Thursday, January 5, 2017

LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ








LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM
XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ 

             
                                                                                          
Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp lòng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền
                                                             
Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài đưa con về lại chốn bình an
Thì con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam
                                                            
Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đã đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi một lũ người mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng
                                                     
Họ đã tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con !
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư mòn ..
                                                    
Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dã man, bịnh hoạn
Vô lương tâm, không nhân tính con người !!
                                                       
Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường, cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền !
                                                    
Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật, đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nhìn, định gía hơn thua ...
                                                           
Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra lòng biển
Cho “anh hùng”... mất tích giữa trùng dương
                                                
Cái thiên đàng mà quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Những mảnh đất máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh, hiến dâng Tàu !
                                                       
Còn nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm !
                                                     
Con đã sống một phần đời với họ
Lòng đã đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con còn đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân !
                                                       
Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung
                                                        
Để nếu có theo Ngài về cõi phúc
Lòng con vui, không phẫn hận, đau buồn
Vì sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống nòi hiển hách dựng quê hương
                                                  
                                            

Ngô Minh Hằng

LỜI MỘT THUYỀN NHÂN

 









LỜI MỘT THUYỀN NHÂN
(tặng tất cả Thuyền Nhân Việt Nam trong cuộc
vượt biên đau thương nhất của lịch sử loài người)



Tôi đang sống cuộc bình yên
Nơi hương nhãn tiến thơm riêng một vùng (1)
Lớn cùng với núi với sông
Tôi yêu trang sử hào hùng nước tôi
Yêu dân, bao chục triệu người
Sống đời nhân bản, xây đời cần lao (2)
Thông minh, bất khuất, anh hào
Yêu quê, xương trắng máu đào, dựng quê
Hóa Giang dũng cảm lời thề
Diên Hồng trống giục bốn bề liệt oanh
Quê tôi là một bức tranh
Rừng vàng, biển ngọc, núi xanh, kiêu hùng ....
    *
Thế rồi Bến Hải một dòng
Ai đem chia cắt để lòng nước đau
Để cho vườn nhãn rưng sầu
Tôi nhìn vườn nhãn nghẹn câu giã từ
Triệu người dân Bắc di cư
Vào Nam tưởng đã được như mong cầu
Nào ngờ hăm mốt năm sau
Miền Nam cũng lại đỏ ngàu máu tươi (3)
Đau thương ngập chín tầng trời
Người không được sống kiếp người, thảm chưa !
Dân thành vượn thuở hoang sơ
Quê hương thành chốn có thừa nhà giam
Đau lòng, tôi bỏ Việt Nam
Ra khơi, vượt biển, tôi làm Thuyền Nhân !
    *
Thuyền Nhân, nhắc chuyện Thuyền Nhân
Tưởng như hỏa ngục gian trần hiện lên
Nào là bão tố giữa đêm
Sóng nhồi, tàu vỡ, người chìm, ván trôi...
Nào dao hải tặc giết người
Thất thanh, thiếu nữ thét nơi mạn thuyền
Nào tàu chết máy, lật nghiêng
Người theo sóng cuốn, người thiêm thiếp chờ
Nào người tàu lạc đường mơ
Xương phơi trắng đảo san hô, cạnh tàu !
Nào giây thuỷ táng thương đau
Chồng ôm giữ vợ, mẹ gào níu con ...
Mây đen, sóng cũng đen ngòm
Biển to, người bé tí hon ... hãi hùng
Nào tàu mất tích biển đông
Không còn dấu vết trên dòng nước xanh
Người may, cặp bến an lành
Thương người nửa cuộc, lòng canh cánh sầu
Thuyền Nhân, chuyện chẳng hết đâu
Kể thêm nữa chỉ lòng đau xót lòng
    *
Vì ai con Lạc cháu Hồng
Tang thương chết giữa biển đông thế này ???
Oan hồn dân Việt còn đây
Nỗi hờn còn đó, vẫn đầy, vẫn đau....
Biển đông sóng vẫn dậy sầu
Hỡi người chung những nhịp cầu nhớ...? quên ...?


