Sunday, October 29, 2017

RẰNG TIN AI ĐƯỢC BÂY GIỜ...




RẰNG TIN AI ĐƯỢC BÂY GIỜ...
 
Ls trẻ Trần Kiều Ngọc, người đã nhiều lần khẳng định với cử toạ là "con không chống cộng, mà chỉ chống cái ác". Đó là SỰ THẬT được ghi lại trong những Youtube của cô và bài thơ này ghi lại những sự thật ấy. Đại Hội Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền rất sang trọng, lệ phí mỗi người từ 1,100 Úc kim trở lên do TKN tổ chức từ ngày 7 đến 10 tháng 9 năm 2017 tại Blue Mountains Resort, Úc. Vài vị trong số GM Nguyễn Văn Long, Lm Nguyển Văn Huy, Lm Nguyễn Văn Khải, Ông Võ Đại Tôn, ông Lưu Tường Quang, Trịnh Hội là diễn giả. Riêng Lm. Nguyễn Văn Khải là người từng đến với Cộng đồng người Việt QGTNVC khắp năm châu với những bài tố cộng hùng hồn. Ông nổi tiếng, được dân tị nạn yêu mến qúy trọng bởi tinh thần yêu nước, tài biện luận và lòng can đảm chống cộng sắt đá. Nhưng hôm nay, nhiều người trong CĐ/VNTNVC yêu ông bao nhiêu thì thất vọng chán chường về ông bấy nhiêu. Lý do là ông đã đứng chung trong một đại hội tổ chức bởi người KHÔNG CHỐNG CỘNG Trần Kiều Ngọc. TKN đã tuyên bố và khẳng định nhiều lần là "Không Chống Cộng" vì quan niệm "chống cộng" trong thế hệ của cô và của "em" cô rất xa vời, cô không hiểu được nên cô chỉ chống cái ác mà thôi. Cô còn nói nếu ai ngăn cản con đường cô đến với "anh em" của cô thì cô sẽ chiến đấu đến cùng !!!
 
Đấy là SỰ THẬT, tác giả ghi lại từ những hình ảnh và Youtube của Trần Kiều Ngọc, quí vị có thể kiểm chứng trong những link kèm theo phía dưới bài. Ai nói già NMH đánh trẻ TKN là xuyên tạc, là ác ý. Chỉ có VC mới vu chụp, mới gian manh và chỉ có VC mới không chống cộng. Ai nói NMH đánh Lm Khải là bóp méo sự thật để gây chia rẽ. Như mọi người VNTNVC và chống cộng, Nmh từng ngưỡng mộ Lm Khải qua những bài thuyết trình rất rõ ràng về sự tàn ác của VC, đã và đang giáng lên dân tộc VN. Nmh rất qúy mến ông vì lòng can đảm, tài năng và lòng yêu nước mạnh mẽ ấy. Vì ngưỡng mộ ông như thế, hôm nay, thấy ông đứng chung với nhóm người không chống cộng, Nmh thấy lòng tin của mình như bị ai lừa dối và bóp vỡ tan. Đây là những cảm nghĩ rất thật của một người nặng lòng với quê hương trong một giai đoạn lịch sử rất rối ren, phản phúc, lừa bịp ở hải ngoại do CSVN và tay sai giăng ra để bẫy những con mồi non không khác gì những cái bẫy của Việt Minh bẫy những thanh thiếu niên VN nhiệt tình yêu nước rồi chuyển họ sang guồng máy CS vào thập niên 40 của thể kỷ vừa qua.

Từ ngày HCM đem chủ nghĩa CS về chà đạp quê hương và dân tộc chúng ta thì bất cứ người VN nào yêu nước, xót đồng bào cũng thù ghét VC và tự nguyện chống lại đảng CS độc tài tàn ác vì chúng đã bán nước cho Tàu cộng và đưa dân tộc VN đến họa diệt vong. Nhưng từ khi nghị quyết 36 của VC tung ra hải ngoại, chúng ta thấy có những kẻ nhận mình quốc gia nhưng luôn gây chuyện, đánh phá, mạ lỵ, phỉ báng những người quốc gia chống cộng, và nay thì đánh phá những người không cùng quan điểm là Không Chống Cộng của TKN. (TKN khoác cờ vàng nhưng không chống cộng) Vì thế, nếu có ai đánh phá Nmh sau khi đọc bài thơ này thì chúng ta cũng không lạ vì đánh phá người chống cộng là họ đã tự tố cáo họ qua hành vi của họ rồi.
 
