Monday, October 31, 2016

CÁ VƯỢT VŨ MÔN













CÁ VƯỢT VŨ MÔN

  *
Rô nằm trên dĩa, giòn xương
Hành phi, mắm, ớt, tỏi, đường. Ngon sao!
Khi xưa rô ở trong ao
Nhởn nhơ bơi lội ra vào thong dong
Bỗng đâu nghe chuyện biển Đông
Có con cá chép hóa rồng bay cao
Thế là rô những khát khao
Bèn chê ao cạn, muốn vào biển sâu
*
"Hoá rồng nào khó chi đâu
" Diễn phô tài lội thần sầu là xong
"Vũ môn dù có mấy vòng
" Khôn ngoan lội tắt, thành rồng như chơi!"
*
Nghĩ rằng tài đức phùng thời
Rô ta làm cuộc viễn khơi lên đường
Lóc vàng động mối thiện lương
Khuyên rằng " Biển rộng, nước thường mặn hơn
"Mình loài cá nhỏ, ao con
"Sẽ không hợp với nước non lạ lùng
"Giang sơn đâu, đấy anh hùng
" Duyên ai phận nấy, thôi đừng bon chen
"Bon chen chỉ chuốc lụy phiền
"Hóa rồng hay sẽ nhãn tiền gương soi !"
*
Rô rằng " Sống chỉ một đời
" Tài ta thế ấy, mấy hơi thành rồng !
" Mặn gì cái nước biển Đông
" Thử xem dạ sắt, gan đồng ai hơn !
" Ta đây giỏi lách, tài luồn
" Ngoài rô, hỏi có ai hơn hoá rồng ?"
*
Nói rồi rô lội ngược dòng
Nhắm cho thẳng hướng biển Đông tìm vào
Vượt bao đá thấp, ghềnh cao
Thủy trình mươi dặm tiến vào đầu sông
Lưới đâu nằm đợi giữa dòng
Họ hàng nhà cá mấy vòng xôn xao
Vũ môn, rô tưởng cổng chào
Trổ tài nhảy giỏi, lọt vào lưới mây
Ngư ông được mẻ cá đầy
Vuốt râu hoan hỉ "rô này béo ghê!"
Ngư bà đem rổ cá về
Chặt đuôi, đánh vẩy, moi mề, cắt mang
Chảo kia, bếp ấy, chiên vàng
Mời ông dăm chén nhẹ nhàng đưa cay
Bà vui, ông lại càng say
Tâm tình tri kỷ vơi đầy cùng chia
*
Thương cho con cá rô kia
Lòng tham với nỗi sân si hại đời !
*
Ngô Minh Hằng
1996

ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH

 





ĐỌC TRUYỆN CỔ LOA THÀNH

                            *

Đọc truyện cũ đau lòng thương Thục Đế
Kìa, Đông Anh, vết tích Cổ Loa sầu
Trang hận sử còn hoen vàng dấu lệ
Đến bao giờ người hết phản ngờ nhau ?
                           *
Một vua Thục ỷ vào Thanh Giang Sử (1)
Vào nỏ thần, một phát, trúng muôn tên
Đã hờ hững việc quốc gia phòng thủ
Giặc chiếm biên thùy, vua vẫn an nhiên !
                          *
Một Triệu Đà, đầy lòng gian, ý hiểm
Cho con trai làm tế tử, cầu hòa
Với âm mưu lúc sóng tình âu yếm
Đòi vợ hiền đưa nỏ qúy xem qua
                          *
Một Trọng Thủy với tấm lòng phản bội
Tráo nỏ thần, coi rẻ nghĩa phu thê
Vì tham vọng mà nhẫn tâm lừa dối
Nhận yêu thương, trả lại những ê chề !
                          *
Một Mỵ Châu ngây thơ và khờ khạo
Bởi vô tình, bán đứng cả giang sơn
Qúa tin chồng, phận làm con lỗi đạo
Để oan khiên riêng chín suối ôm hờn
                          *
Vở bi kịch mở màn bằng câu hỏi:
Về thăm cha, đất Triệu, mấy trùng khơi
Nếu trong lúc ta trên đường rong ruổi
Phượng xa loan thăm thẳm một khung trời
                      *
Mà hai nước xảy ra điều chinh chiến
Ta tìm nàng đâu nhỉ, Mỵ Châu ơi ?!
Không ngờ vực, Mỵ Châu cười, mắt biếc
Hai quốc gia thuận thảo bởi ta rồi !
                           *
Hai quốc gia đã liên tình, kết nghĩa
Thiếp không tin tai biến, lửa binh reo
Nhưng nếu rủi mà loạn cuồng thiên địa
Thiên nga này, thiếp rải, dấu chàng theo...
                             *
Rồi Triệu Đà, Cổ Loa Thành vây hãm
Và nỏ thần Thục Đế chẳng còn linh !
Giữa lúc vua quan vô cùng hoảng loạn
Giặc chiếm thành, tên bắn, ngã muôn binh!
                             *
Vua Thục Đế bỏ Loa Thành, lên ngựa
Cùng Mỵ Châu trốn chạy khỏi quân thù
Đến Mộ Dạ, ngài khấn thần giúp đỡ
Kim Qui rằng đã muộn, GIẶC SAU VUA !
                            *
Vua nhìn lại, thấy con mình, Công Chúa
Chớp ngang trời, sấm dội, cõi lòng đau
Vua tuốt kiếm. kiếm như hồn, toé lửa
Ôi thiên hương tan nát giữa muôn sầu !!!
                            *
Đọc truyện cũ giận cho đời hiện tại
Những Mỵ Châu ngờ nghệch giấc Nam Kha!!!
Một dân tộc, một quê hương quằn quại
Sao vẫn còn bóng giặc núp sau ta ?