Ngô Minh Hằng



1- Nhãn là thổ sản rất đặc biệt của vùng Hưng Yên. Quả nhãn vị ngọt, mùi thơm, cơm dày, hột nhỏ, rất ngon, Xưa, để tiến vua nên gọi là nhãn tiến.

2- Lao động và chuyên cần, hai đức tính của người VN, xin đừng hiểu lầm với tên một đảng phái chính trị

3- 1954 VC chia đôi Bắc Nam VN tại sông Bến Hải với hiệp định Geneve. Hai mươi mốt năm sau, 1975, Việt Cộng không tôn trọng hiệp định đã ký kết mà đưa quân xâm lăng chiếm nốt miền Nam.





Wednesday, January 4, 2017

ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

 



















ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Tâm sự đầu năm 2017 tha thiết gởi  về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, những nạn nhân đang đau thương khốn khổ dưới gông cùm áp bức của đảng tư bản đỏ độc tài gian ác Việt cộng.  Mong Quí  Vị quan tâm chuyển rộng rãi về Việt Nam giúp cho.  Tác giả xin biết ơn.
Mưa to, xóm ngõ nước đầy
Xả chi thêm lũ thế này đảng ơi ...
Lũ làm tài sản dân trôi
Lũ còn cuốn cả mạng người mới đau!
Của trôi, người chết, dân sầu
Mặc dân, lũ vẫn đục ngầu xả ra
Bao vùng khốn khổ xót xa
Bao nơi đổ cửa sập nhà tang thương...
Cứu nguy thủy điện đầu nguồn
Đảng cần xả lũ mở đường nước đi
Đảng mong thủy điện duy trì
Nên đem đổi bất cứ gì, than ôi !
"Đổi" bao tài sản dân rồi
Đảng còn "đổi" cả mạng người của dân !
Nhẫn tâm xả lũ khi cần
Xá chi dân chết mỗi lần lũ qua !
Đảng cần thủy điện thôi mà
Còn dân, chết đuối, trôi nhà, có sao !!!
Xưa nay chưa chế độ nào
Giết dân như đảng đỉnh cao thế này ...
Nhìn dân lòng xót từng giây
Nhìn quê tim óc đắng cay từng giờ !
Đồng bào! đã đến thời cơ
Đứng lên đòi lại cõi bờ Việt Nam !
Cứu mình và cứu giang san
Nếu không, Tàu sẽ giết toàn dân ta !
Gương Hà Tĩnh, Formosa
Còn đây di họa, đã nhòa nhạt đâu !
Nay thêm dòng lũ đục ngầu
Xả ra làm chết, làm đau dân tình
Bảy mươi năm quá điêu linh
Đảng gây oan khốc, bất bình, đắng cay 
Giết ta tàn ác thế này
Thì ta phải đứng lên ngay, cứu mình !!!
Tại ta vô cảm vô tình
Cho nên vô đạo nẩy sinh, hại người
Hãy xin điểm mặt, thét lời
Vung gươm nghĩa khí xóa đời tàn hung
Đập tan cộng đảng gian hùng
NGƯỜI ĐƯA TA KHỎI KHỐN CÙNG LÀ TA !!!
Nhà ta, ta phải giữ nhà
Nước ta, ta phải xót xa tô bồi
Nếu ta đầu cúi tay xuôi
Là ta sỉ nhục giống nòi Việt Nam !!!
Đứng lên dựng lại cờ vàng
Như Ông Cha đã vẻ vang bao đời...
ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
HIÊN NGANG SÁNH BƯỚC VỚI NGƯỜI NĂM CHÂU...!
Ngô Minh Hằng

Saturday, December 31, 2016

ĐÙA DAI !!! - Biếm thi THA HƯƠNG




ĐÙA DAI !!!
Nhân nghe tin ngài Ton Ton Obama cho rằng nếu hiến pháp cho ứng cử, ngài sẽ  dễ dàng thắng cử kỳ Tổng Thống thứ ba. Tặng chú Obama và những bác Diệt Lam có nòng ủng hộ chú ấy.



