Monday, June 4, 2012

VẦN THƠ NHỚ VỀ TUỔI NGỌC



GẶP LẠI NHAU


Thơ Kim Anh(Tặng Ngô Minh Hằng để nhớ 
những ngày còn bé chơi làm Hai Bà Trưng trong rừng cao su)



"Là mày đấy hả ? Ôi, con khỉ!"
Xa cách nhau rồi mấy chục năm
Bão nổi cuộc đời, thân lữ khách
"Ừ, tao Kim Ánh đó, Minh Hằng!"

Gặp nhau mừng rỡ qúa đi thôi
Tay nắm trong tay sợ mất người
Dĩ vãng tràn về như sóng vỗ
Tụi mình hai đứa "Nhị Trưng" ơi !

Đứng trên thành đất trong rừng cũ
Cùng tuốt gươm thiêng diệt giặc thù
Haò khí ngập trời ngày xuất trận
"Hai Bà" oai dũng mãi muôn thu ...

Tao đọc thơ mày - thơ rất hay
Thơ mang dũng khí một tài trai
Thù nhà, nợ nước mong đền trả
Khôi phục sơn hà một sớm mai

Thơ mày khí phách anh hùng lắm
Tao đã ngâm lên gởi tấm lòng
Cung điệu, âm thanh, tao diễn tả
Hỏi mày: " Còn giống Nhị Trưng không ?"

Kim Anh
Oklahoma ngày 1 tháng 5 năm 2005



GIẤC MƠ NGÀY BÉ

Hoạ theo vận bài "GẶP LẠI NHAU" Mến tặng Kim Anh,
một người bạn của thời học trò, thường rủ nhau 
vào rừng cao su đường Nguyễn Văn Thoại chơi làm 
Trưng Trắc Trưng Nhị mơ ngày Bắc Tiến, diệt cộng quân, 
nối liền dòng Bến Hải)



Mày đây hả Ánh ??? chao ôi ... khỉ !
Hai đứa xa nhau bao tháng năm
Nay bỗng một chiều trên xứ lạ
Tha hương, Kim Ánh gặp Minh Hằng!

Mắt vừa chạm mắt nhận ra thôi
Tóc điểm, da nhăn, chẳng lạ người
Mày nhắc trò chơi thời tuổi ngọc
Nhị Trưng khởi nghĩa, thét: quân ơi !!!

Làm tao nhớ qúa khung trời cũ
Trống giục, quân reo, diệt giặc thù
Hai đứa, "anh hùng đi cứu nước"
Vung gươm Trắc, Nhị giữa rừng thu

Ngày xưa, đọc Sử, chúng mình hay
Hào khí bừng sôi, thơ Ức Trai
Thấy cộng giết dân, chia Bến Hải
Mơ mình Bắc tiến một ngày mai !

Giấc mơ ngày bé còn xanh lắm
Mộng những không phai lại trĩu lòng
Hỡi "Nhị", "Trắc" này gươm vẫn bén
Hẹn ngày quang phục, "Nhị" nghe không !!!


Ngô Minh Hằng
Paramus ngày 9 tháng 5 năm 2005


No comments:

Post a Comment