Tuesday, December 29, 2015

GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂM










GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂM
(Thân gởi  tuổi trẻ Việt Nam trên toàn thế giới)



Các bạn hỡi, giờ lên đường đã điểm
Hãy cùng đi, ta dựng lại sơn hà
Đây hùng sử, đang chờ ta viết tiếp
Đứng lên nào, ta cứu  nước dân ta !
 *
Bạn có thấy từ bốn phương, tuổi trẻ
Máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy về tim
Những đại cáo, đuốc thiêng đầy khí thế
Đã vang rền, sáng chói giữa trời đêm ?
Bạn có thấy những Lê Lai, Quốc Toản
Những Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trưng Vương
Tim xa xót, lòng đau  cơn quốc nạn
Hiến dâng đời cho đại nghĩa, quê hương ?
 *
Bạn có thấy rừng cờ vàng phất  phới
Và tiếng ca bất  khuất thuở  Diên Hồng ?
Thì hỡi bạn, đứng lên mà tiến tới
Dù con đường cứu quốc có gai chông!
 *
Đây là lúc chúng ta cần hành động
Đem nhân quyền về lại nước, dân ta
Dân Việt Nam bao năm rồi đã sống
Giữa cùm gông và máu lệ chan hòa....
 *
Dân đợi đấỵ Quê hương chờ đợi đấy
Các bạn ơi, mau dấn bước lên nào!
Kìa Đống Đa, mùa Xuân ta đã thấy
Tự  muôn lòng, cánh én đã xôn  xao...
*
Đây, Lam Sơn, đây hồn thiêng Yên Thế
Đây Hoa Lư. đây chiến thắng Bạch Đằng
Đang chờ đợi những bàn tay tuổi trẻ
Thương giống nòi mà cống hiến tài năng



 Ngô Minh Hằng





Friday, December 25, 2015

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

" VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BẰNG AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"


           
                   http://safeshare.tv/w/IPvuXllxMQ

Kính chúc Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam ở trong nước sớm đồng loạt dũng cảm đứng lên giải thể chế độ cộng sản độc tài đảng trị, bán nước giết dân để bảo toàn lãnh thổ, đánh tan âm mưu Bẳc thuộc trong sự xếp đặt của Tàu cộng và Việt cộng để xây dựng lại một nước Việt Nam tự do, tự chủ, nhân bản, công bình, cường thịnh, sánh vai cùng các quốc gia tân tiến trên thế giới.  
           
Kính chúc Đồng Bào Việt Nam Tị Nạn VC ở hải ngoại, các Đoàn Thể, các Cộng Đồng  Người Việt Quốc Gia và những người còn quan tâm đến sự tồn vong của Quê Hương Việt Nam một mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầy ân sủng của Thượng Đế và một năm mới 2016 an lành, thịnh vượng, hạnh phúc, mọi sự như ý và luôn là một hậu phương vững mạnh, góp tay cho công cuộc đấu tranh giải thể đảng Việt Cộng tàn ác, giết dân bán nước mà đồng bào Việt Nam chúng ta, những nạn nhân VC đang ước mong thực hiện tại quê nhà.

                                                                                          

Thursday, December 24, 2015

ĐÊM CỰC THÁNH

  "VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"



ĐÊM CỰC THÁNH

Chào mừng Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng sinh giữa chốn trần ai bụi hồng
Giữa rừng tuyết trắng đêm đông
Bethlehem qúa lạnh lùng, Chúa ơi!
Giáng sinh, Chúa cứu muôn người
Thi hành Thiên mệnh sứ trời huyền trao
Vinh Danh Thiên Chúa ngôi cao
Mênh mông ân điển, dạt dào nguồn thương
Sáng soi, xin Chúa dẫn đường
Việt Nam thoát khỏi đoạn trường đớn đau
Lệ buồn đã cạn đêm sâu
Dân con, Chúa hỡi, nhìn nhau nghẹn ngào...
Đời không còn tiếng ca dao
Mà là những cảnh tù lao lạnh hồn
Quê nhà oan khổ nguồn cơn
Quê người phản trắc, cội nguồn lãng quên
Mưu sâu, phân tán, đảo điên
Nhìn nhau bằng những tị hiềm. Than ôi!
Đã cùng một mẹ sinh sôi
Mà sao người lại bẫy người. Lạ không?
Chúa ơi, cứu chúng con cùng
Để con cái Chúa vui chung một nhà
Phút giây trời đất thăng hoa
Xin ơn Cực Thánh chan hòa hồng ân...
Ngô Minh Hằng

BẢN THÁNH CA

  "VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"




BẢN THÁNH CA

Đêm đen, tuyết trắng, chao ơi lạnh!
Kéo mũ con che phủ kín đầu
Dò dẫm bước đi từng bước một
Thánh đường, con đến xẻ niềm đau
 *
Chúa nơi hang đá Bê - Lem đó
Hẳn biết rằng đêm rất lạnh lùng
Hẳn biết rằng con, người ngoại đạo
Đang tìm đến Chúa. Chúa bao dung!
 *
Trời đêm lấp lánh nghìn sao lạ
Con ngước lên tìm một ánh thôi
Thiên địa chập chùng muôn dấu hỏi
Vì sao con kiếm vẫn xa xôi...
 *
Hai ngàn  năm trước ngôi nào nhỉ
Dẫn lối Ba Vua diện kiến Người ?
Mà để hai ngàn năm tiếp đó
Con tìm, không thấy. Thấy trùng khơi !
 *
Thấy trong nghiệt ngã, cơn hồng thủy
Sông núi chìm vào cuộc biển dâu
Con én mời xuân, xuân ngại tới
Ưu tư, lòng én ngẩn ngơ sầu
 *
Đêm nay, thưa Chúa, quê hương ấy
(Một khoảng hành tinh vắng mặt trời)
Đón Chúa giáng trần bao kẻ đã
Đón bằng nước mắt tủi hờn rơi !
 *
Ba Vua mừng Chúa, tay dâng lễ
Con chỉ nghèo nàn: Một trái tim
Chất ngất niềm đau hồn lữ thứ
Bơ vơ như một ánh sao chìm...
 *
Bơ vơ trong nỗi sầu vong quốc
Vỡ tổ, bên trời một bóng chim
Xin Chúa dìu con bằng cánh gió
Đưa con về mái ấm bình yên
 *
Con về, đứng trước Căn Nhà Cũ
Vàng lá cờ bay, thắm vạn lòng
Con hát Thánh ca mừng tổ quốc
Đã qua rồi một thuở suy vong ...

Ngô Minh Hằng


Monday, December 21, 2015

Bài họa CHÓ của NMH Họa bài THUA CON CHÓ của CAUBAY





Các Bạn thân mến,
Thấy bài thơ "THUA CON CHÓ" của tác giả CAUBAY hay và ý thơ sâu sắc, Ngô Minh Hằng xin phụng họa và cũng xin các Bạn bỏ qua cho nếu có điều chi sai sót.
Ngô Minh Hằng

Phụng Họa

*****

CHÓ !!!

Dưới tay đảng, dân Việt Nam sống đời trâu chó
Đảng cướp đất, cướp nhà, dân đòi, luật rừng đảng bó
Biểu tình thì công an nó tó
CHÓ !

Nhà nước Việt cộng lạy Tàu, tự nguyện làm chó
Tàu muốn biển đất nào, đảng dâng vùng đó
Lá cờ Tàu, đảng thêm ngôi sao vàng lấp ló
CHÓ!

Tướng lãnh Việt cộng cả bầy ăn bẩn hơn chó
Tàu đánh ngư dân thì hèn rúc xó
Tàu đến, xun xoe thảm đỏ rước nó
CHÓ!

Báo chí Việt cộng chỉ để phục vụ loài chó
Thấy những bất công không dám dòm ngó
Ngòi bút cả đời uốn cong với gió
CHÓ !

Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ khinh đảng hơn chó
Chống Tàu xâm lăng chớ không chỉ ngó, mặc đảng mắt ó
Và chấp bọn công an gây khó
CHÓ !

Đảng rước Tàu vô Việt Nam cả bày như chó
Như chủ nhân ông, bọn cộng Tàu hung hăng đây đó
Đảng kông kênh Tàu lên đầu lũ nó
CHÓ!

Ngô Minh Hằng


From: NANCY DANG <nancydang05@yahoo.com>
Date: December 20, 2015
Subject: Fw: Fwd: [DKSG67] Fwd: Tr : FW: Bài thơ CHÓ
Reply-To: NANCY DANG
Subject: Bài thơ CHÓ
Có nhà thơ nào họa lại được bài thơ này không ạ!


THUA CON CHÓ

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó
Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!

Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó
Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

Caubay


Sunday, December 20, 2015

DỪNG NGAY LẠI HỠI Ý ĐỒ ĐEN TỐI






DỪNG NGAY LẠI HỠI Ý ĐỒ ĐEN TỐI
(Ngày 30/4/1975 là ngày Việt Cộng bức tử nốt miền Nam Việt Nam và đưa toàn dân Việt Nam vào bao nỗi tù tội, chết chóc, điêu linh, thống khổ, vì thế, những nạn nhân Vc đều gọi là NGÀY QUỐC HẬN.  Thế mà lại có những người đã và đang âm mưu thay tên Ngày Quốc Hận bằng những cái tên vô nghĩa để mong thực hiện xóa bỏ hận thù, làm mờ lằn ranh Quốc Cộng và tạo cho thế hệ trẻ VN có cái nhìn sai lệch về lịch sử, đồng thời giúp Việt Cộng xóa tội giết dân bán nước hơn nửa thế kỷ qua. Mong Quí Vị phổ biến rộng rãi giùm.  Tác giả vô vàn cảm tạ.)



Xin nói rõ về một ngày thống hận
Ngày oan hờn tang tóc của miền Nam
Ngày kết cuộc của nhiều năm xâm lấn
Ngày cộng mở đầu vạn nỗi hờn oan
 *
Ngày mở đầu của bao màn bi kịch
Của tang thương, chết chóc, của lao tù
Của ngờ vực giữa họ hàng thân thích
Của cha con, hai chiến tuyến nghịch thù !
 *

Ngày hỏa ngục, ngày đau thương ly biệt
Người chết ven đường, kẻ chết biển khơi
Già trẻ, gái trai, xác nằm la liệt
Đạn xé, lửa thiêu không vẹn hình người !
 *
Ngày mở đầu của gạt lừa, gian dối
Bắt vợ xa chồng, con phải lìa cha
Ngày tan nát, ngày nhục nhằn, hận tủi
Máu lệ cùm gông tràn ngập sơn hà
 *
Ngày mở đầu cướp của dân nhà, đất
Nhưng cắt Hoàng Sa - Nam - Giốc dâng Tàu
Coi mạng con người không bằng con vật
Đời sống dân lành thua kiếp ngựa trâu ...
 *
Ngày mở đầu của hờn đau chất ngất
Ngày dân Nam gục xuống bởi bạo tàn
Người yêu nước gọi là "NGÀY QUỐC HẬN"
Bởi thương giống nòi và xót giang san
 *
Thương lính kiên cường, phục người trai Việt
Sống đã hiên ngang chết cũng anh hùng !
Thành dù mất nhưng anh linh tuấn kiệt
Mãi muôn đời bất tử với non sông
 *
Chỉ kẻ không tim, bất lương, tán tận
Mới quên hờn dân tộc, Tháng Tư Đen
Mới đổi tên ngày đau thương, quốc hận
Thành những từ vô nghĩa để mờ quên !
 *
Nghe rõ nhé, cộng còn gieo oan khuất
Còn giết dân và dâng đất cho Tàu
Thì mỗi ngày sẽ là ngày quốc hận
Không chỉ một ngày cuối tháng Tư đâu !!!
 *
Này, Việt cộng mới lập lờ, gian xảo
Mới mị lừa và qủy quyệt thế thôi
Dừng ngay lại hỡi ý đồ đen tối
Nếu thật thiện lương và óc, tim người


Ngô Minh Hằng
Ngày 4/5/2013 


Saturday, December 19, 2015

CHIA ĐAU ...


















