Saturday, March 31, 2018

SỐNG - CHẾT


SỐNG

Sống đấy nhưng mà thật sống không?
Sống luồn theo giặc phản non sông
Sống như đất đá loài vô giác
Sống kiếp tay sai thứ lộn sòng
Sống bám thế nhân rồi bội nghĩa
Sống làm giòi bọ để tranh công
Sống lừa dân tộc trong ngoài nước
Sống thế làm chi, bẩn cộng đồng !!!

   *


CHẾT


Chết ngời nhân cách, chết tinh khôi !
Chết dựng non sông, trả nghĩa đời
Chết đắp quê hương bồi tổ quốc
Chết trừ cộng phỉ, giữ cơ ngơi
Chết nung chính khí ươm hào kiệt
Chết thắp tin yêu rạng giống nòi
Chết với huy hoàng vào bất tử
Chết này thương tiếc mãi không vơi !!!


Ngô Minh Hằng



Thursday, March 29, 2018

CHỌN BẠN MÀ CHƠI



CHỌN BẠN MÀ CHƠI
Cảm tác câu tục ngữ  "Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở"


  *

Hãy nói rằng anh bạn với ai
Rồi xem tục ngữ đúng hay sai
Bạn do đồng điệu mà nên cả
Đồng khí đồng thanh bạn mới dài
   *
Đồng khí đồng thanh đến với nhau
Lưu manh hiệp đảng với ma đầu
Hiền nhân giao hảo cùng quân tử
Thiện ác do tâm, tự sở cầu !
   *
Bạn vốn là gương phản ảnh mình
Bạn mà tốt đẹp ắt mình xinh
Bạn vô đạo đức, vô tư cách
Mình ở chung bầy, bị rẻ khinh
   *
Chọn bạn giao du nếu gặp ngườii
Chân thành, lương thiện hãy nên chơi
Còn chơi với kẻ lòng gian ác
Sẽ một ngày nào mắc họa thôi !!!


Ngô Minh Hằng


LỆ THƠ CHO CÁI CHẾT SỐNG MUÔN ĐỜI




LỆ THƠ
CHO CÁI CHẾT SỐNG MUÔN ĐỜI
Tin Trung tá hiến binh nước Pháp tên Arnaud Beltrame chết vì
công vụ.   Ngày 23/3/2018, một tên khủng bố gốc Hồi giáo giết
người và bắt giữ con tin tại siêu thị Trèbes vùng Aude, ông đã
dũng cảm, xung phong thay thế để con tin được thả. Ông bị
trọng thương và qua đời một ngày sau đó. Cả nước Pháp khóc
ông, xem sự hy sinh cao cả của ông là hành động anh hùng.

 

Ai thì cũng chết một lần thôi
Chết được thơm danh hỏi mấy người?
Chết đấng anh hùng thương chẳng ̣dứt
Chết do nghĩa khí tiếc nào nguôi
Chết đem lý tưởng xây nhân loại
Chết lấy hy sinh dựng cõi đời
Chết của Beltrame là sống mãi
Trước lòng quả cảm, lệ thơ rơi ...
 

 
Ngô Minh Hằng
 
Link tham khảo:

 

Friday, March 23, 2018

LỜI NGƯỜI TRONG MỘ



LỜI NGƯỜI TRONG MỘ

*
Và lời cuối xin cảm ơn nấm mộ
Đã cho ta nơi an nghỉ sau cùng
Sau khi vượt bao chặng đời bể khổ
Ta nằm đây thanh thản với mông lung
*
Nằm trong mộ nhìn dòng đời huyên náo
Nhìn cảnh đời mà xót nỗi nhân sinh
Đã tất bật bon chen vì cơm áo
Còn ôm đồm đắm đuối chuyện phù vinh
*
Do vất vả tìm quyền cao chức trọng
Mà nhẫn tâm người dẫm đạp lên người
Có người thắng trên đấu trường danh vọng
Là có người thua, đau khổ, hận đời...
*
Khi ngất ngưởng say sưa men chiến thắng
Người dễ lạc vào mê lộ, vô minh
Quên thành ngữ trèo cao thì té nặng
Và quên đi nguy hiểm ở quanh mình
*
Quên cả cuộc đời chỉ là cõi tạm
Vì lợi riêng mà trừ diệt lẫn nhau
Rồi tàn nhẫn đến trở thành vô cảm
Nhìn máu rơi, lệ đổ chẳng vương sầu
*
Không nghĩ đến lẽ vô thường đời sống
Là có chi vĩnh cửu được bao giờ
Hôm nay đấy, ngôi cao và bạc đống
Ai biết mai này khốn khó bơ vơ...
*
Đường danh vọng vốn có nhiều cạm bẫy
Nhưng nhân gian dù biết, vẫn chui vào
Mà chẳng nghĩ lúc xuôi tay nằm đấy
Chỉ có một mình với những hư hao
*
Chỉ có một mình gánh bao quả nghiệp
Do chính mình một thủa đã gieo nhân
Xin đừng sống mà như người đã chết
Hoặc chết rồi, xin lưu chút tương thân ...

Ngô Minh Hằng

Sunday, March 18, 2018

TẠ ƠN





TẠ ƠN

Xin tạ ơn biển trời, công Cha Mẹ
Đã sanh con và dẫn dắt vào đời
Xin tạ ơn lòng nhân từ Thượng Đế
Ban cho con tri thức của con người
  *
Xin tạ ơn mặt trời cho ánh sáng
Toả nắng hồng nuôi vạn vật tồn sinh
Tạ ơn mặt trăng cho đời lãng mạn
Cho trần gian thêm diễm ảo kỳ tình !
  *
Tạ ơn bầu trời cho từng hơi thở
Tạ ơn mưa cho trái ngọt hoa thơm
Tạ ơn quê hương là nơi ta ở
Tạ ơn đất lành cho áo cho cơm
  *
Tạ ơn Thày Cô, tạ ơn Bằng Hữu
Chia sẻ cho tôi kinh nghiệm cuộc đời
Và dạy cho tôi một điều vĩnh cửu
Là nhân luân, là đôn hậu tình người
  *
Tạ ơn muôn loài, tạ ơn xã hội
Cho ta vui ríu rít tiếng chim về
Đọc lịch sử, xin tạ ơn nguồn cội

Tạ ơn người lính chiến giữ gìn quê
  *
Tạ ơn tất những người quen kẻ lạ
Đã mến thương hay tàn độc tỵ hiềm
Qua câu chân thành, qua điều gian trá
Giúp tôi nhìn thâu thiện ác, nghiệp duyên
  *
Xin tạ ơn kiếp nhân sinh ngắn ngủi
Nhưng dư âm còn mãi đến ngàn sau
Nếu chẳng có vùng hoang tàn, tăm tối
Thì thế gian ai biết lửa nhiệm màu


Ngô Minh Hằng

Saturday, March 17, 2018

QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG

QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ HỞ ĐẢNG




QUÊ HƯƠNG 
 
 

Quê hương là gì hở đảng ?
Khi mà đảng giết tin yêu
Nếu quê là "vòng tay ấm"(1)
Sao dân bỏ nước, đi liều ???
*
Quê hương: đảng giăng bẫy mật
Cho dân chết đứng từng ngày
Quê hương đảng gieo độc chất
Trồng người từ tuổi thơ ngây !!!
*
Quê hương là nơi đảng giết
Máu dân nhuộm đỏ cánh đồng
Đầu dân đảng bêu trên cọc
Xác dân đảng dấp bờ sông !
*
Quê hương : nhà tù lớn nhỏ
Khắp cùng thành thị, thôn trang
Quê hương : lá cờ máu đỏ
Đảng gieo tang tóc kinh hoàng !
*
Quê hương xưa là tổ ấm
Nhưng nay đảng phá tan tành
Đảng cắt Nam Quan, Bản Giốc
Dâng cho Tàu cộng, đàn anh!
*
Quê hương: nghẹn ngào tiếng nấc
Của bao thế hệ lương dân
Đảng chưng chiêu bài, quỉ thuật
Đảo điên, lừa mị, vô thần !!!
*
Quê hương: đỉnh cao tham nhũng
Giết dân, cướp đất, cướp nhà
Đảng ngự thành đô, nhung gấm
Xua dân núi thẳm rừng xa !
*
Quê hương: đảng làm băng hoại
Lưu manh, đủ kiểu bụi đời
Ai yêu giang sơn, chủng loại
Nhà tù, đảng nhốt khơi khơi...
*
Quê hương: đảng trừ tôn giáo
Sống còn, chỉ đạo quốc doanh
Đảng viên khoác màu áo đạo
Rồi đi truyền tụng vô thần!
*
Quê hương: lớp người tuổi trẻ
Đảng đè vỡ bóng tương lai
Cho dân sống bằng bánh vẽ
Cho người mai một đời trai !
*
Quê hương: còn hang bắc pó
Và còn xác qủi ba đình
Đời còn đau thương khốn khó
Nước còn quằn quại, điêu linh
*
Đảng khoe đồng xanh, cỏ ngọt
Manh tâm chiêu dụ đàn bò
Đảng luyện cho bày vẹt hót
Những điều gian dối quanh co!
*
Vẹt bảo: "quê hương phải nhớ" *
Về nguồn như trẻ về nôi!
Vẹt bảo: "quê hương có một" *
Đô la phải đắp, phải bồi
*
Nghĩa là đem đô dâng đảng
Có tiền, đảng sẽ dài ngôi
Yêu nước là yêu đảng, bác
"Nếu không, lớn chẳng thành người !!!" *

