Wednesday, May 31, 2017

MÓN QÙA MA DÊ IN VIỆT NAM - Biếm thi THA HƯƠNG

Biếm Thi THA HƯƠNG



MÓN QÙA MA DÊ IN VIỆT NAM  

Nhân tin ngày 30/5/2017,cán Nguyễn Xuân Phúc đến yết kiến Tông Tông xứ Cờ Hoa,
 vác cái đèn Ma Dê In Việt Nam đến biếu.


  *
Đảng ta đã giỏi lại tài
Bốn hai năm Mỹ chạy dài, thua xa
Mỹ chỉ có đô la là tốt
Còn cái gì cũng dốt, cũng ngu !
Đô la Mỹ thẩy mịt mù
Đảng ta cứ chộp rồi xù tỉnh bơ
Nay Tông Mỹ bất ngờ vời Phúc
Đảng mần trò ngoạn mục một phen
Đến không thì lộ mặt hèn
Phúc ta bèn vác cái đèn đi theo
Rằng giá đèn không "BÈO" đâu nhé (1)
Bởi công trình đảng vẽ Cờ Hoa
"MA DÊ IN VIỆT NAM" mà
Đèn thần cũng chẳng đáng mà sánh đâu !
Tông Tông Mỹ gật đầu ..." nhất trí" (2)
Rằng thế gian tuyệt mỹ  thua... đèn
Đèn ta đẹp thế,  Mỹ thèm
Copy y hệt thì phiền, thì nguy!
Boác đã dạy tin chi được Mỹ
Không thức thời, chẳng tí khôn ngoan
Trong khi Mỹ ở trần gian
Đảng ta đã tới thiên đàng từ khuya !
Cán bộ ta giàu kìa, hết biết
Nhà các quan trần thiết ngọc ngà
Chớ đâu như xứ Cờ Hoa
Tiếng là tư bản, tiếng là văn minh
Nhưng tụt hậu, thua mình qúa xá
Nhìn phố phường buồn bã làm sao
Mưa về, không hóa thành ao
Gái không đồi núi sông hào phô ra
Các trường học rõ là phiến diện
Chẳng có màn "biểu diễn võ công" !
"Chị em" cũng chẳng chuyên hồng
Thì tài "phục vụ" hẳn không bằng mình !
Nói tóm lại hiện tình nước Mỹ
Đến thăm chơi một tí thế thôi
Còn cuộc sống, boác Hồ ơi
Làm sao sung sướng bằng nơi xứ mình !
Nước ta vốn văn minh hết sẩy
Đảng muốn gì cứ lấy của dân
Dân thì bé miệng, đơn thân
Tên nào "phản động" cứ dần chết cha !
  *
Thế là với chiếc đèn hoa (kỳ)
MA DÊ IN VIỆT NAM mà, tài không ?
Vác đèn, Phúc đến Cờ Bông
Dâng đèn khúm núm xin Tông nhận đèn
Và rồi tuồng cũ, nghe quen
Thưa Tông, nhà đảng đang thèm đô na ...
Đu dây là đảng nhà ta
Ăn xin, lừa lọc vưỡn la ...ANH HÙNG !!!
Tha Hương
 1/ "Bèo", Tiếng VC :  rẻ như bèo.
 2/ "Nhất trí" Cũng tiếng VC: đồng ý,

Friday, May 26, 2017

TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?





TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?