CHIA ĐAU ...
Dư âm của vụ khủng bố đồng loạt tại Paris ngày 13/11/2015 làm 129 người chết và một số người bị thương vẫn còn đó thì tại Hoa Kỳ ngày 2/12/2015 lại sảy ra vụ nổ súng ở San Bernardino làm 14 người thiệt mạng. Trong 14 nạn nhân, có một người Việt Nam là Teresa Nguyễn Thị Thanh Tín. Chỉ trong ít phút, chưa kể người bị thương, 14 người chết, 14 gia đình đau khổ. Thanh Tín và gia đình em đã cùng với 13 người nữa gánh chịu nỗi mất mát đau thương to lớn này.  Là người VN tị nạn VC, tôi phải bỏ quê hương để đi tìm vùng đất mà mạng sống con người được tôn trọng, được bảo vệ, không có khủng bố, giết chóc như tà quyền Việt cộng tại VN.  Vậy mà những vụ thảm sát dã man của bàn tay khủng bố đã tìm đến vùng đất lý tưởng mà tôi đang sống. Trong số 14 nạn nhân mới đây tại San Bernardino có một người đồng chủng với tôi. Đọc tin, tôi buồn và xúc động. Thì ra, nơi nào có bàn tay khủng bố là nơi đó có chết chóc đau thương. Nạn nhân của những kẻ khủng bố là bất cứ ai, ở bất cứ vùng nào miễn tiện cho tầm nhắm.  Vì thế, tôi cảm thấy nỗi đau và sự mất mát của 14 nạn nhân và gia đình họ không còn là riêng của họ mà là của cả tôi, của tất cả những người có trái tim biết yêu quí, biết tôn trọng con người và sự sống.  Tôi xin chân thành chia nỗi buồn chung. Riêng gia đình em Thanh Tín, đặc biệt, với mẹ em là bà Nguyễn Thị Thanh Vân, những lời bà nói với con gái làm tôi xúc động. Tôi cảm thấy gần gũi vì bà và tôi cùng giống nòi Hồng Lạc, cùng làm mẹ, cùng một mình nuôi, dạy các con, cùng có những tháng năm hạnh phúc khi nhìn con cái trưởng thành và thấy con là những người tốt trong gia đình cũng như  xã hội, cùng sống đời tha phương để tránh VC bạo tàn. Do đó, tôi xin đặc biệt chia đau với bà Nguyễn Thị Thanh Vân bằng bài thơ nhỏ bé này. Vị nào biết bà Thanh Vân, xin chuyển giúp, tác giả xin biết ơn.

"Mẹ cố chọn mua chiếc quan tài tốt
Để thay vào cho áo cưới con nha !
Chiếc áo cưới mà con từng mong ước
Không bao giờ còn có dịp mặc qua ...!!!"
*
Ôi, câu nói làm lòng tôi đau xé
Vì rằng tôi là mẹ, cũng như bà
Trên đời này ai thương con bằng mẹ ?
Lòng mẹ nào không nát lúc con xa !!
*
Mấy mẹ con đang bình yên hạnh phúc
Sau những ngày dài chìm nổi bôn ba
Nhìn con trưởng thành và đem tài sức
Góp với đời, lòng mẹ nở muôn hoa
*
Một sáng người con đi làm rất vội
Chưa kịp chào me, con đã lên đường
Người con gái đang chờ ngày đám cưới
Bỗng đạn nổ giòn, nát ngọc tan hương
*
Loạt đạn bất nhân cướp đi sự sống
Cướp sạch tương lai hạnh phúc bao người
Cướp trắng đời con tuổi đang xanh mộng
Cướp cả ngày vui, vui nhất trong đời !!!
*
Người mẹ ngất đi khi nghe tin dữ
Và nghe lòng cuồn cuộn sóng đau thương
Đang xum họp ai chia lìa sinh tử ...
Đang an vui ai đập nát thiên đường ?!
*
Đọc bản tin, tôi xót thương người mẹ
Phải lìa con, nguồn vui sống trên đời
Tôi xúc động nhìn hình ngày tang lễ
Muốn nói đôi câu, an ủi vài lời
*
Chia đau với bà, niềm đau không nhỏ
Bằng một chân tình, bằng những cảm thông
Xin can đảm đứng trên đời khốn khó
Dâng Chúa Ba Ngôi mọi vết thương lòng !!
*
Xin Chúa nhân lành đưa tay từ ái
Thanh Tín đây, xin Chúa đón về trời
Vâng ý Chúa, em đã làm nhân loại
Tỉnh cơn mê, nhìn rõ nghĩa cuộc đời ...
Ngô Minh Hằng
Trích tin trên NET:


Mẹ của cô Teresa Thanh Tín, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, đang viết những lời nhắn nhủ cuối cùng trên quan tài của con gái mình. (Hình: Dân Huỳnh/ Người Việt)
Chưa kịp mặc áo cưới đã trở thành nạn nhân
Ngọc Lan, thông tín viên RFA

Cô Nguyễn Thị Thanh Tín

Trong số 14 nạn nhân bị bắn chết trong vụ thảm sát ở Trung Tâm Xã Hội Inland Regional Center tại thành phố San Bernardino, California (nằm cách Los Angeles khoảng 90 cây số, cách khu Little Saigon của người Việt Nam khoảng 65 cây số), hôm Thứ Tư, 2 tháng 12, có một người Việt Nam.
Ðó là cô Nguyễn Thị Thanh Tín, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1984, nhân viên làm việc cho cơ quan kiểm soát an toàn thực phẩm của Sở Y Tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Farook, người đã nã súng vào các đồng nghiệp mình, và sau đó bị cảnh sát bắn chết trong cuộc rượt đuổi.

Theo gia đình cho biết, Thanh Tín sang Mỹ lúc 8 tuổi, tốt nghiệp trung học Valley High School ở Santa Ana, tốt nghiệp cử nhân khoa học sức khỏe tại đại học Cal State Fullerton. Cô vừa cùng vị hôn phu của mình thử áo cưới trước đó không lâu để chuẩn bị cho một đám cưới dự trù tổ chức vào năm tới.

Ngọc Lan, thông tín viên RFA

Monday, December 14, 2015

LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ

Mời Quí Vị và Các Bạn tham khảo một số emails của Độc Giả gởi cho Ngô Minh Hằng được Website LÝ TƯỞNG NGƯỜI VIỆT giữ tại link: 


LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ






LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ
(xin gởi đến những Vị đã gởi email chia sẻ nỗi khó khăn của NMH.)

*
Cảm ơn, xin cảm ơn người
Nghe Thơ trăn trở những lời nước non
Thơ vun sông núi vuông tròn
Thơ mong tổ quốc trường tồn muôn sau
Thơ đau chung nỗi quê đau
Thơ buồn khi thấy qua cầu, người quên
Thơ chỉ mặt, Thơ gọi tên
Tội đồ bán nước, bạo quyền giết dân
Thơ nuôi tim óc tinh thần 
Bằng lời chính trực, bằng vần ca dao
Bằng câu trung nghĩa, tự hào
Bằng tình đất nước đồng bào mến thương
Thơ vì xót nỗi quê hương
Mà canh cánh nợ bốn phương bên lòng
Nên Thơ dệt mộng Lạc Hồng
Giục lòng tranh đấu, phá vòng nghiệt oan
Đem về bờ cõi vẹn toàn
Đập tơi xiềng xích, dẹp tan cộng thù
Đấu tranh, phá cửa ngục tù
Để cùng dân tộc trùng tu sơn hà
Thơ không vì bả vinh hoa
Hay vì khanh tướng để mà trắng - đen
Thơ không cúi mặt ươn hèn
Cũng không vì lạ hay quen, đổi lòng
Vì ai bức tử núi sông
Nên Thơ chìm nổi trong vòng biển dâu
Đọc thơ nếu hiểu lòng nhau
Thì Thơ xin cảm ơn sâu của người
Còn như nông cạn thói đời
Dựng câu gian dối, nói lời thị phi
Đành thôi, tiếp bước, Thơ đi
Lòng không vướng bận sân si của đời ...
Cảm ơn, xin cảm ơn người
Nghe Thơ trăn trở những lời nước non....

*
Ngô Minh Hằng