Monday, February 17, 2020

BẠO VÌ TIỀN



BẠO VÌ TIỀN

Một
Chuyện đời là thế, “bạo vì TIỀN” (1)
Tục ngữ xưa rằng "tậu được tiên" (2)
Huống mướn vài tên dân chủ cuội
Hoặc thuê dăm mạng đấu tranh viên
Bí bầu đảng réo lòng nhân đạo (3)
Khúc ruột vẹm bày chước lạc quyên
Nếu chẳng đô la đầy túi cộng
Tài gì mà  chúng quậy như điên !?

Hai
Tài gì Tàu cộng quậy như điên
Phải bạc tung ra khắp mọi miền ?
Không mật dễ chi ruồi đậu chén?
Chẳng tiền khó nỗi ngốc mua tiên !
Giáo sư còn lạ câu liêm sỉ (4)
Mô phạm mà lơ ý thánh hiền (5)
Là bởi kim ngân đầy sức mạnh
Hay lòng kẻ sĩ vắng trung kiên ???

Ba
Hay lòng kẻ sĩ thiếu trung kiên
Nên mới chào thua trước bạc tiền ?
Miếng bả ăn vào là phải chết
Mồi câu cắn trúng sẽ thành điên
Anh hùng cũng hoá ra hèn mọn
Hảo hán hơn chi lũ võ biền
Từ cổ chí kim nào khác nhỉ
Tham, gian, dâm, ác khó bình yên !

Ngô Minh Hằng

1- Tục ngữ: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
2- Tục ngữ dân gian VN: Có tiền mua tiên cũng được
3- Ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

4 và 5 các link:


No comments:

Post a Comment