Sunday, January 16, 2011

GỞI NGƯỜI CHIẾN SĨ PHI LA



  










(Nhân tin ngày 20/5 /2001 các cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
đã phối hợp với các Đoàn thể Quốc Gia triệt hạ cờ Việt Cộng
tại hai địa điểm thương mại ở thành phố Philadelphia)

Xin cảm phục tấm lòng cho đất nước
Cho tinh thần trong lý tưởng Quốc Gia
Bao năm nay ta sống kiếp xa nhà
Cũng vì bởi lá cờ màu máu đỏ<!-- Read more -->

Vì lá cờ kia chúng ta phải bỏ
Cha mẹ, họ hàng, bằng hữu, quê hương
Để gian nan nguy hiểm vượt trùng dương
Vì chính nghĩa, tìm tự do, đường sống

Ta ra đi bởi màu cờ ác độc
Thì cờ kia nếu hiện ở quanh ta
Ta phải cùng nhau triệt bỏ, tránh xa
Cho chính nghĩa sáng ngời trong chính nghĩa

Cho ý thức, chuông rung lòng tuổi trẻ
Cho linh hồn sông núi khỏi buồn đau
Và cho ta không hổ thẹn cúi đầu
Với con cháu vì tâm hèn, ý nhát

Xưa, dũng cảm đã từng trong lửa đạn
Nay anh hùng trong ý chí, xông pha
Mừng đồng hương tị nạn hạt Phi La
Đã liên kết làm rạng ngời chính nghĩa

Một người thế và trăm ngàn người thế
Thì lá cờ màu máu phải tiêu tan
Và quê ta sẽ rợp bóng cờ vàng
Dân sẽ sống đời tự do, hạnh phúc

Tôi xin gởi, đây, dòng thơ cảm phục
Đến những người chiến sĩ đất Phila
Anh hùng ơi, vạn thuở sử hùng ca!

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment