồng bào bị kẻ thù kia
Gây bao tang tóc chia lìa
Con đường diệt chủng nhìn kìa, không xa
Thì chẳng thấy ông bà phản đối
Lại cứ Tông vạch tội chửi nhoi
 *
CHỬI TRUMP THÌ DỄ QUÁ RỒI
LÀM NHƯ TRUMP NHỈ, THÌ ĐỜI MẤY AI ?
Tông hay ông bậc anh tàỉ
Ông bà càng chửi, càng dàị.. cái đuôi
Hay chi cái thói chửi người
Trừ khi cộng mướn thì thôi, miễn bàn ...
 
Tha Hương
 
Chú thích:
1/ Một số các ông bà nhân danh người QG chống cộng nhưng gian ác điêu ngoa chửi bới, đấu tố người QG chống cộng chân chính và "hồ hởi phấn khởi" đón tiếp, binh vực những tên dân chủ cuội, đấu tranh cuội được sắp xếp cho đến Mỹ, trong đó có cả tên từ chối lá cờ vàng dân tộc Điếu Cầỵ
 
2/ Cuộc xâm lăng VN của Trung cộng, chiến tranh biên giới Việt -Trung năm 1979. Tàu cộng mổ bụng, cắt cổ, cắt vú, hãm hiếp dân và quân lính nữ VC ở Lão Sơn, Cao Bằng và tiếp theo, nhiều lần đuổi bắt ngư phủ VN, giết và làm đắm tàu của họ tại biển Đông, hải phận VN.
 

Tuesday, August 4, 2020

BIẾM THI THA HƯƠNG - VÌ SAO TA KHÔNG NÊN BỎ PHIẾU BẰNG THƯ ?






BIẾM THI THA HƯƠNG
VÌ SAO TA KHÔNG NÊN
BỎ PHIẾU BẰNG THƯ ?


"Nếu ta bỏ phiếu bằng thư
Là ta giúp Chệt để trừ hại ta"
Nghe nói rứa, ông bà Dân Chủ
Vội chửi tung rằng lũ ngu si
Độc trùng Vũ Hán của Xi
Nó bò lổm ngổm mà đi bầu à?
Nó mà bám, cả nhà chết tiệt
Chưa thuốc gì trừ diệt nó đâu...!
Dân nghe, ngao ngán lắc đầu
Thì ra Dân Chủ thay Tàu, mị dân 
Vì Tàu cộng chỉ cần có thế 
Muốn người dân không thể đi bầu
Đi bầu, lá phiếu về đâu,
Khó mà đánh tráo yêu cầu của dân
Còn qua thư dễ phần mờ ám
Lá phiếu kia bảo đảm được à ?
Bầu người, phiếu hóa bầu ma
Bầu Trump phiếu lại thành ra Biden
Hoặc phiếu bị phản thần bức tử
Cho Cờ Hoa thành xứ cộng Tàu
Đó là ước muốn từ lâu
Cộng Tàu nuôi mộng năm châu bá quyền !
Nên Chệt cộng rải tiền mua chuộc 
Lũ Lừa kia bị chuốc bả Tàu 
Mốt bày đen, trắng, vàng, nâu
Con nào trúng bả là màu đỏ lom
Quên tố quốc, chỉ còn biết Chệt
Tiếp tay Tàu bóp chết Cờ Hoa
Vậy thì bổn phận chúng ta
Là ra thùng phiếu, thiết tha ta bầu
Nếu không, lũ ma đầu thân cộng
Dùng Biden hí lộng thì nguy
Biden đem nước Hoa Kỳ
Dâng cho Tàu cộng còn gì Cờ Hoa !!!
Cờ Hoa chết thì ta cũng chết
Chuyện Hoa Kỳ giống hệt Việt Nam
Tha Hương tôi chẳng nói xàm
Bảy Lăm còn đó, hỏi làm sao quên ???
Sự thật thế, ta nên cân nhắc
Đảng Biden rước giặc Tàu vào
Làm cho dân chúng lao đao
Và làm Mỹ quốc đổ nhào, tóc tang
Hãy chọn mặt gởi vàng, ta nhé
Gởi vàng sai ta sẽ mất vàng 
Mất vàng là mất tư trang
Mất luôn thân thế, xóm làng mất luôn
Và sống kiếp đau buồn nô lệ 
Dưới bàn tay tàn tệ của Tàu
Chọn đi, bầu nhé, cho mau
Chọn bằng lá phiếu, ta bầu Ông Trump
Bầu Trump, ta sẽ không lầm
Vì ông yêu nước với tâm công bằng ...
Đừng dùng thư nhé, vì rằng
Kẻ gian, chúng sẽ làm xằng, ta tiêu!

Tha Hương