Chèn ui, này chú Ba Ma
Tám năm dân lạ chú à?  đùa dai !!!
Tám năm ấy hỏi ai chẳng biết
Ton nổi danh quái kiệt nước ngoài
Lưng khom, đầu cúi Ton ...oai
Ton Ton kiểu ấy chưa ai bao giờ !!!
Ton trị nước hững hờ việc nước
Benghazi nào được Ton care  (1)
Mặc cho đại sứ chết nè
Ton đi kiếm phiếu ông nghè kỳ hai !
Việc quốc sự thì ngài quờ quạng
Nhưng đi chơi, binh bạn thì chăm
Bạn ngài, cảnh sát hỏi thăm 
Thì ngài hoảng hốt la ầm Trắng - Đen ! (2)
Gia đình ngài lại quen nghỉ mát
Tiền thuế dân vô hạn, cứ xài !
Tám năm ai sướng bằng ngài
Nên ngài ước được... nối dài ...kỳ ba !!!
Tám năm Ton làm nhoà nước Mỹ
Chệt coi Ton có ký nào đâu
Dzua Phi nối gót dzua Tàu
Mắng Ton tệ hại những câu khinh thường
Dzua Nga cũng tinh tường phẩm chất
Nên chàng ta nói thật ra rằng
Hacker ??? đưa chứng làm bằng
Còn không thì chớ nói năng, Câm Mồm !
Ton chẳng nhục, hùng hồn Ton nổ
Rằng dễ dàng Ton đỗ kỳ ba !
Nếu như ứng cử, Ton ra
Thì Ton lại đậu nóc tòa Bạch Cung


Ơi Ton, Ton lói nạ nùng 
Tám năm chưa đủ "nẫy nừng" Ton sao ?
Ton nhìn lại thử đi nào
Tám năm đất nước hư hao những gì ?
Thôi Ton, Ton hết nhiệm kỳ
Lặng im mà xuống ngôi đi Ton à
Xuống cho êm ả Ton nha
Đáng thương, Ton dám ba hoa , tự hào !!!


Tha Hương





Tuesday, December 20, 2016

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

 




LỜI NGUYỆN
ĐÊM GIÁNG SINH
CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO



Chúa ơi, ngày Chúa Giáng Sinh
Là ngày thánh hóa của tình yêu thương
Giục người thế giới bốn phương
Ăn năn, sám hối, hiền lương sửa mình
Mở lòng nhân ái, công minh
Để cùng vui sống hòa bình với nhau
Đem tình nhân loại nhiệm màu
Xoá đi những nỗi biển dâu đoạn trường
Cho mai, cuối cuộc vô thường
Hồn dù cực lạc, thiên đường, thảnh thơi
                                            
Thế mà thương quá, Chúa ơi!
Bến mê kia vẫn bao người trầm luân
Chân còn vấp giữa đường trần
Mà không  nhìn lại bản thân để rồi ...
Đem dây tự trói lấy đời
Bằng lòng hiểm ác, bằng lời điêu ngoa
Bằng tâm rắn rết, gian tà
Phun người, ngậm máu rồi loa miệng cười!
                                           
Khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi
Nhân lành xin đổi thói đời đảo điên
Kẻo khi quả báo nhãn tiền
Đời kia thêm nữa muộn phiền, đớn đau
Và khi lià mảnh địa cầu
Hồn không thoát khỏi ngục sâu tự đào!
Vinh danh Chúa Cả trên cao
Con, người ngoại đạo tin vào Hồng Ân
                                                     
                                             

Ngô Minh Hằng



LỜI CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI CỦA MỘT NGƯỜI VN TỊ NẠN VC

 
LỜI CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI CỦA MỘT NGƯỜI VN TỊ NẠN VC
 
"VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"




 
LỜI CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI CỦA MỘT NGƯỜI VN  TỊ NẠN VC.
 


* Cầu chúc Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam một mùa Giáng Sinh đầy ân sủng của Thượng Đế,  một năm mới 2017 thoát khỏi nanh vuốt của CS độc tài, khát máu và ách nô lệ của Tàu cộng mà Việt cộng cùng Tầu cộng đã mưu đồ  xô toàn dân VN thêm nữa vào hố sâu oan nghiệt.
 
