Saturday, February 29, 2020

THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG


THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG
VC Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, nói một câu để đời và làm ô danh, điếm nhục thêm cho Hồ chí Minh và đảng CSVN: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng”




"Thà mất nước còn hơn mất đảng"
Đấy, quyết tâm cộng sản đề ra
Thà dâng Tàu cộng sơn hà
Để Tàu cho phép đảng ta sống bền
Còn sông núi mất tên mất tuổi
Dân mất nơi sớm tối gọi nhà
Rồi bày cộng sản Trung Hoa
Âm mưu Hán hoá, đảng ta lỗi gì ???

Lỗi tại dân ngu si, nhu nhược
Không dám nào cả nước dấn thân
Cùng nhau đòi lại đời dân
Đòi vể tổ quốc trọn phần đấy thôi !
Nói thật nhé, bọn người cộng sản
Bốn triệu tên với đảng trung thành
Sức đâu đọ với dân lành
Tám mươi triệu khắp mọi ngành dân gian ?
Đã biết đảng tập đoàn bán nước
Chỉ mê say quyền tước bạc vàng
Sá gì còn mất Việt Nam
Lo gì dân tộc lầm than đau buồn ?
Thì sao chẳng tìm phương vùng dậy
Để muôn sau lừng lẫy kiêu hùng?
Mà ta vô cảm lạnh lùng
Mặc ai quằn quại nỗi chung căm hờn !

"Thà mất nước còn hơn mất đảng"
Nghe rõ lời cộng sản nói không?
Nếu không đồng loạt, đồng lòng
Vùng lên mà cứu non sông giống nòi
Thì ta sẽ sống đời nô dịch
Và nước ta thành tỉnh của Tàu
TỰ DO giá chẳng rẻ đâu
Mà bằng xương máu, bằng câu kiên cường!
Muốn bảo vệ quê hương dòng giống
Con cháu mình được sống TỰ DO
Thì đừng hèn nhát, quanh co
Đừng mơ hàng xóm tặng cho, như quà !
Phải vùng dậy giữ nhà, giữ nước
Như Ông Cha đảm lược bao lần
Kìa Đinh-Lý-Nguyễn-Lê-Trần
Phất cờ nổi trống đem quân diệt thù
Để đất nước muôn thu rực rỡ
Nay cháu con khiếp sợ, ươn hèn
Thế là tội với Tổ Tiên
Thẹn năm châu lại nhục riêng giống nòi !

Đứng lên, đứng dậy làm người
Đừng làm sâu bọ uổng đời lắm ru??

Ngô Minh Hằng
2018


 Lời Ngay Ý Thật góp nhặt từ DĐ:
- Trần Chính Paris: :Tường Gian thú nhận: " Từ ngày qua Mỹ, Ngô Minh Hằng làm thơ "chống Cộng(và tạo uy tín khá lớn với cộng đồng hải ngọai) ngay sau đó cậu chó TG vu gian: " NHƯNG "nhà thơ" Ngô Minh Hằng "của chúng ta" đã làm đựợc gì? Có!  Làm được những việc GÂY NGHI NGỜ VỀ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ GÂY PHÂN HÓA CỘNG ĐỒNG theo Nghị Quyết 36 của Việt Cộng!  Tường Gian trổ tài gian trá lật lọng, nhưng quá xem thường trình độ nhận thức hiểu biết của độc giả NVQGTNVC. "Nếu bà NMH gây nghi ngờ về những người CHỐNG CỘNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ GÂY PHÂN HÓA CỘNG ĐỒNG theo Nghị Quyết 36 của Việt Cộng  "thì làm sao bà NMH có thể "tạo uy tín khá lớn với cộng đồng hải ngọai." ?

-  Đỗ Danh Ái:  Lại một tên đạo đức giả cầy, mượn dao giết người. Nếu cha của Anh Lan đem tên ông bà ngoại của Anh Lan ra cho kẻ vô loại chửi như cha của bà Phan Diễm đã làm thì Anh Lan phản ứng ra sao? Chắc rằng Anh Lan cho cha Anh Lan làm thế là đúng và phụ cha Anh Lan đưa tên ông bà ngoại của Anh Lan cho chúng chửi tiếp nên Anh Lan mới làm thơ mạ lỵ người thế này. Đúng là thứ ăn không ngồi rồi, hùa nhau sủa bậy ăn dơ đặng lảnh lương nghị quyết."...,  " Anh Lan cũng là hồn ma của Đinh Tường hay bạn của Đinh Tường? Nếu muốn giữ uy tín và chứng minh là người  lương thiện thì hãy đưa ra bằng chứng bà NMH phản non sông thế nào? hậu quả của sự phản bội ấy tai hại cho dân nước VN và cho Anh Nguyên ra sao? Nếu không đưa được bằng chứng thì chúng tôi cũng xếp Anh Nguyên vào cùng loại Đinh Tường, Tường Gian, Hoa Hoàng Lan (Tuyết Lan), Hoàng Duy hùng, vì 4 tên này đều tấn công, đấu tố bà NMH không lương thiện."
 - Phúc Lâm: "Xin hỏi Ông Trẩn Văn Minh nghĩ sao về trách nhiệm của mt người cha của Ông. Thưa Ông,các cháu đều được Bà Ngô Minh Hàng nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người tốt (không mt cháu nào hư hỏng) ông nên mừng và hãnh diện nên để yên cho các cháu sống hạnh phúc (xin bỏ vài chữ) Nhất là đừng để mấy tên bưng bô VC có cớ đánh phá nhà thơ chống cộng NGÔ MINH HĂNG! Xin hỏi Ông Trần Văn Minh có còn là người lính Quốc Gia VNCH hay không, còn chống cộng không ?. Nếu Bà Ngô Minh Hằng không phải là người vợ trước đây của Ông thì Ông có ủng hộ nhà thơ chống cng Ngô Minh Hằng hay không?. Lợi dụng Cô Dona Phan lên tiếng công đạo cho mẹ (có dẫn chứng khả tin), tên bưng bô VC Hoàng Duy Hùng không bỏ lỡ cơ hội đánh phá Bà Ngô Minh Hằng làm lợi cho VC. Đồng thời, hắn cũng chẳng binh vực Ông mà còn cho Ông là kẻ gian xảo nên Hoàng Duy Hùng viết;…“cô Dona Phan thà “vạch mặt sự gian xảo” của thân phụ Trần Văn Minh để cả thế giới biết lòng hiếu thảo của cô đối với mẹ Ngô Minh Hằng và đối với ông bà ngoại"... ( Nmh xin bỏ vài chữ vì HDH viết quá dơ.)."Thực ra, Hoàng Duy Hùng chỉ là môt tên có tài suy bụng ta ra bụng người mà thôi! Vậy xin hỏi: THẾ CÒN THẰNG MẤT DẠY VÔ GIÁO DỤC NÀO NÓI VỚI MẸ VỢ NÓ RẰNG:" TÔI ĂN Ở VỚI CON CÔ CHỨ ĐÂU CÓ ĂN Ở VỚI CÔ ? Hỏi tức là trả lời rồi đó".  Phúc Lâm (CN)


BẢN CHẤT GIAN MANH CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG





BẢN CHẤT GIAN MANH CỦA
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
(Gởi đồ tể HPNT sau khi đọc thư "lời cuối cho câu chuyện quá buồn, HPNT viết tại Sài Gòn, ngày 1/2/ 2018. Riêng là giọt nước mắt đau thương cho Huế.)



Hiện thân hung ác ở trên đời
Trời gọi thì ngươi phải dạ thôi !
Tội Huế chất chồng, ngươi chạy tội
Thư kia càng đọc, thấy càng tồi !

Sáu ngàn dân Huế chết đau thương
"Chẳng bởi tôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường!"
Ngươi viết tự lừa ngươi đấy nhé
Ra ngươi cũng sợ gặp Diêm Vương !

Bàn tay ngươi đỏ máu dân lành
Thần chết đến đòi lại chối quanh
Còn mộng đi về nơi cõi Phật
Phật nào phù độ kẻ gian manh ?

Là đây, bản chất cộng nô mà
Vu khống gian hùng kế quỷ ma
Tay giết dân lành, mồm ngậm máu
Vẫn là vô tội, vẫn điêu ngoa...

Nếu ngươi vô tội, hỏi làm sao
Sợ chết mà không nhắm mắt nào?
Vô tội, thì sao ngươi biết Huế
Thù ngươi sâu thẳm, hận ngươi cao???

Thói thường ăn cướp lại khua vang
Tay trống rùm beng, miệng cáo làng
Việt cộng vẫn dùng chiêu thức ấy
Đất Trời biết rõ mọi mưu gian !

Trời nào tha tội kẻ vô lương
Máu Huế còn kia, thấm đỏ đường
Dân Huế còn kia, khăn trắng tóc
Sẽ là nhân chứng cuộc tang thương

Diêm Vương mở ngục đón chờ ngươi
Nhân quả xưa nay luật cõi đời
Chớ tự lừa mình như thế nữa
Đừng mong lừa đảo cả ông Trời!

Ra ngươi sắp chết vẫn không chừa
Vẫn bịp mọi người đấy, biết chưa?
Bản chất cộng nô là thế đó
Lưới Trời dẫu rộng, chẳng hề thưa !!!



Ngô Minh Hằng
.2018
Links tham khảo:



Gom góp từ Diễn Đàn:

 - Hoa Hoàng Lan: "Còn chuyện mi cố ghép cho Ta chửi chúa của mi đi mò háng, thì hạ hồi phân giảiVả lại, chúa của riêng mi, đâu phải Chúa của tất cả các con chiên TCG mà mi hoài công kích động ? Chả ai tin điều mi vu chụp....", "...Mi có cha có mẹ không nhỉ? Từ từ, ông Minh chồng cũ của mi sẽ cho ta tên của 2 đứa đẻ ra mi. Nhưng ta có nên bắt chước mi mà kêu tên thằng Ngô con Điếm đẻ ra mi mà chửi giống như mi đã làm với ta không nhỉ?"
 - Hoàng Lan Chi: "chúng tôi gom các ý kiến về việc bà Hoa Hoàng Lan đã đem song thân đã chết của bà Ngô Minh Hằng ra chửi và vu cáo rất vô đạo đức. Bà HHL trần tình rằng bà ta làm vậy vì bà Hằng đã chửi cha mẹ bà HHL trước! Chứng cớ bà HHL đưa ra là mail của nick TranChinh! Có nghĩa là bất cứ ai, nhất là nick TranChinh hoặc Trung Linh mà chửi HHL thì HHL và Tường Giang chụp lấy, vu cáo đó là bà NMH để có cớ chửi rủa mạ lị bà NMH. Mới nhất là cựu nghị viên Hoàng Duy Hùng cũng nhảy vào vụ này và chửi “đĩ thơ”. Sau đó lại còn mail đòi “chấp cung” bà NMH. Quả thật, hành động này làm chúng tôi ngạc nhiên vì nó bất xứng với một cựu nghị viên TX, tuổi sồn sồn ( không phải con nít), có vợ con khá lớn, từng đấu tranh, từng tham gia việc cộng đồng như ô Hoàng Duy Hùng. Nhiều người đã mắng ô Hùng về việc này."

  -Trần Chính Paris: " em không ngạc nhiên một chút xíu mô hết khi bác Ngô Minh Hằng bị tay sai VC/VG đánh phá. Em chắc chắn mọi người, kể cả dân ngây thơ stupid nhất DĐ, cũng đều OK với TC em. Bác đã dám to gan làm thơ đánh vào tử huyệt của chế độ CSVN, phô bày sự thật về tội ác của chế độ và bầy lãnh đạo VCBN, lại còn xúi dục kích động đồng bào cùng công an bộ đội vùng lên lật đổ bạo quyền, thì mần răng chúng không thuê tay sai côn đồ khện bác! Bác không nhớ là có lúc cậu chó Le Vẹm Tường Gian nổi điên, bình loạn rằng "NMH là kẻ ác độc vô lương khi làm thơ kêu gọi đồng bào trong nước vùng lên lật đổ chế độ, đưa họ đi vào chổ chết", TG theo đúng trường phái bác Hồ Nhí: "không được kêu gọi lật đổ chế độ, điều đó là hoàn toàn sai"?!)

  - Đàm Công Đạo: "Đinh Tường và HHL Đàm thế Lữ biết rõ bà Ngô Minh Hằng do tên VC Cao Đăng Chiếm gài sang Mỹ để hoạt động tình báo, và bà NMH thuộc loại tình báo nguy hiểm.  Đinh Tường viết:  "Làng thơ xóm Net và các diễn đàn hãy đề cao cảnh giác cao độ về nhân vật điệp báo NMH tối nguy hiểm nầy."Đề nghị Đinh Tường và Hoa Hoàng Lan hãy đi tố cáo ổ điệp báo tối nguy hiểm NMH với FBI....Nhờ hai đồng chí Đinh Tường và HHL aka Đàm thế Lữ tiết lộ là đã liên lạc, mua tin từ cán bộ VC tên Vạn, cộng đồng VNTNCS mới biết là với đảng CSVN và với VTanh, ngòi bút của bà NMH là "tên điệp báo tối nguy hiểm" nguy hiểm cho đảng VC đến nỗi chúng phải chỉ định cho hai đồng chí HHL và Đinh Tường tìm mọi cách, kể cả thủ đoạn gian xảo để tiêu diệt."...

- Đỗ Thị Thuấn: " Ai chửi người khác cái gì vì họ có cái đó. Suy bụng ta ra bụng người"

  - Phạm Trung Kiên: ".....Với những gì TK tôi đọc và biết được về bà Ngô Minh Hằng cùng những lời phỉ báng, nhục mạ bà một cách bẩn thỉu hạ đẳng! ...TK tôi thông cảm với bà, và lấy làm rất đáng tiếc cho cả ông Tường Giang lẫn bà Hoàng Hoa Lan (và những kẻ ăn theo, vào hùa) đã và đang tự gây thù chuốc oánvới bà Hằng, và biến mình thành những kẻ chửi thuê mắng mướn ?

