Tuesday, June 28, 2016

THƯ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT CỘNG GỞI ĐỨC ÔNG Phao- Lô Nguyễn Minh Tâm- Nam Úc


 












THƯ CỦA MỘT NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT CỘNG
GỞI ĐỨC ÔNG Phao- Lô Nguyễn Minh Tâm- Nam Úc

   *
Thưa Đức Ông,
  *
Thế nào là Công Lý ?
Thế nào là Hoà Bình ?
  *
BA MƯƠI THÁNG TƯ  là ngày miền Nam bức tử
Dân Việt điêu linh
Kẻ chết rừng xanh
Người chìm biển bạc
Ngày Việt Cộng gây thêm ngập trời tội ác
Mà ông gọi là Hoà Bình Công Lý được sao?
Nếu ông quên
Tôi nhắc giúp ông nào
Xin bắt đầu từ Toà Khâm Sứ
Nguyệt Biều, Cồn Dầu, Mỹ Yên, thưa, Đức Ông nhớ chứ ?
Trước tòa, cha Lý bị Việt cộng bịt miệng ra sao
Thái Hà, cộng phá nhà thờ, cướp đất thế nào
Và giáo dân bao người bị tù, bị giết
Là Đức Ông
Những việc này diễn ra tại quê hương, ông làm ngơ hay ông không biết ?
Công Lý - Hoà Bình như thế đó sao ông ???
Là bậc chăn chiên
Đại diện cho Thiên Chúa
Ông không đau lòng sao khi giáo dân bị cộng thiêu trên lửa ?
Bị đánh đập, dập trù ?
Bị cướp đi quyền sống ?
Ngày BA MƯƠI THÁNG TƯ
Ngày dân tộc Việt Nam đau thương chìm trong lửa bỏng
Ngày tổ quốc điêu linh
Cho đến hôm nay
Càng chất chồng thêm bao khốn khổ bất bình
Nước thì cộng đã dâng Tàu
Dân đã là trâu nay lại sắp thành nô lệ
Sao ông không động lòng dâu bể
Mà đổi ngày Ba Mươi Tháng Tư là ngày Hoà Bình - Công Lý  hỡi ông?
Ông có biết rằng
Nghe ông nói câu lu mờ lý trí người dân Việt Nam đã nghĩ gì không ?
Riêng tôi nghĩ ông là kẻ phản bội Tị Nạn Cộng Đồng
Và phản luôn Thiên Chúa
Vì khi nói câu này
Ông đã vùi chôn những giáo dân bao năm triền miên khốn khổ
Những nhà thờ bị cộng cướp phá tan hoang
Và tệ nhất là
ÔNG ĐÃ ĐẠP LÊN NỖI ĐAU CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM
VÀ CỦA TÔI, CỦA THẾ GIỚI, NHỮNG NGƯỜI LÀ NẠN NHÂN CỘNG SẢN !!!
   *
Đức Ông Phao Lô Nguyễn Minh Tâm ơi
Ông làm tôi chán nản
Và hổ nhục giùm ông !!!
Thiên Chúa ơi, sao dân Việt Nam lại có lắm kẻ bạc lòng !!!

 *
Ngô Minh Hằng





Thư trả lời của Đức Ông Nguyễn Minh Tâm về vụ đổi tên Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 thành "Ngày Công Lý và Hoà Bình"
(tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam- Nam Úc Đại Lợi).
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Ngày 25 tháng 6 năm 2016
Kính thưa quý Ông,
Tôi đã nhận được lá thư của quý Ông đề ngày 23 tháng 6 năm 2016 lên tiếng phản đối rằng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc đổi tên ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư.
Tôi xin nêu ra một số điểm giải thích sau đây:
1. Chúng tôi không cố ý thay đổi danh xưng của Ngày 30 Tháng Tư.
2. Vào dịp tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư, chúng tôi chỉ có lòng tốt là cầu nguyện cho nhân quyền, tự do, công lý và hoà bình được thực thi trên quê hương thân yêu của chúng ta mà thôi.
3. Chúng tôi không có ý làm phiền lòng bất cứ ai trong quý Cộng Đồng cũng như tất cả các đồng hương.
4. Chúng tôi thiết nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng để đem lại hòa khí cho mọi người.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý Ông và quý đồng hương.
Kính thư,
Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm
Linh Mục Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc
----------


Thư Phản Đối việc Đổi Tên Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở Nam Úc Châu

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com
Email: 
md46usa@gmail.comCDVNHK@gmail.com
TEL : (703) 980 9425 – (512) 800-7227

**********
Kính gửi:
Linh Mục Nguyễn Minh Tâm,
Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân
29 South Terrace, Pooraka SA 5095, Australia
Thư Phản Đối việc Đổi Tên Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
Kính thưa Linh Mục,
Chúng tôi vừa nhận được tin từ các đồng hương tại Úc cho hay Linh Mục đã quyết định đổi tên Ngày Quốc Hận 30-4 thành ngày Công Lý & Hoà Bình. Tin này cũng tìm được trên nguyệt san Dân Chúa Úc Châu, phát hành tháng 6 ở các cộng đồng công giáo VN khắp các tiểu bang Úc Châu và nam Thái Bình Dương.
Chúng tôi mong Linh Mục xác nhận nếu đó là sự thật.
Đã từ hơn 40 năm qua, sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, hàng triệu đồng bào đã vượt thoát ra đi tìm tự do, trong đó rất nhiều người chọn Australia là quê hương mới. Nhờ đó, mới có Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân là nơi Linh Mục cai quản và hành đạo.
Ngày 30 tháng 4 là ngày đánh dấu những đau thương, uất hận, mất mát của dân tộc; là cột mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Ngày 30-4 đã được đồng bào Miền Nam và đặc biệt là hơn 3 triệu đồng bào Tỵ Nạn Công Sản tại Hải Ngoại gọi là Ngày Quốc Hận. Từ những năm qua, đã có vài tổ chức hay cá nhân mưu mô đổi tên ngày Quốc Hận, nhưng đều bị đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản phản đối kịch liệt và lên án như là sự thách thức đối với cộng đồng, và sự tiếp tay cho ngụy quyền Hà Nội làm mất đi ý nghĩa của ngày đau thương.
Khi Linh Mục đổi tên ngày 30-4 thành ngày Hoà Bình & Công Lý, chúng tôi hoàn toàn không biết ông đã dựa vào cơ sở lý luận nào? Ngày đó có thể coi là ngày Hoà Bình, vì đã chấm dứt tiếng súng trên đất nước. Nhưng sau đó, thì xảy ra sự trả thù tàn khốc đối với quân dân miền Nam. Chẳng có chút an bình nào cho 90 triệu dân Việt Nam hiện nay. Nếu đó là ngày Công Lý, thì đã không có sự kiện hàng triệu người chấp nhận rủi ro về sinh mạng để ra đi, trong đó có thể có chính ông Linh Mục và thân nhân của ông. Ông là người tu hành, không hề có một tư cách chính trị nào để thay đổi danh xưng ngày lịch sử. Ông lại là linh mục Công Giáo, là một tôn giáo từng có nhiều kinh nghiệm đau thương với Cộng Sản. Người Quốc Gia chúng tôi thường đặt niềm tin vào người Thiên Chúa trong sự nghiệp chống Cộng. Ông đã làm chúng tôi thất vọng!
Vì những lý lẽ trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ phản đối việc Linh Mục tự ý đổi tên ngày Quốc Hận.
Chúng tôi kêu gọi duy trì danh xưng và minh định ý nghĩa ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc Hận và không chấp nhận bất cứ cá nhân hay tập thể nào đổi tên Ngày Quốc Hận vì bất cứ lý do gì. Vì sự thay đổi tên Ngày Quốc Hận có thể đưa đến sự hiểu biết sai lạc về ngày lịch sử này, dần dần xoá nhoà ý nghĩa của ngày đau thương trong tâm khảm của người tị nạn, nhất là đối với các thế hệ nối tiếp.
Làm tại Hoa Kỳ ngày 23 tháng 6 năm 2016.
TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Nguyễn Văn Tần

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Nguyễn Ngọc Tiên

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Bản sao kính gửi:
Các Cộng Đồng Người Việt tại Australia và các nước khác.
Các Cộng Đồng Thanh Viên của CĐNVQGHK.
Các tổ chức, Hội Đoàn Người Việt khắp nơi.
Các cơ quan Truyền Thông Đại Chúng.
                                                   ---------------------------------------------


CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM - NAM ÚC ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM NGÀY CÔNG LÝ HÒA BÌNH

AuthorBan Thông Tin CĐCGVN Nam ÚcSourceCông Đồng Công Giáo Việt Nam Nam ÚcPosted on: 2016-06-23
Theo truyền thống hàng năm, Thánh Lễ cầu nguyện cho công lý, hòa bình đã được cử hành vào lúc 7 giờ tối ngày 30-4-2016 tại Trung Tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, Pooraka, Nam Úc với sự tham dự của rất đông đảo giáo dân.
Ngày 30 Tháng Tư là "Ngày Công Lý Hòa Bình" và cũng là ngày tưởng niệm các quân dân cán chính miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trong thời khắc thật đau thương, tang tóc của đất nước!
Trước Thánh Lễ là phần rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tiếp theo sau lời dẫn nhập ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm "Ngày 30 Tháng Tư". Đức Ông Quản Nhiệm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm đã đặt vòng hoa tưởng niệm và thắp nhang trước bàn thờ Tổ Quốc. Sau đó là nghi thức thượng kỳ và lễ truy điệu để cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho tự do và công lý.
Nhìn lá cờ vàng của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, được rước lên từ cuối Hội Trường chính, mọi người như sống lại với hình ảnh thật hào hùng của những người chiến sĩ đã một thời kiên cường chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do.
Con đường chiến đấu đó vẫn được mọi người con dân Việt ở trong nước cũng như hải ngoại tiếp tục, như cuộc hành trình đầy chông gai, thử thách mà người Kitô hữu đã mặc lấy để dấn bước hy sinh, để noi gương Chúa đem lại công bình, bác ái cho mọi người, ở khắp mọi nơi.
Sau nghi thức thượng kỳ và truy điệu là Thánh Lễ, do Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm chủ tế. Cuối Thánh Lễ là phần thắp nến tưởng niệm. Đức Ông Chủ Tế, hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, và Ban Chấp Hành của bốn Họ Đạo, của các hội đoàn và phong trào, đã đại diện cho toàn thể Cộng Đồng cùng dâng nến cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Trong lúc rước nến, ca đoàn Việt Linh hát Kinh Hòa Bình. Sau đó là phần trình chiếu một đoạn video clip về "Ngày 30 Tháng Tư" trước khi ca đoàn hát bài ca kết kễ.
Nhìn những ánh nến lung linh được thắp sáng, mọi giáo dân cũng không khỏi ngậm ngùi tưởng nhớ đến những thuyền nhân và những người mà thân xác đã vùi sâu trong lòng đại dương hay nơi chốn rừng sâu từ những chuyến vượt biên tìm tự do. Nguyện cầu cho tất cả các linh hồn được an nghỉ nơi chốn vĩnh hằng. Cầu nguyện cho tổ quốc, quê hương Việt Nam được trường tồn, an lạc và mọi bất công, áp bức sẽ bị đẩy lùi, để mọi người con dân Việt cùng chung tay xây đắp một ngày mai ấm no, hạnh phúc.
Mong ước tương lai tươi sáng đó không chỉ dành cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mà còn cho cả cộng đồng thế giới, một thế giới sống chan hòa tình người, để mọi người biết tin vào Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng, để biết liên kết trong tình yêu thương, biết chia sẻ, tương trợ và cùng sống với nhau trong hòa bình, công chính. Nguyện cho lời xác tín của Thánh Vịnh gia sau đây sẽ được thể hiện sáng tỏ cho đất nước Việt Nam thân yêu cũng như cho toàn thế giới như ý Chúa muốn:
11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.
13 Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.
(TV 84 11:14)
Đêm thắp nến tưởng niệm những người đã nằm xuống trên quê hương vì chính nghĩa tự do và những giây phút thinh lặng cầu nguyện trong "Ngày Công Lý Hòa Bình" là dịp để các giáo dân thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc cùng hiệp thông với Giáo Hội và cộng đoàn dân Chúa khắp nơi trên thế giới, cùng dâng lời cầu nguyện cho hòa bình và cho một nền công lý được thực thi ở Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên địa cầu, để không còn những cảnh đàn áp, bất công đầy dẫy, để mọi người dân Việt cũng như mọi sắc dân trên toàn thế giới đều được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, công chính và yêu thương:
Hòa bình và công lý,
Khiến ta phải nghĩ suy.
Sống công bình, nhân ái,
Mọi người biết thực thi!

Nguyện cầu khắp muôn nơi,
Cuộc sống của con người.
Được hạnh phúc, an vui,
Và công lý rạng ngời!
Ban Thông Tin
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc
--

Monday, June 27, 2016

THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21



THÔNG ÐIỆP CỦA THẾ KỶ 21

(Gởi  đến các đảng viên mọi ngành cảnh sát, công an, quân đội, những người đang phục vụ cho đảng CSVN để tiếp tay kéo dài một chế độ phi nhân, vong bản làm suy tàn tổ quốc. Mong đồng bào tiếp tay phổ biến giúp cho.  Tác giả xin biết ơn.)




Hỡi đồng bào khắp ba miền đất nước
Gìa trẻ, gái trai, phố xá, xóm làng
Ta không thể thờ ơ và nhu nhược
Mà phải cứu mình, cứu lấy giang san !
 *
Hãy đứng dậy, ngẩng đầu lên, đừng sợ !
Kìa oán hờn chất ngất đã trời cao
Ðảng cướp của ta ruộng, vườn, nhà cửa
Làm đời ta bao oan ức, nghẹn ngào !!!
 *
Ðảng làm giàu bằng mồ hôi nước mắt
Bằng cưỡi đầu và khóa miệng dân ta
Quan, Giốc, Tây Nguyên đã dâng cho giặc
Ðảng vẫn chẳng chừa biển, đảo, Hoàng Sa !!!
 *
 Đảng giết Tự Do, Công Bằng, Tôn Giáo
Nhưng xã hội đen đảng để đứng đầu !
Cướp bóc, hành hung, du côn, trở tráo
Làm quê hương đầy ai oán, u sầu !
 *
Ðảng đã phản chúng ta và tổ quốc
Ta phải vùng lên dẹp những bất bình
Ðấy, THÔNG ÐIỆP đã bay đi khắp nước
Từ trái tim Người Tuổi Trẻ công minh...
                      *                        
 Này cảnh sát, này công an, quân đội 
Anh có nghe tiếng thét tuổi đôi mươi ?
Hãy cầm súng bắn kẻ thù chặn lối
Đừng giết đồng bào ta nhé, anh ơi !!!
 *
Hãy quay súng bắn vào loài thú độc
Loài thú tham tàn bán nước, giết dân
Tuổi Trẻ chờ anh hát cùng dân tộc
Bản hùng ca giữ nước, diệt vô thần !
 *
Anh hãy nhìn xem ai gây tội ác
Ai bán giang sơn, ai giết dân lành ?
Nay Tuổi Trẻ đứng lên làm cách mạng
Kêu gọi người vì chính nghĩa, đấu tranh !
Khi dân tộc, quê hương bừng thức dậy
Thì anh đừng mê nữa, giấc cường toan
Nếu dừng lại là anh lùi lại đấy
Ðảng phỉnh lừa anh, đảng quá bạo tàn
Ðảng gạt anh rằng "Ngụy nhào, Mỹ cút"
"Giải phóng dân lành, bảo vệ quê hương"
Nay, rõ nhé, đảng lạy Tàu, bán nước
Uống máu dân đen. Phải đảng lật lường ?
 *
Nhưng anh ạ, kìa bình minh đã rạng
Ðêm sắp tàn, tổ quốc sẽ hồi sinh
Kẻ đền tội trước toàn dân là đảng !
Mau nhé, hồi tâm kẻo thiệt chính mình
 *
Hãy đứng lên anh, đứng cùng Tuổi Trẻ
Ðứng với đồng bào, giữ lấy quê hương
Ðừng nghe đảng giết dân lành anh nhé
Nước đủ nát rồi, dân đủ đau thương !!!

