Thursday, April 14, 2011

TIẾNG THỞ DÀI


Đêm qua mơ giấc mơ nhung
Cầm  tô cơm trắng muối vừng em ăn
Hạt cơm mềm giữa hàm răng
Mùi thơm vị ngọt em hằng ước ao
<!-- Read more -->Đang nhai, chưa kịp nuốt vào
Giật mình, vỡ giấc chiêm bao, tiếc hoài !
Phải chi mộng được thêm dài
Để khoan nhìn thấy rổ khoai mà buồn
Khoa hà, ruột đắng, sâu luồng
Ăn mà nước mắt rơi buồn với khoai
Ước gì giấc ngủ đêm nay
Mộng kia nối mộng, mộng bay vào hồn
Để quên thực tế đờì buồn
Muôn năm bác đảng, một khuôn thi hành
Ấm no, xa lắm rồi anh
Tự do hạnh phúc dân mình... không quen !
Niềm vui em, cõi đêm đen
Là trong giấc ngủ mộng len vào đời
Anh ơi, giấc mộng tuyệt vời
Cờ vàng và nắng cũng tươi như cờ!
Và niêm vui nữa trong mơ
Là em mơ thấy một tô cơm đầy
Chao ơi, cái hạnh phúc này
Chỉ trong mơ mới có đầy thôi anh
Tôi nghe mà lệ rơi nhanh
Thương em, thương núi sông xanh. Hỡi buồn!
Trăng vàng, từng sợi trăng buông
Có ai mài kiếm đêm trường không ai ???
Hình như có tiếng thở dài ...

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment