Saturday, January 29, 2011

QUYỀN NĂNG TẠO HÓA


 Mới trận đầu tiên đã lớn rồi
Từ trời muôn triệu cánh hoa rơi
Mỗi chùm hoa tuyết, ngàn bông trắng
Phủ trắng trần gian đến rợn người
<!-- Read more -->

Gió rít liên hồi, gió tứ tung
Cây cong, cành gẫy, lá rưng rưng
Bóng đèn, cánh tuyết quay trong gió
Nghiêng ngả cuồng điên vũ điệu rừng

Thỉnh thoảng chậm rì một chiếc xe
Bò đi cẩn thận lẫn e dè
Tuyết ghì xe lại trên đường trắng
Màu trắng tang thương, trắng não nề

Chim núp vòm cây đứng nín thinh
Nhìn cơn thịnh nộ của thiên đình
Nhìn người để thấy người cam chịu
Nhìn cảnh mà thương cảnh bất bình

Mới biết quyền năng của đất trời
Dựng đời thành kịch, tựa trò chơi
Những màn muôn thuở bi hài ấy
Chẳng có tha ai ở cõi đời ...

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment