Thursday, September 15, 2016

ƯỚC GÌ HỒI SINH ĐƯỢC BIỂN






















ƯỚC GÌ
HỒI SINH ĐƯỢC BIỂN
Xưa kia những ngày ra biển
Hân hoan mừng đón cá về
Trên bến dưới thuyền náo nhiệt
Biển vàng, cá bạc, vui ghê !
   *
Biển cho làng chài cơm áo
Biển nuôi lớn nghĩa yêu thương
Biển tặng người già chén cháo
Biển đưa chân trẻ đến trường
  *
Thế rồi một hôm biển chết
Và bao sự sống chết theo
Cá tôm chết cùng với biển
Ai đầu độc biển dân nghèo ???
  *
Dập dềnh trôi theo ngọn sóng
Đau thương xác tấp vô bờ
Biển ơi, cá là sự sống
Cho dân từ thuở Âu Cơ!!!
  *
Thế mà hôm nay biển chết
Đời dân thêm nữa cơ hàn
Những mảnh đời liền với biển
Bỗng thành bèo bọt nát tan ...
  *
Thế mà hôm nay biển chết
Chết vì Tàu giết dã man
Bất bình, người dân lên tiếng
Đánh dân, đảng đánh bạo tàn...
  *
Từ ngày đau thương biển chết
Dân chài khốn khổ gian nan
Nhà nhà tiền không gạo hết
Đảng thì hờ hững, bàng quan...
  *
Sân trường vắng hoe bóng trẻ
Người già chẳng chén cháo hoa
Mái tranh không làn khói nhẹ
Im lìm như bãi tha ma ...
  *
Ước gì hồi sinh được biển
Cá tôm trở lại nguyên hình
Làng chài sẽ vui như Tết
Nếu như không có Ba Đình !
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment