Friday, December 27, 2019

TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM







TOÀ ÁN LƯƠNG TÂM



Việt cộng, Việt gian muôn đời qủy quyệt
Chúng chuyên dùng trò ném đá giấu tay
Những nhà báo như Đạm Phong, Lê Triết
Hỏi vì sao, ai giết họ thế này !?
 *
Thưa, bởi họ đã phanh phui tội ác
Tội bịp đồng bào, tội gạt tin yêu
Tội đem quê làm món hàng hốt bạc
Tội  giết người và họ chẳng đi theo
 *
Thưa, bởi họ có lương tâm, nhân bản
Có đồng bào và tổ quốc trong tim
Nên họ bị cộng trả thù, ám sát
Mấy chục năm tức tưởi, khó truy tìm
 *
Qua giai đoạn cộng giết người diệt khẩu
Thì chúng dùng nghị quyết đảng đưa ra
Để tiêu diệt người kiên cường tranh đấu
Bằng mưu thâm kế độc của gian tà...
 *
Chúng mướn bọn côn đồ làm công cụ
Thuê lũ bất lương ngậm máu phun người
Phỉ báng, bôi dơ, vu gian, khủng bố
Theo lệnh đảng Hồ, nuốt sống ăn tươi
 *
Theo lệnh đảng Hồ, đánh từ dưới rốn
Trăm thủ đoạn hèn hại kẻ hiền lương
Trời tuy rộng nhưng làm sao chúng trốn
Gieo oan cừu thì sẽ gặt đau thương !!!..
 *
Nếu toà án cuộc đời chưa soi thấu
Thì vẫn còn toà án của lương tâm
Ác và Thiện sẽ ngày đêm tranh đấu
Và triền miên trong đau khổ âm thầm

Ngô Minh Hằng
2018

 - Bằng Phong Đặng Văn Âu: "...Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, bút hiệu Người Lính Già Oregon,đem chuyện trà dư, tửu hậu về đời tư của nhà thơ Ngô Minh Hằng ra bêu rếu, tôi rất lấy làm tiếc. Tiếc vì ông là Tiến sĩ, là giáo sư, mà tường thuật một chuyện như thế là làm nhục người trí thức, người đọc sẽ nhận ra tư cách ông Tiến sĩ thấp kém...."
"... Nhà thơ Ngô Minh Hằng bị một bầy tay sai Việt Tân chửi một cách thô tục vì bà không chịu làm thơ ca ngợi lãnh tụ Hoàng Cơ Minh. Bọn làm nghiệp vụ thì mới khuất thân làm nhục tổ tiên của chúng. Còn ông là Tiến sĩ, là người trí thức mà ông bêu rếu đời tư nhà thơ Ngô Minh Hằng trong khi ông chỉ nghe trong lúc trà dư tửu hậu, không rõ đúng, sai thì làm sao người ta không những tưởng ông cũng là đoàn viên Việt Tân, mà còn là kẻ hồ đồ, buôn chuyện tào lao, ông không thấy nhục à?"

THIỆN ÁC CHÍNH TÀ



THIỆN ÁC CHÍNH TÀ



Thiện-Ác-Chính-Tà phạm trù đối nghịch
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Chính và Tà có mặt khắp nơi nơi
Vì có Thiện mới nhìn ra cái Ác
 *
Có tàn bạo mới thấy lòng nhân bản
Có nhân lành mới rõ kẻ vô lương
Và bất lương là nguồn gốc trăm đường
Gây đau khổ oan hờn cho nhân loại
 *
Bởi tà ác luôn làm điều sai trái
Miễn lợi mình và mặc kệ người đau
Họ cần gì đến nước đến dân đâu
Chỉ biết bản thân đặc quyền, đặc lợi
 *
Tâm tà ác tạo cảnh đời gian dối
Xô nước dân vào đáy vực khốn cùng
Đạo diễn đủ trò lừa bịp, mánh mung
Để giết chết mọi niềm tin công chính
 *
Ném đá giấu tay, phun dơ, bội tín
Giăng cu mồi, dân chủ cuội, đấu tranh
Tội nghiệp dân tôi chơn chất hiền lành
Yêu đất nước bằng tim hồng máu đỏ
*
Họ tin tưởng không đề phòng, so đọ
Nên mắc lừa bày cơ hội, bất lương
Buôn niềm tin, lòng yêu mến quê hương
Và họ bị đảng trả thù điêu đứng
 *
Thiện-Ác-Chính-Tà là điều có thực
Và luôn luôn hiện hữu ở trên đời
Nhưng do ta chọn lựa đấy mà thôi
Cho cách sống và cuộc đời ta sống

Ngô Minh Hằng
2018

  - Suu Pham, Facebook:"Những vần thơ của TS NMH như những quả đạn đại bác 175 ly bắn thẳng vào đầu VC, vì vậy VC dùng đủ mọi cách, bằng mọi thủ đoạn nói xấu TS NMH, nhưng dã tâm tàn ác, giam manh của VC thì người VN trong và ngoài nước đã biết từ hơn 40 năm rồi, vì vậy nếu có kẻ chường mặt ra nói xấu TS NMH thì chính kẻ đó là Việt gian, hoặc tư thù cá nhân. Rất ngưỡng mộ những vần thơ của TS."

 - Luan Nguyen, Facebook: "Cảm ơn những vần thơ chân tình nhất phát xuất tự đáy lòng của một người vì nước, yêu dân....giữ vững khí tiết không hề lùi bước dù bọn gian manh ra sức đánh phá mạ lỵ vu khống đủ điều."

 - Long-khánh Trần, Face book :"Phải công nhận nhà thơ (chiến sĩ) NGÔ-MINH-HẰNG đã can đảm kiên cường dùng ngòi bút đấu tranh không mỏi mệt vì Tự Do, Dân Chủ ,Công Bằng và Nhân Quyền cho người dân VN .

Thursday, December 26, 2019

VÀI LỜI XIN ĐƯỢC CHIA SẺ TRONG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH



VÀI LỜI XIN ĐƯỢC CHIA SẺ TRONG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH


Kính thưa Qúy vị và các Bạn,


Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh, một ngày lễ trọng đại của Thiên Chúa Giáo.  Tuy nhiên, không chỉ người có đạo Thiên Chúa mới vui mừng đón Giáng Sinh mà nhiều người theo  tôn giáo khác từ bao nhiêu năm qua cũng nô nức vui vẻ chúc tụng nhau, tặng qùa, tha thứ và cảm ơn nhau. Ngay cả những người không vui với nhau cả năm, nhân dịp này cũng dẹp bất bình để chân thành chúc nhau bình an, hạnh phúc.

Trong tinh thần ấy, tôi xin chân thành gởi đến tất cả Qúy vị và các Bạn lời chúc Giáng Sinh và bình an, hạnh phúc và mọi sự như ý trong năm 2020.

Tôi cũng xin trích vài "LỜI HAY Ý THẬT"  mà tôi nhận thấy là chính xác và thích hợp với những lời chia sẻ này:

- Captain Hoàng May: " Người hiểu bạn, không cần phải giải thích,Người không hiểu bạn, giải thích cũng vô ích."

Tôi nghĩ Captain Hoàng May nói đúng, vì thế, trong lời chia sẻ này, tôi không cần phân bua, không cần giải thích, vì tôi tin rằng tư cách tôi thế nào, tư tưởng chính trị của tôi ra sao, trong mấy chục năm qua, đọc thơ NMH, Qúy vị và các Bạn đã hiểu tôi quá rõ.  Hơn nữa, khi làm thơ kể tội VC/VG là tôi đã tuyên chiến với tà quyền VC thì việc họ trả thù tôi, cho bày đàn tấn công, đấu tố tôi là lẽ đương nhiên và gần hai chục năm qua qúy vị đã thấy những việc này xảy ra liên tục trên DĐ.

  - Bs.Trần Văn Tích: "Theo văn hoá mạng lưới, chỉ có dùng lý luận để phản bác lý luận, triệt để không được lăng nhục cá nhân người khác vì khi mình mạ lỵ tha nhân là mình đã tự khinh bỉ mình trước, do thiếu tự trọng. Chúng ta đều được thừa hưởng nền văn hoá quốc gia, chúng ta chớ nên tỏ ra vô văn hoá …"

Tôi đồng ý với Bs Trần Văn Tích về những điều ông viết: " khi mình mạ lỵ tha nhân là mình đã tự khinh bỉ mình trước, do thiếu tự trọng." Tôi lại nghĩ, những kẻ vì tiền mà bán lương tâm, đánh thuê cho VC hay là tay sai của VC, đánh để phò bạo chúa thì làm gì có tự trọng nên họ lăng nhục, mạ lỵ, chụp mũ tha nhân mà vẫn không biết xấu hổ cho hành vi đê hèn vô văn hóa của họ. Vì thế, họ hung hăng "chửi những gì họ làm và làm những gì họ chửi"  chữ của ông Nguyễn Kim Khánh.

  - danghoangminh: " Bà NMH lâu nay có những bài viết & vần thơ luôn nêu cao tinh thần của người Quốc gia và nêu ra sự bỉ ổi của vc, không hiểu qúi vị đang dùi vập NMH để được gì, lợi hại ra sao theo quan điểm của qúi vị, với tôi đây là sự thành công của dư luận viên vc , bất chiến tự nhiên thành !"

Xin cảm ơn Ông Đặng Hoàng Minh. Chỉ vài dòng ông viết đã cho độc giả một kết luận chính xác, rõ ràng. "không hiểu qúi vị đang dùi vập NMH để được gì, lợi hại ra sao theo quan điểm của qúi vị, với tôi đây là sự thành công của dư luận viên vc , bất chiến tự nhiên thành !"


 - Chu Tất Tiến: "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨCcứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."

Cảm ơn ông Chu Tất Tiến đã nói về luật NHÂN QUẢ TRONG KIẾP NGƯỜI. Cá nhân  tôi rất tin vào thuyết nhân quả vì tôi nghĩ thuyết nhân quả rất khoa học, nó không khác sự tuần hoàn, sinh hóa trong vũ trụ và tôi nhủ lòng cố gắng giữ mình không dối gian để gây NGHIỆP ÁC, một trong những NGHIỆP CỰC ÁC con người dễ phạm phải là KHẨU NGHIỆP, là nói xấu, là vu oan, gieo tiếng ác, giáng họa cho người.

Từ gần 20 năm nay có một vài người tôi không quen biết, không xích mích thù oán, nhưng lại dõi theo tôi từng chút, trên DĐ và ngoài đời sống. Họ đã bịa đặt, vu cáo mạ lỵ tôi đủ điều. Họ dựng chuyện và tìm cách liên lạc với người chồng đã ly dị 38 năm của tôi để ông này đưa tên cha mẹ tôi cho họ xúc phạm, cung cấp những tin thất thiệt về tôi để họ bôi xấu đời tư và  gia đình, con cháu tôi trên nhiều DĐ. Vài ông nhà thơ không cần biết đúng, sai, thật, giả cũng hung hăng nhảy vào đánh hôi, làm những bài thơ không tải đạo mà tải điều gian ác, tục tằn, thất đức, dơ bẩn. Tôi thấy tiếc cho danh dự họ đã bị chính họ làm dơ.  Có ông còn vu cáo tôi là điệp viên tối nguy hiểm do VC đưa ra nằm vùng ở hải ngoại và kêu gọi Cộng đồng phải cảnh giác cao độ với tôi. Không biết họ có biết rằng khi gian dối thế, họ đã tạo quá nhiều nghiệp ác cho chính bản thân họ và con cháu họ không.  Theo như luật NHÂN QUẢ mà ông Chu Tất Tiến viết ở trên thì thật là tội nghiệp cho họ và con cháu họ:  "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG!

Trong những lời chia sẻ vào dịp Giáng sinh này, tôi chân thành cầu chúc cho những kẻ đã vì bất cứ lẽ gì đó mà vướng vào nghiệp ác, dựng chuyện đánh phá chửi rủa đấu tố tôi và những người QG chống cộng theo kiểu cải cách ruộng đất của VC trong gần hai chục năm qua, đã vu cáo tôi những việc tôi không làm nên dừng ngay hành vi gây ác nghiệp, kẻo ngày nghiệp báo đến đòi thì có hối cũng không còn kịp nữa.

"VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"

Trân trọng.
Ngô Minh Hằng

Friday, December 20, 2019

Chung Trà Hạnh Ngộ Bửu Tùng - Bài họa - Viễn Xứ Chiều Đông Ngô Minh Hằng



lebuutung@gmail.com
Kính thưa quý vị,
Bửu Tùng vừa có dịp uống ly trà cùng nhà thơ Ngô Minh Hằng nên viết bài thơ này để lưu lại kỷ niệm cuộc hạnh ngộ. Xin mạn phép được chia sẻ bài thơ. Cám ơn quý vị.


Chung Trà Hạnh Ngộ

Đông về gió lạnh cắt làn da
Hạnh ngộ mừng vui ấm chén trà
Bút nẽo thi đàn gai góc mọc
Chân miền lữ thứ tuyết sương sa
Hương khơi kỷ niệm niềm đau cũ
Vị lắng tâm hồn ước vọng xa  
Chợt thấy cung Hằng trong biếc tỏa
Màu trăng rực rỡ khắp quê nhà

Bửu Tùng
20/12/2019

Bài Hoạ

VIỄN XỨ CHIỀU ĐÔNG


Viễn xứ chiều Đông lạnh cắt da
Mời nhau hạnh ngộ một chung trà
Xui lòng lữ thứ nguồn thơ dậy
Gợi nỗi quan hoài ngấn lệ sa
Tổ quốc đau vùi thương chẳng đủ
Quê hương quang phục mộng còn xa
Tay nâng, cạn chén lời tâm sự
Chia gánh ưu tư chuyện nước nhà

Ngô Minh Hằng
20/12/2019

Wednesday, December 18, 2019

LỜI TIỄN MUỘN


LỜI TIỄN MUỘN
Là lời tiễn muộn, xin gởi về Người Trưởng nhóm
Tạo Tranh Thơ Núi Nhỏ Vũng Tàu với tất cả tiếc thương.



Được tin NGƯỜI TẠO TRANH THƠ
Giã từ cõi tạm về bờ bình an
Chia tay phút ấy ly tan
Tiếc không thắp được nén nhang tiễn Người
Thơ Tranh từng bức tuyệt vời
Còn ghi bao dấu chân đời hương hoa
Thấy tranh, lòng lại xót xa
Nhìn theo bóng hạc nhạt nhoà đường mây...
Chúc Người cõi phúc vui vầy
Bằng lời thơ muộn, với đầy tiếc thương ...


Ngô Minh Hằng



Một lời chia tay .
Ngày "nuinho-vungtau@yahoogroups.com" ra đời , do Scorpion Trương là mod .
có 1 trưởng nhóm (UH) tạo tranh thơ hướng dẫn cho một vài người  , tạo tranh cho
 các tác giả văn thơ , tương đối biết "tàm tạm" , trong phạm vi "Núi Nhỏ - Vũng Tàu".
Nay , trưởng nhóm TTT nói trên vì 1 chứng bịnh riêng đã từ trần tại bịnh viện (USA).
Trong những lần thăm cuối , người này đã giao folder TTT và nhờ 2 bloggers
FOS & NVHN yêu cầu phổ biến lần cuối trên các diễn đàn hải ngoại , rồi huỷ bỏ đi ...
ĐHN đã cố gắng thực hiện lời hứa "phổ biến" cộng với trang trí trên blog của 2 bloggers trên.
Một nén hương lòng đến "trưởng nhóm (UH) / TTT" . Chúc Bạn ra đi thanh thản nơi miền cực lạc .
Thay mặt Huynh SCP + nhóm TTT ,
Đỗ Huy Nghĩa .
tb :
lần lượt ĐHN sẽ phổ biến đến TTT trong folder của UH .
cảm ơn quý vị có lòng xem qua .


From: huynghia.do@yahoo.com 
To: PhungSuXaHoi@googlegroups.com, haingoainguoiviet@gmail.com
Sent: 12/17/2019 9:11:28 PM Central Standard Time
Subject: [PSXH] Tranh Thơ NGÔ MINH HẰNG / SONG CHÂU DIỄM NGỌC NHÂN

BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI CHÍN - Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc sắp xuất bản.





Trích Trường Ca Của Người Vong Quốc sắp xuất bản.
BẢN TRƯỜNG CA HAI MƯƠI CHÍN

Tin trên Net:
- Ngày 14-9-1958 công hàm do Phạm văn Đồng ký gửi Tàu cộng, công nhận đảo Hoàng sa, Trường Sa thuộc về nước Tàu.
- Ngày 4-9-1990, tại Hội Nghị Thành Đô, Đỗ Mười, Nguyễn văn Linh xin Tàu cộng cho Viêt Nam được thành một tỉnh của Tàu.
- Theo Biên bản Hội Nghị Thành Đô thì ngày 4 tháng 9 năm 2020 Việt cộng sẽ dâng hẳn Việt Nam cho Tàu cộng. Tức là chỉ còn năm năm nữa Việt Nam sẽ trở thành một Tỉnh của nước Tàu !
*
Nghĩ thôi đã thấy lòng đau xé
Viễn ảnh tương lai của nước nhà
Còn có năm năm là đất Việt
Trở thành một tỉnh của Trung Hoa
*
Dân thành một thứ người nô lệ
Của bọn vô lương lũ cộng Tàu
Đất nước ông cha khai dựng thế
Mà năm năm nữa có còn đâu !!!
*
Xót xa sông núi, thơ thành hịch
Gióng tiếng Diên Hồng gọi bốn phương
Hỡi những trái tim còn tổ quốc
Nghĩ gì khi cộng bán quê hương???
*
Nghĩ gì khi chỉ năm năm nữa
Tàu cộng nghêng ngang khắp xứ mình?
Nước mất chủ quyền, ta mất nước
Có còn, duy nhất chỉ điêu linh ...
*
Có còn, chỉ những đời tăm tối
Vết nhục nghìn năm vẫn chửa mờ
Đâu chí Trưng Vương, tài Nguyễn Huệ
Sao chưa vùng dậy nắm thời cơ???
*
Sao chưa vùng dậy khi ba cõi
Dũng cảm, lòng dân đã sẵn sàng
Trống lệnh chỉ chờ vang một tiếng
Kiêu hùng, lịch sử sẽ sang trang
*
Sao chưa vùng dậy cho sông núi
Ngạo nghễ vàng tươi một sắc cờ
Rạng rỡ muôn đời dòng quốc sử
Và khô mắt lệ Mẹ Âu Cơ???
*
Mấy trăm năm trước Quang Trung đã
Chiến thắng quân Thanh tại Ngọc Hồi
Nghi Đống thế cùng bèn tự vẫn
Chạy về Tàu, Sĩ Nghị cong đuôi *
*
Đống Đa từ đấy lừng thanh sử
Đại Đế Quang Trung, lưỡi kiếm thần
Hiển hách muôn đời, vang chiến tích
Diệt Tàu xâm lược, cứu muôn dân
*
Mấy nghìn năm trước, gươm Trưng Nữ
Tô Định thua đau giữa chiến trường
Chẳng lẽ cháu con giờ chịu nhục
Nhìn bày Việt cộng bán quê hương?!
*
Nhìn bày thái thú ngồi trên kiệu
Trai Việt cong lưng cúi dẹp đường
Gái Việt giúp vui, sau cuộc rượu
Chúng vầy tan nát đóa thiên hương!?
*
Nếu không vùng dậy, năm năm nữa
Nước Việt vào tay bọn bá vương
Thì nước dân mình thêm khốn khổ
Nhìn kìa, Tây Tạng với Tân Cương!!!
*
Nếu không vùng dậy năm năm nữa
Con cháu ta ư? hóa chệt Tàu
Đất nước ta ư? thành tỉnh huyện
Khác gì Phúc Kiến hoặc Triều Châu???
*
Chao ơi thực tế là như vậy
Nếu chẳng vùng lên tự cứu mình
Mà dựa vào người, mà ỷ lại
Bao giờ mới thoát những điêu linh !?
*
Quê ta, bổn phận ta gìn giữ
Mất nước là ta sẽ nát nhà
Đảng bán quê hương, luồn cúi chệt
Thì ta phải cứu núi sông ta !
*
Thì ta đứng dậy trừ gian đảng
Điểm mặt từng tên lũ tội đồ
Bán nước giết dân, dân phải thế
Đập tan tành Hội Nghị Thành Đô !!!
*
Đập tan tàn ác cho dân tộc
Cho chính đời ta khỏi tủi hờn
Và cháu con ta không hổ thẹn
Vì hèn, ta để mất giang sơn
*
Nếu không vùng dậy năm năm nữa
Đất nước về tay bọn cộng Tàu
Lúc ấy làm gì thì cũng muộn
Bây giờ, đồng loạt ... hãy cùng nhau ...
*
Đứng lên mà rửa hờn sông núi
Toàn quốc nghe chăng hỡi Lạc Hồng !!!
Nếu chẳng, đau thương rồi chất ngất
Nhục mình, hận tủi cả non sông !!!


Ngô Minh Hằng
2015
* Chiến thắng Đống Đa. Sáng ngày mồng 5 tết năm Kỷ Dậu 1789, Tây Sơn Nguyễn Huệ ra quân, đồn Ngọc Hồi bị thất thủ, quân Thanh bị tiêu diệt gần hết. Tướng Thanh là Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Quân Tây Sơn thừa thắng tiến vào thành Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc áo giáp, ngựa không kịp đóng yên, cùng cận vệ vượt cầu phao bắc qua sông Hồng chạy trốn về Tàu.
- Lượm trên DĐ: "Bạn là một người giàu, nhưng nếu bạn nghèo nhân cách và đạo đức thì dù bạn giàu đến đâu bạn cũng chỉ là một người nghèo. Người ta có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng đừng bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức, vì nhân cách và đạo đức là chân giá trị của con người. Nếu một người nghèo nhân cách và đạo đức thì không ai muốn giao tiếp với người ấy cả.."
- Trần Thị Đào “TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI CHUYỂN NHỮNG ĐIỀU SAI TRÁI ĐỀU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ DO HẬU QUẢ VIỆC LÀM CỦA HỌ TRƯỚC LƯƠNG TÂM CỦA CHÍNH HỌ VÀ TRƯỚC : “ĐẤNG TỐI CAO CÓ THỂ NÉM HỌ VÀO LỬA HOẢ NGỤC”Hãy cẩn thận với việc mình làm!
Mình có thể lừa dối người này người nọ, nhưng không thể nào lừa dối THƯỢNG ĐẾ”

Thursday, December 12, 2019

GIEO NHÂN GẶT QUẢ



GIEO NHÂN GẶT QUẢ



 
Người ta sống ở trên đời
Hãy lòng thành thật với người với ta
Chớ nên khẩu Phật tâm xà
Cũng đừng độc ác suy ta ra người
Gian ngôn vọng ngữ ai ơi
Văn là mình đấy và thời mình dơ
Thế nhân tinh mắt, không khờ
Nhìn ra ngay kẻ tìm cơ hại người
Ngoài ra còn có Đất - Trời
Có hồn thiêng tự muôn đời Núi, Sông
Giữ mình tâm trắng tình trong
Mà xem thế sự trong vòng huyền vi
Ác gian xuống ngục a tỳ
Thiện lương nhân hậu về thì cõi tiên
Những người tâm địa đảo điên
Sân si, khẩu nghiệp chỉ phiền cho thân
Sống, người xa lánh, chẳng gần
Chết thì trả nghiệp hồng trần tạo ra
Trả mà chưa hết đời ta
Thì con cháu phải tiếp mà trả thay
Đấy là định luật xưa nay
Không ai thoát khỏi trả vay luật đời 
Gieo nhân xấu, gặt quả tồi 
Nhân lành quả tốt, thế thôi, dễ mà
Tu đi và hãy thật thàNhìn đi, miệng thế và toà lương tâm...

 
Ngô Minh Hằng 
 
  - Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD - Úc Châu: "Bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ, tay sai CS đội lốt quốc gia, là tác giả của những bài viết, đánh phá Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, nhằm một mặt lung lạc tinh thần Nhà Thơ, mặt khác, gây hoang mang để đồng hương mất tin tưởng vào những bài thơ Nhà Thơ sáng tác."
 
  - Ngô Ngọc Hiếu: "Làm Thơ chống cộng mà không bị chúng tru tréo phản ứng thì có khác nào rạp chiếu phim hay và đại nhạc hội với hí trường rực rỡ sang trọng mà không có khán giả." 
 
 - Chu Tất Tiến:  "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨCcứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."
 

Thursday, December 5, 2019

BÀI THƠ TIỄN BIỆT





Nguyện cầu Hương Linh

Bà Nguyễn Thị Thương
Cựu Hội Trưởng Hội Thừa Thiên Huế,
vùng PA, NJ và DE, sớm về cõi Niết Bàn.

***
BÀI THƠ TIỄN BIỆT

Chị Thương ơi,

Tin Chị mất, lòng tôi chùng hẳn lại
Nghe nỗi buồn chĩu nặng cả tâm tư
Ngòi bút rưng rưng hai tiếng tạ từ
Viết cho Chị chiều chớm Đông lạnh giá
*
Chị Thương ơi kiếp người như thế cả
Đến rồi đi, vòng sinh tử nhiệm màu
Tôi viết vần thơ tiễn chị lên tàu
Nhưng chuyến tôi đi ai người tiễn biệt...
*
Ngày tôi đi có ai cầm bút viết
Những vần thơ tình tự thế này không
Nhắc chuyện xưa, khi họp mặt cộng đồng
Hay cưới hỏi, tiệc vui cùng bằng hữu
*
Và những lúc biểu tình, ta tề tựu
Vai chen vai đứng dưới ngọn cờ vàng
Nhạc quốc thiều âm vọng vẫn rền vang
Thương tiếng quốc ca từ đây vắng Chị
*
Chị về nhé, nơi đài sen tuyệt mỹ
Hưởng hồng ân bên Phật với bên Trời
Vì quê hương, xin phù hộ cho đời
Dựng lại một Việt Nam không cộng sản
*
Tôi thắp nén hương, khói bay thơm ngát
Đọc bài thơ, lời ly biệt ngậm ngùi
Tiễn Chị về Lạc Quốc, chị Thương ơi....


Ngô Minh Hằng
4.12.2019

CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG !


CHỈ CẦN ANH BỎ ĐẢNG !
(Lời tâm tình chân thành gởi đến Quân đội, Công an, Cảnh sát và mọi cơ cấu của CSVN trước nguy cơ Bắc thuộc.)



Anh phục vụ cho ai 
Khi biển Đông, người bán ?
Anh vì dân hay đảng
Vì Việt Nam hay Tàu ?
*
Mà anh đánh dân đau
Còng tay và đạp mặt
Tại sao anh không bắt 
Kẻ bán núi sông mình ?
 *
Bán nước, tội tày đình 
Anh biết điều ấy chứ ? 
Đâu phải quyền chức bự
Là được phép bất minh !!!
 *
Là bạo ngược hành hình
Những người yêu tổ quốc
Biểu tình chống xâm lược
Đòi toàn vẹn núi sông ...
 *
Anh có thấy biển Đông
Tàu giết bao ngư phủ ?
Chúng tự phong là chủ
Trường Sa và Hoàng Sa ...
 *
Anh có thấy đảng ta
Cúi đầu không dám chống ?
Xưa, phá Nguyên đuổi Tống
Mà Vua có sợ đâu !
 *
Sao bây giờ với Tàu
Đảng lại câm thin thít
Khi giặc Tàu bắt, giết
Ngư phủ ngoài biển Đông ???
 *
Và trên khắp non sông
Nơi nào vùng trù mật 
Là Tàu ô có mặt
Chúng xây ấp dựng làng ???
 *
Anh ơi, đây, Việt Nam
Chứ phải đâu Trung quốc !
Chẳng lẽ chịu mất nước
Và nhục tủi thế này !??
 *
Không !!! ta phải chung tay 
Đứng lên làm cách mạng
Nước mà đảng còn bán
Chức vụ anh bền chăng ?
 *
Rồi sẽ như múi chanh
Đảng tù hay Chệt giết !
Quốc sử xưa, anh biết
Tàu tàn ác vô cùng ...
 *
Bắt xuống biển, lên rừng
Tìm ngà voi, ngọc quí
Dân ta làm nô lệ
Khốn nhục cả ngàn năm !
 *
Sao bây giờ Việt Nam
Lại sắp thành nô lệ ???
Không!!! anh ơi, đừng thế !
Vùng lên với muôn dân
 *
Bắt Tàu cộng dừng chân
Đuổi chúng về Trung quốc !
Noi gương xưa, giữ nước
Là nghĩa vụ chúng ta !!!
 *
Kẻ phản bội sơn hà
Đích là phường quốc tặc
Phải réo tên, điểm mặt
Cho chúng hết lộng hành !
 *
Kẻ phản bội dân lành
Gây điêu linh thống khổ
Thì hỏi anh, kẻ đó
Có là kẻ dân cần ???
 *
Anh ơi, hãy thương dân
Đừng gây thêm tai họa
Bởi khi nước đầy qúa
Thì bờ phải vỡ thôi !
 *
Đó, kinh nghiệm cuộc đời
Gió cao thì bão nổi !
Đến lúc ấy, anh hối
Thì không kịp nữa đâu ...
 *
Chi bằng hãy bảo nhau
Hỡi mọi ngành, công - cán 
Đừng tiếp tay tàn ác
Mà hệ lụy cho đời
 *
Kẻo rồi lưới Đất - Trời
Không dung điều gian ác!
Đảng gây nên quốc nạn 
Đảng phải đền tội thôi !
 *
Ý dân là ý trời
Tự ngàn xưa đã thế 
Về với dân, anh nhé
Cùng dân giữ sơn hà
 *
Để nước Việt Nam ta
Không vào tay Tàu cộng
Và dân mình được sống
Đích thực kiếp con người !!!
 *
Cần anh bỏ đảng thôi
Là tan đời áp bức
Là tự do hạnh phúc 
Là huy hoàng Việt Nam !


