Thursday, November 7, 2019

LUẬT CÔNG BẰNG


LUẬT CÔNG BẰNG

 *


Không điều ác chi cộng chẳng dám làm
Từ bán nước đến mua thần buôn thánh
Ðem Phật - Chúa ra đấu trường cộng đánh
Gây hỏa mù, che tội bán quê hương
*
Chẳng tôn giáo nào cộng kính, cộng thương
Nếu trọng vọng là giả vờ trọng vọng
Ðể cộng thi hành ý đồ tàn độc
Xong, đá văng khi đạt mục tiêu rồi
*
Nền dân chủ nào cộng chẳng khuấy hôi
Sai lũ nằm vùng bới bèo ra bọ
Cộng cốt phá cho nhà tan nước vỡ
Nước nát rồi, đánh phá vẫn không ngưng
*
Hải ngoại theo ra, cộng xử luật rừng
Ðem tướng tá, đem người hiền cộng tố
Miệng xoen xoét yêu đồng bào, lãnh thổ
Nhưng bán quê hương nhưng giết dân lành
*
Cộng thấy ai vì chính nghĩa, đấu tranh
Mà chống cộng hoặc làm thơ tố cộng
Thì cộng trả thù, bôi đen, lăng nhục
Cho ê chề, cho chán nản mà buông
*
Ai chuộng công bình, đau nỗi quê hương
Mà binh vực người kiên trì đả cộng
Thì cộng hè nhau cướp rồi nổi trống
Ðe dọa, mỉa mai, lấp vú miệng người
*
Xin hãy nhìn vào sử đảng mà coi
Người chống đảng, đảng dã man trù dập
Thì Ngô Minh Hằng đảng ta phải đập
Tiếng thơ này đảng phải triệt tiêu thôi ...
*
Hỡi đảng, hồi tâm mà để làm người
Mà phục vụ cho nhân quần xã hội
Ðừng đắm mãi trong trầm luân tội lỗi
Kẻo bờ mê bến lú nghiến tan đời
*
Bởi trước sau chi thì vẫn có Trời
Trời phù trợ người tâm lành ý thiện
Còn kẻ bất lương, gian hùng, qủi quyệt
Nghiệp dữ theo, vì đó, luật công bằng !


Ngô Minh Hằng
Ghi chú:  Thơ Ngô Minh Hằng người Quốc Gia yêu nước chân chính đọc thì nói là THƠ CHỐNG CỘNG. Dư luận viên và bọn tay sai VC đọc thì hung hăng đấu tố, kết tội là BĂNG ĐẢNG NMH CHỤP MŨ NGƯỜI CHỐNG CỘNG, ĐĨ THƠ NMH CHỐNG NGƯỜI CHỘ́NG CỘNG, VẸM CÁI NMH LÀM LOẠN DIỄN ĐÀN, TÊN ĐIỆP VIÊN NMH TỐI NGUY HIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN vân vân và vân vân. Tóm lại, Thơ NMH như thế nào thì tùy vào tâm người thưởng ngoạn.


--

Sunday, October 27, 2019

SAO EM LẠI CHỈ CHỐNG TÀU ?



SAO EM LẠI CHỈ CHỐNG TÀU ?
Thân mến gởi tuổi trẻ VN trong và ngoài nước.




Đảng Hồ bán nước đã lâu
Sao em lại chỉ chống Tàu hở em?
Nhìn năm tháng cũ mà xem
Và tìm bằng chứng đi kèm nguyên nhân
Đảng Hồ đã bịp lừa dân
Giang sơn chúng bán từng phần từ lâu
Đem quê thế chấp cho Tàu
Lấy tăng, lấy pháo đạp nhàu miền Nam
Bảy Lăm cướp trọn giang san
Núi sông chung, chúng lấy làm của riêng
Mỏ dầu, đá qúy, tài nguyên
Bán thêm rừng biển đảng viên làm giàu
Ngọc vàng chúng lấy chia nhau
Đô la vài két, nhà lầu mấy căn
Đảng còn cướp đất của  dân
Bán cho chệt cộng vùng gần vùng xa
Chệt xây phố, chệt xây nhà
Nghênh ngang trên đất nước ta mọi miền
Còn ta, trên đất tổ tiên
Mà ta thành kẻ oan khiên không nhà
Đau này do đảng mà ra
Núi sông đảng đổi đô la, ngai vàng
Thật lòng yêu nước Việt Nam
Em ơi, ta phải đập tan đảng Hồ
Đảng Hồ chết, bọn Tàu ô
Không còn gốc rễ sống nhờ đâu em
Hãy nhìn sách sử mà xem
Ông cha ta đã bao phen hào hùng
Mê Linh liệt lẫm Nhị -Trưng
Bạch Đằng, Hàm Tử, lẫy lừng Đống Đa
Diên Hồng rằng chiến hay hoà
Toàn dân Quyết Chiến, chói loà thành công
Mà nay em hỡi, thấy không
Chồng lên ách đảng là gông cộng Tàu
Dân mình thêm nữa hờn đau
Nhục hèn trong kiếp chư hầu, diệt vong
Em ơi, ta, giống Lạc Hồng
Vốn không chịu nhục, vốn không chịu hèn
Đảng Hồ qùy gối đã quen
Nhưng ta đứng thẳng nghe em, làm người
Lấy về đất nước cơ ngơi
Tự do, hạnh phúc sống đời Việt Nam
Chung tay dẹp đảng bạo tàn
Năm châu tiến bước, vinh quang cùng người !

Tỉnh đi em, tuổi trẻ ơi !!!


Ngô Minh Hằng





NHẮN RUỒI - Biếm Thi THA HƯƠNG



Biếm Thi THA HƯƠNG


NHẮN RUỒI
Thấy đời mật ngọt ruồi bâu
Tha Hương ta viết đôi câu NHẮN RUỒI
Nghe thì đẹp tốt ruồi thôi
Không nghe ruồi xấu bia đời ngàn sau

 *
Thói đời đâu có mùi mật ngọt
Là có ruồi cả bọn nó bu
Nhất là sau cái tháng Tư
Giấy thì rách nát, lề ư? chẳng còn !
Qua bốn chục năm hơn tị nạn
Dân Việt Nam cả vạn người giàu
Cờ Hoa, tỷ phú, nghe đâu
Có con tôm luộc đọ̉ au, đỏ lòm
Mùi tôm luộc nó ngon quá xá
Nên bày ruồi hối hả bu quanh
Thế là chén chú chén anh
Thế là xấu cả nồi canh vì ruồi
Khi trước mặt có mồi tôm luộc
Thì sau lưng tổ quốc cũng mờ
Quê hương thua miếng lobster
Có tên đòi đắp tượng thờ mới ghê !
Tôm đã nuốt đầy mề đầy họng
Thì đương nhiên thành ngọng thành tồi
Sẵn sàng làm kiếp bày tôi
Tôn con tôm đỏ lên ngôi cửu trùng!
Nghe tôm đỏ xưng hùng xưng bá
Lại hỗn hào thoá mạ đồng hương
Thế mà im cả hý trường
Không ai dám nói tâm lương, tiếng người
Thà coi hát để rồi nghe chửi
Thà lobster cắm cúi ngồi ăn
Có ai thấy lỡ lầm chăng
Hay là cũng lại vinh thăng lobster?
Tội nghiệp quá cõi bờ nước Việt
Đâu người dân chính thiện, trung thành ?
Sao nay có bọn ruồi xanh
Đua nhau bán rẻ thân danh vì tiền ?
Cộng biết thế, cộng liền gian ác
Tung tiền ra làm loạn chính trường
Recall tạo cảnh nhiễu nhương
Để người đánh mất thiện lương vì tiền
Để những kẻ đảo điên phản bội
Ngửi mùi tiền là vội nhào vô
Dùng câu dân tộc, cõi bờ
Để ăn tôm đỏ, để vơ bạc tiền
Thứ vô sỉ vô liêm, tồi tệ
Có hiếm chi trên thế gian này
Nên từ mất nước đến nay
Thấy bao nhiêu cú lừa cay dân lành
Nào Chú Phỉnh đấu chanh đấu ớt
Nào Chiến Khu mặt trợn Hoàng Cơ
Nào là chánh phủ ...Đạp Cờ
Nào dân chủ cuội làm khờ thằng dân
Xót cho nước, những phần tử ấy
Chỉ làm quê nát bấy thêm thôi
HỠI AI CÒN TRÁI TIM NGƯỜI
XIN VÌ TỔ QUỐC, CỨU ĐỜI, CỨU QUÊ
Thấy tôm đỏ chớ mê mà khốn
Thấy tiền Hồ chớ ngốn mà tan
Tẩy chay tôm đỏ sao vàng
Kẻo không, thân thế cũng tàn như sao
Nhắn ruồi, ruồi biết chưa nào ?
Ruồi mà đỏ rứa, đồng bào tẩy chay....