 *

 
Ta còn tin được ai đây ..
Khi người đã xé nát hày lòng tin !
Ai làm đá nổi lông chìm
Để con một mẹ cứ tìm lừa nhau !
Lừa nhau ngoạn mục, thần sầu
Lừa nhau để đạt nhu cầu tư riêng !
Lừa danh, lừa vị, lừa tiền
Rồi lừa đến cả tình thiêng sơn hà
Lừa luôn chính nghĩa quốc gia
Quàng vai ba sọc hóa ra...tuyệt vời !
"Khoác cờ là...chống cộng rồi"
Cho dù khẳng định trăm lời là "KHÔNG!"
"Chúng con lòng trẻ, tim hồng
"Hai câu "chống cộng" mênh mông, xa vời
"Chúng con chống ác mà thôi...!!"
Đấy lời hậu duệ của người quốc gia !??
Và kìa Giám mục, kìa Cha
Vỗ tay "nhất trí" thế là làm sao?
Hỏi riêng Linh mục Khải nào
Ông đi tố cộng ồn ào khắp nơi
Đến đâu cũng được mọi người
Thương yêu qúy trọng, chào mời thiết tha...
Ông thay đổi lập trường à?
Nếu không, hà cớ chi mà...chính ông
Diễn đàn hoan hỉ đứng chung
Với Trần Kiều Ngọc, kẻ KHÔNG CHỐNG HỒ ?
 *
Rằng tin ai được bây giờ ...
Chao ơi, đau chỉ cõi bờ Việt Nam !!!
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
 
*  những link tham khảo:
 
 *
 *
http://khanh3721.blogspot.com/2017/10/hoang-lan-chi-tong-ket-va-ong-van-e-ve.html
 *
http://vietpho.org/2017/10/20/tai-sao-toi-viet-tiep-ve-nhom-tran-kieu-ngoc-bs-tran-van-tich/
 
 
 

 

Thursday, October 26, 2017

TRẺ




TRẺ
  
*
 
Xưng trẻ mà không biết trọng già
Trẻ cào lịch sử, chửi ông cha
Trẻ không chống cộng khoe yêu nước ?
Trẻ chẳng trừ gian bảo cứu nhà ?
Trẻ khoác cờ vàng lừa tổ quốc
Trẻ đem bánh vẽ bịp sơn hà
Nếu tin trẻ ấy là tin vẹm
Như đã tin bày kháng chiến ma !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
 
 
 
 

Tuesday, October 24, 2017

TƯỜNG THUẬT - Biếm Thi THA HƯƠNG

Biếm Thi THA HƯƠNG






TƯỜNG THUẬT

(Đây là bản tường thuật rất TRUNG THỰC hiện trạng "người trẻ" Trần Kiều Ngọc tuyên bố và khẳng định "KHÔNG CHỐNG CỘNG" (có các link kèm theo để kiểm chứng).  Một số Bô Lão chống cộng kiên trì lên tiếng thắc mắc và bất đồng với việc Không Chống Cộng của cháu TKN.  Thế là trên DĐ, các ông bà trước đây từng là Vệ Tinh bay quanh  binhTrúc Hồ "Không Lật Đổ CS vì Lật đổ là SAI " lại thi nhau la toáng lên chửi những vị có ý kiến là thằng cu, cái hĩm, là bọn già chống cuội, là thằng già mất nết, là con đĩ già, là con chó cái vv..vv.. đã "không yểm trợ NGƯỜI CHỐNG CỘNG (AI ???) còn đánh phá con cháu". Những ông bà vệ tinh này vỗ tay cổ võ cho phong trào tuổi trẻ (lớp con cháu) "KHÔNG CHỐNG CỘNG" nhưng lại lớn tiếng "KẾT TỘI CHA CHÚ LÀM MẤT NƯỚC !!!" ... Chu mẹt ơi, ngôn ngữ, văn hóa, ý tưởng của các ông bà Vệ tinh nồng nặc dối gian, tục bẩn làm nhà cháu hãi quá. Bác nào thấy ai đọc xong bài TƯỜNG THUẬT của nhà cháu rồi cà khịa với nhà cháu, wýnh nhà cháu, vu khống nhà cháu tội "đánh người chống cộng" (trong khi rõ ràng là nhà cháu chỉ TƯỜNG THUẬT CHUYỆN CÓ THẬT là chính cháu TKN khẳng định KHÔNG CHỘNG CỘNG TẠI khắp các CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN VC) và nếu các bác thấy các ông bà Vệ Tinh ngậm máu phun nhà cháu, cầm lửa bỏ vào tay nhà cháu, khủng bố nhà cháu như họ đã từng làm thì các bác biết ngay KẺ ĐÓ LÀ PHE KHÔNG CHỐNG CỘNG.  MÀ NÈ, THƯA CÁC BÁC, VC NÓ CƯỚP NƯỚC VN, NÓ GIẾT ĐỒNG BÀO VN,  BẢN THÂN CÁC ÔNG BÀ VỆ TINH ẤY CHẠY TÉ KHÓI, NĂN NỈ NƯỚC NGƯỜI XIN TỊ NẠN, DZẬY MỜ GIỜ ĐÂY CÁC ÔNG BÀ ẤY LẠI CỔ VÕ CHO PHONG TRÀO KHÔNG CHỐNG CỘNG LÀ CỚ GÌ TA??? CÁI LÀY COI NGỘ Ạ !)


*
Rằng "con chỉ chống ác thôi...
"Chớ không chống cộng", là lời tự khai
Chính con nói, chẳng phải ai
Binh con, đổ vấy người ngoài, khôn chưa?!
"Yêu Thương" con vốn dư thừa
Thấy người thiếu thốn, con đưa tặng người
Chỉ cần con nói rứa thôi
Là linh, giám mục đến cười với con
Lưu Tường, Trịnh Hội, Võ Tôn
Thấy con có tấm lòng son đỏ loè
Rứa là họ đứng họ che
Tưng bừng "hồ hởi" chia bè vỗ tay  !!!
Thế là già trẻ cả bày
Nghe câu "Nhân Bảnkhen hay qúa chời...
Chúng con, cộng chửa xé tơi
Nên câu "chống cộng" xa vời qúa đi!
Với lòng "Nhân Bản" này thì
"Con không chống cộng" bởi vì chúng con
Yêu thương, không chống mới còn
Cờ sao, đặng chúng con lòn cho dzui
"Chúng con chống cái ác thôi"
Bốn hai năm đó, chống rồi, được chi?
Chống như Quốc chống thế thì
Còn gì Nhân Bản, còn gì Yêu Thương?
Im, cho Tuổi Trẻ lên đường
Yêu quê xin cứ tăng cường hầu bao !
Rằng con nói đúng không nào ?
Nhìn đây "tuổi trẻ" xé rào, cứu nguy!
Dù chưa công trạng chút gì
Vẫn dày thành tích bởi vì..."yêu thương"
Ai mà chặn lối ngăn đường
Là con chiến đấu đến chương cuối cùng !!!
*
Mèn ui, "NHÂN BẢN" lạ lùng
Nghe xong các cụ hãi hùng quá đi! 
Đã cùng vận nước suy vi
Còn nghe bọn trẻ bấc chì kêu ca
"Ai làm mất nước, tan nhà ?
Để cho trẻ phài bôn ba nước ngoài?"
 *
Bực lòng Cụ bảo quái thai
Ai khuôn đúc trẻ và ai cầm đầu???
Trẻ mà thế, hỏi ai cầu ?
Đảng nào mớm trẻ những câu hỗn hào ?? 
  *
- Cụ ơi, Cụ nín đi nào
Cụ mà théc méc đỉnh cao nó ghè
Búa dao đỉnh lại có bè
Không im, đỉnh đánh Cụ...tè, ai can ?!!!


Tha Hương


 Link tham khảo:








Sunday, October 22, 2017

NÉT ÐẶC THÙ




NÉT ÐẶC THÙ



Ta, con suối nhỏ nằm khiêm tốn
Mưa đổ đầu nguồn nước vẫn trong
Ðịa chấn, sông bồi hay núi cản
Suối vẫn triền miên, ngát một dòng
 *
Ta như con én đang xây tổ
Súng đạn phi nhân chẳng gợn lòng
Vẫn gốc cây lành đơm trái ngọt
Vẫn hồn biển lớn gọi tình sông
 *
Ðời xô ta xuống, ta không ngã
Vẫn đứng hiên ngang, đứng thẳng người
Hồn vẫn vươn cao, hồn bách trượng
Tấm tình sông núi vẫn đầy vơi !!
 *
Vẫn trắng, vì lòng ta vốn trắng,
Ðiềm nhiên, ta ngó vở tuồng đời
Tai ta không bẩn lời vô sỉ
Hồn chẳng hề vương cánh bụi rơi !
 *
Ta vẫn cảm thương loài ác điểu
Bao giờ ngươi biết hót lời vui ?
Bao giờ đổi được màu nguyên thủy
Ðể biết yêu thương, thấu nghĩa đời ?
 *
Ðể biết trăm năm là hữu hạn
Thế gian tất cả bóng phù du
Còn chăng, ngọc tuyết trong hồn núi
Lưu lại nhân gian nét đặc thù ...


Ngô Minh Hằng



Saturday, October 21, 2017

Cảm ơn hai bạn TÀI -YẾN tặng quà.

Cảm ơn hai bạn TÀI -YẾN tặng quà.

Thưa  hai Bạn Tài -Yến,
 
Cảm ơn  hai bạn. Nmh vừa đi ăn với gia đình về, mở E-mail thì được thư và "quà" hai bạn gởi cho. Nmh cảm động lắm. Thư Bạn viết rất vui, Nmh đã đọc và cảm nhận được sự quan tâm rất chân thành của hai Bạn.  Cảm ơn hai Bạn rất nhiều.  Món quà nữa, thật qúi và thật đặc biệt. Vâng, đó là sáng kiến tuyệt vời và Nmh nghĩ là rất hữu hiệu của Ls. Lê Duy San và Ông Nguyễn Bắc Ninh.   Chắc thế nào Nmh cũng có dịp dùng đến.
 
Xin cảm ơn hai Bạn lần nữa. Cầu chúc hai Bạn và toàn gia sức khoẻ, an bình, hạnh phúc.
 
Trân trọng,
 
Ngô Minh Hằng
 
 
Sent: 10/21/2017 9:21:32 P.M. Central Daylight Time
Subj: Thaoluan9] Fw: CẦU NGUYỆN CHO LŨ VC VÀ BÈ LŨ TAY SAI CHẾT HẾT LÀ XONG
 
 
Thi sĩ Ngô Minh Hằng qúy mến,
 
 
Em thấy bọn tay sai VC viết email chưởi bới và bóng gió những người chống cộng rất là mất dạy. Em cho rằng chúng là VC hoặc tay sai VC vì em biết chắc người quốc gia mình lương chính không ai thích CS và họ thích đọc thơ đấu tranh của Chị và yêu mến Chị như vợ chồng em. Chị không trả lời chúng, chúng càng lồng lộn vì chúng biết là Chị không care tới chúng và không cho  chúng có chance ngang hàng với người quốc gia.  Thái độ của Chị Lan, vợ em bảo cũng rõ ràng dứt khoát như những bài thơ chị kể tội ác của CS. Chúng nó tức chết đi, nếu bọn chúng không thù Chị, không cho tay sai vu cáo Chị, không tấn công bôi nhọ Chị mới lạ đấy.
 
Em tặng Chị cái banner này của ông Lê Duy San và Nguyễn Bắc Ninh mới làm gởi net. Ông Lê Duy San nói hay lắm. Ống nói:
"Xin các anh chị copy cái banner mà anh Nguyễn Bắc Ninh đã làm và save vào 1 cai file. Khi nào gặp bọn VC, VGCS thì cứ copy rồi paste để trả lời chúng là xong.
Không cần và cũng không nên tranh cãi với chúng làm gì cho mất thì giờ."
 
Thế là em copy. Của thì các ông ấy, công thì...chúng em, xin gởi tặng Chị. Chúc Chị tiếp tục kể tội VC/VG/TAY SAI cho chúng tức ói máu.(nếu không tức, sao chúng wánh Chị? hà...hà...)
 
Tài - Yến
 
 
. 
 
