Tuesday, March 31, 2020

NGHIÊNG MÌNH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN







NGHIÊNG MÌNH
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Viết để ghi nhớ và cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam tại Mỹ. Những người đã cống hiến thời gian và công sức ngồi may khẩu trang, mũ, áo để tặng nhân viên y tế ở các nhà thương vì sự thiếu hụt trầm trọng những thiệt bị này trong những ngày thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, gồng mình chịu những đau thương chết chóc lây nhiễm kinh hoàng vì con độc trùng Corona lây lan từ Trung Cộng. (Covid-19)




Đang khi đất nước buồn đau
Vì con trùng độc cộng Tàu thẩy sang
Bất ngờ, không đủ khẩu trang
Bất thường, thiếu cả áo choàng, bao tay
Bởi vì "kẻ lạ" mới đây
Đi thu mua sạch nên nay không hàng
Và vì Mỹ với lòng vàng
Thấy Tàu hoạn nạn gởi sang giúp Tàu
Thế mà ai có ngờ đâu
Độc trùng hại Mỹ chính Tàu đưa sang!
Người nhiễm bịnh khắp tiểu bang
Và người chết ngót bốn ngàn, chưa ngưng *
Chính phủ lo lắng không ngừng
Nhà thương làm việc chẳng dừng một giây
Trong cơn nguy kịch thế này
Mà đồ thiết bị trong tay không còn
Việt Nam tỏ tấm lòng son
Tiệm Nails, các chị ngồi tròn bên nhau *
Đôi tay khéo léo nhiệm màu
Khẩu trang và mũ trùm đầu chị may ...
Nhà thương đem đến trao tay
Nhìn nhau cảm động, mắt cay lòng mừng
Lại thêm anh Đức Chị Dung *
Tặng kho thiết bị, đồ dùng y khoa
Đọc tin mắt lệ tôi nhoà
Khốn nguy mới rõ đâu là vàng thau
Có lòng, lòng mới biết đau
Có tình, tình mới làm giàu thế gian
Trong cơn đại dịch nguy nàn
Qúy thay hành động vẹn toàn nghĩa ân
Chung tay, nghĩa cử góp phần
Nói lên bản chất của dân Việt mình
Đền ơn đáp nghĩa, chí tình
Yêu thương, bảo vệ nơi mình an cư
 *
Trái tim lân mẫn, nhân từ
Mãi ghi đậm ở tâm tư mọi người
Nghiêng mình trân trọng, chúng tôi
Gởi Anh, gởi Chị đôi lời CẢM ƠN ...


Ngô Minh Hằng

* Xin xem những hình ảnh và  ghi chú kèm theo:



WORLD / COUNTRIES / UNITED STATES
Last updated: March 31, 2020, 22:02 GMT

 United States

Coronavirus Cases:

185,270

Deaths:

3,780

Recovered:

6,347

Total Coronavirus Cases in the United States





--
                                  ************************************

Saturday, March 28, 2020

ĂN CÂY TÁO - RÀO CÂY XOAN








ĂN CÂY TÁO - RÀO CÂY XOAN
 
 
"CỨU VẬT, VẬT TRẢ ƠN
CỨU NHƠN, NHƠN TRẢ OÁN."
 
 
Người từ lò cộng sản
Là như thế đó sao?
Táo ăn chưa nuốt trôi vào
Vội vàng trở mặt đi rào cây xoan
Tưởng trung với đảng là sang
Bây giờ mới biết là tàn thân danh
Vệ tinh vài kẻ chạy quanh
Xúm vào tung hứng lanh chanh mắc cười
Mới hơn năm rưỡi trước thôi
Cầu xin người giúp, giúp rồi, vỗ ơn
Nhận nhân, trả lại oán hờn
Thì con người ấy có hơn con gì ?
 
Mong rằng bà First Lady
Không buồn vì kẻ bất nghì, vong ân
Người ta sống ở cõi trần
Sao không giữ chút nhân luân làm người ?
 
 
Ngô Minh Hằng




Biếm thi THA HƯƠNG - HOẢ TÁNG ...CÓ CHI MÀ PHẢI NGẬM NGÙI ...




Biếm thi THA HƯƠNG


HOẢ TÁNG ...CÓ CHI MÀ PHẢI NGẬM NGÙI ...
Cảm tác khi nghe và thấy văn bản đảng CSVN, Uỷ Ban Nhân Dân Thành Hồ, sở Tài nguyên và Môi trường ra lịnh khẩn, chống dịch Vũ Hán, đặc biệt với tình huống cần phải "hoả táng các bệnh nhân nhiễm dịch nặng có thể tử vong". Những chữ tô đậm trong bài thơ, Tha Hương nhà cháu lấy từ trong văn bản.


*

Ai hoả táng ? nói chơi hay thiệt?
Văn bản đây, ký kiếc tỏ tường...
Sở Tài Nguyên với Môi Trường
Đảng ta, chính kẻ chủ trương đó mà
Mới hôm nọ đảng ta hãnh diện
Dịch đến đây đảng thiến nó ngay
Nếu trùng Vũ Hán múa may
Không ai được chết, chúng mày biết chưa? !
Sao nay lại ký tờ ...hoả táng
Và phải tìm giải pháp ngay thôi
Để mà ứng phó kịp thời
Bịnh nhân nặng nhiễm sắp đòi...tử vong
Thì hoả táng là xong, là nhất
Mau xây lò, công suất tối đa !
Khẩn trương, phương án đề ra
Vận hành, hoạt động, cứ mà luân phiên
Hai mươi bốn tiếng liền, công tác
Thi hành ngay giải pháp cách ly
Cán nào bị dịch lôi đi
Thay ngay cán khác vào thì xong thôi
Lò thiêu chớ được ngơi làm việc
Trong tình hình đặc biệt, khẩn trương
Không làm ảnh hưởng môi trường
Bịnh nhân nhiễm nặng, thiếu giường, để chi
Hãy hoả táng bởi vì thực tế
Nhiễm nặng là ...có thể tử vong !
Chữa chi, phí thuốc, uổng công
Đem đi hoả táng cho xong cái đời !
*
Đảng ta ứng phó tuyệt vời
Bịnh nhân nhiễm nặng thiêu tươi là ...huề
Chữa chi cho lắm nhiêu khê
Hãy đem hoả táng, ai chê bắt liền !
Theo gương anh Chệt là ...tiên !
Xong vu cho Mỹ có phiền chi đâu!!!
Mặc cho dân Việt u sầu
Đảng ta cứ bám anh Tàu đảng dzui...
Có chi mà phải ngậm ngùi ...

Tha Hương


Link tham khảo:
https://tuoitre.vn/da-thu-hoi-van-ban-yeu-cau-bao-cao-tinh-hinh-hoa-tang-mua-dich-20200328144227237.htm

".

Thursday, March 26, 2020

ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN



ĐỘC TRÙNG VŨ HÁN
Viết để ghi nhớ trận đại dịch Corona, độc trùng từ Vũ Hán lây lan ra 198 nước trên thế giới.
Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 26/3/2020, theo thống kê của Worldometers, hơn nửa triệu
người bị lây nhiễm và hơn hai chục ngàn người đã tử vong.



 *
Corona độc trùng từ Vũ Hán
Lan thật nhanh và giết chết bao người
Có những lò thiêu khói cuồng bay loạn
Có những gia đình như nước, bốc hơi....
 *
Có người vợ đang cưu mang mầm sống
Đang dựng xây tổ ấm của gia đình
Thì virus đập tan tành giấc mộng
Xô người chồng ngã vội với vô minh
 *
Có những người con xót xa, tuyệt vọng
Nhìn mẹ cha trùng độc nghiến tan đời
Có tiếng thét nghẹn ngay từ cổ họng
Bên cửa lò thiêu, trong đống xác người
 *
Mầm đại hoạ lan tràn ra thế giới
Bao ngàn người vô tội chết đau thương
Và nhân loại bỗng nhiên thành yếu đuối
Bất lực, chơi vơi, hoảng hốt, lo buồn
 *
Có biệt ly mới thấy khi giành sống
Sống bon chen như vĩnh cửu muôn đời
Là ngu dại, vì tiền tài danh vọng
Chẳng nghĩa gì khi sự sống xa trôi
 *
Rồi Mỹ quốc, độc trùng từ Vũ Hán
Từng tiểu bang virus cướp an bình
Khi khoa học chưa trói tay thủ phạm
Thì loài người còn chia biệt điêu linh
 *
Không ai nghĩ có một ngày thế giới
Phải buồn lo, bất lực đến kinh hoàng
Trong khung cửa, ngồi nhìn đời hấp hối
Nhìn tử thần cầm lưỡi hái nghênh ngang
 *
Không ai nghĩ có ngày như tận thế
Vì độc trùng từ Trung cộng tung ra
Gần khắp địa cầu độc trùng tác tệ
Bao chục ngàn người theo khói bay xa ...
 *
Không ai nghĩ ...thế mà là sự thật
Đang xảy ra trong thế giới con người
Hỡi Vũ Hán những linh hồn oan khuất
Và năm châu...mau trổi dậy đòi đời ...
 *
Mau trổi dậy hỏi độc tài Trung cộng
Rằng độc trùng Vũ Hán ở đâu ra ?
Kẻ khủng bố, giết người bằng sinh học
Tội ác này thế giới chẳng dung tha !!!


Ngô Minh Hằng



Thursday, March 19, 2020

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - Người Anh Hùng cửa QLVNCH : Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU




Được tin Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, Người Anh Hùng của trận chiến Xuân Lộc,
một trận chiến bi hùng của lịch sử Việt Nam và cũng là cuộc chiến thắng oanh liệt cuối cùng
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong tháng Tư Ðen, trước giờ bức tử,
vừa giã từ cõi tạm

Với tất cả lòng thành kính, tri ân và tiếc thương NGƯỜI LÍNH, vị Anh Hùng của VNCH:

Thiếu Tướng LÊ MINH ĐẢO

Xin gởi lại thi phẩm
"SƯ ĐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG"
làm lời kính điếu

Kính chúc Linh Hồn Thiếu Tướng LOUIS LÊ MINH ĐẢO
sớm hưởng NHAN THANH CHÚA

Chân thành chia buồn cùng Phu Nhân và Tang Quyến






SƯ ÐOÀN 18 VÀ CHIẾN THẮNG CUỐI CÙNG

(Bài thơ bé mọn này xin được là lời biết ơn, là sự tôn vinh của một Người Tị Nạn CSVN gởi đến những Chiến Sĩ của QLVNCH, Sư Ðoàn 18 và các đơn vị đã yểm trợ hoặc tham chiến tại chiến trường Xuân Lộc trong cuối Tháng 4/1975 như các lực lượng Địa phương quân Nghĩa quân, Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù (gồm các Tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 vàTiểu Ðoàn 3 Pháo Binh Dù) , Sư Ðoàn 3-4 KQ. Ðây là một trận chiến bi hùng của lịch sử VN và cũng là cuộc chiến thắng oanh liệt cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà trong tháng Tư Ðen để bảo vệ tự do, chống lại cuộc xâm lăng tàn ác của Cộng Sản Bắc Việt - Ðặc biệt, xin gởi đến các Chiến Sĩ Tiểu Ðoàn 3/48 - Riêng kính tặng Người Chiến sĩ Tư Lệnh đã sát cánh cùng binh sĩ trong trận chiến: Thiếu Tướng LÊ MINH ÐẢO.

- Xin cảm ơn Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và những vị cho NMH tài liệu và giúp trình bày.




Từ triệt thoái, cao nguyên trong hoảng loạn
Thì tủi hờn sông núi cứ trào dâng
Nhưng Long Khánh, lính sư đoàn 18
Vẫn hiên ngang trong trận chiến bi hùng
*
Từng người lính súng trên tay, chờ giặc
Họ dàn quân trên khắp nẻo đường quê
Mười Hai Ngày dài, dầm sương giãi nắng
Làm giặc tang thương, tơi tả, ê chề...
*
Họ đánh nát ba sư đoàn Việt cộng
Tăng nằm trơ, pháo gục, vỡ tan thây
Trận chiến cuối cùng, tháng Tư, Xuân Lộc
Nổ vang trời, oanh liệt khắp Ðông - Tây !
*
Ðể thực hiện mộng xâm lăng tàn ác
Cộng rẽ hai đường Xuyên Mộc, Túc Trưng
Sợ hỏa lực của Sư Ðoàn 18
Cộng phải chia quân, len lỏi đường rừng
*
Từ Mẹ Bồng Con theo đường hương lộ
18 tiến về tỉnh lỵ Phước Tuy
Dừng lại Trảng Bom, gom quân, củng cố
Lập tuyến phòng, trực diện với gian nguy
*
Mục tiêu cuối là Sài Gòn, thành phố
Cộng cho quân đoàn 4 mở đường vào
Lính 18 anh hùng, danh không hổ
Làm cộng kinh hoàng, khốn đốn, tiêu hao
*
Và 18 chọn Long Bình, đóng chốt
Chiến đấu trung kiên, chiến đấu hào hùng
Nhưng oan nghiệt ai gắn vào tổ quốc
Lịch sử nghẹn ngào .... ơi núi ... ơi sông !!!
*
Tổ quốc nghẹn ngào, miền Nam bức tử
Dân thành trâu, quê tức tưởi, gông cùm
Nhưng 18 đã nạm vàng hùng sử
Trang sử bi thương, chiến thắng cuối cùng !!!
*
Từ triệt thoái, cao nguyên vào hoảng loạn
Lửa khói mịt mù, trời đất nổ tung
Thì Xuân Lộc, lính sư đoàn 18
Vẫn trung kiên, chẳng nhượng một phân rừng
*
18 hiên ngang đi vào lịch sử
Lịch sử Việt Nam bất khuất, ngoan cường
Hỡi 18, xin lên đài danh dự
Bởi tên Người, niềm kiêu hãnh quê hương !


Ngô Minh Hằng
18/4/2010

ooooooooooooooooooooooooooo

-----Original Message-----
From: SD18BB <sd18bb@yahoo.com>
To: Su Doan 18 Bo Binh <sd18bb@yahoo.com>
Sent: Thu, Mar 19, 2020 3:55 pm
Subject: Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã thật sự vỉnh biệt chúng ta

Gia Đình SĐ18BB xin thông báo cùng toàn thể quý chiến hữu và thân hữu:

Người Anh Cả của Gia Đình SĐ18 chúng tôi là Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Cựu Tư Lệnh SĐ18BB/QLVNCH vừa giả từ gia đình bằng hữu 
và toàn thẻ ACE thuộc cấp vào lúc 1:45 pm ngày Thứ Năm, 19 tháng 3 năm 2020 tại bệnh viện Hartford, Connecticut..

Với niềm kính trọng và thương tiếc Người Anh Cả "Hằng Minh", chúng tôi xin nghiêm chào kính "Hằng Minh" lân cuôi.

Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Louis Lê Minh Đảo sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

Thành Kình Phâu Ưư và Vĩnh Biệt "Hằng Minh"

Phúc Đặng
Gia Trưởng Gia Đình SĐ18BB.

Mọi liên lạc, phâưu, chia bun, xin gửi về địa chị e-mail: phanuuleminhdao@gmail.com

Wednesday, March 18, 2020

CHÁN CHO WHO WÁ....Biếm thi THA HƯƠNG

Biếm thi THA HƯƠNG
WHO officials warn US President Trump against calling coronavirus 'the Chinese virus'




CHÁN CHO WHO WÁ....

*
WHO hổng muốn Trump gọi Tàu
"Chinese virus" sợ đau Tàu phù
Thế còn SỰ THẬT LÙ LÙ
CHÍN NGÀN NGƯỜI CHẾT thì WHO im à?
LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP ĐÂU TA?
Hay NHÂN DÂN TÊ nó tha mất rồi ???
Chán cho WHO wá WHO ơi....

Tha Hương

NHẮN NHÀ CHỦ CHỨA (virus Trung quốc) - Biếm thi THA HƯƠNG




Biếm thi THA HƯƠNG
NHẮN NHÀ CHỦ CHỨA (virus Trung quốc)
Cảm tác sau khi đọc tin Tập Cận Bình (chủ chứa virus Vũ Hán) bất bình và phản đối Tông Tông của nước Cờ Hoa là tại sao Ông lại gọi dịch corona là virus Trung quốc và quay ngược, đổ thừa quân đội Mỹ đã đem virus này đến Vũ Hán ....


*

Cái nhà chủ chứa mắc cười
Gọi ai phải gọi đúng người đúng tên
Như virus từ miền Vũ Hán
Của cộng Tàu tứ tán bay ra
Nó bay đến tận Cờ Hoa
Bác Trump bực lắm,Tập à, biết không?
Nó làm khắp Tây Đông, người chết
Bác Trump rằng tự Chệt mà ta
Thế là chính xác Tập à
Mà sao Tập lại tỏ ra bất bình?
Tập từ chối nhận mình chủ chứa
Tay bác Trump bỏ lửa, Tập ngu
Tập ơi, thế giới không mù
Hơn trăm nước đã ngất ngư dịch hành
Khắp nhân loại dân lành đều tỏ
Con dịch này nó có từ đâu
Của Tàu thì nói dịch Tầu
Chớ sao lại nói dối nhau làm gì ?
Mà sao Tập phải đi phản đổi?
Chuyện chình ình còn chối loanh quanh !
Đành rằng gian trá, lưu manh
Vu oan giá họa Tập giành nhất ngôi
Nhưng gian chín phương thôi, Tập nhé
Chừa một phương mà né, mà phòng
Có nghe Quốc Hội Ý không?
Người ta biết tỏng tòng tong dịch Tàu
Họ còn bảo ngưng khâu nói láo
Ngưng hành vi vô đạo, nhục chưa?
Tập quen làm thiếu nói thừa
Phun người ngậm máu vì ưa hại người
Dịch Vũ Hán tơi bời, đang hóc
Mình hại mình chưa học nữa sao?
Mà còn gian dối thêm nào
Năm châu sẽ đập Tập nhào, ̣đừng mơ!!
Hỡi anh chủ chứa lập lờ
Đừng hòng biển lận, nước cờ đã tiêu !!!


Bác Tha Hương