     - Ông Mười Thanh “tên tường gian  lưu manh, gian xảo nầy đã lộ mặt trên khắp dđ, ai cũng nhận ra hắn, tên tay sai vc chuyên cắn gấu quần của nhà thơ chiến đấu nmh, nhà thơ có biết bao thi phẩm giá trị, tố cáo tội ác bán nước, hại dân của vc, đòi hỏi công bằng, dân chủ cho toàn dân , tường gian hãy chứng minh xem, đã làm được gì ích nước lợi dân, hay chỉ chuyên làm tay sai đánh phá, chụp mũ người chân chính để lãnh đồng tiền  nhục nhã từ vc ? tên khốn kiếp ! không biết nhục !
- Long Phạm -Facebook: Tôi, một cựu SQ QLVNCH đã cảm kích, đã “mê” thơ của Thi-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hoà Ngô-Mình-Hằng từ những ngày đầu tiên!  Nhân đọc bài thơ này tôi xin góp ý: Đúng rồi, người Quốc-Gia VNCH chống cộng chân-chính thì chẳng nên để tâm, chẳng dại để mất giờ mất sức nhiều vì bọn hàng hai, tay-sai của VẸM!

 - Lê Văn Sắc: "Ông Tường Giang có một bức hình nào chụp được bà Ngô Minh Hằng từng ra vô khách sạn ngày xưa với mấy người đàn ông, xin vui lòng phổ biến, thành thật cám ơn trước... Nếu không có thì chắc chắn Tường Giang sẽ phải bị Chúa Phạt hay Phật hướng dẫn vào chốn a-tì.

- Chu Tất Tiến: "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨCcứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."

--

Friday, February 28, 2020

ANH EM NHÀ NÓ GIỐNG NHAU --- Biếm Thi THA HƯƠNG




Biếm Thi THA HƯƠNG
ANH EM NHÀ NÓ GIỐNG NHAU
Nhân tin đảng cộng sản VN loan tin họ đã khống chế được virus Covid - 19, Cả nước chỉ có 16 ca lây nhiễm, 8, 9 người đã bình phục, được về, không ai bị chết, trong khi tin từ dân chúng lại đọc lên danh sách của 55/63 tỉnh thành đã nhiều ca lây nhiễm và đang bị cách ly.  Tha Hương nhà cháu nghe tin, thấy anh em nhà nó giống nhau wá bèn ghi lại....




Cộng anh giấu dịch đến khi
Không còn giấu được mới xì dịch ra
Dịch lúc ấy gần xa, lúc nhúc
Nhảy tung hoành dịch húc khắp nơi
Nhà thương Vũ Hán đầy người
Lò thiêu Vũ Hán ngút trời khói bay
Ai loan tải tin này thì chết
Chớ mong mà còn biết tăm hơi
Bởi vì tội ấy tầy trời
Dám đem cái chuyện giết người tung ra
Cộng em ở cạnh nhà, chung vách
Anh bảo em, ngăn cách làm chi
Cửa biên mở toác ra đi
Là răng với lợi có gì phải lo !
Em vâng lệnh mở to biên giới
Dịch tràn qua "hồ hởi" ngon lành
SÁU MƯƠI BA chốn tỉnh thành
NĂM MƯƠI LĂM chỗ dịch giành...quê hương !
Anh giậ́u dịch phi thường đến vậy
Nên thằng em cứ đấy mà theo
Và em tuyên bố tỉnh queo
Đảng ta bắt dịch một lèo cả xâu
Rồi đem dịch đập đầu, trị tội
Dịch teo hồn, sám hối, than van
Cho nên cả nước Việt Nam
Chỉ MƯỜI SÁU VỤ, an toàn quá thôi
Bịnh nhân đã nhiều người bình phục
Bởi đảng mình đã múc dịch ra
Bịnh nhân còn được tặng hoa
Ôm hoa cười toét, về nhà, đi chơi...
Dzậy mờ lại có người lắm chiện
Dám tố rằng dịch hiện không phanh
NĂM MƯƠI LĂM cái tỉnh thành
Dich như hoả tiễn, thiệt nhanh bay vào ...
Bọn phản động, đứa nào gan vậy ?
Đảng bảo im, giấu đấy, câm nha
Chừng nào dịch nổ tung ra
Không còn giấu được, đảng ta thay tuồng
Còn hiện tại theo gương anh Chệt
Phải kiên cường dù chết, không khai
 *
Việt Nam, đảng vốn thiên tài
Đảng thấy dịch, đảng bợp tai nó liền
Dịch thấy đảng dịch điên vì sợ
Nên dịch không dám rớ tới người
Bịnh thì mười sáu ca thôi
Không ai chết, nhốt dịch rồi, nghe chưa ???
 *
Cộng anh gian dối thặng thừa
Cộng em nối bước, chẳng thua mới ngầu
ANH EM NHÀ NÓ GIỐNG NHAU !!!