Ngô Minh Hằng
2012

Người Quốc Gia yêu nước chân chính đọc thơ Ngô Minh Hằng thì nói là THƠ CHỐNG CỘNG. Dư luận viên và bọn tay sai VC  đọc thơ Ngô Minh Hằng thì hung hăng đấu tố, kết tội là "Băng đảng NMH chống người chống cộng", "Đĩ Thơ NMH đánh phá người chống cộng","NMH bỏ chồng lấy cán ngố", "NMH làm thơ ca tụng CS...",  "Vẹm cái NMH làm loạn DĐ", "Tên điệp viên NMH tối nguy hiểm của cộng đồng tỵ nạn", Nhà thơ NMH biến thành NHÀ THỔ .... "  vân vân và vân vân. Tóm lại, thơ NMH như thế nào thì tùy vào cảnh giới, nhân cách, đạo đức, giáo dục gia đình và khuynh hướng chính trị của mỗi người.




Wednesday, December 4, 2019

TU ???


Cảm tác khi xem youtube thời 63-67 ở VN, sư sãi xuống đường biểu tình làm loạn chống đối lại chính phủ VNCH làm lợi cho VC, dẫn đến ngày 30/4/75, xô quê hương,dân tộc vào hoạ vong nô. Tu hay làm loạn thế này ? Không lo kinh kệ, chỉ hay xuống đường Làm cho xã hội nhiễu nhương Và làm đất nước máu xương chất chồng Giúp cho Việt cộng thành công Miền Nam chúng chiếm dễ không một ngày Rồi hơn bốn chục năm nay Chùa chiền cộng phá, sư thày cộng giam Cộng đưa Hồ tặc lên bàn Ngồi chung với Phật, sư ngoan, không phiền Quốc doanh hóa khắp chùa chiền Không còn nữa, vẻ tôn nghiêm Phật đường Chùa thành ra chốn hý trường Vui chơi, lừa bịp, phô trương, bạc tiền Nếu xưa, sư chẳng tham quyền Không vu đàn áp, không siêng biểu tình Thì nay quê chẳng điêu linh Nước dân vẫn được thanh bình, đúng không? Liên Trì chẳng bị phá tung Phật không bị bắt ngồi chung với Hồ Hỏi ai phản phúc mưu mô Để nay sông núi, cơ đồ tan hoang ? Tu mà vọng ngữ, dối gian Vu người đàn áp để tan sơn hà Đến nay Việt cộng cùm tra Lại im thin thít, thế là làm sao? Tinh thần Vô Úy đâu nào Ai làm đất nước, đồng bào trầm luân ? Tu mà làm hại chúng dân Làm dơ cửa Phật thì cần tẩy chay !
Ngô Minh Hằng


- NGU DỐT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ SỰ DỐI TRÁ

- KHÔNG DỐI TRÁ NÀO BỀN
- KHÔNG SỰ THẬT NÀO MAI MỘT

- MỘT SỰ THẤT TÍN - VẠN SỰ BẤT TIN

- NÓI THẬT MẤT LÒNG