  *
Ngô Minh Hằng

(*) Tên của thần Kim Qui


LỜI CẢM THÁN





"Tôi tiến, tiến theo tôi
Tôi lùi, hãy giết tôi
Tôi chết, hãy nối chí tôi "
       Di ngôn của cố TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM


LỜI CẢM THÁN
Trước viễn ảnh Bắc thuộc, nước VN bị VC dâng Tàu, đồng bào VN trở thành nô lệ, là con dân VN, là nạn nhân, là nhân chứng của ba chế độ, tác giả qúa đau lòng, không thể không thốt lời cảm thán nhân ngày giỗ thứ 53 của Cố TT NGÔ ĐÌNH DIỆM.  Mong được chia sẻ nỗi đau này với tất cả những tấm lòng còn trăn trở chuyện quê hương.


"Tôi tiến, tiến theo tôi
Tôi lùi, hãy giết tôi
Tôi chết, hãy nối chí tôi "


Hùng tâm tráng chí những lời
Ôi nhân cách ấy, trên đời được bao !?
Tiếc thay nước vắng anh hào
Túi cơm giá áo hư hao lại đầy !
Cho nên dũng khí lời hay
Than ôi chẳng được một ngày noi theo !
Còn làm cột đổ tường xiêu
Nhà tan cửa nát tiêu điều nước dân
Một bày bội nghĩa vong ân
Mê tiền, mê chức, bất nhân, giết Người !!!
Giết Người tưởng giữ được ngôi
Hại chưa, đúng một giáp thôi, tan nhà ! *
Miền Nam, cơ nghiệp Quốc Gia
Lại dâng Việt cộng như là chuyện chơi !
Bốn vùng xương máu, mồ hôi
Rút quân, bỏ ngỏ để mời cộng vô !!!...
Bao năm xây dựng cơ đồ
Dâng ngon cho bọn giặc Hồ, đau không !
Phủi tay mặc chuyện núi sông
Mặc dân chịu kiếp xiềng gông ngục tù...
Vì đâu có một tháng Tư ?
Và ai trăn trở mối thù quốc vong ?! 
 *
Tưởng đâu kinh nghiệm chất chồng
Nhìn trang uế sử thì lòng biết đau
Nào ngờ ít chục năm sau
Gối chăn với cộng, bên nhau lại tình !
Không hờn giặc ác Ba Đình
Lại đi xuyên tạc công trình dựng xây
Còn hùa theo cộng, đặt bày 
Bôi đen hùng sử để cay thêm lòng !
Hỡi ơi, tài sản Cha Ông
Cớ sao còn lại tay không thế này !!!
Nói gì với cháu con đây
Khi sông núi Việt vào tay cộng Tàu ?
Bao giờ, biết mấy đời sau
Trưng Vương, Nguyễn Huệ mới hầu đổi thay !?
 *
Tiếc cho dũng khí lời hay
Đau cho sông núi vào tay hung tàn
Xót Người Chí Sĩ Việt Nam
Nén hương khói tỏa, lệ tràn núi sông ...