Ngô Minh Hằng
2004
 


*. thơ Đỗ Trung Quân

Friday, March 16, 2018

ÐỢI ÐẾN BAO GIỜ





ÐỢI ÐẾN BAO GIỜ
 
 
Ai thì cũng đến phiên thôi
Tay xuôi mắt nhắm xong rồi là xong
Cậy chi bạc nén vàng ròng
Khi đi ai đã một đồng đem theo
Cũng đừng trách khó than nghèo
Lúc về, nào vướng bọt bèo thế gian !
Hồn kia rời khỏi xác phàm
Còn chi tài giỏi giàu sang thấp hèn
Chỉ còn thế tục bon chen
Ma chay khóc lóc chê khen thói đời
Chết là xong một kiếp người
Như nhau, cát bụi là nơi trở về
Khác nhau là giữa bến mê
Trầm luân có vượt nhiêu khê của đời
Thanh cao giữ đạo làm người
Thẳng ngay, đôn hậu, tránh lời gian ngoa
Hay là khẩu Phật tâm xà
Sân si ôm nghiệp ta bà vào thân
Ðảo điên lạc hãm tinh thần
Vướng vòng hệ lụy thế nhân cõi đời
Nếu mình cao quí, tuyệt vời
Thì nên thương cảm cho người không may
Là người, ai vẹn tốt ngay
Hay gì ngậm máu phun đầy người ta
Nhân lành, quả tốt sinh ra
Cành mà sâu đục trái là chẳng ngon
"Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ "

Không tu, đợi đến bao giờ ???
 
 

Ngô Minh Hằng

BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG




BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG

LTG: Công cuộc chống cộng của người QG hôm nay không còn chỉ chống mười tám tên CS trong bộ chính trị VC ở VN hoặc chống những tên công an thừa lệnh đảng giết dân, bán nước mà người Quốc Gia lúc này phải chống cộng tại bất cứ nơi nào, ngay cả bên cạnh mình, nếu nơi đó có VC/VG xâm nhập, nằm vùng phá hoại và làm những việc có lợi cho VC trên mọi phương diện.
Từ ngày Việt Khang đến Hoa Kỳ (ngày 8/2/2018) đến nay, tác giả - NMH - chưa một lần lên tiếng nhưng ngay từ đầu, bọn tay sai VC đã vội vu khống là NMH đánh phá VK. Sau thời gian VK ổn định và chọn hướng đi, ngày 10/3/2018, Việt Khang đã cùng với nhóm Trúc Hồ - người đã khuyến dụ dân VN trong nước là "Không lật đổ CS, lật đổ CS là sai" (Xin xem youtube gởi kèm)  đến Arizona ca hát với chủ đề tri ân Nghị sĩ John McCain. Trước đó ít lâu, tác giả cũng được nghe thông điệp của Trần Vũ Anh Bình gởi cho VK và Phương Uyên, được đọc thư, được nghe lời bày tỏ trên các DĐ của những người QGTNVC ở hải ngoại đã thương mến và đóng góp tài lực giúp VK trong suốt 4 năm tù. Qua đó, tác giả biết thêm rằng sau khi đến Hoa Kỳ, VK đã quên những vị này cũng như đã từ chối nói chuyện điện thoại với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình là người bạn trong phong trào Tuổi Trẻ Yêu Nước  khi TVAB ra tù và lúc VK còn ở VN. Riêng tác giả, ngày nghe tin VC bắt VK nhốt tù vì hai bản nhạc, tác giả đã khóc, đã xót xa làm cho VK những bài thơ đầy nước mắt và hôm nay, sau khi nhìn tất cả những sự việc xảy ra và hướng đi VK đã chọn, tác giả viết bài " BÀI THƠ CUỐI CHO VIỆT KHANG" để định rõ lằn ranh Quốc - Cộng và từ biệt VK. Tác giả viết bằng lương tâm, bằng sự thật và có dẫn chứng. Kẻ nào vu tác giả đánh phá VK là xuyên tạc, là gắp lửa bỏ tay người theo nghị quyết 36 của VC.



Năm xưa cộng nhốt cháu tù
Ta thương cháu lắm, làm thơ mấy bài
Ta đong nước mắt u hoài
Lặng nghe cháu hát hai bài quê hương 
Mà tin rằng đó, lập trường
Của người tranh đấu vì thương giống nòi
Thế rồi hải ngoại bao người
Kẻ công, người của tài bồi, yêu thương
Gởi về bên ấy, cố hương
Cho người nhạc sĩ can trường Việt Khang...
  *
Một ngày lặng lẽ rời làng
Phi cơ chở cháu bay sang Hoa Kỳ
Lập trường, tưởng cháu vẫn ghi
Nào hay cháu lại xóa đi vội vàng
Thế là thương mến tiêu tan
Thế là tên tuổi Việt Khang cháy vèo !!!
Trúc Hồ, kẻ cháu chạy theo
Thân thì Tỵ Nạn, nói điều Việt gian
Nói lời phản bội dân Nam
Lời rằng LẬT CỘNG HOÀN TOÀN LÀ SAI!
Xúi dân không được một ai
Dù người cộng giết, đất đai cộng vồ !
Cũng không được chống lại Hồ
CHỈ XIN LÀ ĐẢNG SẼ CHO QUYỀN NGƯỜI !!!
 *
Lằn ranh Quốc - Cộng cháu ơi
Lập trường cháu đã chọn rồi, cháu đi
Thì ta cũng chẳng tiếc gì
Kẻ vì cơ hội, chẳng vì quê hương !
Mà ta chỉ tiếc tình thương
Đã dành cho cháu, sai phương, lầm người !
 *
Ta khen là cháu "thức thời"
Trò tranh đấu cuội lừa đời tuyệt chiêu
Chúc cho cháu bịp được nhiều ...
Đô la đầy túi, cháu yêu thêm Hồ (TH)
Biết đâu hai cháu cùng hô
"LẬT ĐỔ VIỆT CỘNG LÀ RỒ, LÀ SAI..."


Ngô Minh Hằng

 ****
Links tham khảo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1/  Trúc Hồ : Lật đổ CS là sai...                                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=pbWlPNCDCz8
2/ TRẦN VŨ ANH BÌNH: THÔNG ĐIỆP GỞI VIỆT KHANG & NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN


3/ Việt Khang và nhóm Trúc Hồ đến Arizona với chủ đề Tri ân John Mc Cain và MC  xin tiền đồng bào giúp cho Việt Khang để cám ơn VK, chào mừng VK đến Hoa Kỳ và giúp VK tạo dựng cuộc sống mới tại nước Mỹ.



Thursday, March 15, 2018

CHỐNG ÁC???



CHỐNG ÁC???

Chống Ác đâu rồi, Chống Ác ơi
Úc Châu, người giết một con người
Giết người là ác vô cùng ác
Chống Ác sao không chống một lời !?
 *
Chống Ác, mà không thấy ác à ?
Ác nào bằng ác giết người ta ?
Chủ trương chống ác đâu rồi nhỉ?
Sao chẳng ra tay chống ác tà ???
  *
Chống Ác đâu rồi? Chống Ác đâu ?
Lẩn trong tị nạn, lũ ma đầu
Giết người, lừa bịp hằng trăm kiểu
Chống Ác sao không thấy ló đầu ?!
  *
Người chết sao người lại vỗ tay ?
Tung hô cái việc sát nhân này ?
Thế là chống ác hay theo ác ?
Cổ võ thêm cho ác ngập đầy !?
  *
Chống Ác mà sao ác, hở Trời ?
Ai mà khác ý một lời thôi
Thì tay gắp lửa, mồm phun máu
Nón cối đem ra chụp ngược người !
 *
Như thế gọi là Chống Ác sao ?
Ôi thương dân Việt qúa ba đào
Anh hùng liệt nữ đâu chưa thấy
Chỉ thấy gian tà với búa dao !!!

Ngô Minh Hằng

Chú thích:

Nhìn hiện trạng xảy ra trong CĐTNVC tại hải ngoại, người nặng lòng với quê hương không khỏi ưu tư. 

1/ Giữa năm 2017, một Ls. trẻ tại Úc châu tên Trần Kiều Ngọc sáng lập "Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền" nối kết tuổi trẻ VN trong và ngoài nước, chủ trương Chống Cái Ác, Không Chống Cộng.

2/ Một người trẻ khác tên  Nancy Nguyễn viết thư miệt thị cô chú bác là “Thế hệ di dân tư tưởng” tự hào mình là “Thế hệ “Bẩm sinh tư tưởng” và hỏi ”Hoạ mất nước có phải do chúng con?” Phải  bớt "tự dĩ vi thị" đi.

3/  Ls. Lê Đình Hồ, cũng tại Úc, khá nổi tiếng và được nhiều người biết vì ông chống cộng, lên tiếng chống TKN.

4/ Ngày 23/1/2018, Ls. Lê Đình Hồ bị ám sát. Trước cái chết bất ngờ tàn ác của Ls. LĐH, nhiều người trong  CĐVNTNVC rúng động. Kẻ binh, người chống.

5/ Phong trào Chống Ác của TKN không lên tiếng chống kẻ sát nhân. Có người trong nhóm ủng hộ TKN vui mừng, vồ tay khen kẻ sát nhân là anh hùng,  cho là Ls. LĐH đáng chết vì ông cờ bạc, vì thân chủ của ông toàn tội phạm, vì ông đã chống TKN vv… 

6/ Bài thơ Chống Á́c được ra đời với mục đích ghi lại trung thực  một số phản ứng của CĐVNTNVC trước cái chết của Ls. Lê Đình Hồ, một vụ sát nhân mướn tại Úc Châu. Ls. LĐH để lại 6 người con. Ba người từ 2 đến 5 tuổi và vợ.

