Friday, July 6, 2018

PHÍ QUÁ !!!...



PHÍ QUÁ !!!...
Tin Net: Thua cá độ World Cup năm 2018 tại VN,
nhiều thanh niên tự tử.

Thua cá độ vội quyên sinh
Trách ai coi mạng sống mình rẻ nha !
Chết vì đáp nghĩa mẹ cha
Đền ơn sông núi mới là chết vinh
Hoặc thi gan với Ba Đình
Vì câu chính nghĩa hy sinh đã đành
Chết thì chết phải liệt oanh
Sử vàng bia đá lưu danh với đời
Chết chi phí quá ai ơi
Đặc khu kinh tế chờ người phá tan !!!
Ngô Minh Hằng

Wednesday, July 4, 2018

ÐÃ CHÍN MONG CHỜ - Trích thi phẩm GỌI ĐÀN 1998






ÐÃ CHÍN MONG CHỜ
 


Những khuôn mặt tươi cười như hoa nở
Cờ trên tay chen chúc đứng bên nhau
Ðàn em bé mắt bừng lên rạng rỡ
Bắt chước đoàn quân nhạc hát theo sau…
  *
Có cụ ông nương mình trên chiếc gậy
Nhìn cháu, con trong quân phục diễn hành
Có cụ bà giơ cờ lên vẫy vẫy
Ðể nhớ thời vì độc lập đấu tranh
  *
Cứ như thế bao đoàn người tiếp nối
Từ mọi ngành binh chủng đến địa phương
Họ đi giữa hàng cờ bay trống nổi
Hân hoan mừng ngày Ðộc Lập Quê Hương
  *
Họ có Quê Hương, có ngày Ðộc Lập
Ðể chào mừng và hát những lời vui
Ta mất cả Quê Hương và Ðộc Lập
Nên lời ta, lời cay đắng ngậm ngùi!!!
  *
Ta cũng đứng xem diễn hành như họ
Nhưng hồn ta dòng lệ tủi thầm rơi
Dân nước ta hai mươi năm chưa có
Một Tự Do, Ðộc Lập tựa dân người !
  *
Hai mươi năm ta làm thân vong quốc
Chỉ mong ngày về lại chốn quê xưa
Ôi, ngày ấy, bao giờ ta có được ???
Hai mươi năm, thôi đã chín mong chờ!
 


Ngô Minh Hằng
5.7.1995

Tuesday, July 3, 2018

THAY LỜI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ





THAY LỜI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM 
NÓI VỚI BÀY CÔNG CỤ 


Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Những cú đấm, những dùi cui, roi điện...
Anh hung bạo dữ dằn không tả xiết
Như thú điên xâu xé những con mồi

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Máu đỏ mặt, đỏ toàn thân, đỏ đất
Anh nhớ đấy, máu Lạc Hồng bất khuất
Sẽ đơm hoa chiến thắng hiến dâng đời

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Những cái tát, những trận đòn thù hận
Khi chúng tôi, những người dân chơn chất
Phản đối tà quyền bán nước Việt Nam?

Nhiệm vụ các anh, cảnh sát, công an
Bảo vệ dân lành, giữ yên đất nước
Sao các anh lại thay quân xâm lược
Khủng bố dân theo lệnh đảng hung tàn ?

Anh chẳng đau lòng tổ quốc nguy nan
Mặc dân tộc trước điêu tàn Hán hóa
Còn đánh đồng bào tang thương tơi tả
Ai đã luyện anh mất hẳn tính người ???

Bàn tay nào các anh đánh chúng tôi
Lương tri đâu mà anh tàn ác thế ?
Cơm áo anh do chúng tôi đóng thuế
Anh đánh giết người nuôi sống anh sao?

Tàn sát chúng tôi anh có tự hào
Là thắng được người dân không khí giới ?
Là giết được những đồng bào vô tội...
Vì họa diệt vong, dũng cảm biểu tình ?

Anh phải biết rằng lũ đảng Ba Đình
Bọn bán nước sắp đến giờ đền tội
Nếu các anh vẫn bạo tàn, mê muội
Thì dân hiền đến mấy cũng ra tay ...

Hãy lắng nghe và nhớ kỹ lời này
Hỡi đám bất nhân công an cảnh sát
Tàu thống trị là Việt Nam tan nát
Chúng giết anh như anh giết đồng bào !!!