Bác Tha Hương




    2/      Danh sách 55/63 tỉnh thành đã có ca nghi nhiễm bệnh và đang bị cách ly


--

HUẾ ƠI,BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN?

Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc sặ́p xuất bản




HUẾ ƠI,BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN?
(Tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968-2018. Một nén hương lòng tưởng nhớ Anh Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bị CS tàn sát tại miền Nam VN trong Tết Mậu Thân và là giọt lệ riêng cho Huế.)


*
Anh ơi, Anh ngủ đã lâu
Dậy nghe em kể nỗi sầu Việt Nam
Từ anh nhắm mắt hờn oan
Là em suối lệ chan chan đường trần
Mình đang vui Tết Mậu Thân
Mừng nhau thêm tuổi, môi gần bên môi
Bỗng đâu đạn xé ngang trời
Bỗng đâu người đến trói người đem đi...
Đất trời ngút lửa âm ty
Thịt tan máu đổ hiểm nguy tứ bề
Thương anh gan ruột não nề
Chờ anh không thấy anh về...giờ đây...
Em ôm một nắm xương gầy
Từ mồ tập thể chất đầy hờn oan
Anh ơi Gia Hội, Từ Đàm
Xuân Đại, Phú Thứ, Phủ cam, Đá Mài
Mậu Thân đau vết thương dài
Vòng tang chẳng kín thi hài anh ơi...
Em kêu không thấu đến trời
Kìa, sao anh chẳng một lời cùng em?
Hai tay ôm nắm xương mềm
Và em ngã qụy trên thềm cát nâu
Huế ơi, hằn vết thương sâu
Bao nghìn thi thể, bao đầu trắng tang
Con thơ đôi mắt ngỡ ngàng
Nhìn di ảnh bố hoang mang, nghẹn ngào
Anh đi, đi dễ thế sao
Ngày xuân bỗng hóa máu đào, biển dâu
Anh đi đâu, anh về đâu
Dậy nghe em nói đôi câu đã nào
Anh đi không kịp vẫy chào
Dã tâm, người đẩy anh vào vô minh!
Ta còn đây đoạn đường tình
Trời ơi, ai bắt đôi mình lìa nhau ?!
Ai đem cán cuốc đập đầu
Ai xô anh xuống hố sâu anh đào...?
Ngày xuân hồng giấc chiêm bao
Huế ơi, ai buộc tang vào mùa Xuân !?
Cũng ai, nay lại bất nhân
Mừng ngày chiến thắng Mậu Thân hở Trời !
Năm mươi năm lệ vẫn rơi
Đảng mừng ngày đảng giết người Việt Nam!
Huế ơi, Cồn Hến, Phủ Cam
Bao giờ rửa được hờn oan cho Người ???


Ngô Minh Hằng
2018
Lời ngay ý thật thu góp từ DĐ,

- Bằng Phong Đặng Văn Âu: "...Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, bút hiệu Người Lính Già Oregon,đem chuyện trà dư, tửu hậu về đời tư của nhà thơ Ngô Minh Hằng ra bêu rếu, tôi rất lấy làm tiếc. Tiếc vì ông là Tiến sĩ, là giáo sư, mà tường thuật một chuyện như thế là làm nhục người trí thức, người đọc sẽ nhận ra tư cách ông Tiến sĩ thấp kém...."
"... Nhà thơ Ngô Minh Hằng bị một bầy tay sai Việt Tân chửi một cách thô tục vì bà không chịu làm thơ ca ngợi lãnh tụ Hoàng Cơ Minh. Bọn làm nghiệp vụ thì mới khuất thân làm nhục tổ tiên của chúng. Còn ông là Tiến sĩ, là người trí thức mà ông bêu rếu đời tư nhà thơ Ngô Minh Hằng trong khi ông chỉ nghe trong lúc trà dư tửu hậu, không rõ đúng, sai thì làm sao người ta không những tưởng ông cũng là đoàn viên Việt Tân, mà còn là kẻ hồ đồ, buôn chuyện tào lao, ông không thấy nhục à?"

- Kim Hoa Bà Bà: "Lời rêu rao vô trách nhiệm của Người Lính Già Oregon giống một gáo nước lạnh tạt vào tôi khi ông gián tiếp bôi lọ nhà thơ Ngô Minh Hằng bằng lời lẽ của bọn ngồi lê đôi mách. Chắc NLG Oregon không biết rằng ông đã tự liệt mình vào nhóm người hèn hạ lâu nay tìm đủ mọi cách để bôi lọ nhà thơ Ngô Minh Hằng là mụ Hoa Hoàng Lan (Đàm thị Lữ) nỗi tiếng hàm hồ bách khẩu đã bao năm nay và tên khốn nạn bưng bô Việt Tân là Tường Giang có tên cúng cơm là Lê Viết Mai Yên. Bọn này vừa hàm hồ vừa tục tỉu dùng những lời lẽ vô giáo dục của bọn đá cá lăn dưa ngoài chợ để bôi lọ những ai chống Cọng tích cực và chống cái ghẻ hờm Trúc Hồ của đảng Việt Tân. Không lẽ ông Nguyễn Kim Quý tự nguyện gia nhập cùng bọn với hạng mất dạy đó ??"

