Thursday, March 24, 2011

XIN CỨU QUÊ HƯƠNG

(Nhân tin Trung cộng thảm sát chín ngư phủ
Việt Nam. Thân mến gởi đồng bào, tha thiết về
tuổi trẻ Việt Nam, quốc nội và quốc ngoại)

 


Trách Tàu tàn bạo giết người
Hay là trách kẻ làm tôi đớn hèn ?
Chư hầu, luồn cúi đã quen
Nhục cho quốc thể, ố hoen quốc quyền !

Sunday, March 20, 2011

HÃY THỨC DẬY, HỠI VIỆT NAM ...THỨC DẬY !!!

Hãy thức dậy hỡi trai hùng gái đảm
Dậy mà xem hoa nở trắng hoàn cầu
Xem bạo chúa cùng ngai vàng vụn nát
Khi toàn dân đoàn kết đứng cùng nhau

BÀI THƠ VIẾT MÃI KHÔNG THÀNH

Bài thơ viết mãi không thành
Ngôn từ sầu tủi, ý tình xót xa
Kể từ mất nước tan nhà
Và từ vượt biển tìm ra xứ người

Saturday, March 19, 2011

CÒN LẠI DƯ ÂM

Mang được chi không ở cõi đời
Hay là tay trắng trở về thôi
Dương gian trả lại cho trần thế
Theo luật huyền vi của đất - trời

DÒNG THƠ NƯỚC MẮT


Yêu thơ nên tôi tìm ý
Ghép vần, chọn chữ cho thơ
Tôi không phải là thi sĩ
Mà là người dệt niềm mơ

SAU CƠN HỒNG THỦY


Kẻ chết yên bề nơi vĩnh cửu
Thương người sống sót, sống lênh đênh
Một đời tạo dựng, vùi theo sóng
Còn chỉ tình thương của thế nhân !

XIN MỞ LÒNG BIỂN CẢ


Trời ơi, nước ! Nước loạn cuồng, nước vỡ ...
Nước ngập, nước tràn, phố xá thành sông !
Trời ơi, người ! Người trôi theo đất lở
Mẹ mất con thơ, vợ vuột  tay chồng !!!

Sunday, March 13, 2011

TA PHẢI SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

(Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho Linh mục  Nguyễn Văn Lý và
những chiến sĩ đang bị CSVN tù đày, xét xử tại Việt Nam.
Thân mến gởi đồng bào, anh chị em tuổi trẻ quốc nội và
quốc ngoại)

Hỡi cô bác, hỡi anh em, hỡi chị
Hãy kiên cường, ta nói tiếng lòng ta!
Quê ta chờ ta dấn bước xông pha
Để đem lại tự do cho dân nước

XIN NỐI TIẾP CÔNG TRÌNH (Tặng tuổi trẻ Việt Nam trên toàn thế giới)


Cao lên nữa, vượt lên tầm vũ trụ
Hỡi những lòng vì đất nước, quê hương
Hỡi những cánh tay nối liền hoàn vũ
Hỡi lớp sóng thần chuyển động đại dương...

Saturday, March 12, 2011

QUÊ CHỜ TÔI NHÉ ...QUÊ ƠI ...(Ðể nhớ ngày thăm quê bạn, Philippines)

Ði thăm quê bạn, đường xa
Tàu trôi trên cánh mây hoa, bạt ngàn
Bình minh rực rỡ thênh thang
Hoàng hôn như dải lụa vàng ai phơi

Gấm Hoa, Dòng Quốc Sử


Này, ta hỡi, có nghe hồn nước gọi
Lời đau thương cấp bách đến vô cùng ?
Nước nhắn ta rằng Tổ Quốc dẫu chung
Nhưng trách nhiệm mỗi người, riêng, phải có !

Ta Về


Một mai ta sẽ trở về
Bóng ta gọi nắng con đê đầu làng
Quốc ca từng nhịp hát vang
Gió reo và lá cờ vàng tung bay

Tuesday, February 15, 2011

NẾU CÓ YÊU TÔI

Nếu có yêu tôi
Xin yêu như yêu những vầng mây
Đứng từ xa mà ngắm
Dưới ánh mặt trời
Mây sẽ muôn hình và sắc màu đẹp lắm
Nhưng đến gần thì áng mây tuyệt phẩm
Do hóa thân, nước thở mà thôi
Và người chẳng  còn nhìn thấy được tôi
Thì nói chi giữ lại


                                                                                 

NÓI VỚI CÁC EM

(Thân mến gởi các em sinh viên học sinh yêu nước tại Việt Nam, những người đã, đang và sẽ can trường đứng lên chung lòng đòi lại quê hương. Đây là thời điểm các em  viết trang hùng sử- Thiết tha mong Quí Vị và Quí Bạn phổ biến rộng rãi giùm. Đa tạ)

Em thấy đảng mình có đúng không ?
Khi quân Trung quốc lấn non sông
Xuôi tay, đảng đứng im, nhìn giặc
Chiếm đất quê hương chẳng động lòng ??

TÂM TÌNH VỚI MẸ

(Kính dâng Từ Mẫu - Thân tặng những bạn đồng tâm cảnh)

 Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Thơ con không được một lời là thơ !
Để cùng với mẹ, trong mơ
Tâm tình, giao cảm, nối bờ âm dương