Friday, September 13, 2013

LUẬT CÔNG BẰNG


 


LUẬT CÔNG BẰNG



Không điều ác chi cộng chẳng dám làm
Từ bán nước đến bán thần buôn thánh
Ðem Phật - Chúa ra đấu trường cộng đánh
Gây hỏa mù, che tội bán quê hương

Chẳng tôn giáo nào cộng kính, cộng thương
Nếu trọng vọng là giả vờ trọng vọng
Ðể cộng thi hành ý đồ tàn độc
Xong, đá văng khi đạt mục tiêu rồi

Nền dân chủ nào cộng chẳng khuấy hôi
Sai lũ nằm vùng bới bèo ra bọ
Cộng cốt phá cho nhà tan nước vỡ
Nước nát rồi, đánh phá vẫn không ngưng

Hải ngoại theo ra, cộng xử luật rừng
Ðem tướng tá, đem người hiền cộng tố
Miệng xoen xoét yêu đồng bào, lãnh thổ
Nhưng bán quê hương nhưng giết dân lành

Cộng thấy ai vì chính nghĩa, đấu tranh
Mà chống cộng hoặc làm thơ tố cộng
Thì cộng trả thù, bôi đen, lăng nhục
Cho ê chề, cho chán nản mà buông

Ai chuộng công bình, đau nỗi quê hương
Mà binh vực người kiên trì đả cộng
Thì cộng hè nhau cướp rồi nổi trống
Ðe dọa, mỉa mai, lấy thịt đè người

Xin hãy nhìn vào sử đảng mà coi
Người chống đảng, đảng dã man trù dập
Thì Ngô Minh Hằng đảng ta phải đập
Tiếng thơ hùng đảng phải triệt tiêu thôi ...

Hỡi đảng, hồi tâm mà để làm người
Mà phục vụ cho nhân quần xã hội
Ðừng đắm mãi trong trầm luân tội lỗi
Kẻo bờ mê bến lú nghiến tan đời

Bởi trước sau chi thì vẫn có Trời
Trời phù trợ người tâm lành ý thiện
Còn kẻ  bất lương, gian hùng, qủi quyệt
Nghiệp dữ theo, vì đó, luật công bằng !


Ngô Minh Hằng


Sunday, September 1, 2013

QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ








QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ


Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm
Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn
Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn...
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bà mẹ đường gân những vết bầm
Máu bán từng ngày khô cạn máu
Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm

Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm
Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc
Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm !
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em gái mười ba đã má hồng
Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc
Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Em bé mồ côi góc chợ nằm
Bà lão chực chờ tô nước phở
Và người khách lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Khi giới công nhân lệ rớt thầm
Bởi bọn cầm quyền và đám chủ
Dập vùi,  bóc lột quá  vô tâm !
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm
Ruộng lúa, vườn cây thành khách sạn
Âm sầu, dương hận đã bao năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ôi lệ hờn đau khó thể cầm
Người lính cô đơn  ôm chiếc nạng
Bị thương thời Việt cộng xâm lăng ...
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Bản Giốc, Nam Quan đã nát bằm !
Hỏi có đau lòng khi đất nước
Tây Nguyên, Hoàng Ðảo ngập hờn căm ?
Quê hương ai chẳng muốn về thăm
Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng
Ðời sống dân ta đầy tủi nhục
Ta về, thấy cảnh, có vui chăng???

Ngô Minh Hằng



Saturday, August 3, 2013

TIỄN CHÂN ANH HÙNG HOTSHOTS



 TIỄN CHÂN ANH HÙNG HOTSHOTS


( Để ghi nhớ 19 người lính chữa lửa (Granite Mountain Hotshots team) đã tử nạn trong trận hoả hoạn ở  Arizona ngày 30/6/2013.  Đây là  một mất mát lớn lao về nhân sự cho ngành cứu hoả. Bài thơ thay cho 19 bông hoa thương tiếc, xin tiễn chân 19 người anh hùng của Granite Mountain Hotshots đã hy sinh vì nghĩa vụ về cõi an bình. )


Còn nước mắt nào để khóc nữa không
Cho những người chồng, người cha rất trẻ
Mới sáng nay còn ôm thằng con bé
Trước khi đi còn hôn vợ ngọt ngào

Còn nước mắt nào để khóc nữa không
Khi mẹ biết con trai không về nữa
Dù mới hôm qua con cười bên cửa
Ôm bó hoa mừng sinh nhật mẹ hiền

Còn nước mắt nào để khóc nữa không
Khi người cha cầm tay con im lặng
Ánh nến nhà quàn vàng như màu nắng
Như màu tóc ngày con mới sanh ra

Còn nước mắt nào để khóc nữa không
Khi tin người yêu đã đi, đi mãi
Chiếc nhẫn đính hôn còn trong túi vải
Chưa kịp trao lời ấp ủ trong tim

Còn nước mắt nào để khóc nữa không
Hỡi người anh trai đời đang ươm mộng
Hỡi người em trai tuổi đầy nhựa sống
Hỡi những bạn hiền ... sao vội ra đi ..?!!

Biển lửa điên cuồng... ôi lửa âm ti
Đã chiến thắng với bàn tay hiếu sát
Người dũng sĩ can trường đi cứu nạn
Gục xuống đau thương bởi gió xoay chiều

Mười chín người hùng gục giữa lửa thiêu
Năm mươi tiểu bang đưa tay ôm mặt
Lệ rớt trên môi xót xa, đắng ngắt
Thương tiếc anh hùng Hotshots khôn vơi ...

Các anh đi không kịp nói một lời
Cũng chẳng chịu chần chờ dăm ba bữa
Dũng cảm bao lần anh giành với lửa
Từng mái nhà, từng con ngõ, khoảng sân

Nhưng lần này biển lửa đã nhanh chân
Cướp đi mất những kho tàng thật quí
Vì các anh là những trang dũng sĩ
Mà trong tim, tình nhân loại vô bờ

Tiễn bước anh tôi chỉ có bài thơ
Giọt nước mắt tiếc thương và ngưỡng phục
Cả nước xót anh, bao lòng đau nhức
Chúc thiên đàng, anh ngủ giấc mơ xanh ...


Ngô Minh Hằng


Danh sách 19 người lính cứu hoả tử nạn trong trận hoả hoạn tại Arizona ngày 30/6/2013. Mười bốn người tuổi dưới 30.


• Andrew Ashcraft, 29  • Kevin Woyjeck, 21 • Anthony Rose, 23 • Eric Marsh, 43
• Christopher MacKenzie, 30 • Robert Caldwell, 23 • Clayton Whitted , 28 • Scott Norris, 28
• Dustin Deford, 24 • Sean Misner, 26 • Garret Zuppiger, 27 • Travis Carter, 31
• Grant McKee, 21 • Travis Turbyfill, 27 • Jesse Steed, 36 • Wade Parker, 22
• Joe Thurston, 32 • William Warneke, 25  • John Percin, 24