* Cầu chúc những người đảng viên CSVN, quân đội, công an, các ngành, nếu có tim óc, có lòng với quê hương, nhận ra VC đang đưa dân tộc VN vào nạn diệt vong, vào vòng nô lệ Tàu cộng,  hãy mạnh dạn vất bỏ thẻ đảng, oai hùng đứng lên cùng đồng bào mà giải thể bọn tà quyền VC, đem lại vinh quang cho quê hương, cho dân tộc, cho chính bản thân, gia đình và bảo tồn giang sơn, nòi giống, viết lại trang sử oai hùng, liệt lẫm của dân tộc
Việt Nam.  
Nếu để nước VN mấ́t vào tay Tàu cộng là do lỗi của các anh phần lớn. Thứ nhất, các anh đã nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ đường mật của CS mà làm công cụ để  xâm lăng cướp miền Nam,  giết đi chính thể tự do tại miền Nam Việt Nam, gây ra giết chóc đau thương, trường thiên thống hận.  Không có các anh tiếp sức, liệu Hồ chí Minh và vài chục tên ác ôn trong bộ chính trị đó có làm tan nát đất nước được như hôm nay không? KHÔNG !!! Thứ hai, khi VC phản lại quê hương nòi giống, dâng bán đất biển cho Trung cộng, cướp đất, cướp nhà, giết dân VN, băng hoại giống nòi, các anh cũng vẫn im lặng, cúi đầu làm tay sai cho họ, tiếp tay gây thêm tội ác.  Thứ ba, khi thấy VC đưa dân tộc vào họa diệt vong, biến nước VN thành một tỉnh của Tàu, giết biển, giết cá, tháo lũ làm dân chết, của cải trôi đi làm dân thêm đói khổ, các anh không những không dám đứng lên phản đối mà còn không có can đảm nhìn vào sự thật để đứng cùng dân cứu nước.   Vậy thời điểm này, khi lòng dân đã ngập oán hờn, là cơ hội tốt có một không hai cho các anh tìm về với cội nguồn, với dân tộc mà đoái công chuộc tội. Hãy can đảm đứng lên trả thẻ lại cho đảng cướp mà cùng dân giành lại giang sơn, bảo tồn nòi giống.
 
* Cầu chúc toàn dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ mau nhận thức được ngày đất nước VN bị VC giao cho Tàu cộng không còn xa nữa mà tự cứu. Hãy thoát khỏi sự sợ hãi, đừng trông chờ người khác đến cứu mình trong khi mình thì sợ hãi, ngồi im, thụ động.  Hãy can đảm và sống xứng đáng là một công dân khi đất nước lâm nguy và khi quê hương cần đến tài năng tuổi trẻ.  Tương lai đất nước và cuộc đời các bạn tốt hay xấu do chính các bạn quyết định và tạo dựng.   Khi các bạn đồng loạt đứng lên, cương quyết làm một đổi thay, là các bạn đã công bố cho tà quyền CSVN và thế giới một thông điệp. Cái thông điệp này của các bạn rất quan trọng. Quan trọng như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Quan trọng như một lời cầu cứu mà trên thế giới, không một ai yêu tự do, có trái tim của con người có thể làm ngơ. Cái thông điệp này nhà cầm quyền độc tài VC rất sợ các bạn thực hiện nên lúc nào cũng theo dõi, đe doạ, khủng bố để các bạn phải sợ mà im.  Với một thông điệp như thế là các bạn đã làm bổn phận của những người yêu nước.   Là ước vọng cao cả  mong cứu quê hương  thoát tay VC  bán nước của các bạn đã thực hiện và được mọi người nghe và biết đến.  Là các bạn đã bắt đầu cho một công cuộc tự cứu chính bản thân, gia đình các bạn  khỏi ách đô hộ của Việt cộng và Tàu cộng.  Là các bạn đã thoát khỏi cái sợ hãi, đã can trường tố giác cái chế độ, cái đời sống áp bức bất công hiện tại mà các bạn và gia đình các bạn đang sống và sẽ sống kiếp nô lệ như người dân Tân Cương, Tây Tạng ở tương lai, khi mà đất nước VN hoàn toàn trong tay Tàu cộng. Cái gì cũng phải có một bắt đầu và cái gì cũng có cái gía của nó. Tự Do cũng vậy. Gía của Tự Do rất đắt, là lòng can đảm, hy sinh, là máu và cả mạng sống của con ngườí, nhưng không phải vì thế mà chúng ta sợ hãi để muôn đời phải sống cúi đầu, qùy gối trong áp bức, đau thương và nô lệ.
  
