Monday, March 25, 2019

BẮT MA ĐƯỢC CUỘI -- Biếm thi THA HƯƠNG

Biếm thi THA HƯƠNG
 
 
 
BẮT MA ĐƯỢC CUỘI
 

Tốn vài trăm triệu đô la
Mấy năm đốt đuốc bắt ma mệt nhoài
Tưởng bắt được mấy ngài... phù thủy (1)
Để đem ra mà dí Tông Tông
Ai dè được CUỘI, nguy không
Nên chi một lũ gà đồng ngẩn ngơ (2)
Bao hy vọng một giờ mây khói
Bao công trình nhập cõi hư vô
Thì ra ác độc mưu mô
Cuối cùng cũng sẽ xuống mồ mà thôi
Trời xa lắm nhưng Trời vẫn đó
Vẫn hộ phù người có lòng nhân
Còn loài bất nghĩa vô luân
Dối gian, phản quốc, lừa dân thì tàn!
Người hại người vô can, vô hại
Trời phạt người mới hãi, mới kinh
Dù cho ma mãnh, yêu tinh
Cũng không thoát khỏi công minh luật trời
Nay sự thật đã phơi trọn ổ
Thì tội kia còn đổ cho ai?
Đất này ai kẻ trồng khoai
Hở nàng Hill với hở ngài Bama?
Tài bé tí nhưng mà lớn tật
Thói gian tham lại nhất, chì không!
Tám năm phản bội, gian hùng
Tám năm hốt bạc đi chung một bè
Lấy gian kế mong che tội ác
Dùng Mu Lờ (Mueller)tính gạt toàn dân
Ngờ đâu quả báo qúa gần
Lưới Trời chụp gọn bất nhân, gian tà
Nàng chủ tịt biết là không thoát
Bèn la làng “chẳng đáng truất Tông!”
Mèn ơi cái lũ gà đồng
Bắt ma được...CUỘI, tài không, hở làng ???
 
Tha Hương
 
1/ chữ của Tông Tông
2/ thành ngữ VN: “mèo mả gà đồng”, ám chỉ loại người không có căn bản gia đình, tổ quốc, không lương thiện.
 

 

Saturday, March 23, 2019

BẮC PÓ






 BẮC PÓ



Làm thơ ta kể tội Ba Đình
Nếu lũ giặc Hồ chẳng thất kinh
Sao mướn tay sai gây trận chiến?
Lại thuê du đãng tạo âm binh ?
Dựng bao gian dối bao thủ đoạn
Tạo lắm tang thương lắm bất bình
Ngậm máu phun người, ghê tởm thật
Lòi chành Pác Bó, thế gian khinh!!!



Ngô Minh Hằng



Thơ NMH mấy chục năm nay là kể lại rất trung thực những gì xảy ra trong đời sống của người dân VN dưới chế độ độc tài CS và những sinh hoạt chính trị của người QGTNCS tại hải ngoại.  Người Quốc Gia đọc thơ NMH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý như VC để xuyên tạc là NMH làm thơ đánh phá người chống cộng. Những lời xuyên tạc vu cáo ác ý này là luận điệu của tay sai VC, bịp lừa, đầu độc quần chúng, gây hoang mang trong khối QG và làm lợi cho CSVN.

CÁI TÂM





CÁI TÂM
 

 

Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là CÁI TÂM

Bàng dân thiên hạ không lầm !
 

Ngô Minh Hằng
 
Ngôn ngữ nói lên tính cách, đạo đức và giáo dục đã được hấp thụ của người dùng nó. Qua ngôn ngữ, người ta nhận ra cái TÂM THIỆN hay TÂM ÁC, LƯƠNG HẢO hay GIAN MANH của người đó. Người xưa đã nói: VĂN LÀ NGƯỜI. Khi thấy một người nói xấu về một người khác, người hiểu biết không nghe. Mà nghe rồi thì đừng vội tin và không nên a dua nói lại. Thứ nhất, là người ngoại cuộc, không biết rõ nguyên do.  Thứ hai, a dua với việc xấu là tự bôi lọ danh dự của chính mình.  Chúng ta ai cũng biết rằng chỉ có tay sai VC hoặc những kẻ đánh mướn chửi thuê mới cố tình xuyên tạc, đánh phá người chống cộng. Trái lại, người Quốc gia có tư cách, hiểu biết, có giáo dục và lương thiện, không bao giờ phao tin thất thiệt, nhất là những tin có phương hại đến danh dự của người khác. Những kẻ cố ý chuyển tin thất thiệt hại người luôn có cùng đẳng cấp với kẻ phao tin.  Chúng ta cũng không nên quên rằng những kẻ đã bất lương, tung tin sai lạc về A,B,C,D được thì một ngày nào kẻ ấy cũng sẽ tung tin sai lạc về ta được. Khi thói quen xấu xa đó đã thành bản chất. Bản chất sẽ không thay đổi.
 
 

 

Friday, March 22, 2019

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG




LỜI NGUYỆN CẦU
CHO NGƯỜI ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG

Gởi người anh hùng Lý Tống với lời cầu nguyện chân thânh.
Xin ACE cùng góp lời nguyện cầu cho Lý Tống.

*

Nghe tin Anh bịnh, tôi buồn
Hướng về Thượng Đế tôi luôn khẩn cầu
Mong Anh hồi phục mau mau
Ó Đen xoải cánh nhiệm màu tung bay
Như ngày khống chế trời mây
Truyền đơn anh thả xuống đầy Việt Nam
Hãi hùng, Việt cộng lo toan
Nhưng đồng bào lại hân hoan vô cùng...

*
Tin Anh tỉnh lại, tôi mừng
Niềm vui òa vỡ, rưng rưng, nghẹn ngào
Nước dân đang ngập sóng đào
Nguy cơ Hán hóa, lẽ nào Anh đi !?
Xin Trời mở lượng từ bi
Cho Anh được nhận huyền vi ơn Trời
Quê cần Anh, Lý Tống ơi
Xin mau bình phục, xây đời với quê...

*
Ngô Minh Hằng
*

From: Luong Truong tgm@tx.rr.com

Gia đình Lý Tống - TIN GIỜ CHÓT:
Vào đúng 11:00 AM (giờ Cali) sáng nay 22/3, trong khi huynh trưởng của anh Lý Tống vào gặp bác sĩ điều trị để rút ống thở, thì như một phép lạ --theo cô Lộc cháu ruột của anh LT cho biết – chú “Lý Tống bổng dưng tỉnh lại, mở mắt và nước mắt trào ra”. Đo đó, vị bác sĩ điều trị đã quyết định tiếp tục chữa trị cho Lý Tống. BS cũng đã bàn với thân nhân hiện diện gồm ông Lê Xuân Nhuận và cô Lộc là xin tạm ngưng rút ống thở.Vì vậy gia đình Lý Tống xin trân trọng thông báo TIN VUI NÀY đến tất cả quý đồng hương, đồng thời XIN vui lòng cầu nguyện cho anh và hy vọng mọi chuyện tốt lành sẽ xảy ra NHƯ MỘT PHÉP LẠ!Nếu có tin gì thêm về phép lạ này, chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin liên lạc với cô Xuân Lộc: 510-459-8346 khi cần. Gia đình Lê Xuân Nhuận kính báo\TSL chấp bút.Ps. Xin nhờ quý diễn đàn chuyển tin giờ chót này đi cho bà con hải ngoại biết.




Tuesday, March 12, 2019

KHÔNG TRỜI, AI Ở VỚI AI.... Biếm thi THA HƯƠNG


Biếm thi THA HƯƠNG



KHÔNG TRỜI, AI Ở VỚI AI....


Tông Trump của xứ Cờ Hoa
Chớ nào Tông có của là Việt Nam ! (1)
Mà đôi bác loạn bàn thế sự
Phán như là Cốc Tử mới kinh ̣(2)
Rằng Tông thương Việt Nam mình
Giúp ta, lôi bọn Ba Đình đập tan !
Bác ơi bác, Tông ngàn thứ việc
Làm đêm ngày chưa hết, chưa xong
Dù Tông có sức, có lòng
Nhưng quang phục nước Lạc Hồng, việc ta !
Sao lại đẩy việc nhà việc nước
Cho Tông Tông thế được, bác ơi
Người ngoài chỉ góp tay thôi
Ta, nhân vật chính, cứu đời của ta!
Tông đang có căn nhà đầy rác
Quét mấy mùa phờ phạc chưa xong
Bất nhân là đám truyền thông
Tung ra đàn vịt thổi phồng Fake news
Và Dân Chủ tác yêu tác quái
Làm những ̣điều tai hại quốc gia!
Biên cương kẻ lạ vào nhà
Không ngăn lại mở cửa ra đón mừng !
Thế Lực Đen "chống lưng" óc đỏ
Muốn Cờ Hoa vào ngõ điêu tàn
Tung tiền mướn ác, thuê gian
Phá cho Tông phải muôn ngàn lao đao
Phịa đủ chuyện, chuyện nào cũng phịa
Cũng gian manh, bất nghĩa, điên cuồng
Còn trình dự luật bất lương
Giết người không khác chi phường búa dao
Như thai nhi sắp chào thế giới
Cũng đòi quyền móc bới thai ra...
   *
Khi xưa Dân Chủ, Cộng Hoà
Nhịp nhàng xây dựng Cờ Hoa huy hoàng
Nay Dân Chủ xé toang hiến pháp
Để hùa nhau làm loạn kỷ cương
Thịnh - Suy kệ tía quê hương
Miễn sao thao túng chính trường Cờ Hoa !
Có lây nhiễm hồn ma nọc độc
Mới sân si, xuẩn ngốc, tham tàn...
Kết bè làm hại giang san
Cho cộng là chốn thiên đàng mà thôi
Mong tài sản của người giàu có
Cộng chia đều trăm họ phải không?
Rồi trong THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG
Mọi người bình đẳng, mọi lòng an vui...???
  *
Không !!! Lừa bịp !!! Trời ơi, xạo sự !
Cộng vào nhà, MỌI THỨ TAN HOANG !
Hãy nhìn Tây Tạng, Bắc Hàn
Nhìn Duy Ngô Nhĩ, Việt Nam, thấy liền !!!
Kẻ theo cộng là ĐIÊN, là NGỐC
Là tối tăm, ác độc, đui mù
Cộng làm dân tộc hèn ngu
Chủ quyền đất nước tan hư, không còn
Ai theo cộng hoặc lòn gối cộng
Là kẻ thù của mộng bình yên !!!
 *
Cờ Hoa vốn dĩ là miền
Cộng mong cướp để làm riêng lâu rồi !!!
Nay thấy Tông là người đảm lược
Cộng biết mòi cướp nước không xong
Nên chi chúng hận đầy lòng
Giăng bao cạm bẫy, gai chông hại người
Người hãm hại nhưng Trời che chở
Không có Trời, ai ở với ai ...???
Tin đi, tàn ác, quái thai
Búa Trời sẽ đập nát ngai hung tàn !!!


Tha Hương


Chú thích:

1/  Việt Nam Cộng Hòa, xin nói rõ để phân biệt với Việt Nam cộng sản.
2/ Quỷ Cốc Tử,  một nhân vật huyền thoại thời Xuân Thu Chiến Quốc, được coi
   là ông Tổ của tướng số, nói đâu trúng đó.

Link tham khảo:


Monday, March 4, 2019

Biếm thi THA HƯƠNG - KHEN BÀ CHỦ TỊT !!!





Biếm thi THA HƯƠNG

 
KHEN BÀ CHỦ TỊT !!!

Nhân lúc Tông Tông đến Hà Nội họp thượng đỉnh với Bắc Hàn, ở nhà,
Hạ viện mời Cohen đến điều trần, tố khổ Tông Tông là "lừa đảo, gian lận
và kỳ thị."  Cuộc điều trần này của Hạ viện và Cohen không khác gì một
nhát dao của kẻ giả danh chiến hữu đâm lén người chiến sĩ đang yên
cương ngoài trận mạc.
 
 


Khi xưa Dân Chủ, Cộng Hoà
Chung tay xây dựng Cờ Hoa mạnh giàu
Tinh thần ấy bỗng đâu mất biệt
Mà chỉ còn chiến tuyến ngăn đôi...
Bao truyền thống đẹp tuyệt vời
Ai làm băng hoại mất rồi, hỡi ai !
Phải Dân Chủ mấy ngài xôi thịt
Dân bầu lên lại bịp ngay dân?
Thay vì góp sức, hợp quần
Để làm vĩ đại từng phân nước nhà
Thì Hạ viện có bà chủ tịch
Làm lắm trò mắc dịch, mắc toi
Không thương dân nước thiệt thòi
Biên cương để ngỏ mặc người vào ra
Gây chia rẽ Cộng Hoà - Dân Chủ
Dựng chiến tranh đắp ụ, chặn đường
Cản chân người giữ quê hương
Fake news tráo trở, lật lường, dối gian
Khi Tông Tông trong bàn hội nghị
Cùng Bắc Hàn đấu trí đường xa
Thì phe Dân chủ ở nhà
Cohen, Hạ viện đem ra điều trần
Và đem Tông chúng dần, chúng phạng
Và Cohen phỉ báng không ngơi
Nào là "Lừa đảo"...chao ơi...
"Gian lận", "Kỳ thị" dựng lời điêu ngoa
Nghe mà tưởng như là ác qủy
Hãm hại người chiến sĩ yên cương
Tung hoành giữa chốn sa trường
Mang tài thiên sứ trị phường tà ma
Ai chỉ đạo cho bà chủ tịch
Những quái chiêu bất chính, dơ hày?
Khen bà phá hoại thiệt hay
Nên bày phản quốc chắp tay vái bà
Tông dại quá, đang mà sung sướng
Thấy tương lai dân nước đen xì
Thương dân, dấn bước ông đi
Bỏ ngoài tai mọi bấc chì, đảo điên
Để lèo lái con thuyền đất nước
Cứ Tự do đúng hướng ông chèo
Ngược dòng ông lái veo veo
Thế là địch cứ vèo vèo tấn công
Xưa nay kẻ một lòng yêu nước
Luôn gian nan, ít hưởng an lành
Chỉ khi nghĩa vụ hoàn thành
Thì công lao mới sử xanh rỡ ràng
Nước sẽ biết dân làng sẽ thấy
Ai là người vực dậy non sông
Ai người gánh nợ tang bồng
Ai tên phản phúc, lộn sòng bấy nay
 
Khen bà chủ tịch giỏi bày
Tài bà phá nước thế này, tuyệt chiêu !!!
 
Tha Hương
 
 
* Xin cảm ơn người gởi cho hình.
 
 
 
 

Friday, March 1, 2019

TÔI NHỚ SÀI GÒN







TÔI NHỚ SÀI GÒN
(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, 
trong và ngoài nước)



Sài Gòn !... tôi nhớ Sài Gòn ! ...
Nhớ hàng me thắm, nhớ con đường dài
Bạch Đằng, nhớ buổi ban mai
Hải quân, chiến hạm đậu ngoài bến mơ
Trong màu nắng đẹp như thơ
Uyên ương từng cặp dạo bờ sông mây
Hóa Giang, hùng sử ghi đây
Đức Trần Hưng Đạo chỉ tay thề nguyền ...
Đầy ngăn ký ức thiêng liêng
Hoa xuân Nguyễn Huệ cười duyên mai đào
Nhớ nhà Quốc Hội toà cao
Lê Lai, Lê Lợi và nào Gia Long
Ngọt ngào nước mía Viễn Đông
Mai Hương kem lạnh mát dòng tuổi xanh
Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành
Ngựa xe, gái lịch, trai thanh sớm chiều
Tự Do, Thống Nhất dập dìu
Và Dinh Độc Lập thân yêu, vàng cờ
Đức Bà cung thánh nhà thờ
Tháp cao vói đỉnh trời mơ thanh bình !
Thảo Cầm Viên thuở học sinh
Lang thang, những bước chân tình chơi vơi
Duy Tân, trường luật, đông người
Trái tim Nguyễn Trãi, nụ cười Trưng Vương
Tháp Rùa, nhớ mãi thanh gươm
Vua Lê đuổi giặc Bắc phương về Tàu
Phan Đình Phùng, Ngô Tùng Châu
Nhớ chùa Xá Lợi có lầu chuông cao
Gia Long nhớ đỏ má đào
Nhớ tà áo trắng làm xao xuyến lòng
Tao Đàn nhớ thuở song song
Ngây thơ mộng biếc tình trong ngọc ngà

Bây giờ ... mộng biếc ... trôi xa ...
Sài Gòn đã bị người ta cướp rồi !!!
Người đem đau khổ cho người
Nát cân Công Lý, tan đời Tự Do !
Sài Gòn, ngươì gọi thành Hồ
Viễn Đông, viên ngọc ngày xưa đâu rồi ?!

Ai ơi, xin hãy cứu đời
Đứng lên, lấy lại giùm tôi Sài Gòn !
Đời cần những tấm lòng son
Và quê cần những người con ngoan cường
Để mà quang phục quê hương
Để đem bất khuất can trường cứu quê !
Bao giờ tôi được trở về
Sài Gòn, nhớ lắm, nhớ ghê...SÀI GÒN !!! 

Ngô Minh Hằng
2007

CHÍNH EM, NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ



Trích Thi tập Tiếng Gọi Núi Sông sắp xuất bản.