Ngô Minh Hằng


* 1963 - 1975 = 12 năm, tròn một giáp

https://www.youtube.com/watch?v=EljmcimuKQ8&feature=youtu.be


Sunday, October 30, 2016

ĐỌC BỨC KHÁNG THƯ





ĐỌC BỨC KHÁNG THƯ

(Cảm xúc sau khi đọc bức kháng thư của bà Nguyễn Thị Kim Chung viết tại Hà Nội ngày 8 tháng 7 năm 2002 gởi đến nhà đương quyền Cộng Sản Việt Nam phản đối việc nhà nước bắt giữ con bà là Cử nhân luật Lê Chí Quang, về tội "tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN" sau khi Lê Chí Quang vì yêu quê hương, đã viết những bài "Góp Ý sửa đổi Hiến Pháp" và bài "Hãy Cảnh Giác với Bắc Triều" khi thấy nhà cầm quyền CSVN dâng Nam Quan và Bản Giốc cho Trung Cộng)



Kháng thư, tôi đã bao lần đọc
Càng đọc, càng thương qúa, phận người !!!
Từng chữ mà như từng tiếng khóc
Cho đời nghiệt ngã nước dân tôi…

Kháng thư, người Mẹ thương con, viết
Bằng cả niềm đau, nỗi uất hờn
Có giọt máu hồng trong giọt lệ
Trong từng nét chữ rất cô đơn !

Kháng thư, Mẹ gởi cho nhà nước
Phân giải, mong con được thả về
Bởi đúng tinh thần trong hiến pháp
Con bà góp ý, dựng xây quê !

Nhưng sao khi góp lời xây dựng
Nhà nước giam ngay, khép tội liền ???
Không đợi điều tra, không đợi xử
Chẳng màng luật pháp, kệ oan khiên !

Người con trai ấy, con duy nhất
Đau ốm nhiều năm, bịnh hiểm nghèo
Nhưng bởi nồng nàn yêu đất tổ
Thấy người bán nước, vội chuông reo....

Nam Quan, Bản Giốc là xương máu
Sao  bỗng ngang nhiên cắt hiến người ?
Nỗi nhục, nỗi hờn đau tấc dạ
Nên chàng trai ấy phải làm thôi !!!

Chàng can đảm quá, anh hùng quá
Đã rất hiên ngang đối diện đời
Ơi những trai Hồng, ơi gái Lạc
Đọc thư, nhiệt huyết có bừng sôi ???

Đọc thư, có thấy thương người Mẹ
Thương nước, thương dân, xót chính mình ?
Dưới ánh bạo quyền kia thống trị
Dân thì khốn khổ, nước điêu linh !

Kháng thư, chưa đọc, xin tìm đọc
Đọc để mà thương những phận đời !
Mà dựng công bình, xây đất nước
Gieo mầm nhân bản, Việt Nam ơi !!!


Ngô Minh Hằng
2002




ĐỪNG CHÁN NẢN

 





ĐỪNG CHÁN NẢN

Bài thơ nhỏ bé này, tác giả xin gởi tặng những người đã và đang góp lòng tranh đấu cho quê hương và đồng bào Việt Nam thoát khỏi họa diệt vong dưới bàn tay VC.  Hơn lúc nào hết, tình trạng Quốc - cộng ở hải ngoại và cả trong nước chưa bao giờ rõ ràng trong lòng người và khó khăn khốc liệt trong đấu tranh như hiện tại.
Riêng ở hải ngoại, những phần tử nằm vùng hoặc kẻ không quan tâm đến tiền đồ đất nước, đã cúi đầu bán rẻ linh hồn cho bọn VC vô nhân tính, tiếp tay cho tội ác làm một số người Quốc Gia chán nản.


 *

Đừng chán nản, đời vẫn còn người tốt
Vẫn có trái tim chính trực, kiên cường
Vẫn có những người tả xung hữu đột
Đối mặt kẻ thù bảo vệ quê hương ! (1)
 *
Còn kia Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh (2)
Thì Việt Nam không dễ hiến cho Tàu !
Dân tộc Việt Nam, những lòng công chính
Họ biết quê chờ, tổ quốc đang đau ...!!!
 *
Đừng chán nản, vẫn còn đây nguồn cội
Còn đây cương thường, phải trái, nhân luân
Vẫn giáo hóa cho những tên phản bội
Ngậm máu phun người, bất nghĩa, vong ân
 *
Chúng lấy tư thù trả ơn quốc sĩ
Gian manh kia hiện rõ dưới mặt trời
Nhưng cương trực và lương tâm, liêm sỉ
Đã công minh trả lại chín năm ngời ...
 *
Cả những bọn đang thi hành nghị quyết
Do đảng mua và chúng bán linh hồn
Luật nhân quả, chúng tự đào lấy huyệt
Hơn bảy mươi năm gieo oán gây hờn !!!
 *
Đừng chán nản, còn đây lòng kiên định
Vẫn quật cường dù dưới ách phi nhân
Ngọn thác Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đã vinh quang, ơi, những ngọn sóng thần…
 *
Đừng chán nản, kìa một rừng tiết tháo
Sáu mươi năm Quốc Khánh nở bừng hoa (3)
Và đốt thẻ khi bị loài vô đạo
Cấm chở người đi kiện Formosa !!! (4)
 *
Đừng chán nản,  hãy cùng cao ngọn đuốc
Và thét to cho rúng động bốn trời
Vì chính nghĩa, hùng tâm ta tiến bước
Để cứu quê hương, dòng tộc, giống nòi !!!...


Ngô Minh Hằng


Chú thích:

1 và 3 /  Tuổi trẻ VN sanh sau năm 1975, lớn lên, tìm hiểu lịch sử và lá cờ vàng ba sọc đỏ và nước VNCH. Khi tim ra và tìm hiểu dược ngọn ngành, các em tự may cờ để mừng 60 năm, ngày Quốc Khánh Quân Lực VNCH (26/10/1956 - 26/10/ ̣2016)


                                                                                                                                                                      4 /   Một tài xế taxi Mai Linh đã tự đốt thẻ nhân viên của mình sau khi nhóm chủ công ty này từ chối phục vụ những người dân khiếu kiện Formosa ngày 18/10/2016. 



Friday, October 28, 2016

HOÀI NGÔ
















HOÀI NGÔ
Để hồi đáp kẻ mạ lị những người tưởng niệm Cố TT Ngô Đình Diệm 
là " bọn hoài Ngô" 
 
   *
 
Hoài Ngô ? Vâng, nếu hoài Ngô
Tiếc thương nhà Việt cơ đồ, đã sao ???
Nhờ Ngô, đất nước, đồng bào
Đã cùng thế giới tự hào vươn lên
Quốc Gia chính nghĩa dựng nền
Công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do
Dân thì hạnh phúc, ấm no
Nước thì xây dựng nhỏ to công trình
Nâng cao dân trí, dân sinh 
Vui tươi thành phố, thanh bình xóm thôn
Giặc Hồ vuốt sói nanh chồn
Hàng rào chiến lược, oán hờn, thua cơ

 *

Hoài Ngô ?  Đúng. Phải hoài Ngô
Khi mà tổ quốc bên bờ diệt vong
Vì Hồ mà cả non sông
Đau thương nhục tủi, cùm gông, ngục tù
Dân nghèo thiếu cả khoai ngô
Đảng giàu thừa mứa từng bồ đô la
Dân nghèo không cửa không nhà
Đảng giàu vàng nạm chói loà tư dinh
Cướp dân, đảng cướp tận tình
Đã gần thế kỷ điêu linh vì Hồ
Trẻ thì đảng cướp tuổi thơ
Già thì đảng cướp nơi nhờ tấm thân
Những người con gái đang xuân
Nước ngoài rao bán, đảng khuân tiền về
Thanh niên chẳng được xây quê
Mà ra "nước bạn" làm nghề lao nô !
Quê, đầy cây cháu "bác" Hồ
Rừng xanh, cầm luật côn đồ xử dân ...
Người dân oan khổ vô ngần
Sống trong guồng máy bất nhân của Hồ

 *

Hoài Ngô, nếu có hoài Ngô
Để cùng diệt lũ giặc Hồ, nên chăng ??
Cớ chi mà lại bất bằng
Và sao nguyền rủa người rằng "Hoài Ngô ?"
Ai thương dân, xót cơ đồ
Thì không căm hận nhà Ngô bao giờ !
Trừ bày yêu nước thời cơ
Hoặc là chính bọn "Hoài Hồ" mà thôi

 *

Công tâm, ai hiểu thói đời
Đều thương Cụ Diệm, xót người hiền nhân !



Ngô Minh Hằng

https://www.youtube.com/watch?v=EljmcimuKQ8




CHỌN MẶTGỞI VÀNG



CHỌN MẶT GỞI VÀNG
   *
Không Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa
Nên tôi chẳng có bên ta, bên mình
Khách quan và rất công bình
Tôi bầu cho kẻ nặng tình nước non
Ai cần hoàn hảo vuông tròn
Tôi cần một tấm lòng son chân thành
Không qủy quyệt để chối quanh
Không vô lương để gian manh hại người
Không tham để vét của đời
Nhớp nhơ, xương máu, tiền ơi...miễn TIỀN !!!
Kẻ mà tham ác, đảo điên
Say mê quyền lực là phiền nước, dân !
Nga, Tàu nhờ vậy, vững chân
Thế là thế giới ác nhân lộng hành
  *
Tôi yêu thành thật, nhân lành
Nên bầu Trump, kẻ chân thành yêu quê
Vì tiền, ông ấy chẳng mê
Cũng không lừa phản, chưa hề đảo điên
Dạy con đúng bậc cha hiền
Thành công, tài giỏi, cần chuyên, tận tình
Giúp người vì nghĩa nhân sinh
Chớ không giúp để lợi mình, ép ai
Với người, cư xử hoà hài
Tấm lòng cương trực, trong ngoài thẳng ngay
  *
Vì trân qúi nước non này
Nên tôi chọn mặt để nay gởi vàng
Ngô Minh Hằng

Wednesday, October 26, 2016

TÂM TƯ ...







TÂM TƯ ...
̣(Rằng ta đã nguyện với lòng
Không ai làm bút ta cong được nào !!!)

  *
Người xưa dạy...

Đã cầm bút phải giữ lòng chân thật
Để làm chi ? để tải đạo vào đời !
Riêng Việt Nam từ sau ngày nước mất
Lấy bút kia thay súng, lẽ thường thôi !
  *
Vì trách nhiệm của con dân nước Việt
Không thể làm ngơ nhìn cộng bạo tàn
Vì cộng dã man, đồng bào cộng giết
Vì cộng gian hùng, cộng bán giang san !!!
  *
Đã cầm bút phải nói lời trung thực
Khi thấy dân đau, miệng bịt, tay còng
Dù cộng trả thù,  xô ta đáy vực
Cũng không hề được để bút mình cong !
 *
Nên tôi viết, chẳng ngại mình viết dở
Không sợ miệng đời yêu ghét, khen chê
Mà tôi viết, viết về điều thống khổ
Về những oan hờn cộng tạo cho quê
  *
Về những đau thương, bất công, tàn ác
Mà dân tôi khốn khổ tháng năm dài
Về những trẻ thơ nhặt cơm trong rác
Về một giống nòi đen tối tương lai...
  *
Tôi phải viết, viết nhắn người đảm lược
Mong họ tìm nhau cứu lấy sơn hà
Và tôi viết cả cho bày bán nước
Rằng lưới Trời lồng lộng sẽ không tha !!!
  *
Cho đám Việt gian thừa hành nghị quyết
(Bọn lãnh lương, ngậm máu để phun người !)
"Chúng đã chửi điều chúng làm rất tuyệt
Và làm điều chúng chửi cũng cừ khôi ..."
  *
Chúng thay cộng bày ra trò phỉnh dụ
Ai lắc đầu, chúng xử kiểu Tăng Sâm
Chúng muốn mọi người trở thành công cụ
Và bịt miệng người để họ thành câm !
  *
Chúng càng ác, tôi càng nêu sự thật
Nêu những gian manh tàn độc chúng làm
Để tuổi trẻ ngây thơ chưa tường tận
Tránh xa loài ác qủy kẻo đời tan !!!
 *
Cộng ác thế, ai thương nòi xót nước
Xin cùng tôi, ta tiếp sức dân mình
Đường chính nghĩa cứ kiên cường ta bước
Góp lòng thành, sông núi phải hồi sinh ! 
 *
Đã cầm bút tôi nguyện lòng chân thật
Viết những lời bằng trí óc, lương tâm
Mong lay dậy một Việt Nam bất khuất
Dẫu lối tôi đi sỏi đá, thăng trầm ...
 *
Tôi chẳng chấp những nhỏ nhen hiềm tị
Mọi gièm pha ganh ghét bạn hay thù
Cõi nhân gian có mấy người tri kỷ ???
Dưới mặt trời, sự thật sẽ thiên thu !!!


Ngô Minh Hằng

* Mượn ý của một Vị trên Diễn Đàn.