* Cầu chúc tất cả Quí Vị ở hải ngoại và Gia Đình của Quí Vị một mùa Giáng Sinh đầm ấm, một Năm Mới 2017 sức khoẻ, hạnh phúc, thịnh vượng và mọi sự như ý. Mong Quí vị hãy tiếp tay, tiếp lửa một cách hữu hiệu trong khả năng, trong phương tiện của Quí Vị cho đồng bào của chúng ta đang đau khổ vì sự tàn ác của Việt cộng.   Ở quê nhà, đồng bào ta đang rất cầ̀n sự quan tâm và yểm trợ của chúng ta trên mọi phương diện nhưng xin Quí vị sáng suốt nhận định từng trường hợp, đừng nhẹ lòng vì bọn con buôn chính trị và những kẻ sống bằng nghề lừa bịp luôn chờ cơ hội và tạo cơ hội để lợi dụng lòng yêu nước thương dân của quí vị và làm khánh kiệt niềm tin và ý nghĩa đấu tranh của dân tộc Việt Nam chúng ta. 
  
 
"VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM"
 
 
Ngô Minh Hằng
 
 
Mời Quí vị và các Bạn bấm vào những link này mà nghe SỰ THẬT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monday, December 19, 2016

NGAO NGÁN






NGAO NGÁN
Gởi đồng chí "đỉnh cao trí tệ" của Ba Đình, tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng.
Nhờ Quí Vị yêu quê hương, xót đồng bào, không thích cái gian, cái ác của VC, giúp chuyển cho Y và đồng bọn. Tác giả muôn vàn đa tạ.
 


 
 Ai nhìn Việt Nam, "hãy nhìn tổng quát
"Đất nước bao giờ được thế này không ? "  (1)
Nghe ông hỏi, dân lắc đầu, ngao ngán:
Nước chưa lúc nào "ĐƯỢC" thế, thưa ông ...
                          *
Nước chưa lúc nào có đầy cộng chệt
Chệt nghênh ngang hơn ở nước cộngTàu !
Dân chưa bao giờ đau thương mỏi mệt
Nhục tủi oan hờn như thế này đâu...!!!
                          *
Và dân chết cũng chưa từng bó chiếu
Bởi dẫu nghèo dân vẫn có hòm chôn
Chẳng như các ông, linh đình tang điếu
Nhưng đủ người đi ấm mảnh linh hồn !
                          *
Cũng chưa thấy ai chăn trùm, chiếu bó
Dùng xe ôm chuyên chở xác con người
Chỉ buổi đảng về, dưới màu cờ đỏ
Thì những kiểu này nó mới sinh sôi !
                          *
Kiểu khiêng xác người như khiêng súc vật
Kiểu chở xác người như chở chó, heo
Và kiểu đảng vẫn vô lương hạng nhất
Mặc dân đau, căm phẫn dậy muôn chiều...
                          *
Ông hãy nhìn đi ba miền đất nước
Người dân nào không chịu lắm oan khiên ?
Đảng viên nào không cướp dân, phản quốc
Đàn áp dân đen, phục vụ tà quyền ?
                          *
Có vùng đất nào chệt không làm chủ ?
Dân bất bình, đảng đánh, bắt dân im !
Để khắp Việt Nam, chệt xây dinh thự
Quan Giốc, Hoàng Sa, chệt nhận chủ quyền ?!
                          *
Đấy, thành qủa của công trình giải phóng
Của hòa bình dài bốn mốt năm hơn
Là những cây người đớn hèn, mù ngọng
Nhưng gian manh thì qủi khốc ma hờn ! 
                          *
Bằng chứng là đây, nước ngoài trộm cắp (2)
Từ hộp kem, cái áo, thỏi son hồng
Những lúc ấy tại sao ông nín bặt ?
Chẳng hỏi "bao giờ được thế này không ???"
                          *
"Thành tích" này do đảng ông mà có
Nhìn ông đi, sản nghiệp đếm sao cùng ?
Người lương thiện, đảng ông làm khốn khó
Nên chết chỉ còn bó chiếu thôi ông !
                          *
Không biết Việt Nam kiệt cùng băng hoại
Tim óc mù, ông ngỡ thế văn minh !!!
Nên ông hỏi những lời cuồng, ý dại
Ngao ngán thay trí tuệ của Ba Đình !!!
 
 

Ngô Minh Hằng
 
 
 
1/ Tổng bí thư VC Nguyễn Phú Trọng trong dịp tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đã nêu trước dân chúng một câu hỏi, nhưng lại hàm ý ngầm trả lời có tính khẳng định của người đặt câu hỏi, hỏi rằng “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?“.
 





Thursday, December 15, 2016

CẢM ƠN CÂY BÚT - thơ THA HƯƠNG

Thơ THA HƯƠNG
 

 
















CẢM ƠN CÂY BÚT
(tặng những cây bút lương thiện, tải đạo vào đời.)
 

Cũng là cây bút mà thôi
Cùng chung nhiệm vụ giúp người chép ghi
Trẻ thì viết những gì học được
Luyện trí tài tìm hướng đi lên
Bắt đầu chữ LỄ trước tiên
Sau VĂN, KHOA, TOÁN, là miền ĐỊA dư
Môn SỬ dạy kể từ lập quốc
Bao anh hùng vì nước hiến thân
Những ĐINH, LÝ, NGUYỄN, LÊ, TRẦN
Thời nào cũng có hiền nhân giúp đời
Đem xương máu dựng trời Nước Việt
Đem tài năng kiến thiết  quốc gia
Học Địa đặng biết nước nhà
Ba miền, bờ cõi sơn hà là đâu
Để yêu mến rừng sâu núi biếc
Giang sơn ta, nước Việt muôn màu ...
Và kỳ quan khắp năm châu
Do tài Thượng Đế nhiệm màu toàn năng
Môn Khoa, Toán vẫn hằng áp dụng
Vào thiên nhiên mà dựng cao đời
Nhà buôn tính vốn tính lời
Nhà bác học tính biển trời, gom, thâu !
Có hưng thịnh, dân giàu nước mạnh
Là nhờ nơi đèn sách mà nên
Môn Văn, ấy chính là nền
Đổi trao tư tưởng đầu tiên của người
Tuỳ giáo dục, tùy nơi nhân cách
Tuỳ tâm tình, đạo hạnh, hiền lương
Hoặc tuỳ điên đảo kỷ cương
Sân si, độc ác,  bất lương, gian hùng
Chỉ cần thấy CÁCH DÙNG NGÔN NGỮ
Sẽ biết ngay: VÌ CHỮ LÀ NGƯỜI !
Gốc sâu thì lá không tươi
Vô nhân chẳng nẩy được chồi, được hoa ...
Muốn nhận diện hiền hoà, gian hiểm
Đọc lời văn là biết tỏ tường !

Cảm ơn đạo lý, từ chương
Cảm ơn cây bút chỉ đường, bút ơi !!!
 
 

Tha Hương
2008

Wednesday, December 14, 2016

BIẾM THI THA HƯƠNG -- CHÀNG ĐÍA VÀ GIẢI NÔ BEO

BIẾM THI THA HƯƠNG
















CHÀNG ĐÍA VÀ GIẢI NÔ BEO


Chèn ơi, cái chú Ton Ton
Trổ tài đía với bà con Huê Kỳ
Chú giỏi đía, đía chi cũng ngọt
Nhưng mần thì cà thọt, cà tưng
Và trong thế giới cà khừng
Chú là sao sáng cũng đừng ngạc nhiên !
Cõi chợ đời vừa phiền, vừa ngộ
Ai trung thành đức độ giỏi giang
Lòng vì dân tộc giang san
Thì muôn khốn khó, thì ngàn đắng cay
Còn những trự nói hay, làm đoảng
Chỉ dẻo mồm đía loạn, đía tung
Thì người tin đía vô cùng
Tôn lên làm bậc anh hùng, tởn chưa !
Bởi cảm phục tài dzua đía sảng
Vừa lên ngôi chín tháng mười ngày
Vội vàng người đẻ ra ngay
Nô Beo  Hồ Quảng giải này tặng chơi

Thì ra trong cái chợ đời
Anh nào giỏi đía là người tài hoa
Nô Beo cái giải mượt mà
Tặng ngay chàng đía nhà ta mới tình !

Tha Hương
2009
https://vn.sputniknews.com/usa/201602081158974/

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/09/150917_nobel_secretary_regrets_obama_peace_prize




THƠ GỞI TUYẾT






THƠ GỞI TUYẾT
(nhân ngày bão tuyết tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ)

*

Em đẹp, em hiền qúa Tuyết ơi
Em xinh như mộng điểm trang đời
Nhưng trong thịnh nộ em tàn nhẫn
Ném ngọn cuồng phong phạt đất trời
*
Say đắm nhìn em dưới ánh đèn
Nghê thường vũ điệu, tuyệt vời em!
Dung nhan diễm lệ dường châu ngọc
Nức nở ngàn hoa khép cánh hèn
*
Em đã hờn ai, đã giận ai
Mà nghe gió thở triũ u hoài
Mà cơn lốc cuốn đời nghiêng ngả
Mà nửa khung trời xuân thắm phai
*
Em đến đem theo nỗi bất bình
Cỏ cây hoa bướm cũng điêu linh
Ơi em, lộng lẫy chùm hoa tuyết
Sao chẳng tô bồi đức hiếu sinh ?
*
Em cản đường đi, níu bước chân
Hiểm nguy từng phút cứ tăng dần
Em tàn ác qúa, vô tình quá
Chẳng chút tình thương đến thế nhân
*
Nghe báo tin em sắp ghé chơi
Đón em, lo sợ lạnh run người
Tuyết ơi, tôi biết em quyền lực
Xin hãy nương tay với cuộc đời
*
Em đáp lời tôi rất lạnh lùng
Với lòng băng giá đỉnh trời đông
Con tim thiên thạch em nào biết
Gió bão em gieo cảnh não nùng !!!

Ngô Minh Hằng

Monday, December 12, 2016

CÕI NGƯỜI













CÕI NGƯỜI


Tuổi đời đã quá bảy mươi
Đường đời thấy lắm khóc-cười, trắng - đen !
Thấy cao qúi, thấy thấp hèn
Thấy quảng đại, thấy nhỏ nhen, cơ cầu
Thấy nghèo khó, thấy sang giàu
Thấy lời chân thiện, thấy câu gian hùng
Thấy hống hách, thấy khiêm cung
Thấy ích kỷ, thấy bao dung, tự hào
Miệng cười, tay thấy cầm dao
Lạ chưa, nói ngọt, ăn vào lại cay
Chao ơi, trong cõi đời này
Thực, hư, cạm bẫy giăng đầy khắp nơi

Đã qua ngưỡng cửa bảy mươi
Tưởng nhìn thấy đủ chuyện đời, phải không ?
Thế mà vượt núi, vượt sông
Mà chưa vượt được tấc lòng nhân gian !
Vẫn còn lạ lẫm mưu toan
Sân si, lừa phản, gian ngoan của người...

Thì ra trong cái cõi đời
Người dầu bao tuổi vẫn thời ngây ngô
Nhưng xin em cứ dại khờ
Cho tôi viết trọn bài thơ cõi người...


Ngô Minh Hằng