Wednesday, March 14, 2018

MẸ VIỆT NAM ƠI BAO GIỜ THOÁT NẠN ???

 



MẸ VIỆT NAM ƠI
BAO GIỜ THOÁT NẠN ???
Cảm nghĩ riêng của tác giả sau khi nghe thêm"Thông
Điệp gởi Việt Khang và Nguyễn Phương Uyên của nhạc
sĩ Trần Vũ Anh Bình (Hoàng Nhật Thông)
  *
Niềm hy vọng đã phai tàn héo úa
Bởi những lòng đầy gian trá, sân si
Bởi sau trước chỉ là màn kịch cũ
Đổi diễn viên, thay y phục tân kỳ
    *
Và sự thật là trời đêm thăm thẳm
Bàn tay ai tung vội những vì sao
Sao lấp lánh chiếu lên màu hy vọng
Hy vọng bình minh rực ánh dương hào
    *
Nhưng sự thật bắt đầu từ chiếc bẫy
Để xô người yêu nước đến lao lung 
Cái bẫy tinh vi người không kịp thấy 
Khi nhận ra là đã đoạn đường cùng !
    *
Không thấy nắng, chỉ thấy trời xám ngắt
Thấy bạc tiền và tội ác giao tranh
Đêm khép kín, những vì sao lịm tắt
Để lại bầu trời đen tối vắng tanh ...
    *
Để lại đêm dầy với bao dấu hỏi
Ai đã vì ai phản phúc, bịp lừa ?
Để trong nước, cộng đầy dân chìm nổi
Và ngoài này lòng trung nghĩa cay chua
    *
Mẹ Việt Nam ơi, bao giờ thoát nạn ?
Khi bọn ma cô chính trị bịp đời
Nhiệt huyết, lòng tin chúng làm khô cạn
Thì ngày về, thưa mẹ vẫn xa xôi ...
Ngô Minh Hằng
Tham khảo:

TRẦN VŨ ANH BÌNH: THÔNG ĐIỆP GỞI VIỆT KHANG & NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN


Monday, March 12, 2018

CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...


CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...

Bài thơ này là lời tâm sự chân thành, tác giả trân trọng gởi về đồng bào VN tại quê nhà, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Bờ đã vỡ, nước đã tràn. Xin Anh Chị Em hãy nắm lấy cơ hội để làm những ngọn sóng thần xóa sạch đảng tư bản đỏ Việt cộng, đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cõi để lấy về từng tấc đất mà xưa, VC đã đổi bán cho Tàu lấy vũ khí đạn dược để xâm lăng và cướp miền Nam. Và nay, đảng VC làm giàu cho cá nhân, mặc nước bị Tàu khai thác tài nguyên, mặc dân bị Tàu đánh giết. Như thế, đảng VC không xứng đáng với cương vị lãnh đạo. Giờ phục quốc đã đến, cầu chúc Đồng Bào VN đồng loạt đứng lên phá tan bè lũ VC giết dân bán nước, giành lại giang sơn, giành lại quyền làm người mà đảng CSVN đã cướp đoạt gần một thế kỷ nay ...


Hôm nay Tàu chiếm Hoàng Sa
Ngày mai sẽ cả sơn hà lâm nguy !!!
Họa Bắc thuộc chẳng nghi vấn nữa
Mà ngày càng như lửa, lan nhanh
Nhưng ai cho giặc vào thành?
Quyền đâu Tàu dám tung hoành nước ta ???
Ai cho phép Hoàng Sa, lũ chệt
Đặt giàn khoan lấy hết tài nguyên ?
Ai hèn, cúi mặt lặng yên
Nhưng đàn áp kẻ đứng lên vì đời ???
Ôi, cộng Việt xé tơi sông núi
Dâng cộng Tàu để đổi súng - tăng
Chiến tranh phát động xâm lăng
Vượt dòng Bến Hải hung hăng giết người
Làm đất nước tơi bời tan nát
Làm miền Nam khổ nạn, điêu linh
Rước Tàu về giết dân mình
Chính là bè lũ Ba Đình đó thôi !!

Nay bờ đã vỡ rồi, vỡ nát
Nước tràn ra như thác, trăm dòng
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng
Đứng lên mà cứu non sông giống nòi
Hãy nắm lấy cơ trời, vận nước
Vai chen vai đảm lược vùng lên
Đảng đem tổ quốc đảng nghiền
Thì ta không thể đứng yên mà nhìn !
Mau vùng dậy kẻo nghìn năm nữa
Lại cúi đầu cho Khựa đạp tan...
Vùng lên diệt đảng bạo tàn
Dẹp loài Hán tặc mà an sơn hà
Ta phải giữ lấy nhà, lấy nước
Như Ông Cha muôn trước kiêu hùng
Bình Nguyên, phá Tống lẫy lừng
Liễu Thăng, Hoằng Tháo đã từng đầu rơi

Đã đến lúc thét lời quyết chiến
Vì tử sinh phải tiến lên thôi
Nếu ta muốn được bằng người
Tự quyền, tự chủ, sống đời tự do
Và muốn được ấm no hạnh phúc
Nhìn năm châu không nhục, không hèn
Thì mau ta hãy đứng lên
Giương cờ chính nghĩa, viết thiên sử hùng
Việt cộng phải cáo chung, phải chết
Để Việt Nam oanh liệt quật cường

Còn Việt cộng, mất quê hương
Hỡi ta, toàn quốc, can trường đứng lên !!!


Ngô Minh Hằng

Saturday, March 10, 2018

NGHIỆP ÁC - ảm tác sau khi đọc bài "13 điều tuyệt đối không nên nói nếu không muốn chịu khẩu nghiệp cả đời"



NGHIỆP ÁC
Cảm tác sau khi đọc bài "13 điều tuyệt đối không
nên nói nếu không muốn chịu khẩu nghiệp cả đời"
  
Nghiệp ác gieo chi mãi để rồi
Tội đầy, con cháu trả sao vơi ?
Luân hồi muôn kiếp là như vậy
Nhân quả ngàn năm đã thế rồi
Uống nước, bỏ đi phần nước cặn 
Ăn cơm, chừa lại miếng cơm rơi !
Đừng như thòng lọng càng năng dẫy
Càng thắt thêm vào cổ đó thôi !!!
Ngô Minh Hằng

From: 81251tlxt@gmail.com
Reply-to: PhungSuXaHoi-owner@yahoogroups.com
To: phungsuxahoi@yahoogroups.com
Sent: 3/10/2018 7:26:20 AM Central Standard Time
Subject: [PhungSuXaHoi] 13 điều tuyệt đối không nên nói nếu không muốn chịu khẩu nghiệp cả đời

13 điều tuyệt đối không nên nói nếu không muốn chịu khẩu nghiệp cả đời

Có người nói: “Tôi không hề làm một việc xấu nào, sao có thể tổn hại đến phúc báo được?”. Kỳ thực bạn nên nhớ một điều tạo “khẩu nghiệp” cũng sẽ tổn hại đến phúc báo. Một người có mệnh tốt hay không, nhìn “khẩu đức” của người đó nhiều hay ít là biết.
“Khẩu nghiệp” (nghiệp gây ra do lời nói không tốt) theo quan niệm Phật gia, là một loại tội (lỗi) mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều “khẩu nghiệp” hay không là biết. Vì vậy, “khẩu nghiệp” đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng.
Trong cuộc đời của một người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức, nhưng việc nói những lời thất đức, thiếu đức, khó nghe và không đứng đắn thì có thể xảy ra mỗi ngày. Tích luỹ qua năm tháng, phúc báo sẽ vì “khẩu nghiệp” mà chạy mất hết. Do đó, người nói chuyện không có “khẩu đức”, cả cuộc đời
​ ​
thường gập ghềnh, nhấp nhô, thậm chí rất thê lương.
Khẩu nghiệp: Là lời nói khó nghe, làm tổn hại người khác
​. ​
Vậy làm thế nào để tu khẩu không tạo “khẩu nghiệp”? Sau đây là những cách tu khẩu dưỡng phúc báo mà bạn nên tham khảo một lần.
1. Đừng nên đánh giá sự tốt hay xấu của người khác, bởi sự tốt xấu của họ không ảnh hưởng gì tới miếng cơm manh áo của bạn.
2. Đừng nên  đánh giá đức hạnh của người khác, bởi vì chưa chắc bạn đã cao hơn họ.
3. Đừng nên đánh giá về gia cảnh của người khác, bởi nó không liên quan chút nào tới bạn cả.
4. Đừng nên đánh giá về tri thức học vấn của người khác, bởi trên thế giới này thứ mà con người luôn thấy thiếu nhất chính là học vấn.
5. Đừng nên đánh giá bất kỳ ai, cho dù đó là người bạn thấy coi thường nhất.
6. Đừng nên tiêu tiền một cách bừa bãi, bởi rất có thể ngày mai bạn sẽ bị thất nghiệp.
7. Đừng nên kiêu ngạo dương dương tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ bị thất thế .
8. Đừng nên phô trương một cách quá mức, bạn nên nhớ rằng không có ai nhỏ bé hơn bạn. Tóm lại làm người nên biết khiêm tốn.
9. Đừng nên dựa vào người khác, bởi cuộc sống mỗi người đều có rất nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống được thoải mái.
10. Đừng nên làm tổn thương người khác, bởi luật nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến với bạn.
11. Không cần giải thích nhiều chính là sự lựa chọn của những người thông minh. Con người sống trên thế gian, đôi khi thường muốn giải thích suy nghĩ của mình khi đối diện với một vấn đề. Tuy nhiên khi vừa bắt đầu giải thích ta cũng sẽ phát hiện ra rằng sự giải thích của bất kỳ ai cũng đều cứng nhắc và như nhau, thậm chí càng giải thích càng làm cho sự việc rắc rối hơn.
Núi không giải thích về độ cao của mình bởi điều đó không ảnh hưởng tới vị trí chót vót cao tận mây xanh của nó. Biển không giải thích về độ sâu của mình, bởi điều đó không ảnh hưởng tới sức chứa nước từ các con sông lớn đổ ra đây. Đất không giải thích về độ dày của nó, nhưng không ai có thể thay thế vị trí gánh chịu tải trọng vạn vật của nó… Đừng coi thường bất kỳ ai bởi bạn không có nhiều khán giả xem đến thế, đừng mệt mỏi vì để ý tới những điều đó.
12. Không nên tùy tiện nổi cáu với ai, bởi không ai thiếu nợ bạn cả. Cho dù hiện tại bạn thấy đau khổ, nhưng qua một thời gian ngoảnh đầu nhìn lại bạn sẽ phát hiện kỳ thực nó không có gì to tát cả. Chúng ta thường oán trách cuộc sống bất công bằng với mình, kỳ thực căn bản cuộc sống không biết chúng ta là ai…
13. Đừng bao giờ bình luận việc tu hành của người khác tốt hay không, bởi tu hành là việc của mỗi cá nhân, người khác chính là một chiếc gương phản ánh những điểm chưa hoàn chỉnh của bạn. Bản thân mỗi người tự tu luyện bản thân để bù đắp những khuyết điểm chưa hoàn chỉnh đó.
Người xưa nói: “Miệng có thể nói lời đẹp như hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như gai ma vương”. Tu dưỡng khẩu đức, cũng tức là tu luyện trường năng lượng của bản thân, người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn.
Theo Secretchina

