Friday, September 16, 2016

BÀI THƠ CHO NGÀY TRÒN HOA GIÁP






BÀI THƠ CHO NGÀY TRÒN HOA GIÁP

*

Hoa giáp tròn xoay một cuộc rồi
Đường trường, sức đoản mệt phờ hơi
Vào Nam, lìa Bắc, lòng đau xót
Bỏ Việt, sang Hoa (kỳ), dạ ngậm ngùi
Cay đắng bao phen dòng lệ đọng
Ngọt bùi lắm lúc giọt sầu rơi
Chao ôi, con tạo, ôi thời thế
Đùa cợt nhau chi hở Cụ Trời ???
*
Đùa cợt nhau chi hở Cụ Trời ???
Dù đời trăm cảnh chỉ trò chơi
Kìa tên vong bản mơ vầy cuộc
Nọ kẻ lưu manh mộng vá giời
Đất nước sa vào tay qủy dữ
Giang sơn chìm xuống đáy trùng khơi
Thương cho tổ quốc, cho dân tộc
Xin một bình minh rọi xuống đời
*
Xin một bình minh rọi xuống đời
Để đời rực rỡ để đời vui
Để hồn tổ quốc thôi hờn tủi
Để mảnh giang sơn hết ngậm ngùi
Một cõi tưng bừng tia nắng ấm
Ba miền rộn rã sắc xuân tươi
Mừng nhau rửa sạch hờn non nước
Hạnh phúc nào hơn ở cõi người ???
*
Hạnh phúc nào hơn ở cõi người
Vì rằng tạo hóa lắm trò chơi
Tiểu nhân sấp mặt quăng ân nghĩa
Quân tử vung gươm dựng thế thời
Trong - đục hai dòng như vậy đó
Nông - sâu ba tấc cũng là thôi !
Miễn sao cho ván cờ chung cuộc
Muôn thuở danh thơm để lại đời !



Ngô Minh Hằng

2006

No comments:

Post a Comment