Tôn giáo nào tốt nhất
Có ích cho loài người ?
Một câu hỏi chơn chất
Và đơn giản thế thôi !
  *
Câu hỏi đơn giản thế
Còn trả lời thì sao
Cho bao nhiêu thế hệ
Và bất cứ tuổi nào ...
   *
Vì tất cả tôn giáo
Đều tốt đẹp, đều hay
Chỉ người làm cho đạo
Thành xấu xí, tiếc thay !
   *
Tôn giáo rất cần thiết
Cho đời sống tâm linh
Mở đường chân thiện mỹ
Mở lòng cho chúng sinh
   *
Tìm về đường chính thiện
Tìm lối đến Thiên Đàng
Tránh xa điều ác nghiệp
Để gần với Niết Bàn
   *
Riêng tôi thì tôi nghĩ 
Tôn giáo là cái TÂM
Ngay từ lúc bé tí
Tâm lớn cùng tháng năm
   *
Tâm có ác có thiện
Nên người có ngay, gian
Ta có thể rèn luyện
Cứ tâm thiện ta làm
   *
Tâm thiện là lẽ phải
Là lương chính, công bằng
Đừng sân si, oan trái
Không ganh ghét, lố lăng
   *
Chẳng chấp người giấu mặt
Nên thương kẻ hại mình
Bởi gió gieo, bão gặt
Và lưới Trời công minh
   *
Giúp được ai cứ giúp
Thấy việc phải cứ làm
Nhẫn nhịn được cứ nhịn
Chớ gian và chớ tham
   *
Với mẹ cha thân tộc
Hãy hiếu thảo, kính nhường
Với quê hương nòi giống
Thì trung thành, yêu thương
   *
Có nghĩa là ta cứ
Theo đúng ĐẠO LÀM NGƯỜI
Thế là ta đã có
Một Tôn Giáo Tuyệt Vời !!!


Ngô Minh Hằng


XIN THƯỢNG ĐẾ HÃY ĐƯA TAY QUYỀN LỰC



XIN THƯỢNG ĐẾ
HÃY ĐƯA TAY QUYỀN LỰC


Một tiếng nổ và bao người gục xuống
Kết quả là gì ? chỉ những đau thương !!!
Ôi, đến bao giờ con người mới biết
Sống chỉ một lần, sống để yêu thương ???
                   *
Sống để yêu thương, thứ tha, chấp nhận
Những giống nhau và khác biệt của nhau
Đừng vì bất đồng mà sinh sân hận
Tạo oán gây thù khốn khó thương đau !
                   *
Hãy tưởng tượng một gia đình đầm ấm
Có đủ mẹ cha, con cháu, vợ chồng
Rồi tiếng nổ, rồi đau thương tràn ngập
Còn lại gì ngoài tan nát nữa không ???
                   *
Ngoài tan nát, ngoài máu xương la liệt
Người chết đã đành, kẻ sống thì sao ???
Sống tàn tật, sống đau buồn suốt kiếp
Hỏi nhân sinh ai muốn thế đâu nào ?!
                   *
Ai muốn thế, Thánh Thần nào muốn thế ?
Là u mê, ác độc của con người !
Là xúc phạm đến quyền năng Thượng Đế
Xem mạng sống người như những trò chơi !
                   *
Tội ác ấy đã kinh hoàng nhân loại
Là nỗi buồn vì vắng bóng lương tri
Là ưu tư của văn minh thời đại
Của Chúa nhân lành, của Phật từ bi ....
                  *
Dừng ngay lại hỡi bàn tay tắm máu
Hỡi tâm hồn bịnh hoạn thiếu lòng nhân
Xin Thượng Đế hãy đưa tay quyền lực
Thức tỉnh ai lạc lối giữa dương trần !!! 
                   *
Và trừng phạt kẻ gieo điều tang tóc
Chốn nhân gian đau khổ quá nhiều rồi
Sự còn, mất, con người, ai chọn lọc ?
Chỉ có ý Trời định đoạt mà thôi …



Ngô Minh Hằng

BÀI THƠ LÝ TỐNG





BÀI THƠ LÝ TỐNG

(Ðể ghi lại việc Ó Đen Lý Tống chống văn hóa vận CS bằng cách
xịt hơi cay vào mặt tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng ngày 20.70.2010
tại San Jose, Bắc CA)



Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng
Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa
Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca
 *
Anh dằn mặt bọn văn công Việt cộng
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma
Việc anh làm đã kinh hoàng lũ Cộng
Vì chúng thấy lòng dũng cảm Quốc Gia !
 *
Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn
Lý luận của anh vững chắc, kiên cường
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận
Cho một huy hoàng quang phục quê hương
 *
Thú thật với anh, đôi khi tôi nản
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay
Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn
Trốn cộng nô tàn ác đến nơi này !
 *
Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng
Phản bội quê hương, lừa bịp đồng bào
May còn người có can trường hành động
Lay tỉnh đời chìm đắm giữa chiêm bao
 *
Dù ai bảo anh làm hề, diễu dở
Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa
Riêng với người yêu quê cha đất tổ
Anh, người hùng vì anh dám xông pha !
 *
Hải ngoại này có Việt gian Việt cộng
Do bọn tham tiền che giấu chúng thôi
Ước gì nhỉ, có thật nhiều Lý Tống
Thì Việt gian, Việt cộng sớm tiêu đời
 *
Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống
Khi truyền đơn anh rải ở Việt Nam
Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống
Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng !



Ngô Minh Hằng

2010 

Mời các Bạn xem Lý Tống trị tội VC Đàm Vĩnh Hưng:

https://youtu.be/3a3sKG-rU4M?t=4

 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_T%E1%BB%91ng

*****************

Forwarded Message -----
From: "Dq` dangtranusa@yahoo.com [CVA60s]" <CVA60s@yahoogroups.com>
To:
Sent: Thursday, May 25, 2017 10:05 PM
Subject: [CVA60s] Fw: Lý Tống viết về Nguyễn Cao Kỳ.Thật hấp dẫn.



From: Frank Do 
Tôi không quen Lý Tống nhưng anh là 1 anh hùng thật ( Chưa có ai trong hàng ngủ không quân hay trong CĐ chúng ta dám làm như vậy ) lái máy bay về giữa thời TT Clinton đến VN rãi truyền đơn kêu gọi dân nổi dậy.
 ************
Thưa Quí vị,

Nmh có đồng quan điểm với ông FRANK DO về Lý Tống.
Trong tập thơ "TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG" của NMH sắp phát hành có "BÀI THƠ LÝ TỐNG".

Wednesday, May 24, 2017

NGÔN NGỮ





NGÔN NGỮ



Ngôn ngữ như thể con dao
Tuỳ theo tâm tính người nào dùng thôi
Vào tay đồ tể, hỡi ơi
Bao nhiêu sinh mạng lìa đời, thảm thương
Dao vào tay bọn bất lương
Giết người cướp của, bạo cường kể chi
Vào tay hiểm độc sân si
Bạ đâu chém đấy, cần gì đúng, sai
Vào tay gian ác vô loài
Nạn nhân cứ phải dài dài hứng dao !
Vào tay nhân bản, thanh cao
Bốn phương đượm nghĩa đồng bào sáng tươi
Vào tay yêu nước thương nòi
Dao thành kiếm thép, thành ngòi bút hoa
Để hương thơm khắp gần xa
Như là Nguyễn Huệ, như là Nguyễn Du
Vào tay đức độ nhân từ
Thành lời khuyên giải ôn nhu, giúp người
Vào tay tri thức tinh khôi
Thành châu thành ngọc làm đời thăng hoa
Vào tay nội trợ hiền hòa
Gia đình thuận thảo, cửa nhà yên vui
Vào tay đức hạnh suy đồi
Thành câu ác độc, thành lời tà dâm

Ngôn Ngữ thể hiện cái Tâm
Như dao, thể hiện người cầm, thế thôi  !


Ngô Minh Hằng



ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!





ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!!



Bao lâu nữa, biển ơi, bao lâu nữa
Chất độc tan, cải thiện sạch môi trường ?
Thuyền ra khơi không giặc Tàu chặn cửa
Như thuở nào, tôm cá ngập trùng dương ...
                          *                                                                
Bao lâu nữa, rừng ơi, bao lâu nữa
Cổ thụ mọc đầy, tuổi mấy ngàn năm
Không kẻ phá rừng vắt cây ra sữa
Ra bạc vàng cho chúng cất đầy ngăn
                          *                                                          
Bao lâu nữa, núi ơi, lòng quặng mỏ
Lại no đầy như tự buổi sơ khai
Không có bọn gian hùng tư bản đỏ
Cướp sạch tài nguyên, tàn phá hình hài ....
                          *                                                                  
Bao lâu nữa, Hoàng Trường Sa, máu thịt
Cờ bay vàng bên cột mốc Việt Nam
Khắp nước tôi không còn chi dấu tích
Của giặc Tàu, một thuở đã nghênh ngang !
                          *                                                                        
Bao lâu nữa hỡi người dân nước Việt
Mới trưởng thành mà dũng cảm vùng lên
Nổi trống Diên Hồng thề lời quyết chiến
Nhận diện tội đồ, vạch tội từng tên ?
                          *                                
Tội của đảng là rước voi đạp mộ
Áp bức, tham tàn, đánh giết muôn dân
Nhưng với Tàu lại coi như ông tổ
Vâng, dạ, cúi đầ̉u, liếm gót, hôn chân !
                          *                                                           
Tội của đảng không bút nào tả hết
Thành bản chất rồi, chúng chẳng đổi thay
Đảng mà sống, dân Việt Nam sẽ chết
Sẽ giống Tân Cương, Tây Tạng một bầy ...
                           *                                                               
Bao lâu nữa toàn dân ta đứng dậy ???
Bảy chục năm hơn quá đủ đau rồi
Nếu cứ chần chờ thì ta chết đấy
Vì ta, vì đời, đứng dậy đi thôi !!!


Ngô Minh Hằng


Kính mời Quí Vị và Các Bạn vào thăm trang báo điện tử CHÍNH LUẬN HẢI NGOẠI tại:




NÉN NHANG VÔ THƯỜNG




















NÉN NHANG VÔ THƯỜNG
Cảm tác về nghĩa Vô Thường của kiếp nhân sinh
qua trận động đất tại Ý ngày 24/8/2016.



Mới qua chỉ một đêm thôi
Sáng ra trời đất tơi bời tang thương
Ngổn ngang như bãi chiến trường
Trời ơi, nghĩa của Vô Thường  đây sao ?
Xương mềm trong đống gạch cao
Bàn tay, khuôn mặt, máu đào, hỡi ơi !!!
Chiều qua còn hát, còn cười
Sáng nay ai đã ra người ngàn xưa...
Hôm qua với gió lá đùa
Hôm nay gió đến, thẫn thờ lá rơi...
Căn nhà hạnh phúc ai bồi
Tiếng cười con trẻ thơm lời mẹ ru
À ơi trời sắp vào thu
Heo may sắp đến, mây mù đang giăng…
Cha đi mót lúa hái măng
Để con được học được ăn bằng người
Nhưng đêm nhà sập mất rồi
Sáng nay cả tiếng à ơi cũng chìm ...
Thánh đường, ngọn tháp lặng im
Tường nghiêng, mái đổ, tháp nhìn ngẩn ngơ...
Bảo tàng viện đứng bơ vơ
Hàng trăm di tích bây giờ ở đâu !?
Cảnh buồn đã lớn, đã sâu
Lênh đênh nỗi xót niềm đau lại dài ...

Xin đừng đến nữa thiên tai
Và xin vạn cảm những ai mở lòng !!!
Tạ người góp của góp công
Đưa tay xoa dịu khốn cùng nhân gian
Xin chia đau với ly tan
Tiễn người, xin thắp Nén Nhang Vô Thường !!!


Ngô Minh Hằng



LẼ ĐỜI













LẼ ĐỜI



Thì ra vỏ quýt mà dày
Móng tay nhọn sẽ có ngay đấy mà...
Nếu đời có qủy có ma
Thì đời có phép trừ tà diệt yêu !
Nên dù gian trá bao nhiêu
MẶT TRỜI - SỰ THẬT là điều khôn che !
Hay chi tụ đảng kết bè
Mà đi theo những vết xe đổ rồi ...
Ác tâm, ngậm máu phun đời
Sân si, bỏ lửa thì Trời phạt thôi !
Đã cùng thân phận con người
Đừng tâm ác độc, đừng lời bất lương
Kẻo mai sóng gió vô thường
Gieo chi gặt nấy, đoạn trường buộc thân
Nay dù đang lúc phong vân
Ngày mai nào biết đường trần tuyết sương
Mở lòng mà để yêu thương
Nếu không, cũng chớ tìm phương hại người
Cuồng ngôn vọng ngữ thì rồi
Làm người xa lánh, làm Trời không tha
Những ai lương thiện thật thà
Thiệt thòi, có thiệt nhưng mà an vui
Còn như gian ác, lừa đời
Cái sân hận ấy tự khơi bão bùng
Bình an không có tại lòng
Thì sao hạnh phúc được trong cửa nhà
Xưa nay dạ qủy tâm ma
Hại người mà lại hóa ra hại mình!
Tu thì hái được quả xinh
Gieo oan trái, gặt điêu linh, lẽ đời...



Ngô Minh Hằng