*

Ngô Minh Hằng

Sunday, June 26, 2016

TRUY CÙNG DIỆT TẬN


LÂM NGÂN MAI
một ca sĩ tự do và cũng là một người độc lập, đối kháng với nhà nước VC, đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.







Chủ nhà thú nhận là bị bọn cầm quyền địa phương bắt lấy lại nhà, không cho Mai mướn:

Côn đồ đến đe dọa và đuổi nhà Lâm Ngân Mai:




TRUY CÙNG DIỆT TẬN
(Gởi về Lâm Ngân Mai với tất cả xót xa và thông cảm. Xin người có khả năng tài chánh, hãy mở tay mở lòng giúp đỡ Lâm Ngân Mai, một người con gái trẻ, có hai dòng máu Tàu Việt, thấy những áp bức bất công tàn ác mà đảng CSVN áp dụng lên dân tộc VN, Lâm Ngân Mai đã can đảm độc lập đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, độc lập ứng cử vào Quốc Hội để mong lên tiếng nói cho dân oan, dĩ nhiên là thất bại và cô đang bị đảng CSVN dùng áp lực triệt hạ kiểu " truy cùng diệt tận".)
 
 
 
Thương em quá, Lâm Ngân Mai
Một trang nhi nữ có tài, có tâm
Đảng kia gây chuyện cát lầm
Em không nhắm mắt, chịu câm, chịu hèn
Em làm đuốc rọi đêm đen
Và làm lũ đảng lắm phen giật mình
Thù em đảng mới cố tình
Làm em khốn khổ điêu linh mọi bề
Mướn nhà, chủ đã cho thuê
Hai bên ký kết đề huề, vừa xong
Đảng kia ép chủ lật lòng
Mang côn đồ đến đòi phòng, đuổi em
Chao ơi, đảng quá là hèn
Thù em, đảng đã vừa chèn, vừa thoi !!
Trước quân Tàu cộng, nhìn coi
Đảng dâng nước, đảng giết nòi, đảng câm !!!
Thế mà với gái họ Lâm
Đảng kia hèn hạ, dã tâm hại người
 
 
Này nghe ta hỏi, lũ giòi
Hiếp người cô thế mà coi được à ?
Đừng rằng Trời ở quá xa
Mà bay tàn ác đi hà hiếp dân
Bất nhân rồi gặt bất nhân
Ngày mà Trời phạt thì thân bay tàn !!
 
 

Ngô Minh Hằng

Saturday, June 25, 2016

ANH SẼ CHẮNG ĐƠN HÀNH

 



Cộng đồng Quensland, BS Bùi Trọng Cường nói về thơ của bà Ngô Minh Hằng đã nâng đỡ tinh thần của ông rất nhiều trên bước đường tranh đấu - HLC

ANH SẼ CHẮNG ĐƠN HÀNH
(Để đáp tạ mỹ ý nói về Thơ NMH trong ngày Quân Lực Việt Nam 2016 tại Úc Châu, xin kính gởi Bs. Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch cộng Đồng Quensland. Cảm ơn Chị Hoàng Lan Chi thực hiện.)
 *
Nghe Anh nói những lời như tâm sự
Bốn mươi năm tị nạn chốn quê người
Nhưng trong tim, nhịp quê hương trăn trở
Bốn mươi năm dài thao thức khôn nguôi ...
  *
Bốn mươi năm Anh góp lòng xây dựng
Mong ước cộng đồng thành một hậu phương
Từ những bước đi hãy còn chập chững
Anh giữ lửa vàng sưởi ấm quê hương
  *
Con đường ấy có những giờ đơn độc
Có những hành trình lặng lẽ, cô đơn
Và có lúc thấy tinh thần xuống dốc
Bởi những khó khăn, đánh phá dập dồn ...
  *
Lại có khi đôi giọng kèn tiếng quyển *
Tưởng bước đường sỏi đá phải chồn chân
Nhưng nốt nhạc cùng lời thơ quyết chiến
Vang trong Anh làm vực dậy tinh thần ...
  *
Nghe tâm sự, tôi bồi hồi, xúc động
Ngưỡng phục tấm lòng vì nước đấu tranh
Đường chính nghĩa sẽ vinh quang nòi giống
Lối quê hương Anh sẽ chắng đơn hành !
                            
Ngô Minh Hằng

 * TIẾNG QUYỂN TIẾNG KÈN: Do thành ngữ VN, nghĩa bóng là lời thêu dệt ngọt ngào, nghe êm tai, nhưng không chân thật.

HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP




















HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP
(Tha thiết gởi Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần tại quê nhà. Ai thương Tổ Quốc, xin chuyển rộng rãi về VN cho. Tác giả chân thành ghi ơn.)
*
Đồng Bào Việt Nam ơi !!!
Nếu Việt Nam mà mất về Trung cộng
Thì nước ta thành tỉnh, huyện của Tàu
Dân tộc ta sẽ điêu tàn nòi giống
Cháu con ta là kiếp ngựa,  loài trâu
  *
Sẽ khổ như người Tân Cương, Tây Tạng
Dưới gót giày tàn bạo của Tàu ô
Nào, vùng dậy, biến đau thương Vũng Áng
Thành sóng thần quét sạch đảng vong nô !!!
  *
Ta đã ngàn năm bị Tàu cai trị
Đã bao đời nô lệ nối theo nhau
Nay nếu chẳng vùng lên xoay vận bĩ
Thì bốn năm thôi, ta chết vì Tàu !!! *
  *
Bốn năm nữa thôi, Việt Nam mà mất
Bốn ngàn năm oanh liệt bị chôn vùi!
Cả một giống nòi Tiên Rồng bất khuất
Sẽ tang thương, tức tưởi tựa ma hời !!!
  *
Sẽ Hán hóa, sống ôm hờn trọn kiếp
Hoặc muôn năm trong nô lệ ngục tù
Sống như thế thì thà oanh liệt chết
Chết để sử vàng bia đá thiên thu !!!
  *
Chết để muôn đời cháu con được sống
Chết để quê hương tổ quốc vẹn toàn
Chết để năm châu nhìn mà ngưỡng vọng
Chết để huy hoàng hai chữ Việt Nam !!!
 *
Hãy đứng lên mà đập tan lừa bịp
Bán nước giết dân của đảng bạo tàn
Hãy đứng lên mau kẻo không còn kịp
Kịp cứu đời mình, kịp cứu Việt Nam !!!
 *
Ngô Minh Hằng

 
* Biên Bản Hội Nghị Thành Đô

Thursday, June 23, 2016

ĐÁP TỪ - GỞI LẠI Lan Lê NHỮNG MÓN HÀNG BÁNH VẼ


ĐÁP TỪ - GỞI LẠI Lan Lê NHỮNG MÓN HÀNG BÁNH VẼ
Họa - Đáp  bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ LẠ BUỒN THƯƠNG" do Lan Lê sáng tác gởi đồng nghiệp là cô giáo Lam. -  Bạn nào biết cô giáo Lan Lê, xin chuyển giúp.  Xin chân thành cảm ơn. NMH.

















THƠ LAN LÊ

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG “NGỘ, LẠ, BUỒN, THƯƠNG”…
(Đồng nghiệp Lan Lê thân gửi cô giáo Lam)