 

From:sanduyle@yahoo.com
Sent: 10/21/2017 8:08:29 P.M. Central Daylight Time
Subj: [Thaoluan9] Fw: CẦU NGUYỆN CHO LŨ VC VÀ BÈ LŨ TAY SAI CHẾT HẾT LÀ XONG
 
 
 
KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG 
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG 
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

Thưa qúy anh chị.
Xin cám ơn qúy anh chị đã hưởng ứng.
Xin các anh chị copy cái banner mà anh Nguyễn Bắc Ninh đã làm và save vào 1 cai file. Khi nào gặp bọn VC, VGCS thì cứ copy rồi paste để trả lời chúng là xong.
Không cần và cũng không nên tranh cãi với chúng làm gì cho mất thì giờ.
Qúy vị nào chưa tham gia, xin mời tham gia.

LDS

Thursday, October 19, 2017

Biếm Thi THA HƯƠNG - TRÁCH AI ???

 





Biếm Thi THA HƯƠNG

TRÁCH AI ???
 

 
Bây giờ mới biết hay sao ?
Vũng này, cộng đã chui vào từ khuya
Báo của cộng lia chia vàng, đỏ
Đỏ trộn vàng thế đó, bấy nay
Tiền đâu cộng nối dài tay ?
Tiền đâu lập hội, múa may, nằm vùng ?
Tiền đâu giải văn gừng văn nghệ
Và tiền đâu cộng để sống dài ?
Hỏi rằng tiền ấy do ai ?
Phải do DU LỊCH, KINH TÀI, ĐẦU TƯ ???
Nếu tị nạn khư khư miệng túi
Thì cộng kia chết tủi lâu rồi !!!
Tám mươi (1980) cho đến chín mươi (1990)
Cộng kia dẫy chết, nhìn đời ngất ngư
Ai vực cộng từ từ sống lại ?
Và tiếp tay triệt hại đời dân !?
Là ai ??? Hỏi phải "Nòng Nhân" ?
Mớm cho cộng sống, góp phần, là ai????
Cộng sống lại, dài dài, cộng đẻ
Thêm tay chân, gốc rễ, thêm đầu !!!
Bất lương, thêm lũ tham giàu
Ngoài vàng trong đỏ, hai màu múa may....
 
Giờ bọn nó phơi bày mặt quỉ
Cùng hồ tinh hội nghị ngang nhiên
Trách ai ??? trách đảng bạo quyền
Trách ta, trách bọn mê tiền, hở ta ???
 


Tha Hương
2004

THẤT KINH !!! - Biếm Thi THA HƯƠNG



THẤT KINH !!!
"Quan chức VN thăm tàu sân bay Hoa Kỳ"



Mèn ui, ngôn ngữ kiểu này
Không dân Hà Lội (1) cũng bày Ba Mươi (2)
Chỉ nhà đảng mới chơi chữ Lạ (3)
Ðể nói về cái quá là quen
Ví dụ tách cà phê phin
Ðảng kêu "cái cốc ngồi trên cái lồi !"
Tiếng Việt cả đấy thôi, nhưng đảng
Dùng sai nơi thành nhảm, thành ...lừa (4)
"Anh trời có khả năng mưa " (5)
Và "anh khám phá em vừa đến đây" (6)
Hoặc" thực tế máy bay lên thẳng" (7)
Rồi "cái đài" hỏng chẳng tiền thay (8)
Hàng không mẫu hạm xưa nay
Kêu "tàu chiến đấu sân bay " thiệt...bò ! (9)
Ngôn ngữ đảng, đảng cho lên lưới
Ta "vô tư" chuyển tới chuyển lui
Chuyển mà "hồ hởi" mới dzui...
Rồi từ "nhất trí" ông lôi về xài
Thấy nhà văn có ngài chơi nổi
Khoái dùng từ Hà Lội chế ra
Lấy câu "tản mạn" viết hoa
Ðặt tên bài viết cho là ... văn minh
Nghe mà hồn vía thất kinh
Ngỡ rằng quái vật ba đình kề bên


Tha Hương


Chú thích:
1 - Dân Hà Lội : Các em cán gái vào miền Nam đều khoe : "em nà người Hà Lội!"

2- Bày Ba Mươi : bọn theo VC sau ngày 30/4/1975. Phần lớn, bọn này trước 1975 không trốn lính cũng trộm cướp, sống ngoài vòng pháp luật. Khi VC chiếm miền Nam, vội mặc áo bà ba đen, cổ quấn khăn rằn dắt Vc đến từng nhà có người là lính Quốc Gia để tâng công với "cách mạng" và dân miền Nam đặt tên bọn này là "cách mạng ba mươi"

3 - Chữ " lạ" là chữ riêng của nhà đảng để nói về những "cái" của đàn anh.