Này, biết khôn thì anh hãy nhìn vào
Gương Mông, Tạng, Mãn, Hồi mà hành xử
Nếu để Việt Nam chệt - Hồ bức tử

Anh chẳng hơn gì số phận chúng tôi !!!


Ngô Minh Hằng

Hỏi LS Trần Kiều Ngọc....Chết Kiều ... Thơ Xướng - Họa Nguyễn Đạt - Tha Hương




Thơ Nguyễn Đạt:

HỎI LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC VÀ THẾ LỰC ĐỨNG SAU LƯNG: CÒN TIẾP TỤC "CHỐNG ÁC MÀ KHÔNG CHỐNG CỘNG" KHÔNG ?


Bán nước cho Tàu: Cộng ác không ?
Có nên đoàn kết chống hay không ?
Sai đường lạc nẻo  kỳ ghê nhỉ
Há miệng mắc quai ngượng lắm không ?
Dân chúng biểu tình can đảm quá
Cầm quyền đàn áp độc tài không ?
Nguy cơ diệt chủng đang kề cận
"Chống ác mà không chống Cộng" không ?

Nguyễn Đạt
June 20, 2018



HOẠ ĐÁP 

CHẾT KIỀU 

Bác Đạt hỏi gì cắc cớ không ?
Trả lời sao nổi, chết Kiều không !!!
Bảo NO thì lộ hàng gian nhé
Nói YES e lòi gốc cuội không ?
Chống ác “anh thư” la vẫn có
Diệt Hồ nữ quái hét là KHÔNG !
Sau lưng đảng bịp nào, ai biết

Chỉ biết nàng to MỘT SỐ KHÔNG !!!

Tha Hương
 21.6.2018


MỘT LẦN SỐNG CHẾT ...




MỘT LẦN SỐNG CHẾT ...



Khi xưa còn trẻ, ngây thơ
Ngày nay khôn lớn vẫn khờ nữa sao?
Đảng yêu dân nước đâu nào
Chỉ yêu thống trị, ngôi cao, bạc tiền!
Đảng còn bán đất tổ tiên
Mà ta để đảng bình yên được à?
Hãy mau đòi lại sơn hà
Bởi khi nước mất, hỏi nhà còn không !?
Chệt vào là mất núi sông
Nhà tan, tổ quốc Lạc Hồng cũng tan !
Ta và con cháu điêu tàn
Nhục hờn Tây Tạng, bẽ bàng Tân Cương !!!
Đứng lên và hãy can trường
Diệt loài bán nước, trừ phường giết dân
Đừng sợ hãi, chớ lần khân
Thời gian mất nước đến chân ta rồi
Còn vài năm nữa mà thôi
Năm hai ngàn cộng hai mươi đó mà (2020)
Đảng giao Tàu nước Việt ta
Cộng Tàu nhận đất là ra nước Tàu !
Thế là diệt chủng không lâu
Thế là nước Việt, địa cầu mất tên !!!
Đồng bào ơi, hãy đứng lên !
Nếu như có chết, tuổi tên sống đời
Chớ đừng sống kiếp tôi đòi
Đớn hèn, tủi hổ với người gần xa !

Một lần SỐNG - CHẾT, thì ta

Sống hay chết sẽ phải là quang vinh!!!


Ngô Minh Hằng


NGỌN LỬA ĐẤU TRANH





NGỌN LỬA ĐẤU TRANH

Gởi về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam với tất cả ngưỡng phục và hy vọng.



Bốn mươi ba năm mới có ngày này
Ngày toàn quốc đứng vùng lên quật khởi
Ngày dân tộc tôi người người phản đối
Việt cộng bạo tàn bán nước, lừa dân

Dõi theo tin tôi mừng rỡ vô ngần
Nhưng đau xót và lo âu cũng lắm
Tôi xót dân tôi hai bàn tay trắng
Trước xe tăng và súng đạn, giặc Tàu

Bốn mươi ba năm nuốt hận cúi đầu
Đảng cai trị, coi người như súc vật
Nhưng hôm nay họ hào hùng bất khuất
Phù Đổng vươn vai đối mặt bạo quyền

Cấm lũ tội đồ bán đất tổ tiên
Già bên trẻ biểu dương lòng yêu nước
Với khí thế triều dâng từ muôn hướng
Biển vỡ ra cuồn cuộn sóng căm hờn

