Thursday, April 9, 2020

NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT DƯỚI TAY CỘNG SẢN




NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT DƯỚI TAY CỘNG SẢN
Gởi đảng Dân Chủ, thế lực đen và những ông bà VN thù ghét TT Hoa Kỳ Donald Trump

 *

Mỗi con người được Thượng Đế sinh ra
Có mẹ cưu mang nặng nề chín tháng
Con trẻ chào đời, mẹ đau vượt cạn
Và dòng sữa hiền và tiếng ru đêm
 *
Có cha sớm hôm lợp mái xây nền
Chẳng ngại nhọc nhằn cho con no ấm
Có mười mấy năm sách đèn khuya sớm
Có thày cô un đúc mới nên người
 *
Thế mà cộng Tàu gian ác, than ơi
Không tôn trọng những công trình kỳ vĩ
Chúng chẳng có tim nên đầy ích kỷ
Nên bất lương tàn ác giết bao người
 *
Chỉ có vài tuần nước Mỹ của tôi
Đã công bố mười sáu ngàn người chết 
Riêng New York, bịnh nhân nằm la liệt
Và mỗi ngày người chết lại càng tăng ?!
 *
Tôi đọc tin và tự bảo mình rằng
Muốn hét lớn vì hai điều phẫn nộ
Một là phải đòi Tàu từng món nợ
Cho mỗi người bị chết bởi vô lương
 *
Cho mỗi nỗi đau chia biệt đôi đường
Cho thế giới thấy cộng Tàu tàn ác
Cho những kẻ ngây thơ về cộng sản
Đang nằm mơ bình đẳng với thiên đường
 *
Nhìn tội ác này, lấy đó làm gương
Mà tỉnh ngộ quăng ngay trò bánh vẽ
Hăm mấy năm rồi sâu to mọt bé
Đã u mê đục ruỗng nước Hoa Kỳ
 *
Hai, kêu gọi người thức tỉnh lương tri
Hãy vì nước, vì dân, vì lẽ phải
Ngưng tung Fake News, hành vi sai trái
Tiếp sức cộng Tàu chống báng Ông Trump
 , 
Hãy mở trí khôn, sửa những lỗi lầm
Nếu không muốn như Hoàng Cương, Vũ Hán
Nếu không muốn chết dưới tay cộng sản
Thì hãy cùng Trump xây dắp nước nhà
 *
Xót nước thương dân Ông đã xông pha
Và gánh vác bao khó khăn sứ mạng
Nay Tàu cộng tung độc trùng Vũ Hán
Xin làm tròn nghĩa vụ: đứng bên Ông !!!
 
 
Ngô Minh Hằng
 

No comments:

Post a Comment