Bác Tha Hương


Thơ THA HƯƠNG rõ ràng lằn ranh Quốc / Cộng, kể lại rất trung thực những gì đã và đang xảy ra trong đời sống người dân dưới chế độ độc tài CS tại VN và những sinh hoạt chính trị của người QGTNCS, cũng như những lừa bịp của bọn tay sai CS tại hải ngoại. Người Quốc Gia đọc thơ TH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý để cố tình xuyên tạc, vu khống, chụp mũ là "thơ TH đánh phá người quốc gia chống cộng, đánh phá tôn giáo, đánh phá những nhà dân chủ ở VN...."Những lời xuyên tạc vu cáo đầy ác ý này chỉ có thể do dư luận viên và lực lượng 47 của VC tung ra để hoả mù và lừa bịp quần chúng.



Tuesday, October 8, 2019

CHỈ CÒN HAI THÁNG NỮA



CHỈ CÒN HAI THÁNG NỮA
* Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Mật Ước Thành Đô đến hạn rồi Cộng Việt dâng Tàu sông núi Việt Và Tàu thống trị nước non tôi ! * Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Tổ quốc vào cơn nhật thực rồi Dân tộc Việt Nam thành Hán hóa Ba miền máu lệ chẳng ngừng trôi * Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Phù Đổng, xin mau dậy cứu đời! Đâu hỡi Trưng Vương, đâu Nguyễn Trãi Sao hoài mông muội cuộc rong chơi !? * Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Cứu nước mau mau kẻo muộn rồi Nếu để Việt Nam thành đất chệt Ngàn năm quốc nhục, hận nào nguôi ! * Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Thức dậy toàn dân, nước mất rồi !!! Nước mất là nhà tan nát hết Còn chi hùng sử Việt Nam ơi !!! * Chỉ còn hai tháng nữa mà thôi Hai tháng, xin mau cứu giống nòi Hai tháng giữa lằn ranh sống chết Sống cho hiển hách, chết danh ngời !!! * Ngô Minh Hằng

Wednesday, October 2, 2019

Biếm thi THA HƯƠNG - NÈ, TUI NÓI THIỆT...








Biếm thi THA HƯƠNG

NÈ, TUI NÓI THIỆT...
 Cảm tác nhân ̣đọc bài "Trình độ ngữ vựng của Trump chỉ bằng... lớp 4 Tiểu học"

 *

Bác Trump có giỏi giang chi
Ngữ vựng của Bác hơn gì lớp Tư !
You nói rứa, tui ừ, chẳng cãi
Cãi tranh rồi, phải trái ích chi
Nhưng nên nói một câu gì
Để cùng thông cảm vẫn thì ước mong
Nè, tui hỏi thiệt lòng, thiệt dạ
Vậy thì you trí cả tài cao ?
Nhưng tài you tới mức nào
Mà you sợ cộng, chạy nhào giống ...tui ???
Còn Bác ấy, mèn ui, ngu tệ
Nhưng năm châu, người nể mới kỳ !
Bản thân tỷ phú, đáng chi
Nhưng còn tâm huyết, Bác vì non sông
Từ tuyên thệ, Tông Tông nhậm chức
Mấy năm dài công sức nên ghi
Cộng Tàu gian ác, hiểm nguy
Rứa mà với Bác, Tàu lì được không ?
Nhìn một chuyện biển Đông thì rõ
Đường lưỡi bò Tàu có còn khoe ?
Hay là cúi mặt nín khe
Thêm đòn thuế má Trump đè ngất ngư...
Ồ, Bác ấy lớp Tư mà thế
Thì hơn tên bằng để bên bằng
Thấy bày BỐN BẢY hung hăng
Mồm câm, mặt cúi rồi rằng ta hay
Nè, tui nhắn câu này, you nhé
Tài you cao có kẻ càng cao
Nhưng you lớp mấy, trường nào ?
Mà you viết lách tào lao wá Trời !?
Nay thiên hạ cào tơi you thế
You thấy gì trong bể càn khôn?
Nè, tui nói thiệt, đừng hờn
Đừng như lũ Vịt tạo cơn no cười
 *
Là ai, sao bới tội người ?
Thế gian, toàn vẹn trên đời, có ai !!!


Tha Hương



Biếm thi THA HƯƠNG - KHEN ÁO




Biếm thi THA HƯƠNG

*
KHEN ÁO
 
 
 
Lập loè cái áo Sáu Sao
Ôi chao áo đẹp, ôi chao áo tình
Áo đỏ loét, sao xinh sáu cái
Nằm ngay bên ngực phải, vàng khè
Giống chi giống dữ à nhe
Giống cờ em Lú đem khoe anh Bình *
Thằng anh loại yêu tinh, ma qủy
Thành Đô kia chữ ký còn đây
Sắp rồi, chỉ hết năm nay
Lú em giao nước vào tay anh Tàu
Chúng sẽ chẳng đạp nhàu nước Việt
Mà biến ra thành huyện Tàu thôi
Và đem dân Việt đổi đời
Thành dân Tây Tạng, thành người Tân Cương
Rồi Tàu cộng sẽ "thương" ta nữa
Móc tim gan chúng rửa ra tiền
Nữ thì chệt để giao duyên
Chẳng lâu, lúc nhúc ba miền chệt con!
Hình ảnh ấy chết mòn giống Việt
Nhưng Lobster bao xiết mừng vui
Lob ta "hồ hởi" qúa chời
Khoe ngay aó ĐỎ vàng cời SÁU SAO
Áo của Lob ui chao nó lạ
Nhìn áo mà thấy cả THÀNH ĐÔ
Thấy luôn chữ ký đảng Hồ
Dâng cho Tàu cộng cơ đồ Việt Nam !
Ơ, ra Lob trình làng sự kiện
Biến Việt Nam thành huyện Tàu à ?
Nếu không, sao rải đô la ?
Còn ai théc méc...hầu toà, HIỂU CHƯA ?
*
Lobster mặc áo RẤT VỪA !
Sao vàng áo đỏ đẹp chưa, hỡi làng ???
Bác khen áo rõ ràng đấy nhé
Chớ sân si mà vẽ tội ra
Rùi mời bác đến gặp toà
Làm cho bác rét...lỡ ra ... ướt quần !!

 
*
Bác Tha Hương
* Khi chào đón Tập Cận Bình đến VN ngày 20/12/2011, đảng CS cho các em học sinh cầm cờ Tàu, có 1 sao lớn và 5 sao nhỏ, thay vì cờ Trung cộng chỉ có 1 sao lớn và 4 sao nhỏ. Sao nhỏ thứ năm trên cờ Trung cộng tượng trưng VN.


Thursday, September 26, 2019

NHẮN VỊT

Biếm thi THA HƯƠNG 
*


NHẮN VỊT
Cảm tác qua tin phe dân chủ thông báo sẽ luận tội và truất phế tổng thống đương nhiệm với lý do là "có một kẻ nặc danh trong nhóm tình báo Mỹ tố giác tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại cho tân tổng thống Ukraine yêu cầu điều tra về hành vi của phó tổng thống Joe Biden can thiệp vào chuyện làm ăn của con trai tại Ukraine, nếu tổng thống Ukraine không thực thi, US sẽ cắt viện trợ ."

*

Cộng Tàu tung núi tiền ra
Mướn dăm con Vị̣t cho la om trời
Cờ Hoa chót vót trên ngôi
Tàu mong Vịt giúp Tàu ngồi, cướp ngai
Cướp ngai, Vịt được nhờ oai
Cơm ngon áo đẹp như ngài Công Công (1)
Vịt nghe Chệt vẽ đời hồng
Thế là bày Vịt đổi lông thay chuồng
Đô la Chệt rải mua đường
Vịt ôm giấc mộng chính trường chạy theo
Mặc ai chống đối eo sèo
Miễn sao cái ghế Vịt trèo, thành công
Mộng dài qua mấy Tông Tông (2)
Tưởng đâu mộng nở ra bông Búa - Liềm (3)
Đang hồi Vịt mộng giấc tiên
Bỗng đâu Trump rộn trống chiêng nhảy vào
Giấc mơ của Vịt đổ nhào
Họ hàng nhà Vịt ồn ào, thảm thương
Vịt từ thất bại chính trường
Nuôi lòng thù hận, vô phương dung hòa
Thế là nhà Vịt tung ra
Toàn news độc hại nhưng là FAKE NEWS !
Nào news đàn hạch sáng chiều
Nào news truất phế những chiêu vang lừng
News nào cũng tửng cũng tưng
Cũng nghe "quack quack" tưng bừng rồi ...im
Hôm qua bày Vịt lại tìm
Cái news mong nhận Tông chìm, ớn không !
Ukraine, US, hai Tông
Điện đàm việc nước, Vit xông ngay vào
Một bày liềm búa xôn xao
Hoảng kinh, cả nước nhìn vào, thiệt dzui ...!
Vì đâu Vịt điếc, Vịt đui
Bao nhiêu thành quả Vịt ui, hổng nhìn ?
Phải rằng Vịt ngốn no tiền
Nên vu đá nổi lông chìm... vu gian ???
Fake news tung hứng lan tràn
Không xây dựng nước lại toan phá nhà !
Hùa nhau bới “tội” Tông ra
Sân si đàn hạch, mù loà phế ngôi !
*
Này, ta nhắn Vịt, Vịt ơi
Ngừng ngay cái việc phá tơi sơn hà
Tông đang dựng lại Cờ Hoa
Sao bao năm nhạt tháng nhoà, thấy không ?
Nếu không yêu mến non sông
Nên yêu cái job thơm nồng đô la
Đừng ngu mà phá tan nhà
Chệt mà bá chủ, Vịt là ...tiết canh !!!

Bác Tha Hương
1/ Công công: Thái giám, hầu hạ trong cung đình.
2/ Mầm mống phản bội tổ quốc, làm thân với Tàu cộng, giúp Tàu cộng mạnh lên đã manh nha từ mấy thời TT trước khi Ông Trump ra ứng cử.
3/ Búa, liềm, biểu tượng của CS

Tuesday, September 24, 2019

TIỀN ! TIỀN ! TIỀN !


TIỀN ! TIỀN ! TIỀN !


BẠO VÌ TIỀN

Chuyện đời là thế, “bạo vì TIỀN” (1)
Tục ngữ xưa rằng "tậu được tiên" (2)
Huống mướn vài tên dân chủ cuội
Hoặc mua dăm mạng đấu tranh viên
Bí bầu đảng réo lòng nhân đạo (3)
Khúc ruột vẹm bày ý lạc quyên
Nếu chẳng đô la đầy túi cộng
Tài gì mà chúng quậy như điên !?

Ngô Minh Hằng
1- Tục ngữ: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
2- Tục ngữ dân gian VN: Có tiền mua tiên cũng được
3- Ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

*

TIỀN Ở ĐÂU ?

Nếu hỏi vì đâu cộng lắm tiền
Thì dân tị nạn biết đầu tiên ! *
Tiền từ mặt trận, từ tô phở
Tiền bởi kinh tài, bởi lạc quyên
Tiền bọn nằm vùng buôn dịch vụ
Tiền bày cán lớn bán tài nguyên
Tiền do quốc tế, do nhân đạo
Tiền cướp dân đen, bịp mọi miền !

Ngô Minh Hằng

  • Chú thích:
    Chiếm được miền Nam năm 1975, tài sản của dân miền Nam, Việt cộng chuyên chở ra Bắc. Bàng hoàng, chóng mặt, hoảng hốt với một gia tài đồ sộ chưa từng thấy mà chúng vừa cướp được, cán bộ, đảng viên mạnh ai nấy cướp, chia nhau làm của riêng. Giữa thập niên 80 công qũy nhà nước VC vô cùng kiệt quệ, nhưng cũng từ cuối thập niên 80 đó, VC được từ từ vực dậy do chính đồng dollars từ những người tị nạn gởi về cứu đói thân nhân. VC nhận ra khối người tị nạn tại hải ngoại là những con bò sữa, là "khúc ruột xa ngàn dặm" khúc ruột này, nguồn sữa này rất phong phú sẽ nuôi sống và làm giàu cho chế độ. Từ đó, chúng tìm cách khuyến dụ, lừa bịp, kêu gọi tình yêu nước, lòng nhân đạo và tổ chức lạc quyên. Khi có vốn, chúng tìm cách móc nối, cho bọn nằm vùng mở các dịch vụ kinh tài từ nhỏ đến lớn tại những nơi có người VN tị nạn. Trong nước, chúng bán đất cho Tàu cộng, cho ngoại quốc vào VN đầu tư, khai thác quặng mỏ, phá rừng lấy gỗ qúy bán từng mét khối và đóng bàn ghế giường tủ bán ra nước ngoài thu nhập ngoại tệ bỏ túi riêng và giàu lên từ đó. Cũng từ đó, đảng CSVN bỏ tiền ra mua chuộc kẻ nhẹ lòng, mướn dư luận viên thi hành nghị quyết 36, len lỏi vào cộng đồng người Việt tị nạn CS tại hải ngoại để gây mâu thuẫn và phân tán. Khi Internet phát triển, đảng CSVN thành lập đội ngũ 47. Bọn này trên 10 ngàn người, cố thủ 24/24 trên các diễn đàn Việt ngữ, đóng vai người Quốc Gia, vỗ ngực chống cộng nhưng lập toà án nhân dân trên các Diễn Đàn tung hứng với nhau, dùng những loại ngôn ngữ tục bẩn, vô văn hoá, vô giáo dục để chửi bới, mạ lị, xuyên tạc, phun dơ, vu cáo, đấu tố và tiêu diệt những người QG chống cộng vô vụ lợi. Trong số những người đó, chính tác giả lạ̀ mộ̣t nạn nhân.
     "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CHÚNG NÓI
     HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CHÚNG LÀM."

Monday, September 23, 2019

NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ



NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ * Tội nghiệp quá sống trong vòng qũy đạo Mà sao không biết đất quấn quanh trờị.. Thấy giống sói, loài gian hùng trở tráo Lại ngây thơ vui thú, nhập trò chơi ? * Trò của sói toàn những trò ma giáo Hại người ngay, yêu nước, diệt nhân tài Chỉ những kẻ coi thường điều quả báo Mới sẵn lòng làm công cụ, tay sai * Mới tự nguyện làm bé quàng khăn đỏ Cho sói kia đem gian xảo phỉnh lừa Ngay cả lúc sói giả người nằm đó Bé vẫn gọi bà, bé vẫn ngây thơ.... * Ta tội nghiệp sự ngây thơ của bé Kiểu ngây thơ làm phương hại giống nòi Những ngây thơ không hồn nhiên như trẻ Mà vô cùng biển lận của trò chơi ... * Ta nhìn bé rồi bỗng nhiên tự hỏi Bé thật ngây thơ hay bé giả vờ ? Ngây thơ thật vì chưa nhìn ra sói Hay giả vờ vì cần đạt ước mơ ?... * Này bé ạ, ngây thơ nào cũng chết Vì bé gian hùng hơn sói được không? Và hỡi bé, cuộc chơi sau đoạn kết Bé dám nhìn người, nhìn núi, nhìn sông ??? Ngô Minh Hằng

Sunday, September 22, 2019

TỘI NGHIỆP








TỘI NGHIỆP 
Cảm tác sau khi đọc bài " 4 điều chớ nói ra kẻo mất hết phúc đức, tại họa giáng xuống"  do Anh Đỗ Văn Hiền gởi lên Diễn Đàn.


 *
Bốn điều Đức Phật dạy răn ta
Luyện tập cho hay kẻo nữa mà 
Phúc cạn, tai ương bèn giáng xuống
Đức mòn, hoạn nạn sẽ tìm qua
Hơn dao, ngôn ngữ gây thương tổn
Như sách, tâm tư hãy thật thà
Nghiệp nặng vô cùng trong các nghiệp
Khi dùng miệng Qủy nói lời Ma
 *
Khi dùng miệng Qủy nói lời Ma
Là đã gây nên khẩu nghiệp mà
Cứ tưởng phun dơ thì xấu họ
Nào ngờ trét bẩn chỉ hôi ta
Dối gian, bằng hữu không gần gũi
Ác độc, gia đình cũng tránh xa 
Tội nghiệp những lòng sân hận ấy
Dòng đời, thiếu vắng nghĩa hương hoa !!!  

 * 
Ngô Minh Hằng
---------------------

From: hienvando45@gmail.com
To: truongvobiquocgiavietnam@yahoogroups.com
Sent: 9/21/2019 8:03:06 PM Central Standard Time
Subject: [TVBQGVN] 4 điều chớ nói ra kẻo mất hết phúc đức, tại họa giáng xuống

4 điều chớ nói ra kẻo mất hết phúc đức, tại họa giáng xuống

Đức phật luôn dạy con người rằng phải tu cái miệng trước khi nói, bởi vì khẩu nghiệp chính là nghiệp nặng nhất trong các loại nghiệp. Muốn không mất hết phúc đức, bạn nhất định phải tự nhủ bản thân không nói 4 điều này.

1. Không nói những lời tổn thương
Lời nói không giống con dao, nhưng nó lại thứ làm người khác đôi khi đau như bị dao cứa vào cơ thể. Lời nói có thể an ủi, động viên nhưng cũng có thể đẩy người khác đến bờ vực thẳm. Bởi vậy nên hãy học cách ăn nói, suy nghĩ trước sau. Đừng bao giờ làm tổn thương người khác rồi nói lời xin lỗi thế là xong.
Nhưng người ăn nói lỗ mãng, không biết tôn trọng người khách thì có ngày hại chính bản thân của mình. Vậy nên không muốn mất đi phúc đức thì nhất định phải biết tu cái miệng.
a ducphat 1
Ảnh minh họa.
Có thể bạn quan tâm

2. Đừng bao giờ nói dối, bịa chuyện
Trên đời này, điều độc ác nhất chính là bịa chuyện, nói xấu sự tốt xấu của người khác nhằm gây ly gián, mưu lợi cho bản thân. Tuyệt đối đừng bao giờ nói xâu sau lưng người khác, cũng đừng bao giờ bịa chuyện từ xấu thành tốt, từ tốt thành xấu để lừa dối người khác. Hãy thành thật với những gì mình nên có.
3. Đừng oán hận, nói lời cay nghiệt
Con người có xu thế khi gặp chuyện không may, khi gặp những khó khăn thì họ thường đổ lỗi tất cả, oán trách số phận, trách trời phật.
Hãy nhớ rằng đã là cuộc sống thì nhất định phải có những khó khăn, vấp phải những mất mát trong đời cũng không có gì gọi là bất công. Bởi vì Phật gia đã giảng dạy về nghiệp báo rằng mỗi con người đều phải gánh chịu nghiệp báo cho những hành vi, ý nghĩa bất hảo từ kiếp trước.
tu-khau
4. Đừng đánh giá người khác
Bạn không nên và cũng không có quyền đánh giá người khác, bởi bạn không phải là họ nên sẽ không thể hết về con người họ được. Cũng đừng tự nhận mình hoàn hảo rồi cho rằng người khác hèn kém, chắc gì bạn đã tốt còn họ hẳn là người xấu.
Những kẻ chuyên đi đánh giá người khác suy cho cùng là không tự tin ở bản thân. Mặt khác nó khiến bạn trở thành người nhiều chuyện, chuyên đi xỉ xói sau lưng người khác. Lúc đó bạn cũng sẽ dần mất hết các mối quan hệ xung quanh, bởi chẳng ai muốn đến gần người nhiều chuyện như bạn.
Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹ

Wednesday, September 18, 2019

RUỒI - Biếm Thi THA HƯƠNG


Biếm Thi THA HƯƠNG

RUỒI 
Thưa các bác, Tha Hương nhà cháu mần bài vè này, nếu có chạm bác nào thì hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, vì nhà cháu chỉ dùng ngôn ngữ và chân thật vẽ lại những cảnh đời trong cộng đồng tị nạn VC chúng ta ở hải ngoại, khi nghe câu chuyện Đêm Tạ Tình 6 và khi thấy tấm hình lobster này do bác nào đưa lên mạng mà thôi.




Tội cho mấy chú lobsters
Vì đâu mà bị bất ngờ... hy sinh ...
Không một chú kịp trình kịp báo
Mà đã bay vô chảo, vô nồi
Rồi chui vào bụng đám người
Coi chùa văn nghệ lại lời bữa ăn
Lobster này khi lăn qua họng
Xuống dạ dày là ngọng, là câm
Hình đầy trên NET, đâu lầm
Chẳng ai dám tiếng thì thầm, đúng không?
Khi trọc phú lên đồng, chửi mắng
Năm ngàn người im lặng ngồi nghe
Không ai dám chút ho he
Vì tôm hùm đã nằm che họng rồi !
Để trọc phú khơi khơi hỗn xược
"Tôi chửi cho cả nước nghe nè
HIỂU CHƯA?, Vỗ lớn tay nhe !
Chửi cho CHỐNG CỘNG cả bè teo luôn
Văn công vẹm và tuồng nhà Đảng
Đã đem qua, tui ngán đứa nào ?
Biểu tình, chống được tui sao?
RECALL tui đợi chúng nhào, coi chơi !"
Năm ngàn vị theo đuôi trọc phú
Ngồi im re vì chú lobster
Có người thấy nhục, thấy dơ
Lobster lỡ nuốt, lỡ khờ...đành cam
Có kẻ thấy vinh quang "HỒ HỞI"
Cười rất ngoan đón đợi lobster
Trong bày công cụ, thời cơ
Mèn ui, trán bóng, mặt trơ mấy ngài
Đã ngất ngưởng trên ngai dân cử
Lại tung hoành quá khứ Hát Ô
Và từng chống cộng, bài Hồ
Bỗng nhiên đổi job, bưng bô cho Kiều !
Ôi, cái job... tiêu diêu thân thế
Nên xanh màu tiền tệ, đô la
Do chàng trọc phú tung ra
Mấy ngài hứng lấy xuýt xoa ... thơm lừng !
Ra ngài đã quay lưng đổi óc
Và quăng đi bài học làm người
Lobster lọt được qua môi
Cộng mà có chửi cũng ngồi im re
NGHE CHƯA?- cung kính - Dạ NGHE !
HIỂU KHÔNG ? nào dám rụt rè - Thưa KHÔNG !
Mà khép nép trước ông trọc phú
Ngắm lobster cũng đủ mê ly
Lobster có lắm quyền uy
Chung quanh kẻ vái người qùy, cũng dzui
Ai bảo rứa là tồi, ngài đạp
Mướn du côn mõm táp, tay ghè
Rứa là thiên hạ im re....
Và ngài mặc sức vo ve LÀM RUỒI ...
Tha Hương
Link tham khảo :
https://youtu.be/bS8sN_GwnhE?t=929



Friday, August 30, 2019

LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG






LỜI THƠ XUẤT PHÁT TỰ LÒNG
Cảm tác khi đọc tin trên NET vào tháng 6 và tháng 8/2019 tuổi trẻ và người dân Hồng Kông, khoảng trên dưới hai triệu đã kiên cường đứng lên đấu tranh đòi tự do, nhân quyền, chống lại dự luật dẫn độ về Tàu, trong khi dân số Hồng Kông chỉ có hơn bảy triệu người.
 
*
Hông Kông hơn bảy triệu dân
Mà gần hai triệu góp phần đấu tranh
Họ đấu tranh để giành tự chủ
Quyết không cho dẫn độ về Tàu
Kiên cường đoàn kết bên nhau
Đòi điều chính nghĩa, đòi câu nhân quyền
Vì quyền sống thiêng liêng chính đáng
Triệu hoa dù cách mạng nở tung
Người dân bất khuất Hồng Kông
Đã làm thế giới Tây - Đông nhìn vào
Họ ngưỡng phục phong trào cách mạng
Và cộng Tàu choáng váng âu lo
Xe tăng, súng đạn, tàu bò
Thiên An, chưa dám giở trò bất nhân
Trong sử sách bao lần cánh mạng
Giá tự do lênh láng máu đào
Những trang liệt nữ anh hào
Đã vì nghĩa cả bước vào đấu tranh
Họ vạch rõ lằn ranh Thiện / Ác
Và kiên cường dũng cảm đấu tranh
Hào hùng, cống hiến, hy sinh
Để mong dân nước hiển vinh cùng người
*
Hồng Kông thế, dân tôi, nhìn lại
Bảy lăm năm sao mãi cúi đầu ?!
Nhìn Việt cộng lạy Nga -Tàu
Quốc hồn, quốc thể đạp nhàu, xé tơi
Đưa tuổi trẻ vào nơi sa đọa
Xô giống nòi vào họa diệt vong
Xem thường tổ quốc non sông
Dâng Tàu xương máu cha ông, làm giàu
Dân, ai nói nửa câu chống đối
Là đòn thù, ngục tối tang thương
Việt Nam ơi, hãy can trường
Kià, Hồng Kông đã ngoan cường đứng lên !
Tuổi trẻ họ với niềm kiêu hãnh
Dám dấn thân nhận trách nhiệm mình
Dù bao gian khổ hy sinh
Quyết đem lại ánh bình minh cho đời
Ta, trăm triệu con người Hồng Lạc
Giống nòi ta không nhát, không hèn
Thì sao ta lại ngủ yên
Khi non sông Việt ngửa nghiêng vì Hồ ?!
Hãy đứng dậy cơ đồ tái tạo
Hãy hoàn thành hoài bảo ước mơ
Đứng lên giành lại cõi bờ
Sơn hà, trách nhiệm đang chờ ghé vai
Gần trăm triệu, hỡi ai yêu nước
Một triệu thôi, đảm lược, tự hào
Đứng lên, dòng thác tuôn trào
Ba đình sẽ bị đổ nhào, tan tương
Còn nếu cứ vui đường thác loạn
Thì Tân Cương Tây Tạng đón chờ
Tỉnh ra, dân tộc, cõi bờ
Đã trong tay Chệt và chờ diệt vong!
*
Lời thơ xuất phát tự lòng
Mong ai con Lạc, cháu Hồng đọc thơ...
Đọc rồi xin tỉnh cơn mơ
Đứng lên, cứu lấy cõi bờ Việt Nam !
Hồng Kông, người dựng bia vàng
Còn ta??? Xin dựng vinh quang giống nòi !!!

Ngô Minh Hằng
__._,_._