Saturday, January 29, 2011

QUYỀN NĂNG TẠO HÓA


 Mới trận đầu tiên đã lớn rồi
Từ trời muôn triệu cánh hoa rơi
Mỗi chùm hoa tuyết, ngàn bông trắng
Phủ trắng trần gian đến rợn người

GIỌT LỆ MÙA XUÂN


( cho những người con gái Việt Nam sống trong ngục tù CS.)

Người con gái, muà xuân, rưng mắt lệ
Bởi sầu thương hận tủi chất lên đời
Khi an ủi không còn mang ý nghĩa
Thì lệ là  thần dược đấy em ơi !!

Friday, January 28, 2011

Vào Xuân


Mẹ ơi vào Xuân rồi Mẹ
Nhưng sao đời vẫn lạnh lùng
Nụ mai cuối vườn chưa hé
Lòng trời mưa tuyết rưng rưng....

Thursday, January 20, 2011

XUÂN DIỄM MỘNG

                                                                                

(Như một lời chúc tốt đẹp của mùa Xuân, xin  gởi tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam thân yêu, quốc nội và hải ngoại.  Đặc biệt, về những người đang thật sự dấn thân đấu tranh cho một Việt Nam Không Cộng Sản dưới mọi hình thức trong và ngoài nước)
                                  
 M ơi, đt khách, Xuân đang đến
Xuân đến, lòng con li nh nhà
T lúc con làm thân t nn
Quê người, xuân thm ca người ta

Wednesday, January 19, 2011

THỨC DẬY ĐI THÔI

(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Gởi những đảng viên, công an và bộ đội tiến bộ, có tầm nhìn vào thực trạng đất nước, có lòng thương xót đồng bào và  tinh thần yêu nước. Xin tất cả ACE, vì tương lai tổ quốc VN, chuyển đến thân bằng quyến thuộc của Quí Vị tại quê nhà.)

Hai mươi ba năm dưới ách độc tài
Tunisian dựng cơn bão nổi
Họ vùng lên, đập tan đời tăm tối
Giành lại cho đời hạnh phúc, bình minh














Sunday, January 16, 2011

GIỌT NƯỚC MẮT CHO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA



 







(Ðể nhớ ngày 25/12/2000 CS.Trần Đức Lương, Phạm văn Ðồng  ký hiệp ước bán
nước cho Trung Cộng)

Hỡi Trường Sa ! Hỡi Hoàng Sa !
Giặc đem bán đất nước ta cho người !!!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi !
Máu hồng, xương trắng bao đời dựng xây

GỌI NẮNG














Ai phủ trời xanh lớp lớp mây
Để mây rắc xuống thế gian này
Từng chùm hoa tuyết, chùm hoa tuyết
Cánh trắng như là mây trắng bay

GỞI NGƯỜI CHIẾN SĨ PHI LA



  










(Nhân tin ngày 20/5 /2001 các cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
đã phối hợp với các Đoàn thể Quốc Gia triệt hạ cờ Việt Cộng
tại hai địa điểm thương mại ở thành phố Philadelphia)

Xin cảm phục tấm lòng cho đất nước
Cho tinh thần trong lý tưởng Quốc Gia
Bao năm nay ta sống kiếp xa nhà
Cũng vì bởi lá cờ màu máu đỏ

THƠ XUÂN


(Gởi về Mẹ Việt Nam và Đồng Bào Việt Nam thân mến với tất cả lòng thương nhớ và lời cầu chúc thành công trong cuộc đấu tranh choTự Do Dân Chủ của Quê Hương)

 Mẹ ơi lại một mùa xuân đến
Lại một mùa xuân cách núi sông
Mấy chục năm trời xa Mẹ thế
Con buồn ghê lắm. Mẹ buồn không ?
Mẹ buồn, mắt tím màu thương nhớ
Những đứa con đời như nhánh sông
Như cánh lá rơi mùa lốc cuốn
Như chim mất tổ giữa muôn trùng
Thương con, mẹ hẳn chan hoà lệ
Nước mắt từ tim buốt tận lòng !

TÂM SỰ NGÀY XUÂN

   












(theo tâm sự một người lính VNCH. Nhân dịp Xuân về, kính dâng
Anh Linh các Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam.)

Lòng chùng xuống khi nhớ về qúa khứ
Hai mươi năm mà tưởng mới hôm qua
Nhìn mai nở quê người, xuân viễn xứ
Mà ngậm ngùi đau xót nặng lòng ta

MAI NÀY ANH TRỞ LẠI














Em  yêu  dấu,  xin em  đừng  giận  nhé
Hai  mươi   năm anh  vẫn  chửa  về  thăm
Chốn  quê người  anh  sống đời hoang phế
Dù  biết  em  chờ  đợi  đã  nhiều  năm

ĐOẢN THI CHO MÙA XUÂN

NĂM

Thế là đã lại hết năm
Tình tơ chưa trả, nợ tằm còn mang
Quê hương vẫn ngút hờn oan
Và chờ ai dựng cờ vàng cứu quê


LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH

Đêm Giáng Sinh âm thầm con nguyện
Xin ban cho dân Việt chúng con
Tha hương mấy chục năm tròn
Vững lòng mến Chúa và còn thương nhau

Trong khốn khó buồn đau hoạn nạn
Bày chim Hồng phân tán bốn phương
Chúa ơi, xin hãy chỉ đường
Cho dân nước Chúa một phương quay về
Cho đất Việt màu quê tươi lại
Núi sông kia mãi mãi còn xanh
Tiên Rồng, trang sử liệt oanh
Đinh - Lê - Trần - Lý rành rành còn ghi
Bạch Đằng Giang cọc thì vẫn đó
Gò Đống Đa mốc có mờ đâu
Trải qua lắm cuộc biển dâu
Nước con đã đủ thảm sầu, Chúa ơi !


" Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm !"

TỰ DỖ


Tôi chờ đã mấy hôm nay
Bác đưa thư bỏ lối này không qua
     Tại trời cuống quít mưa sa
Hay là tại nắng mượt mà, bác quên ?

     Xin đừng tại bởi không duyên
Thư không đến, chỉ muộn phiền đến thôi !
     Vâng, tôi đợi đã lâu rồi
Cành sầu mấy độ lá rơi âm thầm
     Dấu chim bóng cá mù tăm
Cuối miền vô thức ầm ầm sóng sôi
     Vắng thư, nắng cũng không cười
Gió không mát được lòng người chờ thư
     Hay là giữa nẻo tâm tư
Tình ai đổi hướng nên chừ tình xa ?
     "Không đâu, người chẳng quên ta
Bác đưa thư ấy đến là chậm thôi !"
     Thế là tôi lại ... dỗ tôi
Trong cơn mộng huyễn với lời ru xanh
     Vì rằng tôi đã yêu anh
Mà anh thì lại vô tình. Khổ không ?
     Ngày mai ... có lá thư hồng
Bác đưa thư đặt vào lòng thùng thư !!!


Ngô Minh Hằng

TIẾNG LÒNG

Tôi  viết mãi, bao năm  ri chưa trn
Mt bài thơ  thương nh, nh thương  quê
Quê tôi đó, xương chng cao có ngn
Và máu hng loang đ c sơn khê