Tuesday, January 12, 2016

TUYẾT .....

 





TUYẾT .....
Để nhớ trận bão tuyết cuối năm 2015


Em giữ chân ta lại chốn này
Bằng màn luân vũ quá cuồng say
Em đi, hoa nở theo từng bước
Mê đắm trong nhau đã mấy ngày

Em rắc đầy trời triệu đóa hoa
Những bông tuyết trắng đẹp kiêu sa
Em tung, tuyết phủ lên muôn cảnh
Em ném, hoa rơi ngập vạn nhà

Em đẹp và như nếu dịu hiền
Trần gian sẽ tựa cảnh đào nguyên 
Ngắm em, rừng tuyết nên thơ ấy
Đá cũng chao lòng mơ dáng tiên

Đời mệt vì em đấy, tuyết ơi ...
Em hồn nhiên quá, khổ cho đời
Ngay như có việc cần di chuyển
Em chặn đường xe, níu bước người

Nếu chỉ đùa dai vậy, cũng ừ
Nhưng em thịnh nộ thế này ư
Em làm trời đất thành băng đá
Lưỡi hái em vung cứ ngọt lừ ..

Em có đau lòng không tuyết ơi
Sao em tàn nhẫn cắt ngang đời
Ta mong, em nhé, hồi tâm lại
Mà xót thương cho chút phận người


Ngô Minh Hằng



No comments:

Post a Comment