Sóng đã xua tan sợ hãi, cô đơn
Họ dũng cảm tiến lên đường chánh đạo
Hà Nội, Sài Gòn, Mỹ Tho, Chợ Gạo
Bình Thuận, Bình Dương, Hà Tĩnh, Nghệ An

Cả cao nguyên Đà Lạt, biển Nha Trang
Người yêu nước đã biểu tình giữ nước
Dù lắm người bị công an chặn bước
Bị đánh, bị cùm, bị bắt, bị giam

Nhưng trong tim lời Tổ Quốc Việt Nam
Đang thét tiếng bi thương giờ sinh tử
Khiến dân Việt dù đối đầu qủi dữ
Vẫn hiên ngang dấn bước để sinh tồn

Hỡi đồng bào, thành thị đến làng thôn
Xin vững chí kiên cường mà tranh đấu
Vì tự do, phải dẹp loài thảo khấu
Đối diện những ngày nguy hiểm gian lao!

Cứu được non sông chỉ có đồng bào
Bằng những cuộc biểu tình ghi sách sử
Vâng, quốc nội phải tự mình cứu tử
Không bởi chúng tôi, không bởi người ngoài

Nhưng chúng tôi luôn bên cạnh những ai
Yêu quê thật, đấu tranh trừ cộng đỏ
Bởi chính nghĩa một khi mà sáng tỏ
Thế giới quanh mình sẽ tiếp tay thôi !!!

Đêm sắp qua và ngày sắp sáng rồi

Xin ngọn lửa đấu tranh, bền bỉ nhé !!!


Ngô Minh Hằng



CẢM ƠN PHAN RÍ




CẢM ƠN PHAN RÍ
Để ghi nhớ và cảm ơn tinh thần bất khuất, lòng yêu nước của Đồng Bào Phan Rí, Bình Thuận, một trong những địa danh đã dũng cảm mở đầu trang sử đấu tranh chống CS bán nước VN. Cho Tàu cộng.


Hoan hô PHAN RÍ dân ta
Biểu tình giữ nước giữ nhà Việt Nam
Cảnh sát cơ động công an
Dùi cui, áo giáp vũ trang đầy mình
Dã man đàn áp biểu tình
Không tâm đồng loại, không tình quê hương
Đánh dân, đỏ máu hiện trường
Lòng dân vẫn sáng tấm gương trung thành
Người dân PHAN RÍ hiền lành
Giận bày công cụ gian manh hại đời
Muôn lòng nhiệt huyết bừng sôi
Nêu gương qủa cảm của người Việt Nam

Thấy dân khí thế dâng tràn
Công an vội bỏ vũ trang chạy dài
Dùi cui, roi điện hết oai
Leo tường chúng trốn ra ngoài thoát thân!!!

Dân hiền, đảng đánh giết dân
Dân mà bất khuất, nhanh chân đảng chuồn
Xin ta dũng cảm, kiên cường
Để mà lấy lại biên cương Lạc Hồng
Nếu ta nhụt chí, non lòng
Tương lai Hán hóa, diệt vong, chết chùm

Cảm ơn PHAN RÍ vô cùng !!!



Ngô Minh Hằng

ĐỨNG LÊN, VIỆC PHẢI, TA LÀM !




ĐỨNG LÊN, VIỆC PHẢI, TA LÀM !

Là lời cảm phục và khích lệ,  thân mến gởi về Đồng Bào VN tôi, những người
đang dũng cảm xông pha, thực thi QUYỀN LÀM NGƯỜI đứng lên biểu tình
chống đảng VC bán nước cho Tàu cộng qua hình thức cho mướn ba vùng trọng
yếu, chiến lược của VN để Tàu làm Đặc Khu Kinh Tế, đưa dân tộc vào hoạ diệt
vong, vào đời nô lệ là Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong


"Đặc khu kinh tế" tung ra                                                                                    
 Tin này đảng giấu kỹ mà, tại sao...
Chắc là đất đến ngày giao
Giấu không được nữa phải trào ra thôi
Lưu manh bản chất đảng rồi
Nhưng không thể bịp được đời mãi đâu !!!
Đi đêm với lũ cộng Tàu
Đứa cung ký với đứa cầu đã xong
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Là vùng kinh tế, quốc phòng của ta
Cả Bản Giốc, Formosa
Tây Nguyên, Hải Đảo nữa mà, nhớ không?
Với Tàu ký thế là xong
Với dân đảng vẫn lòng vòng mị dân
Cứ như luộc ếch, nóng dần...
Khi dân biết chuyện mọi phần đã xong !
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong
Đảng đưa "dự thảo" xem lòng dân thôi
Núi sông đảng bán lâu rồi
Chờ ngày giao đất cho người là xong !
Dù cho dân chẳng bằng lòng
Cũng không thoát khỏi cái vòng kim cô !!!

Nút kia có bấm hay chờ
Chỉ là màn bịp vừa dơ vừa tồi
Đảng không yêu nước qúy người
Ý Dân có phải Ý Trời nữa đâu !
Tuyên cáo, kiến nghị thêm rầu
Đảng nào hiểu biết được câu luân thường !

Đảng Hồ bức tử quê hương
Để thành Tây Tạng, Tân Cương thế này
Thì ta phải đứng lên ngay
SỐNG hay CHẾT chọn cho ngày liệt oanh !
Sống thì sống phải thơm danh
Chết thì chết phải bia xanh sử vàng
Chứ không nô lệ ngoại bang
Cúi đầu Chệt cưỡi, nhục mang muôn đời !
Đứng lên toàn quốc ta ơi
Đứng lên mà để làm người, đứng lên!
Đấu tranh giữ lửa cho bền
Phải đòi đất nước chủ quyền về ta
Đập tan đảng bán nước ra!
Đuổi Tàu cút khỏi sơn hà Việt Nam !
Đứng lên, việc phải, ta làm
Đấy, quyền căn bản nhân gian: QUYỀN NGƯỜI !!!


Ngô Minh Hằng

KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM





KHÓC KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM


Việt cộng bán Việt Nam rồi
Và đưa Chệt cộng lên ngôi trị vì !
Những vùng trọng yếu, an nguy
Vân Đồn, Phú Quốc với thì Vân Phong
Đảng Hồ đổi lấy vàng ròng
Cộng Tàu mướn để xây công thự Tàu
Mướn rồi chiếm, tằm ăn dâu
Ngót trăm năm ấy qua cầu khó chi!
Trước, khu kinh tế, sau thì
Là khu thống trị, trị vì Việt Nam !
Bán nước rồi rước Tàu sang
Làm đau dân nước, rõ ràng Hán nô !
Trước bày quốc tặc, tội đồ...
Xin đừng vô cảm ngồi chờ diệt vong !
Đứng lên muôn mặt một lòng
Đứng lên cấp bách mới hòng cứu ta !
Chín mươi bốn triệu dân mà
Triệu người nổi dậy, đảng là nát thôi !
 
Mất chó thì đánh chết người *
Mà khi mất nước sao ngồi khóc than ?!

Khóc không cứu được Việt Nam
Đấu tranh, đổ máu mới tàn Hán nô !
Nếu không muốn chết bởi Hồ
Đứng lên mà giữ cõi bờ Việt Nam !!!

Ngô Minh Hằng

* Tin trên NET: Ở VN, người trộm chó, chủ chó bắt gặp, đánh chết người trộm chó.




NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦM SÚNG TRONG GIỜ SINH TỬ CỦA QUÊ HƯƠNG




NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦM SÚNG
TRONG GIỜ SINH TỬ CỦA QUÊ HƯƠNG

(Dòng tâm huyết, gởi đến những người cầm súng  đang phục vụ đảng CS bán nước tại VN. Có súng trong tay, bổn phấn các anh là bảo vệ Dân và Nước,  Nay đảng VC bán nước và dân chúng toàn quốc đang thực hiện quyền công dân, đứng lên biểu tình chống hành vi bán nước qua âm mưu cho Tàu mướn Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc làm Đặc Khu Kinh Tế của đảng CSVN. Nếu là người có lương tri,  các anh phải nhìn thấy đảng đưa dân tộc VN vào hoạ diệt vong. Vì thế, các anh không được đàn áp nhân dân mà hãy đứng lên cùng với họ diệt trừ bọn bán nước bởi cứu nguy cho quê hương dân tộc cũng là cứu nguy cho chính anh và gia đình con cháu các anh.)


           
Buổi sáng vừa thức dậy
Tìm đọc tin biểu tình
Tôi thương dân tôi quá
Yêu nước là hy sinh
           
Yêu nước là giữ nước
Là dũng cảm, dấn thân
Cho vẹn toàn lãnh thổ
Cho hạnh phúc toàn dân
           
Dù đường đi gian khó
Dù máu lệ chan hoà
Nhưng khi lòng kiên định
Đá cũng nở thành hoa
           
Hồn Việt Nam bất khuất
Người Việt Nam kiên cường
Yêu quê từng tấc đất
Xây quê bằng máu xương
           
Nay đảng Hồ đem bán
Nước Việt Nam cho Tàu
Hỏi lòng nào không hận
Hỏi hồn nào không đau...
           
Hỡi các ngành quân đội
Cảnh sát và công an
Trong tay anh có súng
Sao để quê hận tràn ???
           
Sao để đảng bán nước
Nước là quê của mình
Và anh càng không được
Để đồng bào điêu linh !!!
           
Anh phục vụ đất nước
Và bảo vệ nhân dân
Thì không được nhu nhược
Tôn thờ đảng bất nhân !!!
           
Hãy chống phường ác đảng
Chớ đàn áp đồng bào
Đứng cùng dân anh nhé
Đấu tranh mới anh hào !
           
Anh phải quay súng lại
Trừ sạch bọn tội đồ
Cứu dân và cứu nước
Xé Hiệp Ước Thành Đô !!
           
Cơ hội này có một
Nếu không cứu quê hương
Thì nước dân khốn khổ
Như Tây Tạng, Tân Cương !!!
           
Khi nước thành tỉnh, huyện
Dân thành nô lệ Tàu
Anh cũng thành tôi mọi
Chẳng khác gì ai đâu !
           
Mà còn mang trọng tội
Tội để dân lầm than
Tội tiếp tay bán nước
Tội để mất Việt Nam !!!
           
Anh ơi, quê hấp hối
Đừng vô cảm, vô tri
Quê cần anh góp sức
Tổ quốc mình lâm nguy !!!



Ngô Minh Hằng


ANH PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT?





ANH PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT?

Để ghi nhớ tinh thần bất khuất, dấn thân và dũng cảm của đồng bào đang biểu tình tại VN, tác giả xin được trân trọng tỏ lòng biết ơn, ngưỡng phục cũng như xót xa trước mọi khó khăn của phong trào biểu tình tự phát trên toàn quốc. Cảm ơn đồng bào đã vạch rõ âm mưu bán nước của CSVN qua dự luật cho Tàu cộng mướn 3 yếu điểm Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong làm Đặc Khu Kinh Tế và do quốc hội VC nhấn nút ngày 15/6/2018. Riêng gởi đến những tên tay sai, công cụ, bán linh hồn cho bọn VC vong bản, dã tâm đàn áp, khủng bố đồng bào yêu nước, biểu tình giữ nước.



Anh phải là người nước Việt không?
Cớ sao đàn áp giống Tiên Rồng ?
Cớ sao đảng bán giang sơn Việt
Anh lại a tòng phản núi sông ???
  *
Tổ quốc, nhìn xem, đảng bán rồi !
Đảng mời Tàu cộng bước lên ngôi
Đồng bào phản đối sao anh đánh?
Tim óc anh đâu? Có phải người ???
  *
Đảng mướn anh à? giá có cao ?
Mà anh tàn nhẫn đánh đồng bào !?
Con người, anh kéo như con vật
Đâu những văn minh để tự hào ?
  *
Anh bán lương tâm được mấy đồng?
Làm tôi cho đảng nhục anh không?
Đánh người yêu nước, vâng lời đảng
Là phản đồng bào, phản núi sông !
  *
Anh đã hung hăng khủng bố người
Thấy anh mọi rợ qúa anh ơi...
Một mai sông núi hồi sinh lại
Anh đứng nơi nao ở chốn đời ???
   *
Nhìn cảnh làm tôi lại đắng lòng
Thương đồng bào quá, xót non sông
Tiếp tay cho cộng, làm công cụ
Anh phải là người nước Việt không?
  *
Nếu phải, hồi tâm, hãy trở về
Đừng làm tôi đảng để đau quê
Mau cùng đứng dậy đòi sông núi
Sông núi chờ anh bỏ bến mê !!!


Ngô Minh Hằng

Link tham khảo:
https://www.youtube.com/watch?v=ycK3TWX_H38