- Dương Văn Hoàng (Gia Cát Mỗ):" Kính ông NLGO, Kim Tuyến: Một thời để nhớ …." tôi quá thất vọng về văn phong cũng như nội dung bài viết nêu trên. Merde au têtu vì học đến tiến sĩ Mỹ mà chẳng biết đến phép lịch sự tối thiểu của người dân trong xứ văn minh theo lời khuyên là "đừng đánh một người đàn bà dầu bằng một cành hoa hồng". NLGO thật sự là thứ võ biền, vô liêm sĩ khi mạnh tay phang bà NMH bằng củi tạ mà không đếm xỉa gì đến chủ trương "remain innocent until found guilty" của xứ sở tự do nàỵ Há NLGO học đến tiến sĩ Mỹ mà chưa hề nghe đến hoặc áp dụng lời khuyên "You can't understand someone until yoúve walked a mile in their shoes" hay sao ?

- Thi sĩ Nguyễn Đông Đạt: "Ông tiến sĩ không tiếc lời khen tặng đào Kim Tuyến, nâng bà này lên tận mây xanh, đặt ngồi vào ngai danh vọng một cách trìu mến. Nhưng ông lại ném "đá thị phi" vào nhà thơ NMH một cách tàn nhẫn, bất công không chút thương tiếc . Tệ hại hơn nữa là ông lại dìm nhà thơ NMH xuống tận đất đen, cho là "thi sĩ đang lên" . Ông có vẻ quá tự hào về khả năng thơ văn của ông đấy." ...., " Nhà thơ NMH đã làm thơ chống cộng mấy chục năm nay ở hải ngoại, đã nổi tiếng là một trong những nhà thơ chống cộng hàng đầu trên các diễn đàn Việt Ngữ, chắc được nhiều người biết về bút hiệu Ngô Minh Hằng hơn là bút hiệu Người Lính Già Oregon của ông."
"Tôi cho rằng nhà thơ NMH vì làm thơ chống cộng mà phải chịu bao nhiêu búa rìu chỉ trích về đời tư như những nhà thơ, nhà văn chống cộng khác ."

- Hoàng Lan Chi: "chúng tôi gom các ý kiến về việc bà Hoa Hoàng Lan đã đem song thân đã chết của bà Ngô Minh Hằng ra chửi và vu cáo rất vô đạo đức. Bà HHL trần tình rằng bà ta làm vậy vì bà Hằng đã chửi cha mẹ bà HHL trước! Chứng cớ bà HHL đưa ra là mail của nick TranChinh! Có nghĩa là bất cứ ai, nhất là nick TranChinh hoặc Trung Linh mà chửi HHL thì HHL và Tường Giang chụp lấy, vu cáo đó là bà NMH để có cớ chửi rủa mạ lị bà NMH. Mới nhất là cựu nghị viên Hoàng Duy Hùng cũng nhảy vào vụ này và chửi “đĩ thơ”. Sau đó lại còn mail đòi “chấp cung” bà NMH. Quả thật, hành động này làm chúng tôi ngạc nhiên vì nó bất xứng với một cựu nghị viên TX, tuổi sồn sồn ( không phải con nít), có vợ con khá lớn, từng đấu tranh, từng tham gia việc cộng đồng như ô Hoàng Duy Hùng. Nhiều người đã mắng ô Hùng về việc này."


Saturday, February 22, 2020

KHI TÀU LÀM CHỦ......Biếm thi THA HƯƠNG



Biếm thi THA HƯƠNG 

KHI TÀU LÀM CHỦ...
Cảm tác khi đọc tin tỉnh nghèo Nghệ An xây tượng Lenin - 
Gởi về đồng bào VN tội nghiệp của tôi.



 *
Tổ tiên đảng chẳng phụng thờ
Lại đi thờ đứa bá vơ mới khùng
Lê Nin là quỷ trùng, ôn dịch
Xưa Hồ dê theo nịnh gã rồi
Hồ lây chủ nghĩa giết người
Làm dân Việt khổ quá trời bấy nay
Giờ lũ đảng cướp ngày teo óc
Lại chầu Nga và cõng Nin về
Bắt dân thờ kính nhiêu khê
Xây đài, dựng tượng làm hề, khó quen
Xưa, tượng quỷ Ukraine đập nát
Bởi người ta chán ngán cộng rồi
Thế mà tội nghiệp dân tôi
Đảng kêu dựng tượng là thời phải theo
Thành phố Vinh, dân nghèo thiếu gạo
Đã mặc dân rau cháo khốn cùng
Đảng còn làm chuyện cà khùng
Hầu bao đảng móc mọi đồng của dân
Để dựng tượng thờ quân cộng sản
Cho vui lòng anh bạn Liên Sô ...
Cha đời Việt cộng côn đồ
Khôn nhà dại chợ, ma cô, điếm đàng

*
Xin hãy cứu giang san nòi giống
Kẻo đảng Hồ giết sống ta thôi
Đứng lên mau, trễ lắm rồi
Đây cơ hội tốt cho người Việt Nam
Khi Tàu cộng tóc tang bối rối
Khi đảng Hồ tìm lối hạ nhau
Thì là cơ hội nhiệm màu
Ta không nắm lấy, dễ dầu mấy khi ?
Ta cho phép, cộng thì sống mãi
Và đời ta bách hại, điêu tàn
Khi Tàu làm chủ Việt Nam
Ta thành nô lệ, nhục oan muôn đời ! 

Cứu ta, toàn quốc, ta ơi !!!...
Đứng lên mà để làm người, đứng lên !!!

Tha Hương
 Tỉnh nghèo Nghệ An vay gạo - dựng tượng Lê Nin


  -Trần Chính Paris: " Bác đã dám to gan làm thơ đánh vào tử huyệt của chế độ CSVN, phô bày sự thật về tội ác của chế độ và bầy lãnh đạo VCBN, lại còn xúi dục kích động đồng bào cùng công an bộ đội vùng lên lật đổ bạo quyền, thì mần răng chúng không thuê tay sai côn đồ khện bác! Bác không nhớ là có lúc cậu chó Le Vẹm Tường Gian nổi điên, bình loạn rằng "NMH là kẻ ác độc vô lương khi làm thơ kêu gọi đồng bào trong nước vùng lên lật đổ chế độ, đưa họ đi vào chổ chết"TG theo đúng trường phái bác Hồ Nhí: "không được kêu gọi lật đổ chế độ, điều đó là hoàn toàn sai?!"

QUẢ BÁO NHÃN TIỀN - Biếm thi THA HƯƠNG





Biếm thi THA HƯƠNG
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
Coronavirus (Covid19) xảy ra tại Vũ Hán giết dân Tàu và lan qua hơn 30 nước trên thê giới, trong đó có Mỹ và một người Mỹ đã bị chết vì dịch này tại Vũ Hán. Trong bịnh dịch rất nguy hiểm chết người này, Mỹ sẵn sàng gởi chuyên viên sang giúp Tàu nghiên cứu trừ dịch và bỏ ra 100 triệu Mỹ kim để giúp Tàu và các nước bị nhiễm virus Corona trị liệụ Tập từ chối sự giúp đỡ của Mỹ nhưng lại trách Mỹ là không giúp, tâm địa đen tối, hành động nguy hiểm, xa các tiêu chuẩn chung của nhân loại về văn minh v...v...Thấy Tập hành xử đúng là ...Tập, Tha Hương nhà cháu có vài nhờị..

*
Dịch Corona phải do Trời
Hay do người định giết người tạo ra ?
Từ phòng Lab, quận nhà Vũ Hán
Dịch tung hoành nhảy loạn, không ngưng
Giết người nhanh đến vô cùng
Dịch còn hiếu thắng nhảy tung ra ngoài
Dịch nhảy những bước dài kinh dị
Vượt đại dương, lục địa như chơi
Dịch mang sứ mệnh giết người
Hơn ba mươi nước khơi khơi dịch vào
Là do Tập ước ao đấy chứ
Tập lên ngôi bá chủ hoàn cầụ..
Dịch thay Tập, bước đến đâu
Là nơi ấy phải thảm sầu, chịu thua
Dẫu Tập chẳng làm vua, bá chủ
Nhưng năm châu sợ đủ Tập rồi
Thì mừng đi chứ, Tập ơi
Mừng thành công giết bao người ngon ơ !...
Sao Tập lại mập mờ trách cứ
Trách người chi ? Hãy tự trách mình !
Thì ra đường lối ... Bắc Kinh !
Trách Sam độc ác, tệ tình, hiểm nguy
Tâm đen tối, chẳng thì cứu nạn
Để dịch lan giết cạn Tàu phù...
Ơ kìa, Tập lú rồi ư ?
Ai làm ra dịch? ai từ chối ai ?
Bác Sam đã nói hoài, để bác
Gởi sang Tàu một đám chuyên viên
Thuốc men dụng cụ theo liền
Giúp Tàu tìm dịch mà nghiền nó tan
Nhưng chính Tập bàng hoàng run rẩy
Mửng tình lờ Tập lấy Tập chơi
Nhưng rồi Tập lại trách người
Rứa thì chiện có tức cười hay không ?
Phải Tập sợ mấy ông ấy giỏi
Lôi dịch ra tra hỏi huyên thuyên
Dịch thì thật bụng khai liền
Lỡ ra ...quả báo nhãn tiền...Tập oan!!!
*
Tập luôn tốt với Việt Nam
Như răng với lợi như hàm với môi
Bốn chữ tốt sáng ngời ngời
Vàng mười sáu chữ muôn đời gấm hoa
Riêng Hoàng Sa với Trường Sa
Không trong chữ ấy, thành ra ...của Tàu
Thúng nào úp được voi đâu
Càng gian ác lại càng đau đấy mà !!!

Bác Tha Hương
https://www.reuters.com/…/u-s-announces-aiđfor-china-other-…
*
- Lượm trên Net: " Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Tất cả những việc mình làm, dù thiện nhỏ hay ác nhỏ, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ vào tương lai, vào đời sống của người làm nó"
*
- Chu Tất Tiến: "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨC, cứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."

Wednesday, February 19, 2020

CHÁN NGÀI... Biếm thi THA HƯƠNG















Biếm thi THA HƯƠNG
CHÁN NGÀI...
Cảm tác của Tha Hương sau khi nghe ông Obama cho rằng sự tăng trưởng kinh tế
hôm nay là do công lao của ông từ những ngày còn tại chức.

Mùi gì khó ngửi quá ta...
Phải mùi cóc chết đã và ba hôm ?
Không, mùi ấy từ mồm ngài nọ
Ngài nói rằng "để có hôm nay
"Kinh tế bùng nổ thế này
"Là do công sức của ngày còn ông ..."
Phải ngài nói thế không? Láo thiệt !
Nói chi điều khẩu nghiệp dzậy ha !
Thôi đi, đừng đía nữa nha
Vì lời ngài nói chỉ là mộng du
Ngài mãn nhiệm ba thu rồi đấy
Trong ba thu bác ấy làm gì
Và ngài công kích điều chi
Bao lời gian ác còn ghi rõ ràng
Bác hay - dở dân làng đều tỏ
Ngài làm gì trăm họ đều hay
Cần chi ngài phải múa may
Tám năm chưa đủ cơn say của tiền?
Tám năm ấy chức quyền ngài giữ
Ngài làm gì viṇh dự Cờ Hoa ?
Hay là đến nước người ta
Lưng cong đầu cúi, nhìn ra giống gì ?
Tài trị nước, có chi đẹp tốt ?
Chỉ tung tiền biếu bộn là hay
Benghazi chuyện còn đây
Mặc người chết thảm, mặc tay người vời
Từ bác Trump lên ngôi thiên tử
Thì ngài luôn sinh sự, gièm pha
Thay vì sau trước thuận hoà
Tiếp tay nhau để quốc gia phú cường
Thì ngài lại trăm đường đánh phá
Nay cướp công thì quả ngài tồi
Tám năm ngài đã xong rồi
Bây giờ nhiệm vụ của người, phải chăng?
Chữ LIÊM SỈ nếu rằng đã học
Thì ngài nên TỰ TRỌNG, giữ mình
Ngài làm thiên hạ họ khinh
Thì đời sống ấy chẳng vinh chút nào
Ngưng ngay việc xía vào chuyện bác
Đừng quen tay xả rác, dơ nhà
Đòn này hèn lắm ngài nha
Chưa ông cựu Tổng Cờ Hoa nào dùng
Mới nghe tưởng ai tung chuyện giễu
Khi tỏ tường mới hiểu, đúng không?
Ngài sân si quá, kìa trông
Với phe cực tả, ngài cùng một băng
Ngài giúp mợ hung hăng bọ xít
Tham vọng đầy, tài ít, đức không
Mợ mơ cái ghế Tông Tông
Mà làm đất nước bềnh bồng nổi trôi
Dân Mỹ tốt nên Trời thương xót
Đưa bác Trump nhảy tót lên ngôi
Ba năm bác ấy... mèn ơi
Thành công cũng lắm, tả tơi cũng nhiều
Nếu đảng ngài trọng điều hiến pháp
Biết chung vai gánh vác sơn hà
Thì nay đất nước tiến xa
Những thành công ấy thăng hoa bội phần
Dù đảng ngài cản chân ngang ngược
Nhưng bác Trump vẫn bước hiên ngang
Bữa nay ngài lại la làng
Ngứa tai tôi viết vài hàng biếm thi ...
Bởi ngài phán cực kỳ khó ngửi
Nó nhỏ nhen, lạc lối, sai đường
Tám năm ngài phá kỷ cương
Đã làm thế giới coi thường Cờ Hoa 
Nay bác ấy đắp nhà, chữa cửa
Sao ngài còn muốn bửa bác ra?
Ngài không yêu nước Cờ Hoa
Thì thôi, đừng phá nát nha, chán ngài !!!...

Tha Hương