Friday, April 7, 2017

Tin Thơ : Thơ Họa- Kính Gởi Qúi Vị và Các Bạn Yêu Thơ, Yêu Nước.

 










Kính Gởi Qúi Vị và Các Bạn Yêu Thơ, Yêu Nước.
Thưa Quí Vị và Các Bạn,
Nmh xin trân trọng mời Quí Vị và Các Bạn chia sẻ và thưởng lãm với Nmh những bài thơ Họa của các Thi sĩ nặng lòng trăn trở về quê hương VN của chúng ta, về những hiện tượng, những đổi thay của con người tại miền đất tạm dung.  Những bài thơ họa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt này, Nmh xin được tổng kết và trình bày theo thứ tự thời gian nhận được.
Xin chân thành cảm tạ Quí Thi Sĩ đã hạ cố họa bài thơ mọn của Nmh.
Kính chúc tất cả Quí vị và Các Bạn sức khoẻ, bình an.
Ngô Minh Hằng 
VÔ LƯƠNG !!!
Tháng Tư 2017, gởi những kẻ mở hội hè đình đám,
đú đởn tiệc tùng trong thời gian tưởng niệm đau thương quốc hận.


                  *
Tháng Tư là tháng của đau thương
Sao nỡ quên đi những đoạn trường ?
Đã chẳng xót xa hờn tổ quốc
Lại còn chối bỏ hận quê hương ! *
Than ơi, trở mặt đà bao kẻ ...
Khốn nạn, vong thân rặt một phường !
Hát xướng, hội hè khi Việt tộc
Trước bờ diệt chủng có vô lương ?!

Ngô Minh Hằng


* LM Giuse Vũ Thành, chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Vì Đạo tại Houston TX khẳng định: " Đối với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 không phải là ngày quốc hận hay quốc tang ...."




Bài họa 1 - Thi sĩ Trần Dzoãn Thường

BẤT LƯƠNG

Năm ấy tháng Tư quá xót thương
Nặng lời thề hận những năm trường
Khi xưa nức nở nhớ quê mẹ
Nay lại hát ca quên cố hương
Tổ quốc chẳng màng quên nghĩa lũ
Đồng bào bỏ hết bất nhân phường
Tiệc tùng nhảy múa trên đau khổ
Hớn hở vui mừng có bất lương

Dzoãn Thường
Pasadena 4-4-2017
Bài họa 2 - Thi sĩ Nguyễn Thị Bé Bảy
Lời Tráng Sĩ
Tháng Tư năm ấy quá bi thương
Súng đạn đang sôi tại chiến trường
Sao khóa tay người trong khói lửa
Đành tan vỡ mộng giữa hoa hương
Bốn vùng uất hận tràn sông núi
Ba cõi tan hoang ngập phố phường
Ta muốn thét vang lời tráng sĩ
Muôn đời xóa sạch mọi thê lương

Nguyễn Thị Bé Bảy
Bài họa 3 - Thi sĩ Nguyễn Phương Thúy
Đâu Trí Thức?
Vì đâu trốc gốc dạt muôn phương
Hiểm họa và bao nỗi đoạn trường
Có nhớ niềm đau lìa đất nước?
Không quên nỗi hận biệt quê hương?
Chưa lành vết  sẹo trên thân thể
Vẫn ám cơn mơ giữa đại dương
Trách nhiệm làm dân, đâu trí thức?
Kiên trì tranh đấu, chẳng vô lương!
Nguyễn P. Thúy
Tháng Tư Đen 2017
Bài họa 4 - Thi sĩ Kiều Mộng Hà
THIỆN LƯƠNG
(Hoạ Nguyên vận)

Hơn bốn mươi năm cảnh thảm thương
Gan bào ruột thắt suốt canh trường
Núi sông thoáng chốc mang tang tóc
Dâu bể đâu ngờ khắp xóm hương
Giặc Cộng từ rừng xông xuống phố
Tàu phù cướp đảo lấn khu phường
Thương thay đất Mẹ đầy thương tích
Chờ mãi...ai bàn tay Thiện Lương???

                  Kiều Mộng Hà
                  Austin april 6
Bài họa 5 - Thi sĩ Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
ÔI NHỚ THÁNG TƯ !!

Ôi nhớ Tháng Tư quá thảm thương,
Miền Nam hận uất đến miên trường.
Sài Thành Cộng chiếm tàn dân chủ,
Chùa Miếu Đình tan nát khói hương !
Kẻ ác vô nhân ngồi chín bệ,
Người ngu bất trí đáo chung phường !
Bốn mươi năm lẻ đầy tang tóc…
Vận nước vào tay lũ bất lương !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Bài Họa 6  - Thi sĩ Đỗ Quảng


Hỏi Đứa Bất Lương

Rỉ máu còn đây những vết thương
Hờn oan chiến sĩ giữa sa trường
Đánh quân bội nghĩa thờ gian đảng
Giận đứa vong tình phản cố hương
Xách động nhân danh màu áo đạo
Tuyên truyền chịu phận kiếp loa phường
Tháng Tư lửa hận đang hừng hực
Sao lại ăn mừng? lũ bất lương

ĐỗQuảng



Bài Họa 7 - thi sĩ Vi Vân
 

HẬN  ĐAU  THƯƠNG
 
Đất nước vì sao quá thảm thương
Nằm nghe ray rứt suốt đêm trường
Người đi xa xứ sầu cô lữ
Kẻ ở quê nhà nặng cố hương.
Hận đám xâm lăng cùng một lũ
Căm thù giặc cướp đã chung phường
Đêm dài thao thức buồn vong quốc
Giận kẻ a tòng, lũ bất lương!
 
 Vi Vân
 
 
Bài Họa 8 - thi sĩ Tường Thúy
 
 
Nỗi Buồn Viễn Xứ

Dân Việt lầm than, bao xót thương
Người nghèo, kẻ khổ giữa ngư trường
Quan tham ngập ngụa trong vàng bạc
Dân chết phơi thây chẳng nén hương
Thêm bọn vong nô quên Quốc Hận
Cùng quân vô sỉ bỏ rơi phường
Bao giờ Trời diệt loài sâu bọ
Dân sống an bình, sống thiện lương.

 
Tường Thúy
 
Xin chân thành cảm ơn Quí Vị và Các Bạn.
Nmh

No comments:

Post a Comment