*
Em từng hỏi đất nước sẽ về đâu?
Khi con người chỉ cúi đầu chấp nhận
Vô cảm, bàng quan quên đi bổn phận
Là con dân trách hận tổ quốc mình.
*
Trang sử vàng vẫn chói lọi lung linh
Những huyền thoại - cha ông mình gìn giữ
Những con người - đã trở thành bất tử
Những địa danh - sách sử mãi lưu truyền.
*
Trên bản đồ thế giới có tuổi tên
Truyền thống trung kiên lưu truyền hậu thế
Đời nối đời - trải qua bao thế hệ
Yêu non sông biết lặng lẽ quên mình...
*
Người nối người - đã anh dũng hy sinh
Bốn ngàn tuổi - với đao binh chinh chiến
Bốn ngàn tuổi - bốn ngàn năm văn hiến
Chí cha ông- chỉ tiến quyết không lùi !
*
Lừng lẫy chiến công vang dội ngàn đời
Rung chuyển đất trời- đuổi Nguyên xâm lược
Hai lần vẻ vang thắng siêu cường quốc
Hào khí anh hùng xuyên suốt ngàn năm.
*
Lịch sử trải qua những bước thăng trầm
Gặp gian khó phải chuyên cần gắng sức
Biến những ước mơ trở thành hiện thực
Biết tự tôn, tự học… hơn tự hào.
*
Những nghĩa cử đáng trân trọng biết bao
Đặng Văn Ngữ vì đồng bào dân tộc
Hiến trọn trái tim mình cho khoa học
Dải Trường Sơn đã nâng giấc hiền tài.
*
Bao tấm gương, những huyền thoại nối dài
Nếu nhắc lại- sẽ nhắc hoài không hết
Hãy trân trọng trang sử vàng oanh liệt
Chia sẻ vui buồn và trên hết… thương nhau !
*
Nếu chỉ hỏi đất nước sẽ về đâu?
Sẽ tìm đến bạc đầu không lời giải
Bằng việc làm, đừng tìm trong xa ngái
Câu hỏi nên dừng lại bấy nhiêu thôi !
*
“NGỘ, LẠ, BUỒN, THƯƠNGcảm xúc con người
Là Thầy Cô - muôn đời dân thần tượng
Trọng trách tương lai… mình nên định hướng
Cho học trò và chỉ bấy nhiêu thôi !
*
Đọc vần thơ em nhắn gửi người đời
Trăn trở, hoài nghi, nỗi sầu nhân thế…
Mọi người tung hô, tôi không ngọai lệ
Chỉ là nghề mình… không thể em ơi !...
*
Là giáo viên một ý nghĩ chơi vơi
Sẽ tác động đến tiền đồ người học
Lung lay niềm tin về tương lai dân tộc
Mờ tấm gương trò vừa học vừa soi.
*
Hơn ai hết Thầy là tấm gương đời
Hãy soi mình - trước người sau người trước
Gắng tận tâm để học trò thấy được
Vai trò mình với tổ quốc năm châu.
*
Một Việt Nam sao có thể cúi đầu
Dẫu trước mắt còn vô vàn gian khó
Biển bạc ngoại bang lăm le dòm ngó
Rừng xanh lơ thơ, còn đó tiêu điều...
*
Biết trăn trở cùng tổ quốc thân yêu
Gắng làm tốt tất thảy điều bình dị
Giữ gìn non sông hùng vĩ diệu kỳ
Giải pháp hữu hiệu hơn ngờ vực hoài nghi.
*
Bảo vệ hiền tài, ngăn chất xám ra đi
Vốn tri thức là những điều cần có
Giàu tài nguyên sao hóa thành con nợ
Bởi tư duy mòn, trăn trở chưa thông…?
*
Một mai kia ta đã quyết tâm đồng
Sẽ xanh lại những cánh rừng bát ngát
Sóng sẽ vỗ về đêm nghe biển hát
Đất nước mình không “NGỘ, LẠ, BUỒN, THƯƠNG”…

 *
    (Lan Lê 1/5/2016)

































ĐÁP TỪ - GỞI LẠI Lan Lê NHỮNG MÓN HÀNG BÁNH VẼ
Họa - Đáp  bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ LẠ BUỒN THƯƠNG" do Lan Lê sáng tác gởi đồng nghiệp là cô giáo Lam. -  Bạn nào biết cô giáo Lan Lê, xin chuyển giúp.  Xin chân thành cảm ơn. NMH.