CHÍNH EM, NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ
 
(cảm tác khi nghe tin và thấy cảnh sinh viên học sinh ở Việt Nam đứng lên biểu tình đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa khi các em nghe tin hai quần đảo này bị Tàu cộng chiếm - xin các bạn vui lòng giúp chuyển bài thơ nhỏ bé này đến với các em. Vô vàn đa tạ)
 
 
    *
Nhìn người sinh viên nước Việt
Hiên ngang em đứng biểu tình
Hoàng Sa Trường Sa đòi lại
Bởi đây danh địa nước mình
    *
Phục em, tinh thần yêu nước
Khen em, can đảm anh hùng
Nhưng em, nơi này đã được
Dâng Tàu, trừ nợ rồi cưng !!!
  *
Quê mình, Nam Quan, Bản Giốc
Hoàng Sa và cả Trường Sa
Đảng ký dâng cho Tàu Cộng
Trừ vào nợ đảng, em à !
*
Món nợ ấy là súng đạn
Chiến tranh xâm lược miền Nam
Đảng vay, hẹn rằng đảng trả
Bằng phần máu thịt Việt Nam
*
Nợ ấy, em ơi, súng đạn
Miền Nam, đảng tạo chiến trường
Triệu người trai hùng chết thảm
Rừng sâu triệu nữa vùi xương…
*
Nợ ấy, em ơi, hoả tiễn
Đảng đem bắn ở trường làng
Thơ ngây, học sinh đảng giết
Xác nằm cháy giữa tro than
*
Nợ ấy, em ơi, đại bác
Bắn vào thành phố từng đêm
Nhà dân, bao căn tan nát
Xác dân, già trẻ chết mềm ....
*
Nợ ấy, em ơi, hoả tiễn
Bắn vào buổi chợ đang đông
Người bán kẻ mua náo nhiệt
Bỗng ôi... biển máu loang hồng...
 *
Nợ ấy, em ơi, súng đạn
Tấn công ngày Tết Mậu Thân
Đảng đào bao mồ tập thể
Chôn vùi gần vạn người dân !
 *
Nợ ấy, xe tăng, đại bác
Bắn vào trạm gác, đồn binh
Cùng nòi da vàng máu đỏ
Đảng ta giết rất vô tình !
 *
Nợ ấy, xe tăng, súng đạn
Đảng cày nát cả miền Nam
Tháng Tư Bảy Lăm, dân tộc
Chìm sâu đáy vực kinh hoàng !!!
 *
Em ơi, đấy là món nợ
Đảng ta mang nặng của Tàu
Này em, đừng thêm bỡ ngỡ...
Nam Quan, Bản Giốc còn đâu !!!
 *
Tàu không là anh dại dột
Giang sơn chẳng phải đồ chơi
Đảng không là bày con nít
Mà cho rồi để em đòi !!
 *
Nếu đòi, xin em hỏi đảng
Hỏi rằng tài sản ông cha
Sao dám đi đêm, đảng bán
Cho bày cộng sản Trung Hoa ???
 *
Đất kia không dâng Tàu cộng
Tàu nào dám nhận chủ quyền ?
Chính đảng là người trách nhiệm
Đòi về tài sản tổ tiên !
 *
Từ đảng giang sơn làm chủ
Thành tư bản đỏ giàu sang
Dân không tự do, nhân phẩm
Nước thì hẹp lại giang san !
 *
Chính em, những người thừa kế
Xin cho bờ cõi vẹn tuyền
Và trị tội loài bán nước
Tội làm dân tộc ngửa nghiêng
 *
Các em, tương lai nước Việt
Hiên ngang em đứng biểu tình
Hoan hô bước chân oanh liệt
Vùng lên dựng một bình minh

Ngô Minh Hằng
 
 
Thơ NMH mấy chục năm nay là kể lại rất trung thực những gì xảy ra trong đời sống
của người dân VN dưới chế độ độc tài CS và những sinh hoạt chính trị của người QGTNCS tại hải ngoại.  Người Quốc Gia đọc thơ NMH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý như VC để xuyên tạc là NMH làm thơ đánh người chống cộng. Những lời xuyên tạc vu cáo ác ý này đầu độc quần chúng, gây hoang mang trong khối QG và làm lợi cho CSVN.
 
Chống cộng là nghĩa vụ, là lương tâm của mọi người VN chân chính. Những kẻ đánh phá người chống cộng, đem chuyện gia đình của họ ra vo tròn bóp méo mà phỉ báng thoá mạ là hành vi, sách lược của VC dùng trong chiến dịch đấu tố cải các ruộng đất. Hãy xem những kẻ đánh phá NMH tư cách ra sao, tư tưởng và thành tích chính trị thế nào để tự tìm cho mình câu trả lời đích thực.