Friday, March 9, 2018

MỪNG TUỔI 72- TẠ LÒNG


Kính Gởi Ông Andy Phan,

Thưa Ông,

Nmh vô cùng cảm động khi nhận được thư Ông. Cả hai lần. Một qua DĐ PhungSuXaHoi  và một Ông gởi thẳng đến địa chỉ riêng.

Xin cảm ơn Ông đã đọc và sưu tập thơ NMH. Thưa Ông, hy vọng rằng trong năm nay Nmh sẽ hoàn tất và trình diện Ông cùng những Vị yêu thơ 6 tập thơ, gồm 5 tập đấu tranh và một tập thơ tình. 

Nmh xin cảm ơn những lời khen rất độ lượng của Ông. Chuyện Nmh bị đánh phá, thưa ông, đó là chuyện bắt buộc phải xảy ra thôi. Với VC, bất cứ ai chống họ, đều có tội và họ phải diệt trừ. Ở hải ngoại này việc mướn tay sai thực hiện ý đồ là chuyện nhỏ, có tiền là làm được, mà VC bây giờ thì thiếu gì tiền. 

Còn phỉ báng, vu khống, dựng chuyện đời tư để khủng bố tinh thần người tranh đấu bằng ngôn ngữ không có trong tự điển là lối hành xử của HCM từ khi thành lập đảng và đã được nêu rõ trong nghị quyết 36 khi VC đưa ra áp dụng tại các CĐTNVC ở hải ngọai. Chúng ta ai cũng biết điều này.

Thưa Ông Andy Phan,

Để đáp lễ và trân trọng tấm chân tình của Ông, Nmh xin được họa bài thơ Mừng Tuổi 72. Nmh xin cảm ơn Ông đã dành cho Nmh một món qùa sinh nhật qúy giá nhất, một kỷ niệm rất đẹp và Nmh luôn ghi nhớ MÓN QÙA KỶ NIỆM VÔ GÍA này.

Xin kính chúc Ông và Bửu Quyến dồi dào sức khoẻ và mọi sự như ý..

Trân trọng

Ngô Minh Hằng


MỪNG TUỔI 72

KÍNH MỪNG NỮ SĨ BẢY MƯƠI HAI
TRANH ĐẤU CHO DÂN VẪN MIỆT MÀI
ĐÊM NGÀY THAO THỨC VÌ CỐ QUỐC
KHÔNG MÀNG DANH LỢI, CHẲNG CÂN ĐAI
MUỘN PHIÊN DÂN TRÍ THÊM HÈN KÉM
LO ÂU ĐẤT NƯỚC KHÓ TƯƠNG LAI
MẶC AI GHÉT BỎ, KHÔNG CHÙN BƯỚC
TẤM LÒNG TRUNG LIỆT CHẲNG HỀ PHAI

Kính,

Andy Phan

Kính Họa

TẠ LÒNG

Tạ lòng hào hiệp gởi lần hai
Thưa, giặc còn kia, bút phải mài
Mặt trận đảng tung không giới hạn
Chiến trường cộng mở chẳng vòng đai
Nếu mong đất nước ngày quang phục
Và ước dân nhà buổi thái lai
Xin hãy phá tan trò nghị quyết
Bằng lòng trung nghĩa chớ phôi phai

Ngô Minh Hằng
Ngày 9/3/2018


From: uli5611myn@yahoo.com
To: 
Sent: 3/9/2018 12:26:41 AM Central Standard Time
Subject: Gởi lại: MỪNG TUỔI 72 - Re: [PhungSuXaHoi] TẠP GHI

Kính nữ sĩ Ngô Minh Hằng:

Tôi thật đáng trách, sau khi đọc bài thơ TẠP GHI của bà, tôi viết bài thơ “MỪNG TUỔI 72”, lần đầu gởi đúng “email” của bà, nhưng sau đó bài thơ được hiệu đính vài chữ và gởi lại thì sai “email” thay vì …aol.com, tôi lại ghi …gmail.com. Xin vui lòng thứ lỗi.

Mạn phép gởi lại toàn bộ sau đây với bài thơ đã hiệu đính:

***


Kính gởi nữ sĩ Ngô Minh Hằng:

Từ lâu, tôi vẫn nhận và đọc thơ của bà qua email. Tôi sưu tập và lưu trữ những bài thơ này vào hồ sơ riêng trong máy điện toán nhưng chắc chắn không đầy đủ.

Bà là một biểu tượng và hiện tượng thi ca chống cộng hải ngoại. Nhiều vị khác cũng làm thơ chống cộng rất hay, nhưng không nhiều và dễ dàng như bà. 

Tôi có cảm tưởng là bà làm thơ chống cộng còn mau lẹ dễ dàng hơn tôi bóc giấy một cái kẹo. Bà lại có một tấm lòng kiên trung tranh đấu cho dân tộc đất nước một cách quyết liệt và kiên trì, không quan tâm đến sự đánh phá của bè lũ cộng sản và tay sai cùng những kẻ nhỏ nhen, ganh ti, ghét bỏ bà vì họ kém tài kém đức.

Đối với những kẻ ghen tị nhục mạ, vu khống bà bằng những lời lẽ hạ cấp, bà cũng không thèm chấp nhất: chính thái độ khinh thường trong im lặng của bà đã làm nổi bật nhân cách của bà và đã khiến những kẻ “thiếu phẩm hạnh càng tội nghiệp đáng thương” này càng thêm điên cuồng đánh phá bà không ngừng nghỉ. Âu cũng là:

Ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi,
Anh thư (1) hào kiệt có hơn ai?

(1) Mạn thay chữ “hùng” bằng chữ “thư” cho thích hợp.

Hôm nay, nhân đọc được bài “TẠP GHI” của nữ sĩ, tôi xin gởi đến bà bài thơ “Mừng tuổi 72” không hay lắm nhưng là với một tấm lòng ngưỡng mộ.



MỪNG TUỔI 72

KÍNH MỪNG NỮ SĨ BẢY MƯƠI HAI
TRANH ĐẤU CHO DÂN VẪN MIỆT MÀI
ĐÊM NGÀY THAO THỨC VÌ CỐ QUỐC
KHÔNG MÀNG DANH LỢI, CHẲNG CÂN ĐAI
MUỘN PHIÊN DÂN TRÍ THÊM HÈN KÉM
LO ÂU ĐẤT NƯỚC KHÓ TƯƠNG LAI
MẶC AI GHÉT BỎ, KHÔNG CHÙN BƯỚC
TẤM LÒNG TRUNG LIỆT CHẲNG HỀ PHAI

Kính,

Andy Phan




TẠP GHI

Để đánh dấu tuổi bảy mươi hai, tặng những người bạn
cùng chung lý tưởng QG, đã từng cùng tác giả chia lửa
của VC và tay sai.


Bảy hai năm góp mặt trên đời
Trải mọi thăng trầm với nước nôi
Đã khóc nhiều phen cay khoé mắt
Còn vui lắm đoạn ngọt tình người
Cảm ơn nhân loại bao cho đủ
Tạ nghĩa gia đình mấy vẫn vơi
Bằng hữu nhớ ngày rèn nghĩa khí
Cùng nhau chia lửa, chọc nhau cười...


Ngô Minh Hằng