* 
LAM hỏi rằng "đất nước sẽ về đâu"
Bởì thấy dân ta cúi đầu khứng nhận
Thay đảng Lan  nói giùm số phận
Cho đảng, cho quê, dân tộc, cho mình
 *
Không đúng, Lan à, trang sử anh linh
Hơn bốn mươi năm vắng người gìn giữ
Quê hương ta từ cộng nô bức tử
Thì hỡi ơi bao uế sử lan truyền
 *
Ra nước ngoài làm nhục nhã tuổi tên
Bảng "ăn cắp" sao riêng người Việt thế ?
Cô dám bảo rằng đảng không liên hệ ?
Những phạm nhân kia không phải 
"CÂY" mình ? (1)
 *
Cô nói đến điều "anh dũng hy sinh"
Vâng, là thuở Diên Hồng lời Quyết Chiến
Còn với đảng thì mạng dân, đảng hiến
Đảng cướp miền Nam, chết mấy, chẳng lùi !
 *
Cướp được miền Nam, đảng phá tan đời
Nào có khác bọn Tàu phù xâm lược ?
Nếu cô nhắc đảng thắng hai cường quốc
Thế giới sẽ cười cô đấy, cô Lan !
 *
Chiến thắng ư? sao dân lụn nước tàn?
Bốn mốt năm hơn vẫn không đủ sức
Đến nước "KẺ THÙ" đảng cô khất thực
Nhục không Lan khi nói tiếng tự hào ???

 *
Thế giới hôm nay không dễ che bao
Như thuở trước mà mị lừa dân tộc
Những sách giáo khoa đảng cho trẻ học
Đầy gian manh mà mong giỏi mong tài !?
 *
Hơn bảy mươi năm, lừa mị qúa dài
Những chuyện phong thần nghe mà không hết
Lê Văn Tám cây đuốc người dũng
liệt
Đảng lừa dân, dân theo đó, lừa nhau ...
 *
Lừa dối hoài đất nước sẽ về đâu ?
Tình không thật nên không lời hóa giải
Tiếp tay đảng, cô làm lòng xa ngái
Thiếu chân thành ta mãi lạ nhau thôi !
 *
Nói thật đi, từ sâu thẳm lòng người
Nếu đảng cộng, cô coi là thần tượng
Thì với dân, cô khác chiều, nghịch hướng
Và đầu cô trống rỗng đấy mà thôi !
(2) 
 *
Đọc vần thơ cô đáp lại chuyện đời
Sao nồng nặc mùi tuyên truyền đến thế
Giáo viên đảng, cô đã theo đảng lệ
Cô phá luân thường, nhân bản cô ơi !...
*
Là giáo viên nếu hiểu biết còn vơi
Hoặc trí trá, giết một đời kẻ học
(3)
Và bóp nát cả tương lai dân tộc
Chớ không là mờ nhạt chỉ gương soi !
*
Cô nhận lệnh ai mà mắng người đời ?
Khuyên cô đấy, cô nên gìn sau trước
Có chân thành thì mới nhìn ra được
Cộng sản là gì với ngũ đại châu
(4)  
 *
Sau chiến tranh, Nhật, Đức họ dẫn đầu
Sao chỉ một dân Việt Nam khốn khó 
Đảng lại giàu, bạc vàng không sức ngó
Khách sạn sân gôn đâu có tiêu điều !?
 *
Đảng bán quê, dân xót, tỏ lòng yêu
Thì đảng tù dân mới là kỳ dị !
Dân bảo vệ dải núi sông hùng vĩ
Đảng vu chống Tàu, khủng bố, hoài nghi
 *
Đảng mua nhà, cho con cháu đảng đi
Úc, Đức, Hoa Kỳ nước nào cũng có
Đảng mặc người dân chất chồng gánh nợ
Che tội đảng à? cô nói chưa thông !
 *
Cô nói gì cơ?  dân quyết tâm đồng ???
Ồ, đúng thế, cho hương Lài thơm ngát
Đảng sẽ tan tành, khải hoàn dân hát
Mừng đất nước mình thôi hết đau thương
 *
Nói để cô nghe, đảng đã cùng đường
Nhưng cô vẫn dối gian che sự thật
Xin gởi lại cô những lời đường mật
Và những món hàng bánh vẽ, Lan Lê ...
 
*

Ngô Minh Hằng

Hát Cho Việt Nam -  Sáng tác và trình bày: TỪ YÊN


*
Chú giải:

1/  châm ngôn đảng Việt cộng: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người"

2/ 20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu. ( Bí thư đảng CS Nam Tư Milovan Djilas)

3/ Luận ngữ của Khồng Tử: Làm thày thuốc lầm thì giết một người. Làm thày địa lý lầm thì giết một họ. Làm thày chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hoá lầm thì giết cả một đời.

4/ 'Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người , nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. "   Victo Hugo.