Saturday, January 19, 2019

SAO CHƯA HIỂU ĐỜI - Biếm thi THA HƯƠNG



Biếm thi THA HƯƠNG




SAO CHƯA HIỂU ĐỜI ?


Pelosi vẫn nói là
Những người ở lậu có bà welcome
Dù lý lịch đen ngòm tội ác
Dù xì ke, phạm pháp, giết người
Ôm bom cho nổ nghe chơi
Nhưng bà nhơn đạo, bà mời họ dzô
Bà chê Trump là vô đạo đức
Đã cấm người còn dựng tường ngăn
Tường nào giữ nước an dân?
Chỉ là kỳ thị, là phân rẽ người!
Dù thực tế lắm nơi rối loạn
Do dân không hợp pháp gây ra
Giết người, hãm hiếp, đốt nhà
Xì ke, ma túy, quả là bất an
Và cảnh sát đang làm nhiệm vụ
Súng nổ đùng, đạn rú tang thương
Học sinh đang học trong trường
Bỗng đâu đạn nổ thịt xương nát bời
Dù gây tội là người ở lậu
Và dẫu cho kẻ xấu giết người
Nhưng Trump nghiêm trọng hoá thôi
Để xây tường đấy chứ đời vưỡn ngon
Di dân lậu welcome đến ở
Sẽ không người bắt bớ, hỏi han
Ở đây bảo đảm an toàn
Chẳng ai chặn dọc chắn ngang đường đời
Rồi một bữa ba người ở lậu
Trước dinh Si (Pelosi) vượt giậu dựng lều
Khen bà tốt bụng, đáng yêu 
Bà mời người đến chia điều giàu sang
Dựng lều xong, hân hoan, mừng rỡ
Tưởng từ nay chỗ ở bình an
Bỗng đâu cảnh sát ập sang
Đuổi xong còn phạt, miễn bàn một hai
Thì ra thế, bà loài giả dối
Chẳng vì dân mà bởi vì tiền
Nhà bà, bà đuổi như điên
Mặc người ở lậu, làm phiền quốc dân
Đời dân sống, dân cần an mạnh
Dân bầu người đạo hạnh tài ba
Tưởng bà xót nước thương nhà
Ai ngờ bà mặc sơn hà hiểm nguy
Bà chẳng làm điều chi ích nước
Nhưng chống Trump từng bước, từng giờ
Bà cùng với Chuck Schumer
Biên cương dung kẻ vượt bờ nhảy vô
Mặc vấn nạn chực chờ nằm đó
Chuyện an nguy, vất xó, bỏ lơ
Âu Châu, kìa khói lửa mờ
Pháp, Anh, Đức thế, bà chưa tởn à?...
Không giữ nước là bà phản nước
Tiền thuế dân đừng tưởng của bà
Thuế dân, mau hãy đưa ra 
Xây tường biên giới giữ nhà, an dân 
Bà khôn lỏi, ai cần bà nhỉ 
Về hưu đi, an nghỉ là vừa
Chốn đời lắm nắng nhiều mưa 
Xa trời, gần đất sao chưa hiểu đời ???

Tha Hương

links tham khảo: 

1 comment: