Wednesday, September 21, 2016

TẠ LÒNG - Họa - Đáp thi phẩm "SAY THƠ" của thi sĩ Thế Nhân



















TẠ LÒNG 
Họa - Đáp thi phẩm "SAY THƠ" của thi sĩ Thế Nhân
cùng lời cảm tạ chân thành.
                    *
Tình quê trăn trở, thơ từng bản
Theo gió bay và thơ đến đây...
Chiến sĩ lòng đau từ gãy súng
Tình cờ người đọc áng thơ say
                  *
Say thơ, chiến sĩ gom thành tập
Ly rượu tha hương nhấp nửa vời
Nhớ buổi lui quân hờn đắng dạ
Bốn vùng chiến thuật xót từng nơi...
                  *
Bao năm sương gió, bao hùng chí
Một lệnh hàng thôi, tay trắng tay...
Nước bỗng về người, ơi, chiến sĩ
Ngàn sau ai hiểu nỗi đau này !!!
                   *
Núi sông ngày ấy ôi xinh tuyệt
Nay đã tan theo cuộc đổi đời
Ác qủy một bày say tiệc máu
Gieo đầy hận tủi ở từng nơi
                  *
Tháng Tư giá phải như còn đạn
Thì xác thù phơi khắp ngả đường
Khốn nỗi tay còn nhưng  súng gãy...
Nên dòng thơ ấy đã đau thương...
                  *
Quê hương từ đấy ôi chồng chất
Những vết đau và mộng chẳng thành
Đồng cảm, tạ lòng ai đã đọc
"Những Vùng Trời" cũ, những tờ tranh ....
Ngô Minh Hằng

 

SAY THƠ
        Thân tặng thi sĩ Ngô Minh Hằng
     
Chị đem bút mực xây nhân bản
Trải rộng can trường khắp đó đây
Thơ chị đọc hoài không biết chán  
Chẳng chút men nồng …vẫn đắm say
                     *
Thơ bay rảỉ rác… tôi sưu tập
Chữ nghĩa hồn nhiên ý tuyệt vời
Phong cách hiên ngang ngời chính khí
Thoả tình yêu nước khắp nơi nơi
                     *
Thơ chị lan tràn trên báo chí
Rộn rã bên trời tiếng vỗ tay
Đồng điệu vươn xa hoà nhịp đập
Tình yêu non nước Việt Nam nầy
                     *
Nhát chém hư vô - Ồ rất tuyệt!
Vạch trần tội ác bọn ma trơi
Độc tài Cộng Sản đang chao đảo
Giữa lúc nhân quyền dậy khắp nơi
                     *
Thơ chị có thừa tên, lửa, đạn
Kêu gọi toàn dân hãy xuống đường
Chống bọn Tàu man, phường Cộng sản
Dành lại cơ đồ đang ngả nghiêng
                     *
Tôi đã ghiền rồi bao tính chất
Lời hay, ý gọn, vị chân thành
Tôi say rồi tỉnh…say rồi tỉnh
Giữa “Những Vùng Trời” * thơ đấu tranh.
                                         Thế Nhân

*Tập Thơ “Có Những Vùng Trời” của thỉ sĩ Ngô Minh Hằng





No comments:

Post a Comment