4- một loài vật bà con với ngựa và không khôn như ngựa

5- ngôn ngữ loại vô thần, kêu trời là "anh" có nghĩa " trời có thể mưa "

6 - lại ngôn ngữ ba đình, ý nói: "anh biết là em vừa tới nơi này"

7- vẫn ngôn ngữ đỉnh cao loài ruồi, lời anh cán ngố đi xem cái máy bay trực thăng bị rớt và bỏ lại ở xa lộ Biên Hòa sau ngày 30/4/1975 về khoe với một anh cán ngố khác.

8 - em cán gái mới vào Nam, thấy người bà con có cái radio cũ chưa kịp vất đi, em mê quá, xin về dùng. Ðược ít tuần, nó hư, em buồn qúa, than với anh cán trai.

9- Loài vật họ hàng với trâu nhưng không khoẻ bằng.




TIN VUI



TIN VUI
Ghi chú: Nhờ bức thỉnh nguyện thư do Phil Huynh với hàng chục ngàn chữ ký khắp nơi trên thế giới của đồng bào VN Tị Nạn VC cùng sự vận động tích cực của cộng đồng Vietnam San Diego với các giới chức địa phương, các nghị viên thành phố, đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails.Xin Cảm ơn anh Trần Chấn Hải đã gởi tin cho.

Chúng ta có kết quả này
Do ta CHỐNG CỘNG, CHỐNG BÀY VIỆT GIAN
Do lòng yêu nước Việt Nam
Do trung thành với Cờ Vàng, đúng không?
Nếu như nhẹ dạ, yếu lòng
Nghe theo "giới trẻ" là "KHÔNG CHỐNG HỒ"
Lấy "TÌNH THƯƠNG XÓA HẬN THÙ"
Lấy câu "CHỐNG ÁC"  hoả mù đấu tranh
Để mờ Quốc - Cộng lằn ranh
Không người chống cộng, cộng thành thắng thôi !
Chẳng ai phản đối, hỏi rồi
Đường mòn tên "Bác" có người gỡ đi ???
May sao còn những lương tri
Trung thành yêu nước, quản gì góp công...
Chúc mừng Tị Nạn Cộng Đồng
Bốn hai năm lẻ một lòng sắt son !!!
Tin vui như pháo nổ giòn
Xin chia sẻ với bà con, đồng bào ...
Ngô Minh Hằng


From: hai.tran18@gmail.com
To: @gmail.com
Sent: 10/15/2017 9:43:27 P.M. Central Daylight Time
Subj: Fwd: Đường mòn Hồ Chí Minh đã được Google Maps gỡ bỏ và thay thế vào đó là đường mòn La Jolla, La Jolla Trails.




Friday, October 13, 2017

KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?

 












 
KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?
 
 

Cộng bắt Nguyễn Viết Dũng rồi!
Nghe tin ai chẳng bồi hồi xót xa ...
Xót vai em nặng sơn hà
Xót lòng em khắc Quốc Gia - Cờ Vàng
Xót em dũng cảm hiên ngang
Dựng cờ, mong một huy hoàng núi sông
Em làm cộng sợ vô cùng
Sợ dân ba cõi kiêu hùng đứng lên
Chung tay đập nát bạo quyền
Cho nên tìm cách cộng nghiền nát em !
Trước Tàu thì cộng đớn hèn
Trước dân thì ác, cộng quen thế rồi...
Bởi ta cúi mặt im lời
Nên chi cộng mới vững ngôi trị vì
Ba miền, ta đứng lên đi !
Hãy như bó đũa ta thì cùng nhau
Muôn tay dựng một tuyến đầu
Thì ta xoay chuyển địa cầu như không !
Trong thì giải cứu núi sông
Ngoài thì yểm trợ hết lòng cho quê
Hóa Giang còn đó câu thề  (1)
Lời Trần Bình Trọng vọng về còn vang (2)
Non sông tổ quốc Việt Nam
Đảng kia đã ký dâng quan cộng Tàu
Nếu ta không lấy lại mau
Thì rồi Hán hóa, hờn đau muôn đời !!!
Hôm nay cộng bắt Dũng rồi
Không mai thì mốt cộng thời bắt ta
Khoanh tay chịu chết thế à ?
Không !!! Nam-Trung-Bắc mọi nhà đứng lên !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
1/ Năm 1287 Mông Cổ đem quân sang đánh nước ta lần thứ ba, chúng hết sức hung hăng vì mối thù hai lần thua trước. Hưng Đạo Đại Vương đi đánh giặc, Ngài cầm gươm chỉ xuống sông Hóa thề rằng : " Phen này không phá được giặc Nguyên, ta thề không trở lại khúc sông này nữa".
 

2/ Khi quân Nguyên Mông sang xâm lăng nước ta lần thứ hai, Thoát Hoan bắt được tướng của ta là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Biết là vị tướng tài, Thoát Hoan chiêu dụ, ướm hỏi là Ngài có muốn được phong làm Vương đất Bắc ?  Trần Bình Trọng quắc mắt, nhìn vào mặt Thoát Hoan thét lên rằng: " Ta thà làm qủy nước Nam chớ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì chỉ có 
chết mà thôi, can chi ngươi phải lắm lời."



Thursday, October 12, 2017

CHỐNG CỘNG










CHỐNG CỘNG



Chống Cộng là bổn phận chung
Của nòi con Lạc cháu Hồng Việt Nam
Càng độc ác lại càng phải chống
Chống đến ngày Việt cộng tiêu tan
Để dân hết cảnh lầm than
Để non sông được vinh quang cùng người
Còn Việt cộng là đời còn khổ
Còn gông cùm  xiết cổ dân ta
Bao năm nòi giống, sơn hà
Đau thương đói khổ, hỏi là đủ chưa?
Kẻ giàu có dư thừa là đảng
Còn dân lành đói khát đau thương
Hỡi ai còn chút thiện lương
Xin quên cái NGÃ mà nhường cái TÂM
Đừng nhẹ dạ mà lầm mưu cộng
Mắc kế thù mà chống chính ta !
Làm mờ chính nghĩa Quốc Gia
Kẻ thù thích chí, cười khà, vỗ tay !!!


Ngô Minh Hằng


Monday, October 9, 2017

Thơ XƯỚNG - HỌA - TRẦN DOÃN THƯỜNG - NGÔ MINH HẰNG

Thơ Xướng - Hoạ

From: tranongoai747@yahoo.com
Sent: 10/9/2017 4:18:41 P.M. Central Daylight Time
Subj: Bai tho Be Bang


Thưa quý vị,


Quả thật tôi tiếc mà có bài thơ Bẽ Bàng này lên diễn đàn. Lý do là 42 năm qua đã không có một đảng phái thật sự nào chống cộng cứu nước, cứu dân thoát tay Tàu cộng.

Có một đảng Việt Tân (ma) tưởng rằng chống cộng thì lại chống người yêu nước, chống người chống cộng cho nên gọi là Chống Cộng Cuội. Lâu la đảng này không biết ngạn ngữ “Con dại cái mang” nên chửi bới, dánh phá những người yêu nước, những người chống cộng khiến toàn thể đảng VTm mang nhục. Chúng còn đánh phá người yêu nước là VTm còn mang nhục, tôi nhắc lại lời cảnh cáo này.

Tạm viết vài hàng nguyên nhân vì sao có bài thơ Bẽ Bàng này vào dịp lại có email vụ TKN.

TDT


BẼ BÀNG

Chẳng có ai nào, đảng phái nào
Thực thi chống cộng, chỉ tào lao
Việt Tân ma bịp giỏi vô kể
Lũ quỷ đặt điều khéo biết bao
Mép giải nhổ ra vênh váo thế
Mồm loa liếm lại nhục làm sao
Theo chân anh cả vì tiền bạc.
Bai liệt thân danh thêm tốn hao

Doãn Thường
Pasadena 9-Mười-2017

***
Kính Họa


ĐÚNG VẬY
Bốn mấy năm qua chả mặt nào
Xót thương Tổ Quốc, dựng công lao !
Yêu tinh ma qủy thì không ít
Hào kiệt anh hùng lại chẳng bao !
Cõng rắn cắn nhà khoe tốt hả ?
Tiếp tay cho cộng bảo hay sao ?
Từng phen lừa bịp làm dân khổ
Tiền bạc, niềm tin cứ mãi hao !!!



Ngô Minh Hằng